1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Kinh nghiệm sống : Một ngày sẽ thế nào nếu không còn TTVNOL ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Và tiếp cái này, đảm bảo là thật hơn 100% đấy ạ.

    Đời tớ buồn tẻ. Tớ săn gà, người săn tớ. Tất cả loài gà đều giống nhau, tất cả loài người đều giống nhau. Vì thế, tớ hơi chán. Nhưng nếu cậu làm cho tớ quen thân cậu, đời tớ sẽ chói chang như ánh sáng mặt trời. Tớ sẽ nhận ra một bước chân khác hẳn mọi bước chân khác. Các bước chân khác sẽ làm tớ chui ngay xuống đất. Nhưng bước chân của cậu lại sẽ như là âm nhạc vậy, gọi tớ từ hang chạy ra. Và cậu hãy nhìn kìa! Cậu thấy không, ở kia, có những đồng lúa? Tớ đâu có ăn bánh mì. Lúa mì đối với tớ là vô dụng. Các cánh đồng lúa mì đối với tớ chẳng có khêu gợi gì hết. Mà thế thì buồn quá. Nhưng mái tóc màu vàng kim của cậu ấy, mái tóc vàng kim của cậu thật là tuyệt, khi cậu đã làm cho tớ quen thân cậu, rồi lúa mì, vốn màu vàng, sẽ gợi cho tớ nhớ cậu. Tớ sẽ yêu cả tiếng gió reo trong lúa mì nữa ...
    Kỷ niệm ơi. Hãy đi đi nhé. Hãy cuốn đi cùng mây trên trời kia. Hãy bay đi cùng gió đang luợn lờ đâu đây. Hãy như bong bóng xà phòng của em HoaHongBach, tan biến vào không trung. Hoặc hãy nổ tung cùng các đống thuốc nổ của em ấy. Hãy để lại là ta, một mình.
    Hà Nội ơi, đêm mùa đông, Hà Nội ơi
    ................
    Đi tìm em ta men theo thời gian
    Qua tháng năm về mùa đông ấy
    Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
    Hà Nội ơi, đêm mùa đông, Hà Nội ơi
    Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mơ
    Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc
    Ơi đêm mùa đông Hà Nội buông hơi thở
    Hà Nội ơi, đêm mùa đông, thức trong mơ.
    Hãy biến đi cùng mùa đông Hà Nội, Kỷ niệm nhé. Hãy chỉ để ta lại cùng với cái mát lạnh của Sài Gòn.
    Mình vào TTVN kể ra thì cũng hơn 1 năm rồi đấy nhỉ, tuy với nick Constancy thì mới chỉ được 7 tháng thôi. Ừ, nếu TTVN mà die thì tiếc lắm thay. TTVN mà die thì ta lại lang thang một mình trong Phố vắng, gặm nhấm nỗi nhớ về Hà Nội những đêm mùa đông, và dường như trong ta lại văng vẳng những lời của Nhớ không em khúc hát ngày xưa.

    To be or Not To be !
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Kô còn TTVNOL à :
    1. Tui với bác Hiếu và một số đ/c khác vẫn .. ế
    2. Hàng tháng vẫn có party 7x, vẫn có kẻ say và ôm gối ngủ
    3. Vẫn có lẩu mắm Thủ Đức không ốc nhồi (theo yêu cầu của bác Hiếu)
    4. Vẫn đá banh (đi tập là chính)
    5. Vẫn có cafe Central đắt lè lưỡi, 17th uống rượu gửi
    6. Nói túm lại là vẫn còn 7xSG vui vẻ, trẻ trung và ... ham chơi
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    hehehe, chết anh votrungh gùi. Chop mặc dù học ở Sydney, nhưng lại đang take holiday ở TP đó. Anh có còn muốn đãi Chop cà fê nữa ko?
    Hừm, mất ttvnol rùi, biết ra oai cùng ai bây giờ, hehehe
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vui thật . Chop PM cho anh nhé , còn nếu ngại thì hẹn gặp ở cafe Tí Nị CN này . Tất nhiên là Chop được uống cafe free rồi .
    Votrungh@
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Khổ một nổi khi không còn TTVN thì nhóm 7X sẻ co cụm lại và trở thành 1 nhóm bạn chơi thân với nhau như 1 gia đình chứ không còn là nhóm mở nửa ,vì còn TTVN nửa đâu mà giao lưu và kết nạp thành viên mới .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    sao lại ko hả Antey vẫn có thể mà, hẹn ngày này này năm sau chị kết nạp thêm thành viên .
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chắc chú Antey ko tìm được đối thủ Half-life mới... :-)
    Chẹp chẹp...có người bay từ Sydney về đây uống cafe free của anh Hiếu mà cứ miệng cứ bảo là đang take holiday kìa...có khi phen này chị về ở hẳn đây sáng nào cũng có cafe free mà nhấm nháp, nghe đồn anh Hiếu pha cafe ngon bá phát, bà con nhỉ... :-p
    .:: I'm so happy 'cause today I found my friend... ::.

    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ...
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nếu như một ngay` nao` đó, ti ti vi en không còn:
    1. mỗi ngày tiết kiệm thêm được 5k.
    2. không phải thức đêm để post bài.
    3. Không có chỗ để câu God.
    4. Không biết SG như thế nào.
    5. Không biết mọi người yêu Ha` Nội của mình như thế nào.
    6. Không thấy mọi người đi offline như thế nào.
    7. .....
    Túm đi là lợi bất cập hại, túm lại là phải quyên money để vớt cái ti ti vi en này lên....
    I am not me​
  9. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    kô có TTVN sẽ bùn 5 phút , nhưng phút thứ 6 lại vẫn cười toe toét vì có thời gian tập trung đầu óc vào việc luyện các bí kíp Textbook dày hàng trăm trang, loằng ngoằng con số hình vẽ và kí hiệu
    tính ra 1 ngày em mất khoảng 4h để surf forum TTVN và forum của VnCommunity-NUS ngay cả trong tuần lễ cao điểm reading week vừa qua ( dù suốt tuần chỉ ngủ 2h mỗi tối ) , May là chỉ đọc chứ kô post bài, nếu giả dụ còn ngứa ngáy tay chân post vài bài nữa chắc giống y chang câu khẩu hiệu của Coca-Cola : ăn forum,ngủ forum, uống Coca-Cola
    hihi,nhưng bây giờ thi final xong rồi lại ít có thời gian vào forum nữa vì lu bu chuyện kiếm cơm , chuối thật
    uhm,ko có TTVN kể ra cũng buồn vì kô có cơ hội gặp gỡ online các anh chị 7X nữa. Mỗi ngày mở Favorite lên và log-in vào f_259 để nghe các anh chị nói chuyện mà cứ ngỡ như mình vẫn còn đang tham gia cafe Tí Nị, Half-line, liên hoan ở nhà anh H ... nhớ ghê vậy đó
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một ngày không còn mạng ...
    Một ngày mạng sẽ không còn
    Quả đất vẫn cứ xoay tròn đấy thôi
    Em đường em , tôi đường tôi
    Nổi chìm trên những nẻo đời bon chen
    Bao nhiêu cái nick thân quen
    Chỉ là kỷ niệm nhớ quên một thời...
    Mạng chẳng theo ta cả đời
    Như ai cũng chỉ một thời thanh xuân
    Vậy mà lòng vẫn bâng khuâng
    Mạng như đã hóa một phần trong ta ...
    3.12.2003
    Votrungh@

Chia sẻ trang này