1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống : Nếu bạn chỉ còn sống 24h bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm sống : Nếu bạn chỉ còn sống 24h bạn sẽ làm gì ?

    Nếu bạn chỉ còn sống được 24 giờ bạn sẽ làm gì ?

    Câu hỏi này chẳng có gì mới mẻ , nhưng cũng chẳng bao giờ cũ , đúng không nào ? Cách đây vài năm có thể bạn nghĩ khác , bây giờ bạn nghĩ khác , sau này cũng sẽ khác ...

    Bà con 7X SG cho ý kiến nào ... bác Wellbutrin chắc sẽ ráng uống thêm vài ngụm Whisky ..., còn bác Sun.10 sẽ .... thôi không nói được ... hehe ...

    Votrungh@
  2. wellbutrin

    wellbutrin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    nếu chỉ còn sống đưọc 24h nữa thôi???...tôi thật sự không biết sẽ làm gì....CÁI NỢ ĐỜI còn to lớn lắm....có lẽ suốt đời còn lại không trả nổi....tôi sẽ tiếc...sẽ đau đớn hơn...nhưng....lúc đấy có lẽ giống như đại gia votrungh nói....tôi sẽ cố làm thêm vài ngụm rượu....

    cám ơn bác Hiếu đã cho tôi "dừng chân đứng lại"... NHÌN LẠI MÌNH...NHÌN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ QUA....Để nếu như 24h nữa sẽ ra đi thì cũng cố làm một cái gì đó có ích hơn cho (bản thân trước và,...) mọi người....
    "Rồi mai đây tôi sẽ chết , xa cuộc đời, đến cõi hết....tôi sẽ mang theo với tôi được gì đây?"
    MORNING GÂU GÂU....!!
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Nếu là em á hả ?Em sẽ tìm cách để sống tiếp 24h nữa, rồi 48h nữa,...lần lần...sống hoài hehe....

    MITDAC@.....

    Click here -->[topic]198119[/topic]
    .....Chán ! Không thèm kí....
  4. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Còn 24h thôi sao. Sao ít ỏi thế. Vẫn còn bao nhiều điều chưa kịp làm, bao nhiều việc chưa hoàn tất. Vậy mà chỉ cho có 24h. Cuộc sống sao ngắn ngủi thế.
    Em sẽ làm gì nhỉ nếu chỉ có 24h??? Em sẽ không làm gì cả, dành trọn 24 giờ cho những người thân và bạn bè. Nghe để cảm nhận được sự yêu thương trìu mến; nhìn để gom những nét mặt, hình dáng thân yêu; nói để trao gửi mến thương. Tất cả những điều đó, em gói gém trong miền ký ức, mang đến nơi xa xôi kia, để những khi nhớ, em đem ra và hồi tưởng về những ngày đẹp đẽ đó.
    Nếu chỉ còn 24h...
    Winter_Sonata
  5. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Nếu chỉ còn 24h để sống,hoài bão của bạn ước mơ của bạn sẽ ko thành nữa,những gì nhỏ nhặt nhất mà bạn có thể làm,hãy làm đi.hãy làm những gì mình còn có thể để để khi nhắm mắt mình vẫn vui vẻ.
    Cái chết là dấu chấm hết,những người mình thương yêu,những gì mình có trong cuộc sống cũng sẽ giã từ mình,chỉ có những việc nhân đạo mình làm là có thể theo mình mãi mãi.
    Thích nụ hôn của gió,hơi thở của trăng và tiếng hát êm dịu của sóng biển
  6. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 24h ư !? Thế thì phải coi chỗ nào bán pháo lậu kiếm mua vài phong về đốt ăn mừng cái đã (cuối cùng cũng đợi đến ngày này hahaha), sau đó kiếm vài món ăn thức uống ngon lành bỏ vào bụng... Kiếm vài đứa bạn đi chơi 1 trận banh thiệt tưng bừng v.v... Cuối cùng kiếm một em thiệt hot về nhà xxx và ngủ 1 giấc đến lúc.... lên đường !!!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác này có ý giống em ghê, tuy nhiên trước hết em dùng thới gian để xem mình có bị lừa hay không, kiểm tra xem có phải sự thật như thế không.
    Chắc chắn là đủ 24 tiếng chứ, hihi, rồi mới tìm cách giải quyết chuyện này, tìm cách thay đổi sự thật ấy, tức là suy nghĩ cách kéo dài cuộc sống.
    Còn nếu không khả quan nữa thì làm mấy điều vớ vẩn trước khi chết chúng ta muốn làm.
    ... Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng, để thấy rằng tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn 24h nữa là ngủm thì phải mau mau tìm đường ra khỏi sinh lão bệnh tử nhớ nhẩy....
    10 h lo xám hối tội lỗi tiêu trừ nghiệp chướng
    2h Ngồi nhập tâm chú Vãng sanh và A Di Đà Kinh
    Còn 12 h thì tui ngồi Thiền suốt á..

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  9. n/a

    n/a Guest

    Năm 1 tuổi : khóc. Nếu biết điều đòi bú ti mẹ lần cuối.
    Năm 5 tuổi : sung sướng vì từ nay dek bị cô giáo cầm tay cắt móng tay trụi cả ngón.
    Năm 10 tuổi : không tin. Làm dek gì có chuyện ngày mai mình không phải đi học cơ chứ.
    Năm 15 tuổi : cố trốn nhà bằng được để đến nhà bạn bè cùng lớp luyên thuyên. Mai mày dek được gặp tao nữa đâu, hãnh diện kinh khủng.
    Năm 18 tuổi : má ơi, thế là sống kiếp này uổng rồi, không biết có kịp quậy một bữa nữa không.
    Năm nhiều tuổi :
    Nếu chỉ còn 24h nữa để sống, việc đầu tiên cần làm là vứt ngay cái đồng hồ đi. Cái của chết tiệt này đã làm người ta đến phát khổ vì cái cớ để bố mẹ tra xét, người yêu dò hỏi và sếp trừ lương, không thể để nó tiếp tục hành hạ mình được. Rồi làm cái quái gì tiếp nhỉ. À, kiếm tiền. Tiền ngay cả khi xuống dưới âm phủ vẫn còn cần cơ mà. Biết đâu có tiền mình đút lót được dek phải uống cái nước dở hơi gì của bà mụ, thế là vẫn nhớ được kiếp trước. Biết đâu có tiền mình đút lót được cả Diêm Vương, chỉ phải đi qua 3 tầng địa ngục thôi. Mà thôi, đã đút được thì không phải đi qua tầng nào chứ. Ừ, nhưng mà phải đi kiếm một đứa bạn thân, mà nếu không có ai tốt với mình thật sự phải đi làm thân ngay với một đứa, để đến lúc mình đứt nó còn đốt cho mình nhiều nhiều tiền một chút. Ke ke, nếu còn 24h, mình sẽ đem bán đi để lấy tiền, ke ke.
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ai nói rằng mình chỉ còn sống 24h nữa ??? Nếu mà là bác sĩ nói thì phải đi kiếm ông bác sĩ khác khám lại.Còn nếu mà thày bói nói thì......về nhà mang tiền ra đếm !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....

Chia sẻ trang này