1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống : Nếu bạn chỉ còn sống 24h bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Giang-Huong

    Giang-Huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    24 giờ đồng hồ !
    Nếu biết rằng còn được 24h nữa, em sẽ viết thư cám ơn Bố Mẹ đã cho em 1 cuộc sống để được nếm trải biết bao điều vui thích, & thật tuyệt vời khi em lại được đón 2 Người đoàn tụ vào một ngày không xa? Như thế Bố Mẹ sẽ ngỡ ngàng & bớt được rất nhiều đau buồn khi em thật sự đi xa.
    Em cũng sẽ nhắn gửi cho bạn bè - đặc biệt là những người đã từng cảm thấy áy náy vì đối xử ko phải với em - rằng em rất tiếc khi ko còn được làm việc, vui chơi & gặp gỡ với mọi người. Nhưng ở nơi xa ấy em luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến cho mọi người. Em rất mong vẫn giúp được họ phần nào như khi em còn sống.
    Sau đó em sẽ đến bên anh, úp mặt vào ngực anh & khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh ko cần nói gì cả mà hãy vuốt tóc em như anh hằng ao ước. Những tức tưởi rồi sẽ trôi theo? chỉ còn trái tim hồng tươi, tràn đầy tình yêu chân thật, & em sẽ sống bên anh những giờ khắc đẹp nhất như mọi đôi lứa uyên ương.
    Có những người cả một đời ko gặp được Tình Yêu?
    Có những người cả mội đời vợ chồng ko gom đầy vốc tay Hạnh Phúc?
    Mình có gì phải tiếc đâu anh ?!
    Và anh sẽ say ngủ bình yên ?" đó là lúc em ra đi thanh thản nhất !

    Giáng Hương
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Còn có 24h thôi hả? Em về với mẹ!!! Đi đi lại lại cũng mất tiêu mấy tiếng rồi... Về tới nhà rồi thì làm gì nhỉ? Mẹ chắc không cho đi chợ đâu, vậy tranh thủ lúc mẹ đi chợ, gọi điện cho tất cả những người em iu quý. Nói những lời chưa từng và chưa kịp nói với họ. Không quên tranh thủ chọc họ để học cười, một chút thôi cũng được. Gọi cả cho anh nữa, anh không biết chứ, giọng em trong phone nghe...tệ hơn giọng ngoài đời nhiều Nhưng tranh thủ khen đi nhớ, biết lúc nào là hết dịp để nói những lời đó? Cái lẽ vô thường mà. Ai dám chắc điều gì
    Mẹ đi chợ về thì tạm thời dừng cái vụ nấu cháo điện thoại, xuống bếp, nấu đồ ăn thật chăm chú, thật kỹ lưỡng để papa thấy không chỉ vợ mình nấu ăn ngon mà con gái mình nấu ăn cũng không đến nỗi tệ, phải tội phong độ nó không ổn định cho lắm
    Làm gì tiếp thì chắc đúng vào thời điểm thật sự biết mình chỉ còn hai mươi tư giờ đồng hồ nữa của cuộc đời mới có câu trả lời chính xác vì có bao nhiêu việc cần phải làm cơ mà. Lựa chọn thì luôn luôn là việc khó khăn...
    Nhưng, sẽ tranh thủ chạy xe qua những con phố quen tên, ghé quán quen uống ly cafe thơm đậm với cái vị không phải nơi nào cũng có được. Với ai ư? Tuỳ. Có thể với brother. Có thể với bạn. Có thể một mình.
    Buổi tối sẽ chỉ ở nhà, nấu món chè papa vẫn thường thích con gái nấu đãi cả nhà...Sau đó ngồi buôn chuyện với mẹ. Con gái với mẹ có bao giờ hết chuyện để nói? Còn nghe papa nói chuyện và mắng nữa chứ?
    Đêm sẽ ngủ một giấc thật yên lành sau khi nói với anh rằng ngủ ngon và bình an, thật bình an và hạnh phúc anh nhé! Sẽ không ngủ một mình trong phòng riêng đâu. Papa ngủ với anh trai con nhé. Hôm nay con ngủ với mẹ! Mấy khi con gái được ôm mẹ ngủ an lành thế đâu...Đừng có khóc nhé nếu chạm bàn tay đầy vết chai và thô ráp của mẹ. Hãy nắm bàn tay yêu thương ấy trong lòng tay chưa một vết chai của mình...Ngủ đi...
    Hết 24h rồi hả? Liệu có đau lòng những người mình yêu thương không nếu như thế? Chẳng mong gì cái giả thiết ấy. Và tranh thủ thương yêu và cho mọi người biết mình yêu thương và cần họ biết nhường nào ngay từ bây giờ thôi...
    Tự nhiên thấy hoang mang mới chết chứ

    Có một qủa tim nho nhỏ
    Để quên trên nắp vĩ cầm
    Tháng năm vô tình đi mất
    Vỡ tan
    Vì ai
    Biết không?
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    24 h nữa là phải chết ư ? Làm gì nhỉ , còn nhiều việc phải làm quá , chẳng biết sắp xếp thế nào . Đi ra chợ mua một đống thức ăn , nấu một bữa linh đình , gọi điện cho bạn thân , bạn không thân , cùng tụ tập lại nhà ăn một bữa no kềnh với gia đình .Còn gì nữa nhỉ , ôi chẳng biết sắp xếp thế nào , đọc lại bộ Lộc Đỉnh Ký , Tiếu Ngạo Giang Hồ , ra rạp xem phim , nghe lại bài hello , đi câu cá , xem thả diều , cùng chị Hai shopping lần cuối , bắt thằng heo chở đi ăn kem , tới nhà người cũ mà gào to lên rằng : ấy có biết trước đây tớ thích ấy lắm hay không ( hâm nhở^_^)
    Ước muốn cuối cùng : cho tôi được ngắm một bầu trời sao nguyên vẹn , không có dây điện chạy ngang bầu trời , không có những căn nhà cao tầng cắt mất những ngôi sao bé tí , một lần thôi . Mà biết tìm đâu cho ra chỗ nào trong thành phố này có thể ngắm được bầu trời như thế nhỉ ? Thế thì thôi , tôi không thèm chết đâu , tôi chỉ chịu chết khi nào được ngắm xong bầu trời của tôi đã .
    Vậy là tan tành giả thiết giá như ta chỉ còn sống 24 h.....
  4. neo01789

    neo01789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Còn 24h hả? Chắc là kiếm một em chân dài để ....... hehhehe....
    Đã thiệt....yeah

    nEo

  5. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Em vào đây nghịch ngợm 1 tí tẹo nhé! :")
    24 tiếng cuối cùng của Miu:
    1.Cố gắng kiềm chế hoảng loạn và không khóc.
    2.Bay ngay về HN, chạy về nhà ăn với mẹ một bữa cơm, vần em Heo một lúc.
    3.Gom tiền để dành làm 2 phần chia cho mẹ và bồ:)
    4. Nói với mẹ và bồ là nhận được một chuyến đi công tác nước ngoài đột xuất.
    5. Làm nốt một số việc nhà.
    6.Gọi điện tha thứ và xin tha thứ cho một số người.
    7.Quay lại SG.
    8. Làm nốt một số công việc đang dở.
    9. Còn lại một mình và...lại rơi vào hoảng loạn.
    10.Nhắn cái tin nhắn cuối cùng cho...

    ooos"o-
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bạn Miu quả là chu đáo .... một đức tính đáng học hỏi .
    Chỉ sợ khi biết chỉ còn 24h ta hoảng quá chẳng còn nghĩ ra một kế hoạch nào cho cụ thể ....
    Votrungh@
  7. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Cho em ké 1 fát nhá. Hehe. Nếu còn 24h nữa à...Còi nào....
    B1: Call cho những người thân để chào tạm biệt nè.
    B2: Call cho những người mình còn nợ nần là hẹn kiếp sau sẽ trả nè.
    B3: Đi đòi xiền của những ai đang nợ mình nè. Chắc cái này mất đến 12h. hehe.
    B4: Đòi được tiền thì mời anh em đi nhậu 1 bữa tưng bùng nè.
    B5: Đi hun em lần cuối nè.
    Cuối cùng là lên giường trong tiếng nhạc dặt dìu để cố gắng sẽ mơ những giấc mơ đẹp. hihi.
    À wên. Mải vui tẹo nữa thì wên bước wan trọng nhứt. Còn bước nhắc nhở mọi người sẽ đốt cho em nhiều xiền nữa. Hehe. Cái này là không thể thiếu.
    Em xin hết. Thanks các cô, các bác, các chú, các dì, các mợ trong box 7X Sì Gòn nha.

    Minh @
  8. BUP_BE_BANG_BONG

    BUP_BE_BANG_BONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn 24h nữa được sống, tui sẽ đi lấy chồng, sống trọn vẹn cuộc sống gia đình: 10h dành cho ông xã, 10h vui với ba mẹ, anh chị em và còn 2h để thu xếp bỏ đi với một lý do thật hoàn hảo để những người thân iêu nhất đó của tôi sẽ ko biết được là tôi sẽ chết, sẽ vĩnh viễn xa rời họ, 2h tôi ngồi viết những lá thư và nhờ người đều đặn gửi về cho họ, họ sẽ dần dần quen với sự "vắng mặt" của tôi và khi biết được tôi đã chết, họ sẽ ko thấy đau buồn nhiều,...
  9. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    còn 24 h hả...nội ngồi nghĩ lamgì ko chắc hết 4h rùi...
    4 h kia sẽ dùng để làm những chuyện mà mình chưa bao giờ làm như ; bia ,ruợu ,thuốc lá,quậy phá ,chửi thề

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nếu em chỉ còn sống 24h nữa thôi à? Em sẽ làm gì nhỉ? nhiều thứ để làm lắm nhưng chắc sẽ chẳng làm gì cho ra hồn cả. Việc duy nhất có thể làm là ngồi mail cho tất cả các Contact point trong cái mailinglist của mình, gửi cho họ nhưng lời tâm sự và những tình cảm mà chưa bao giờ họ nghĩ là mình dành cho họ (dĩ nhiên là tình cảm tích cực rồi nhé). Và nếu sau 24 giờ nữa Internet chưa bị xoá sổ thì họ sẽ hiểu tại sao trong 24 giờ trước em có những việc làm , lời nói hơi khác thường 1 tý
    May sao em còn nhiều cái 24h để mà từ từ làm mọi việc cho tốt hơn.

Chia sẻ trang này