1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống : Nếu bạn chỉ còn sống 24h bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Bỏ ra 1h ngồi viết 1 bức thư cho gia đình, 1h viết cho người yêu(nếu có).
    Ra bưu điện gửi chuyển phát nhanh 2 lá thư đó.
    Còn 22h. Chào mọi người rùi đi đến một nơi xa có biển, có núi để có thể được ngắm hoàng hôn, ngắm mặt trời lặn. Hoà mình với núi rừng về đêm cùng với những ngọn sóng bạc dưới ánh trăng sáng. Tự do, nhẹ lòng hơn với thiên nhiên trước khi...
  2. kyquocdat

    kyquocdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý nhất trí!
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Linh sẽ nhận cha, 20 năm rồi chưa biết mặt cha
  4. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như ai cũng muốn làm rất nhiều điều trong 24h nếu biết mình chết. Nhưng nếu bạn còn tới 6 tháng mà phải nằm trên giường bệnh không thể làm được gì thì sao nhỉ?
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Suy nghìf......
    Sèf hẶi hòp tẮt cà? lùf bàn lài,fn chơi cà? nư?a ngà?y.Cò?n nư?a ngà?y cò?n lài sèf 'i dzò?ng dzò?ng thà?nh phẮ thĂn thương mì?nh 'ang sẮng....rù?i sau 'ò,nf?m xuẮng giươ?ng....suy nghìf tiẮp...sàng mai sèf là?m gì?....
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngồi lên mở nhạc nghe ,nghe song gởi tin nhắn và cuối cùng cười cho đã rồi chít.
  7. deka

    deka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    __ Nếu có 24h hả ?
    __ FoA, call cho những người bạn thân, noí cho họ biết họ quan trọng như thế naò... 6h
    __ Sau đó, ngồi cạnh người yêu, noí những chuyện vui, noí về những kỉ niệm vui đã có... và says that cho dù chỉ còn sống vaì giờ, nhưng tình yêu là maĩ maĩ.. 8h
    __ 8h tiếp theo là dành cho gia đình, cám ơn cha mẹ đã sinh thành, chúc anh chị em những điều tốt đẹp nhất, dùng 1 bữa cơm gia đình, cùng cười, cùng noí...
    __ 2h cuối là dành cho bản thân... viết 1 chút gì đó, sắp xếp lại đồ đạc, suy nghĩ về những gì đã qua... và mỉm cười sẵn sàng đón nhận tất cả...
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Sinh hữu hạn, tử bất kỳ.
    Chẳng ai có thể biết trước lúc nào thì mình sẽ trở về cát bụi...nên cũng khó biết trước mình sẽ làm gì trước cái lúc đó...
    Nợ đời thì nhiều, nợ gia đình, bạn bè và chính cuộc sống của mình cũng còn nhiều lắm, vì thế cũng chẳng dễ dàng để ra đi, nếu chưa trả được hết cái duyện nợ đời này...
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim...
    Đó là lời trong bài hát " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...
    Nếu biết trước được mình chỉ còn sống được 24h thôi, nếu chẳng phải là người bị bệnh tật bắt buộc phải nằm yên chờ ra đi thì ai cũng sẽ có những dự định cho các việc riêng cho mình, cho mọi người...
    24h đếm ngược...
    - Ngồi nghĩ lại mình xem còn nợ ai cái gì không nhỉ?
    - Gọi điện mời tất cả người thân, bạn bè và những người mình yêu dấu cùng những người mà mình còn nợ nần...sau 20h nữa sẽ đến tham dự buổi chia tay mình đi xa...(đi đâu thì có trời mới biết)
    Còn 23h...
    Viết di chúc cái nhỉ? Xem nào, mình sẽ để lại đồ này cho người này, đồ kia cho người kia...và...hàng thừa kế hàng đầu vẫn là cha mẹ. Với số tiền bảo hiểm này đủ để ba mẹ lo cho một cái chỗ nằm ôn ổn rồi đây. ...Mà nhờ mọi người cho mình đi vào cái lò cho nó tiện và sạch sẽ, đỡ khổ cho mọi người sau này...
    22h 30''
    Bách bộ đi chợ, mua đồ chuẩn bị chiêu đãi mọi người...
    ---còn tiếp---
  9. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn sống được 24 giờ ....
    Sẽ làm những gì có thể để đem niềm vui đến cho đứa em trai.
  10. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn về điều này....

Chia sẻ trang này