1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi yvoqua, 18/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm sống

    7X có lẽ cũng được xếp vào hành "cụ" trên nét đấy nhỉ. Vậy sao các "cụ" không ghi lại kinh nghiệm của mình cho giới trẻ ... con nhỉ. Tui lập topic này để mọi người chia sẻ kinh nghiệm sống của mình với những người khác. Tui cũng sẽ cố gắng viết mở hàng trước.

    Ai thích chát chít thì cứ vào đây bình luận. Bình luận thì mới vui, mơi sôi nổi. Sau vài ngày, tui sẽ cố gắng đi dọn dẹp các chỗ chát chít cho gọn Topic.

    Nhắn các mod: Chịu khó dọn dẹp topic này giùm tui, đừng treo mọi người nhé. Tui cũng sẽ cố gắng "than phiền" để các mod dễ xử lý hơn. Thanks.
  2. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì kinh nghiệm của tớ sau khi đã ra đời (đi làm) là khi giao tiếp với các quý bà quý cô thì nên gọi là chị, với các quý chị thì gọi là em, nói chung là trông rõ là dzừ thì mới gọi là chị thôi, còn nhàng nhàng thì gọi chúng nó là em hết, đảm bảo được việc lắm đấy, nhưng cũng nên cẩn thận với một vài trường hợp gặp phải các bà già khó tính nha, không thì bị chửi vì tội láo lếu đấy. Đàn ông thì tớ không áp dụng, trông già thì tớ gọi bằng chú, không bằng lòng thì tớ cũng chả thay đổi đâu (già rồi mà còn... hãm), còn nhìn những lão trông (bề ngoài) già hơn tớ thì tớ thử gọi là anh xem, nếu nó gọi lại mình là chị thì tôi gọi anh xưng tôi luôn, đó là nói chuyện không tính đến bọn kém tuổi mình nhá
    hì hì, có sao không hả các bác (lảm nhảm tí, mấy hôm rồi ko post bài)[nick]
    Được loveless sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 18/08/2004
  3. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nên cảnh giác với những thằng có cái nhìn không thẳng, tuy nhiên với những đứa con gái có cái nhìn không thẳng thì .. có thể sơ múi gì đó.
    Được nhaanxtaam sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 18/08/2004
  4. ori

    ori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Có lần em đi với xếp gặp đối tác, hihi, thấy một ông tóc bạc trắng, liền đứng dậy "Cháu chào bác ạ!". Không ngờ Bác ấy lại trả lời là "Anh chào em", huhu, thế là cả buổi nói chuyện cứ "anh anh em em" vậy à.
    Rút kinh nghiệm, buổi chiều gặp một ông khác, chắc ít hơn bố em 1 vài tuổi, may mà tóc còn đen... Em vừa "Em chào anh ạ!" thì "anh ấy" lại lạnh lùng "Chào cháu" .... Chẳng biết đường nào mà lần. Thế nên những lần sau gặp ai, em cứ đợi người ta chào mình trước cho chắc ăn, cho dù rất thất lễ...
  5. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em có bị sao không hả em, giả sử em đi đến đâu đó để phục vụ cho công việc của em hoặc cụ thể hơn là để đạt được mục đích quyền lợi của em thì chả nhẽ em cứ giương mắt ra nhìn vào người ta để đợi người ta hỏi em là cô (em, chị, bà) cần gì à, đợi đấy em nhé, hay là ví dụ em thử đến phòng công chứng nhà nước xem, chả có chuyện cho em đứng đực mặt ra đó mà đợi người ta hỏi han em trước đâu, phải chủ động thôi, đấy là chị ví dụ thế thôi , vì mấy vị ở chỗ đó thì mặt lạnh như bom, khinh người như xxx, chắc cũng chả buồn ngước mắt trông em già hay trẻ đâu, nhưng nói chung đối với phụ nữ thì tốt hơn hết là cứ cho họ trẻ trẻ một chút cho họ .. sướng, chắc chắn họ sẽ hứng thú làm việc, giúp đỡ mình lắm riêng chị thì chỉ ngoại lệ bọn đàn ông thôi
  6. yvoqua

    yvoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mấy bài trên đâu phải là kinh nghiệm sống. Đó là mẹo vặt để tồn tại qua ngày thôi.
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    chú chỉ được cái nói "bậy". Thế nào là mẹo vặt tồn tại qua ngày. Muốn sống được thì phải có cái để mà đút vào mồm đã.
  8. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Có người nói:"Được tình thì mất bạn;được bạn thì mất tình".Câu đó đúng!Không thể có cách lựa chọn thứ 3.Hoặc là chỉ chọn 1 trong hai điều trên,hoặc là chẳng được chọn gì.

Chia sẻ trang này