1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm - Suy nghĩ - Thắc mắc - Nói chung tất cả.......

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi Ech_Ngoidaygieng, 13/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm - Suy nghĩ - Thắc mắc - Nói chung tất cả.......

    Ở cái box khô queo, héo úa này thật là lý tưởng để viết những gì thu thập được trong cuộc sống xa gia đình, xa quê hương..........Ếch từ hôm nay sẽ dọn về cái giếng khô khan này để làm nhà mới mong các Mod đừng đuổi Ếch nhé...........

    Topic này Ếch lập nên muốn nhằm mục đích thứ nhất là để duy trì và làm phong phú cho cái box nghèo nàn này và để khi nào các bác rảnh rỗi thì có thể vào để viết nên những điều tốt và xấu, hoặc những nhận xét, khinh nghiệm của các bác để chia sẻ với mọi người, hy vọng các bác cùng tham gia nhé!




    Được Ech_ngoidaygieng sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 13/03/2004
  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề hôm nay Ếch muốn nói là về vấn đề TIỀN.........Tiền thì ai mà không thích, không muốn. Nhưng một số người trẻ tuổi du học sinh như chúng ta có lẽ đã đặt vấn đề tiền bạc quá nặng, họ luôn đặt mục đích trong đầu là làm sao để kiếm tiền, học tậht nhiều thật giỏi để kiếm tiền thật nhanh .............Điều đó không sai, rất hợp lý, nhưng bên cạnh đó có những tác động ngầm đến cuộc sống và tương lai chính họ...........Để thực hiện mục đích của mình, họ đã lao đầu vào học tập, làm việc và dồn hết cả thời gian, tâm trí vào những việc ấy và họ đã vô tình bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt đẹp, may mắn hơn đến với họ chẳng hạn như một mối quan hệ, một sự giao thiệp hay một phút thư giãn lắng đọng của tâm hồn.................Rồi sẽ đến một ngày khi mà họ đã đạt được mục đích của mình, họ sẽ thấy rằng mình đã quá phí phạm cơ hội và thời gian tuổi trẻ..............Khi ấy tiền bạc sẽ không còn là vấn đề quan trọng, nhưng lúc ấy họ mới cảm nhận được sự cô độc và nỗi cô đơn sẽ từng ngày, từng ngày khắc sâu vào cuộc sống của họ..........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
  4. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Một người đi học, một phần vì kiến thức, một phần cũng vì tiền. Bên nào nặng hơn thì mỗi người có câu trả lời cho chính mình, nhưng đối với tôi, tiền thì quan trọng hơn.
    Thời buổi này, có lẽ chỉ có các nhà bác học hói đầu (hì hì, thường thường các nhà bác học nổi tiếng thường hói đầu cả, thậm chí trong các phim hoạt hình, các nhà bác học vẫn hay hói đầu, điển hình là Tiến Sĩ gì trong truyện Conan đấy) là cống hiến hết mình cho sự nghiệp...khoa học thôi.
    Các bạn học Ph.D hay Master (by Research) để làm gì? Có mấy ai tin tưởng vào Topic/Thesis của mình sẽ ứng dụng được cho xã hội không? Hay làm Research cũng chỉ để lấy cai bằng nhằm tăng lương? Chính haminh cũng đang băn khoăn về việc có nên đang ký học Master hay không vì không thể nhận ra rằng mình đi học Master để làm đưọc gì !
     
  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã cùng góp ý kiến vào topic này, nhưng Ếch đã nói từ đâu rồi tất cả chỉ là ý kiến, quan điểm dưa trên kinh nghiệm của từng cán hân thôi, viết ra để mọi người biết còn có làm như thế nào thì là quyền quyết định của mọi người cơ mà.......
    Hơn nữa đây là box Úc hiền hoà chứ chẳng phải cái box Thảo Luận om sòm đâu các bạn ạ, chúng ta trao đổi kinh nghiệm cùng với nhau nhé.........
    Ếch nói tiếp về vấn đề Tiền, cái ý Ếch muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta nên phân biệt rõ ràng mục đích để chúng ta vươn tới vì đồng tiền thực chất nó chẳng có già trị gì cả nó chỉ là một thứ đồ vật vô tri vô giác mà con người đã ghán ghép giá trị lên cho nó mà thôi, vì thế hãy làm chủ nó hãy điều khiển nó chứ đừng để nó sai khiến bạn........Một người bạn của mình tên Laura cô ấy chỉ mới 21 tuổi, nhưng đã từng đi du lịch qua 94 nước, sắp tới cô ấy sẽ đi tiếp một vòng ở Á Châu.....She không giàu có, không có nhà cửa hay gia tài gì cả..tóm lại là nothing...Nhưng cô ấy vẫn rất happy và hình như luôn luôn là thế , có lần mình có hỏi cô ấy tại sao bao nhiêu tiền bạn làm được bạn đều tiêu xài hết mà không save lại để tương lai có cần thì sử dụng..cô ấy nhìn mình rồi cười mà nói rằng : "Đó chính là cái khác biệt giữa XH phương Đông và XH phương Tây, chúng tôi xài tiền và làm việc cho hiện tại, giá trị đồng tiền của chúng tôi không hề bị mất giá bởi những nhu cầu hiện tại và tuổi trẻ của chúng tôi không phải trả tiền lời cho bất kỳ khoản nợ tương lai nào cả, còn các bạn có đức tính tiết kiệm cho tương lai là rất tốt, nhưng chỉ cho các bản thân các bạn thôi, chẳng giúp ích gì cho XH cả mà thậm chí ngược lại các bạn còn tự làm thiệt hại cho tuổi trẻ của các bạn".....Mình nghĩ hoài câu nói của cô ấy, và vì tiếng Anh cũng không được giỏi lắm nên mãi mấy bữa sau mới hiểu hết vấn đề.....Quả tậht cô ấy nói đúng, chúng ta đi làm ra sản phẩm và chúng ta kiếm được đồng tiền chúng ta cất vào tủ thế sản phẩm kia ai mua?...Và rồi một thời gian sau khi nhu cầu quá bức bách chúng ta lấy số tiền kiếm được ở quá khứ ra tiêu dùng thì cũng cái sản phẩm ấy giá trị giờ đây mắc gấp 2 gấp 3 lần vì trượt giá .tính cho kỹ ra chẳng phải là chúng ta đang tự mình trả tiền lãi cho thời gian đấy sau, chưa kể một khoảng tuổi trẻ cực khổ làm việc mà chẳng được hưởng thu đủ nhu cầu.......Có phải chăng đó cũng làm ột yếu tố để XH phương Đông chúng ta không thể phát triển bằng Tây Phương.........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  6. underworld

    underworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Bạn Ếch viết bài mang tính triết lí và cao siêu quá. Còn chuyện bạn kể trên thì mỗi người một hoàn cảnh. Tây nó đi du lịch thoả mái hay không save money, đơn giản nếu nó bịnh xuống thì cũng có free medicare mà lo, sau này lỡ có đói cũng có tiền thất nghiệp mà dùng. Còn dân VN mình,, một khi nhà nước chưa lo được thì tự bản thân mỗi người phải lo cho bao tử của mình trước bạn à. Không ai thương bạn bằng bạn và gia đình của bạn trước. Nói có vẻ ích kỉ, nhưng đó là thực tế, còn mấy lí thuyết sống vì tổ quốc, đóng góp cho quê hương gì đó nghe xa vời quá. Tôi sẽ đóng góp cho tổ quốc khi bao tử tôi yên đã.
    Người ta thích tiền mặc kệ, topic này tôi thấy nên cho qua box thảo luận đi, đúng là vớ vẩn. Có lẻ bạn không thích tiền vì bạn đủ rồi chăng. Nếu bạn nằm trong hoàn cảnh khốn khó thử xem bạn có cần tiền không. Thích tiền cũng là cái tội à. Topic của bạn làm tôi chướng mắt quá.
    Calm down, babe! Chuyện đâu còn có đó mà cưng
    Được underworld sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 15/03/2004
    [/quote]
    Yep, bạn underworld nói đúng Nhà Nước Việt Nam hiện nay chưa đủ giàu có để hỗ trợ miển phí các vấn đề hưu bổng và y tế cho toàn thể mọi người dân, nhưng tại sao phương Tây làm được? Đó là vấn đề chính, nếu chịu khó vận động đầu não cộng với sự hiểu biết của bạn chắc bạn cũng đủ hiểu vì sao mà hay là để Ếch nói luôn vì có lẽ bạn không có thời gian để suy nghĩ những vấn đề nhỏ nhoi như vậy..........Tiền chính phủ có được hoàn toàn là từ người dân ra thông qua hình thức Thuế, từ tiền thuế đóng góp của dân chính phủ mới có thể xây dựng được hệ thống bảo hiểm về y tế và hưu bổng, nhưng nhìn lại mức thuế của nước ta và các nước tư bản xem thử thế nào? Ở các nước tư bản mức thuế thấp nhất là 30% trên tổng thu nhập, cao nhất có thể lê nđến 48% (Ở phạm vi bài viết này mình không thể lấy số liệu cụ thể cho bạn về các mức thuế). Ở VN mức thuế thu nhập của từng người dân chính phủ thu được gần như không đáng kể vì mức sống quá thấp, đa số đều thu nhập dưới mức quy định đóng thuế, còn các công ty, cơ sở thương mại đóng thuế theo doanh thu mà với thói quen tiết kiệm của người VN thì doanh thu của các cơ sở kinh doanh cũng không cao dẫn đến nhà nước lấy tiền đâu mà lo cho vấn đề phúc lợi XH ??? Vì thế muốn thay đổi cải tạo cho tốt hơn chỉ có vấn đề cải tạo từ tư tưởng thói quen của người VN, khi họ đã có thói quen tiêu dùng hợp lý thì tất nhiên họ phải phải bị thúc giục bởi động cơ kiếm tiền bằng cách làm việc dần dà sẽ phần nào cải thiện được kinh tế đất nước..........Có lẽ ý tưởng của mình quá đơn giản nhưng mình nghĩ nó đúng. Thế còn các bạn thì sao?
    Tớ chẳng nói rằng thích tiền là tội, tớ cũng đã từng rất khốn khó nghèo khổ vì htế khi mà sướng khổ đều đã trải qua hết và thấy rõ đâu mới là giá trị đích thực của cuộc sống Ếch mới có suy nghĩ như trên, mong bạn thông cảm nhé...
    Còn vấn đề bạn muốn topic này chuyển sang box Thảo Luận thì mình vẫn rất tôn trọng ý thích của bạn, nhưng từ đầu mình đã nói rồi topic này để mọi người nói lên những suy nghĩ, kinh nghiệm hoặc vấn đề gặp phải trong cuộc sống xa quê hương chứ không cần phải lý luận với nhau làm gì, muốn thích nghe hay không là tùy ý bạn, còn nếu bạn thấy chướng mắt thì đừng đọc làm gì cho mất vui....Chúc bạn vui vẻ nhé underworld!


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     

Chia sẻ trang này