1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tập khí công

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi lamtuocvy, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gainhau

    gainhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hehe...theo chỗ chị biết, trong "niềm tự tôn dân tộc tối thiểu" không có cái gọi là "khí cảm". Không biết chú Đoài tự tôn về dân tộc vào, Việt hay khựa?
    Nói chuyện kiểu bốc bỏ vào miệng mới hiểu thực chẳng hay ho chút nào...
  2. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Khi nào có khí cảm thì người tập sẽ tự biết thôi.
    Đúng vậy, nhưng nếu cẩn thận thì cũng ko đến nỗi, mà mới tập thì nếu có sự cố cũng ko nặng lắm. Nói chung là bất đắc dĩ mới phải tự tập.
  3. lamtuocvy

    lamtuocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi gainhau, lâu nay tôi thấy bạn có cách xưng hô không hay lắm với các thành viên, nhất là đối với những người có tuổi trong box như bác Xứ Đoài.
    Nếu có 1 chút lịch sự tối thiểu thì bạn nên đổi cách xưng hô đi. Tuy chưa ai biết tuổi của bạn, nhưng khi thấy tất cả mọi người trong box đều tôn trọng bác Đoài, tôn trọng lẫn nhau thì bạn cũng cần giữ tự trọng 1 chút.
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề của topic nì là "Kinh nghiệm tập khí công", bởi vzậy nếu như chửa có một chút khái niệm nào vzìa nó mờ cứ nhào đại vzô thì bằng nhau với sờ-pam.
    Nhà chú lamtuocvy đã nói rõ khi lập topic nì rằng "để mọi người cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm tập khí công, hay đơn giản chỉ là những trải nghiệm, những hiện tượng bản thân đã gặp phải khi tập khí công". Có nghĩa là topic nì phục vụ chủ yếu cho những người đã từng luyện Khí công và những người cần tham khảo để tiến tới tham gia hoặc chọn lựa cho mình một con đường đi, hay đơn giản hơn và tối thiểu là tìm cho mình một cách luyện tập để phục hồi và duy trì sức khỏe !
    Và đã là dư vzậy thì rất mong mọi người khi tham gia topic này hay đừng vì một chút "hứng khởi cá nhân" mà làm mất đi cái ý nghĩa ban đầu và lâu dài của nó, rồi gây phản cảm cho những người đang chơi vơi trên "ngã tám cuộc đời" !
  5. gainhau

    gainhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    @Chú Đoài: Vào diễn đàn mà không "hứng khởi cá nhân" thì chán chết. Tuy nhiên Gainhau trả lời Lamtuocvy thuộc về chuyên môn. Không phải tất cả các môn đều đưa ra khái niệm "khí cảm"... cho nên Gianhau thắc mắc với Lamtuocvy. Lamtuocvy nói "chưa có khí cảm thì có thể tự tập". Vậy người tập các môn không có khái niệm "khí cảm" thì họ có thể tự tập hoài hay sao?
    Chú không trả lời vấn đề cho rõ mà đá vào cái vụ "bốc bỏ vào mồm" nên Gainhaumới phải "tiếp" chú .
    Quan điểm của Gainhau là không bao giờ nên tự tập khí công, thiền, yoga, thở... Cho dù xác suất nhỏ đi nữa, nhưng có thể có những hậu quả không lường được. Rất nhiều bạn trẻ lao vào tập rồi thấy các cảm giác ngứa ngứa buồn buồn giật giật tê tê trong cơ thể rồi sinh ra đủ thứ ảo tưởng.... Tai hại!
    @Lamtuocvy: Nếu bạn để ý thì gainhau không xưng "chị" với bạn. Gainhau thích xưng "chị" với người thích làm cha chú thôi.
    Trên diễn đàn ảo không xét tuổi được. Thư giãn đi.
  6. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    1
    Xời hehe ko biết người đẹp "gãi nhau" ( gainhau ) này có phải là ông nào đội lốt nữa ko đây? hehe Cái " niềm tự tôn dân tộc tối thiểu " đó ko có " khí cảm " mà có " ngũ hành " hả hehe
    Mình thấy mình đã thuộc dạng nóng tính dễ bị kích động nên mới nghiên cứu tí Thiền và Phật giáo cho thuần tính đi tí ti ai dè đi đâu cũng thấy " chữ tôi " to tướng chạy khắp các topic. Trên này có lẽ thuần tính nhất là bác dat_Mel và ngọt giọng nhất là nhà cô MM_Ngoc các bác nhẩy hehe
    "khí cảm" là: ( không ) khí (bị) cảm nên gọi là khí cảm ( chả biết cảm lạnh hay nóng nữa hị hị )
    giơ cái tay lên giời 1 lúc rồi hạ tay thả lỏng xuôi người thấy nó tê tê buồn buồn có được gọi là "nhiễm" phải khí ko các bác
  7. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khí cảm à ? có gì đâu nhỉ,là cảm nhận về khí phách,nói đến khí phách dân tộc thì ai cũng biết.
    Cũng nên để các danh tài kiêu một chút các bác à, có vậy mới học được cái hay của họ đôi lúc lộ ra, nhưng người tài cũng phải có lòng "giúp dân giúp nước", chứ nếu chỉ thể hiện ở chốn rừng núi thì thấy còn thiêu thiếu điều gì ấy nhẩy.
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hây da ! Bỏ qua chuyện sờ-pam !
    KHÍ CẢM theo định nghĩa của TKC : cảm giác vzìa sự vận hành của khí trong cơ thể. Đây là cảm nhận bước đầu của quá trình luyện khí !
    Nhà cháu cũng thuận miệng nói cho ai đó là "danh tài kiêu" muốn tìm hiểu, dưng mờ "tự ái" quá nhớn nên chả muốn hỏi trực tiếp ! Hẹ hẹ hẹ !
  9. qkien63

    qkien63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Em năm nay 45 tuối ,nam gioi, các bác, các anh chị em cho tôi tham gia forum này với nhé. Hồi nhỏ e cũng tò mò tự tập khí công và yoga nhưng không đến đầu đến đũa. Có những buổi tập mà e rơi vào trạng thái ảo giác như thế này: tự nhiên thấy mình bay lên sát trần nhà và nhìn xuống, rồi bay qua cánh đồng đầy hoa. Có lúc nằm tập mà cảm thấy mình nhấc cao lên khỏi mặt giường khoảng 40 cm. Rồi sau này do điều kiện sống nên tập cũng không thường xuyên. Cách đây khoảng 10 năm thì e có tập lại khí công và có những lần rơi vào ảo giác là vào trạng thái sướng vô cùng, e không biết tả cảm giác đó như thế nào, nhưng chắc chắn "phê" hơn là cảm giác thoả mãn ********. E chỉ có được vài lần khi tập có cảm giác đó, còn sau này không có được trạng thái đó chắc là e bị vướng bận công việc tâm trí nhiều ,không để đầu óc trống rỗng được. Nay e đang muốn tập lại và muốn được nghe các bác, các anh chị e chỉ bảo. Xin cám ơn mọi người đã đọc và xin mọi người cho ý kiến. Chúc mọi người mạnh khoẻ.
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Nhà bác thả một cái "tõm" dư rứa, ai biết đàng mô mờ lần !
    Nhà bác chứng nghiệm tùm lum mờ còn đòi chỉ bẩu, thì ai dám "đánh trống qua cửa nhà sấm" !?! Ở đây giỏi lắm thì có người cũng chỉ "bập bõm" được dăm bẩy năm là cùng !
    Và đều quan trọng nhứt là nhà bác chơi món gì, răng mờ úp mở vzậy ?!!

Chia sẻ trang này