1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tập Sahaja Yoga !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi geotimes2005, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp lại Hạ Hỏa hờ hờ, uống mừng cái đã nhỉ !
    Khi cơ thể mình còn rất nhiều trược khí, và các kênh năng lượng chưa thông thì Hỏa hầu bốc lên, lúc đầu là nóng để đốt trược và mở đường cho KUN lên, về sau sẽ ấm dần ấm dần và trở nên mát dần và tới mát lạnh. Thông thường sau khi khai tâm, ít người có cảm giác mát ngay mà là nóng, hay ấm. Trường hợp mát là do cơ thể đã được thanh trược bằng một pháp nào đó như thiền , khí công, ... cơ thể đã ở trạng thái sạch sẽ hoặc ít trược, các kênh năng lượng chính đã thông.
    Mình bảo là hỏa bốc lên mạnh chứ có bảo là nóng hay lạnh đâu, cái của mình chỉ hơi ấm ấm thôi !
    Cái này mình biết !
    SY có cơ chế automatic cho nên không kiểm soát được khí như bên TKC YT, mình không muốn dùng ý tham gia vào vụ này nên mới hỏi các bác như vậy , tha lực là vậy mà, mình dùng ý chắc gì đã đúng ! phải cẩn thận không lại lộ cộ pháp này pháp nọ.

  2. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng mới tập S.Y được 1 tuần, trước chưa học gì, hôm đầu khai mở xong còn thấy mát mát ở lòng bàn tay, cảm nhận khí ở lòng bàn tay. Nóng lên dọc xương sống. Nhưng đến hôm nay ko thấy đâu nữa :(...??
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác chưa học gì thì hơi bị khó tin, mình thấy bạn có những kiến thức nhất định thì nhất định phải tập một cái gì có thể là chưa chính thức hay mới dạo ở vòng ngoài, hay là cũng tìm tòi đọc sách rất nhiều rồi.
    Khai tâm xong mà có cảm nhận khí ở lòng bàn tay và khí nóng ở dọc xương sống thì tốt, mà không có cũng chẳng sao, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố của cơ địa mà, nhiều người tiến cũng được những bước nhất định nhưng cũng không có cảm giác gì, khí cảm chỉ là cảm giác giúp mình tự tin hơn khi tập luyện mà thôi, nhiều khi không có lại hay vì thấy khí cảm thì mình thường tập trung vào đó thì vô tình đã đụng chạm đến vấn đề dẫn khí hay tập trung khí ở đó. Tất nhiên những người có khí cảm và biết thì vẫn ngon lành.
    Đến hôm nay không còn cảm giác thì là chuỵên bình thường thôi mà, các kênh năng lượng khai thông, hệ thống lx mở thì khí cảm không có mới là chuỵên lạ.
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Theo Nh biết, bên TKC ở tầng Cơ Bản (vì Nh chỉ biết có bi nhiêu) chưa có khái niệm nào như thế cả ! Không khéo lại bị bác GXĐ thổi còi à !
    Có chăng là bên CTNC.
  5. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Rất vui được TRANTHIENNHAN quan tâm trả lời.
    Bạn nào có lỗi gì mà phải xin lỗi, thật ra trên mạng nhiều khi không thể hiểu hết ý của nhau đâu, mình mong sao mọi người đều được vui vẻ cả.
    Cảm ơn về lời khuyên, nhưng muốn tìm chân sư đâu phải dễ !!! Nếu không gặp duyên may có lẽ là cứ đứng vu vơ một mình trước biển mãi thôi.
    hahoahh cũng đồng ý với bạn ?ovạn pháp đều qui về một điểm?, ai đã đọc đã tìm hiểu nhiều đều nhận biết như thế.
    Về việc Thiền, như bạn nói, đúng là hahoahh đã đến cái bước rất ngắn ấy, như một cái gì đó vụt qua rất nhẹ, như thoáng bị hẫng? nhưng đến đấy thì mình dừng lại chưa dám bước tiếp. hahoahh ngồi thiền chỉ để tịnh tâm, luôn tự nhắc mình đừng vọng tưởng một cái gì cả.
  6. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trước kia, khi chưa luyện tập gì thì hahoahh có được một vị ni sư chỉ cho cách massage đầu&mặt và xoa bóp chân, tay, từ khi tập các asana và thiền thì mình áp dụng vào thực hành xã thiền.
    Cái tia năng lượng xuất hiện chớp nhoáng ấy không gây ảnh hưởng gì cả.
    Dù mỗi ngày chỉ ngủ khoảng từ 4 đến 5 tiếng vẫn không thấy mệt mõi chút nào, tinh thần thì sáng suốt tỉnh thức hơn trước. Nói chung tình trạng sức khỏe của hahoahh rất tốt. Hiện giờ mỗi sáng sớm chỉ tập khoảng 30?T và thiền 15?T, chưa dám tập nhiều hơn vì sợ khí vượng quá.
  7. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    @Geotimes
    Cứ tếu mãi. Đã bảo mình không phải là Hạ Hỏa hờ hờ, sao đằng ấy lại nhất định phải đổi tên của người ta thế ? lúc nào cũng thích gẹo à ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Bạn giải thích giùm ?otinh của Hỏa? là gì ?
    [/QUOTE]
    Cái này nhà bác NHÂN đã một phần giải thích rồi, nhà em hiểu nhưng không biết diễn đạt như thế nào, có lẽ các bác ỏ bên TKC hiểu rõ vấn đề này, xin các bác chỉ giáo !
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Hihi, tên của topic này to tướng ở đầu trang do chính bạn đặt là ?oKinh nghiệm tập Sahaja Yoga? đấy nhé ! Tình hình này hay là đã ?ovui đâu xâu đấy? ăn tá lả bùng binh rồi chăng, không dưng lại chèo kéo cả các bác ở bên TKC nữa ?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Trong lúc chưa có giải pháp nào hay thì bạn tạm thời ngưng tập đi. Tập mà căng thẳng và khó ngủ thì tại sao bạn vẫn tiếp tục ? Như bạn NHAN nói đấy, chưa ai chắc chắn cái gọi là HX hay năng lượng HX ở đây là cái gì, có người lại bảo nó là khí phát sinh tự bản thân do người tập dùng ý thôi thúc và nếu cứ tiếp tục thì sẽ bị cạn kiệt sinh lực.
    [/QUOTE]
    Cái này mình biết !
    SY có cơ chế automatic cho nên không kiểm soát được khí như bên TKC YT, mình không muốn dùng ý tham gia vào vụ này nên mới hỏi các bác như vậy , tha lực là vậy mà, mình dùng ý chắc gì đã đúng ! phải cẩn thận không lại lộ cộ pháp này pháp nọ.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Vậy thì chúc Geo sớm thành công vượt bậc nhé, đến lúc ấy mong bạn vẫn vui vẻ giải đáp những thắc mắc của TRANTHIENNHAN và hahoahh.
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nhà em đang băn khoan sự khác nhau giữa khí và hỏa, chân khí và chân hỏa, khí thì bên tĩnh khí công có bài bản rồi không nói đến nữa, nhưng hỏa bên yoga lại lên đi theo 3 kênh giữa là Sushumna Nadi và 2 kênh trái phải là Pingala và Ida Nadi chứ không lên theo đốc mạch như bên khí công, nhưng mà vị trí của đốc mạch và kênh giữa Sushumna có vị trí rất giống nhau, không biết có phải là một không, còn 2 kênh trái và phải thì không thấy đề cập đến trong TKC (chỉ có trước sau thì phải) không biết có đúng không ? Chẳng nhẽ Khí lại vận hành theo kênh của khí tức là theo hệ thống kỳ kinh bát mạch, còn Hỏa thì chạy trong các kênh của Hỏa, vậy thì ngoài 3 kênh chính của Hỏa mình vừa kể trên ra thì các kênh khác phân bố trên toàn bộ cơ thể như thế nào, hay bản chất thực sự cũng chỉ là kinh mạch mà thôi, hay là BẢN THÂN HỎA KHÔNG THỂ DÙNG NGAY ĐƯỢC MÀ PHẢI ĐƯỢC CHUYỂN THÀNH KHÍ ?
    Kích thích được nội khí và chuyển ngoại khí thành nội khí mới chỉ là một giai đoạn hay một bước mà thôi, ở một trình cao hơn phải là chuyển hóa khí thành Thần (chủ yếu là ở Ấn đường và Bách hội), vậy thì tinh của khí phải là Thần. Nhà em nói tinh của Hỏa cũng gần nghĩa như thế ! Nhà em thấy bên TKC toàn lấy Hỏa để kích thích Khí chứ chưa thấy dùng ngay Hỏa, không biết có đúng không, vì TKC em không biết gì, chỉ nghe nói thôi, mong các cao nhân chỉ giáo !
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, không gọi là Hạ hỏa hờ hờ nữa vậy thì gọi lại như xưa là Ha hô A Hờ Hờ nhỉ, nếu không thích như thế thì bạn giải mã bí mật tên của bạn đi, mình nhớ là hồi trước bạn có đố mọi người mà chưa có ai giải được thì phải.
    Nhưng mà bạn biết không, nick của mình có từ Geo, tiếng việt là Gẹo đó ! mừng vì gặp lại bạn, !
  10. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều người mong khí vượng như của cậu mà không được đấy, khi mà tập đúng thì khí không vượng và khí vượng cũng có cơ chế giống nhau, chủ yếu là khi khí vượng thì kết quả của mình đạt được nhanh hơn , mọi quá trình biến đổi sinh hóa nhanh hơn mà thôi.
    Cái quan trọng là mình tập có đúng hay sai, chứ khí vượng mà e dè quá thì cũng tiếc nhỉ, nhưng như thế lại cũng có cái hay của nó, mọi mặt luôn có 2 mặt mà, và qua đây mình cũng biết định lực của bạn khá cao rồi, không còn dĩ tốc nữa, nhưng mà bên SY mọi người cũng chỉ thiền có khoảng 15, 20 phút thôi mà, bạn tập vậy đều đặn hàng ngày thì quá tốt rồi, mình cũng chỉ mong được vậy nhưng công việc của mình chẳng theo giờ giấc gì, đại khái là sinh hoạt không khoa học, bữa đực bữa cái, mà dương tính lại mạnh (nghe các bác ấy bảo thế), cũng có thời kỳ mình thấy thừa năng lượng đành phải làm cái gì để xả như anh YOGI bảo, cũng thấy hiệu quả lắm. Theo mình nghĩ khí không vượng mới đáng lo, khí vượng thì giải quyết không khó.
    Nhà em có gì lệch lạc hay lộ cộ mong các bác giúp nhà em chỉnh lại, nhà em xin cám ơn !

Chia sẻ trang này