1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tập Sahaja Yoga !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi geotimes2005, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại thì mình lúc nào cũng vui vẻ, hi vọng trong thời gian tới mình vẫn vui vẻ ! Mình xin nhận lời chúc của bạn và cũng chúc bạn tập tành tăng tiến, 2 chữ vui vẻ và hạnh phúc !
    @ everyone !
    Thật ra nhiều vấn đề nhà cháu không biết nhưng cứ nói đại ra ngoài này để phơi bày cái dốt của mình, ai đấy đi ngang qua thấy dốt quá không chịu được mà xỉ vả cho nhà cháu vài câu để nhà cháu sáng mắt ra, thì nhà cháu cám ơn lắm lắm ! vì như vậy là nháu học hỏi được rất nhiều, chứ cứ ngồi im một chỗ thì chẳng ai biết dốt ở đâu mà dạy !
  2. chiconminhanh

    chiconminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi, khí và hoả đương nhiên khác nhau rồi. "Hoả" của nhà bác là 1 loại khí. Khí bao gồm rất nhiều loại, loại khí chất lượng nhất là khí vi tế cũng có đến 3 "vị" cho bạn chọn lựa rồi
    Chân khí là khí sinh ra ở đan điều, còn chân hoả là khí sinh ra ở trường cường LX2.
    Trong khí công, 2 kênh bạn đề cập là thận kinh, cách tiếp cận khác nhau, ngôn ngữ khác nhau nên đặt tên nó lệch đi thôi, không vấn đề gì.
    Hoả của khí công bao gồm 3 loại: Chân hoả ở trường cường LX2, địa hoả từ lòng đất và âm hoả từ hội âm LX1. 3 loại này trộn vào nhau ra 1 thứ bầy nhầy mà người ta gọi là tam muội.
    Không phải chỉ ở bên TKC mà khí công nào cũng có những khái niệm này cả, còn phương pháp sử dụng thì có thể có khác nhau. Khí công dùng hoả ác liệt luôn sao lại có khái niệm dùng hoả kích khí hoả cũng là khí, dùng luôn hoả cho nóng chứ lại còn phải kích gì nữa.
    Cũng có bài tên là "tam bảo pháp" và "tứ thần pháp" dùng câu "tích tinh thành khí hoá thần hoàn hư" làm đại ý. Về cơ bản là nó lấy tinh ở mệnh môn, dùng chân hoả để đốt thành khí, rồi loằng ngoằng cho lên Bách hội hoá thần, hoá xong lại "hoàn hư", nhưng đó là cách vận dụng tính chất của khí để tạo ra sự chuyển hoá. Có bài đưa khí từ đan điền lên ngũ tạng sinh ngũ khí, cũng có thể nói là dùng khí đan điền kích ngũ khí ở ngũ tạng.(như dùng hoả kích khí mà bạn đề cập)..
    Khí công có 2 nguồn cung cấp nội khí là đan điền và tam muội. Nguồn tam muội ở cấp cao, và thực ra nó còn xịn hơn nguồn đan điền. Nếu nhìn theo góc độ khí công thì Kundalini là linh hoả. Tất nhiên dùng được linh hoả thì chỉ có cao thủ mới làm được. Còn thực hoả hoặc thanh hoả thì dễ..
    Vài dòng mạo phạm, các cao thủ sửa hộ em, để em còn chỉnh lại cái đầu của mình. Đa tạ..
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhà bác nhiều ! Cái này cần phải có sự kiểm nghiệm ! Chờ một thời gian nữa nhà em sẽ trao đổi với nhà bác sau.
    Đồng ý với nhà bác tất cả đều là khí, nhưng sao không gọi hỏa là khí nóng đi, phân biệt ra như thế, hẳn chúng phải có tố chất gì đó khác nhau, qua đây nhà em muốn nhà bác và các bác box ta phân biệt rõ Hỏa và Khí hộ nhà em, nguồn thì biết rồi, còn các cái khác như tính chất, độ mạnh yếu, cách sài nó như thế nào ?...
    LX1 có thể sinh ra hỏa và cả khí à bác Chim non !
  4. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    He he mới hôm qua nó ngắt, hôm nay nó lại trở lại các bác ạ, em đúng là mới có tập S.Y được 1 tuần, mà trước giờ chưa luyện môn khí công nào. hôm qua đi nghe nhạc thì nó bắt đầu lên, quả là nghe nhạc bằng Luân Xa, cứ đến đoạn nào hay, khí lại phụt ra khắp người, sướng ko chịu đc, em có cảm giác nó phụt ra từ cổ đến đầu là xòe theo hình cái quạt, còn ở thân thì nó phụt ... tứ tung :)). Về đến nhà hứng quá, xem xong film là bắt đầu thử ngâm nước muối lần đầu tiên, ui cha, lần này nó lên tợn, đi từ dưới qua tim, tự nhiên thấy sáng lóa, đầu thì như có chích điện tê tê ở trên chóp. Ngồi nghịc với cục lửa sau lưng, cứ cho đi lên, đi xuống, mà ko sao bay qua đc cái cổ :|. Với lại em cũng chưa đạt đến mức thiền, em nghĩ thế, em mới thiền 1 tuần mà, chỉ là tùy tức và thả lỏng. Chắc thiền đc rồi còn hay hơn nhiều.
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nghe ông này kể cứ như trong phim ấy, cẩn thận không lại vào ga sớm đấy, có thể là cảm giác sai hoặc là ảo giác, chứ mới tập mà khí phụt ra nghe ghê quá.
    Nhưng mình nhắc lại là SY chỉ có giải phóng năng lượng, và Hỏa chỉ được phép đi lên, không đi xuống , nhà bác nên để tự nhiên, ngồi im là được, nếu nó không qua được LX5 thì là do ở đấy tắc thôi mà, dần dần rồi nó sẽ tự thông.
  6. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    :) cảm ơn bác, em cũng ko lo lắng lắm, điên thì thôi, don''t care. dưng mà giá mà có lớp S.Y ở HN cho em đến học thì hay quá, vì ... đã có khí mát lên đâu nóng hình như vẫn là đốt trược khí mà . Có thể chỉ là ảo giác trong người, chứ đưa tay lên thóp em cũng chả thấy khí thổi lên gì cả T_T
  7. moonie

    moonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Kính chào các bác,
    Em tình cờ vào box và sahaja yoga thực sự làm em quan tâm. Cả tuần nay ngày nào cũng tranh thủ chút thời gian đọc hết các topic liên quan và đọc site sahajayoga.org.
    Em đã mua sách yoga và định tự tập các Anasa một mình, chỉ các thế cơ bản relax (tư thế xác chết và tư thế ngồi thiền, hai tư thế này giúp em ngủ rất sâu và ngon) thôi thì gặp topic này.
    Do hiện tại em không ở Việt Nam và thời gian cực kỳ eo hẹp, trên site sahajayoga thì không thấy có hội sahaja yogi nào ở nước em đang ở để mà liên lạc cả.
    Em muốn thử "Experience yourself" tức là tự mình thử "self realization" qua web nhưng mà nghĩ đến chuyện không có một người hướng dẫn trong tương lai, cứ tiếp tục tự tập có thể dẫn đến lệch lạc. Vì như site sahajayoga họ cũng đã bảo, em hội đủ điều kiện, chỉ thiếu một bậc thầy để mà có thể trực tiếp theo học.
    Em tha thiết muốn học yoga trước hết vì sức khoẻ, thứ hai là muốn giữ một tinh thần sảng khoái, lạc quan, và đến với sahajayoga với ý muốn là sẽ tự mình trải qua những kinh nghiệm quý báu về tâm linh, để trả lời câu hỏi "Tôi là ai?".
    Xin các bác chỉ bảo nhiều cho! Trước mắt là "Em có nên bắt đầu tự tập Yoga, đặc biệt là sahaja yoga tại nhà hay không?" Em có thể đi học Yoga nhưng họ chỉ dạy đa phần là anasa và tiếng bản xứ ở đây em cũng chưa hiểu được nhiều.
    Cảm ơn mọi người đã chia sẻ những kinh nghiệm thú vị suốt 12 trang topic này! Chúc mọi người cuối tuần tốt lành!
    Được moonie sửa chữa / chuyển vào 03:23 ngày 01/04/2007
  8. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang ở nước nào, ko thấy có trung tâm Sahaja Yoga trong danh sách này à:
    http://www.sahajayoga.org/worldwidecontacts/default.asp
    Nếu ko thấy, bạn đã email hỏi webmaster chưa? http://www.sahajayoga.org/contactus
    Với những người mới thì nên có người hướng dẫn trực tiếp trong thời gian đầu.
  9. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Trong tĩnh khí công, chân khí ở đan điền và chân hoả ở trường cường hỗ trợ được cho nhau: Trước hết dùng chân khí kích thích chân hoả phát sinh, sau đó có thể dùng chân hoả kích thích lại chân khí.... cứ theo vòng tròn. Tuy nhiên, có thể trực tiếp lấy địa hoả lên để kích thích phát sinh chân hoả.
    Thực hoả thì màu đỏ, và tính nhiệt rất cao. Thanh hoả thì màu sáng, trong, tính nhiệt không đáng kể. Linh hoả thì màu xanh xanh da trời như lửa bếp ga, rất sáng và mát. (Mình thì vẫn không cho rằng Chân hoả hay Tam muội hoả trong tĩnh Khí công (kể cả khi đạt đến phần linh nhất) và Kundalini huyền thoại trong Yoga là một thứ).
  10. moonie

    moonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Sahaja_Yogi_Vn đã giúp mình tìm ra địa chỉ email của những người ở đất nước mình đang ở. Hiện giờ mình đã gửi mail xin chỉ dẫn. Mong là có nơi nào gần chỗ mình có instructor thì hay quá!

Chia sẻ trang này