1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tập Sahaja Yoga !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi geotimes2005, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ khí ở LX3 của em thì em đã được biết nguyên nhân và giải thích rồi còn gì? A ko cho đó là Tummo, tam muội.
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ lúc này bạn nên ngồi yên lặng, không tập tành gì cả, chỉ lắng nghe mình thôi, đôi khi câu trả lời không phải là quá khó, mình băn khoăn khi ở ngã 3 đường thường là do mình dùng cái đầu của phương tây rồi, tức là mình hay cân nhắc lại được và mất,... và đi đến đâu.
    Mình chưa biết nhiều về các pháp khác nhưng đối với SY thì khả năng lắng nghe mình là rất tốt, vì chỉ có như thế thì "mình mới là thầy của chính mình được thôi"
    Mình đang điều chỉnh cái này, hi vọng là sẽ tốt, chẳng qua là mình còn nhiều việc gắn với đời, hôm nào gắn nhiều quá về thì đạo không đụng đến được.
    cảm ơn bạn nhiều và chúc bạn sớm có câu trả lời !
  3. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tập trung vào thực hành đấy chứ. Nhớ lại ngày trước tập NAM NỮ SONG TU với muadongbuon, cũng kiểm tra hết các " luân xa" mà. Chính muadongbuon cũng chứng thực việc đó ... khổ cái NAM NỮ SONG TU không có trong Yoga nên em quảng cáo tý ...
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hai cái nick song tu thì cứ song tu, còn người thật thì ..hi, vui lắm đó ! ko chừng bác chạy mất dép trước đó !
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là YOGA không có song tu, nhà em mới thử có tý mà nóng hết cả người, tý nữa mất kiểm soát, híc, nghĩ lại cái này dễ vào ga lắm, các bác đừng có mà ham hố !
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    @hahoahh: Có khi nào bạn thiền hơi lâu, sau khi xả thiền cảm thấy quá hưng phấn muốn cử động hay nhãy múa ko ?
  7. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bác thử dẫn chứng sách YOGA nào dạy NAM NỮ SONG TU? Hay bác xem nhầm trên video nào vậy?
  8. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Uh, không có vụ hưng phấn đến độ muốn nhảy múa hay làm cái gì tương tự đâu. Mình chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thư thái hơn thôi. Sao bạn lại hỏi vậy ? Bạn có biết gì về cái gọi là ?obẫy năng lượng? hay không ?
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nh ko biết gì về bẫy năng lượng hết ! Nếu Hahoahh biết thì giải thích cho mình hiểu đi ?
    Vì mình thấy KC cũng có 2 dạng: tĩnh và động, Thiền cũng có tĩnh và động, Ngay cả Thiền theo Phật Giáo nguyên thuỷ cũng phải đi kinh hành sau khi xã Thiền. Tĩnh và động phải đan xen nhau chứ, ví dụ ngồi thiền là cực tĩnh thì sau khi xã thiền mà cứ tĩnh tiếp thì .... cũng như Chết thôi !
    Thường thì cái an lạc và sức khoẻ có được sau khi Thiền định nếu biết đem ra sữ dụng làm các công tác Từ thiện tạo công đức thì công phu Thiền định cũng theo đó mới tăng dần được.
    Pháp SY cũng vậy (suy nghĩ chủ quan), là một Giáo Pháp hướng ra xã hội chứ ko phải tu tập cho bản thân.
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Lại là những suy nghĩ chủ quan tiếp:
    1.Lúc đầu tiên khi tiếp xúc SY (hay Thiền, hay Pháp khác) thì cái đầu tiên có được là sức khoẻ bản thân, làm trong sạch cơ thể, ít bệnh tật và đưa nó về cái cân bằng vốn có. Giai đoạn này yêu cầu ng tập phải biết trân trọng cơ thể mình, phải biết giữ gìn cho nó khoẻ mạnh và trong sạch, vì nó vốn là một công cụ để sống và làm việc. Lúc này ng tập đã phải biết kính trên nhường dưới và phải giới thiệu cho mọi ng biết. Đa số các môn phái đều giống nhau ở điểm này.
    2.Hành giả đạt được một cái tạm gọi chung là "năng lượng" sau khi tập luyện. NL này làm cho họ có một sức khoẻ trên người thường, có khả năng giao tiếp, thuyết giảng và hiểu được người khác, một số ng còn có khả năng chữa bệnh, khả năng tự vệ,...Lúc này hành giả phải sử dụng khả năng của mình để làm các côngtác xã hội, giúp đỡ kẽ khác và đưa họ về con đường đúng. Nhiều môn phái dùng các công năng như chữa bệnh, kêu gọi tình thương,.. để hành pháp rất hiệu quả và đạt lợi ích lớn cho cộng đồng. Cũng có nhiều phái dùng những điều này cho mục đích cá nhân, chính trị, quyền lực. Mọi quyết định chính và bất chính đều bắt nguồn từ lúc này.
    Điều đáng nói là lúc này hành giả bắt đầu thấy có một sự thôi thúc bên trong phải làm một cái gì đó. làm đúng hay làm bậy là do người ấy quyết định. Còn nếu cứ giữ cái gọi là năng lượng hay công năng ấy mà không làm gì hết, không để nó lưu chuyển thì chính cái NL đó lại tạo một sức ì lớn, trở thành trược khí ngăn cản hành giải bước tiếp lên cao. Chính cái mà mình sung sướng có được lại cản mình bước tiếp. KHÔNG BIẾT NÓ CÓ PHẢI LÀ CÁI BẪY MÀ HAHOAHH ĐÃ NÓI KHÔNG ?
    (3 và 4 là thần thông và giải thoát, xin được miễn bàn)

Chia sẻ trang này