1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tập Sahaja Yoga !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi geotimes2005, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Yoga cũng bao gồm tĩnh và động đan xen : cứ sau mỗi lần thực hành một động tác là lại nằm thư giãn trong thế tử thi (giống như ngọa thiền). Thường thì sau khi xã thiền, nếu có thời gian mình cũng hay đi bách bộ trong nhà hoặc quanh phòng, hồi đầu cũng thử đếm bước khớp với nhịp thở nhưng rồi sau này thì chỉ đi một cách nhẹ nhàng thanh thản thôi, coi như thư giãn, không quan tâm đến việc bước và thở thế nào nữa. Còn việc tạo công đức, làm từ thiện mình cũng không suy nghĩ gì to tát lắm đâu, bất chợt việc gì đến làm được thì làm ngay, giúp được ai điều gì thì giúp ngay, với tất cả tấm lòng và khả năng mình có thể. Trong cuộc sống đôi khi chỉ cần một sự cảm thông, một lời chia sẻ là bạn đã giúp được nhiều lắm rồi, những việc mình đã làm thì nhỏ nhoi lắm không có gì đáng để kể đâu.
    À, hahoahh cũng không biết gì về ?obẫy năng lượng?, nhưng kinh nghiệm về nó thì hình như là mình có đó.
    Tình cờ mình vừa đọc quyển ?oBa trụ cột của Thiền năng lượng-Thiền Năng lượng tình thương? của Đoàn Hải An, nghe nói tác giả này chính là người có nick thanhan bên vanhoaphuongdong.com, mình cũng chỉ mới xem thoáng qua thôi, để sau sẽ đọc kỹ hơn, giờ xin trích vài hàng ở đoạn mình chú ý:
    ?o?Năng lượng đầy ắp vũ trụ. Có muôn vàn cấu trúc cất giữ năng lượng. Hay nói chính xác hơn: các cấu trúc sống đều cất giữ năng lượng????..Năng lượng giải phóng từ thức ăn?.Dạng thức năng lượng đơn giản nhất tồn tại trong không khí???..Âm nhạc chính là một cấu trúc cất giữ năng lượng tinh tế?khi lắng nghe một giai điệu ta đồng thời ?omở? các ?obẫy? năng lượng cất giấu giữa các nốt nhạc?các giai điệu càng réo rắt thì năng lượng bị ?onhốt? trong bẫy càng nhiều. Không phải ta nghe âm thanh đơn thuần mà chính ta đang hưởng thụ năng lựợng giẩu trong thinh không giữa các nốt nhạc?.
    Các sinh vật cao cấp như con người còn tiến hành trao đổi những hình thức năng lượng đặc biệt. Năng lượng tinh tế được ?ocất giấu? trong các câu chuyện cười, trong những tình huống hài hước?...Khi kết thúc câu chuyện một cách bất ngờ, năng lượng được giải phóng?..?
    Đọc đến đây mình nhớ ngay lần đầu tiên, khi luồng khí mát bốc lên trong cột sống của mình, chính là lúc mình đang ngồi thiền mà lại cố nén để khỏi phải bật cười vì chợt nhớ một câu chuyện vui vui, lúc đó mình thật không ngờ được vì cứ tưởng nó phải xảy ra khi tâm an định kia chứ.
    Các bạn nghĩ sao ? Có phải do câu chuyện cười là cái "bẫy" đã bất ngờ giải phóng năng lượng thúc chân khí bộc phát?
  2. luanxaquyen

    luanxaquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    @ về vấn đề song tu của Yoga : có nhiều nhiều lắm nữa là đằng khác , các bạn có thể lên mạng search sách với tựa đề là yoga & *** ...... về vấn đề song tu đâu chỉ có yoga, các đạo sĩ cũng có môn này với tên gọi là Thuật Phòng Trung , các hành giả Mật Tông cũng có môn này với tên là Yab-Yum..... nhiều mà ....
    Thậm chí vào thời phong kiến môn này dùng như một diệu pháp để trị bệnh cho các bậc vua chúa, quan lại ...

    @ Còn về vấn đề muốn nhảy múa sau khi tập xong , nói chung khi nói về vấn đề này thì có nhiều cái rất phức tạp...
    Nhưng nói chung LXQ xin đưa ra thiển ý của mình có lẽ nên có sự tư vấn của người hướng dẫn bạn , điều tiếp theo và quan trọng nhất là luôn cảm thấy an lành và thoải mái , nên nhớ cái thoải mái này là cái thoải mái của một tâm hồn trong sạch một nụ cười mà sách vở hay gọi là nụ cười nội tâm .
    @ hanoahh :Về vấn đề "bẫy" năng lượng , LXQ xin được chia sẻ một ít kinh nghiệm nhỏ của mình được một bậc tiền bối "bỏ nhỏ "- tuy chỉ mới là bước đầu , nhưng nên lắm :
    "Tâm thanh tịnh lực tự phát sinh " chính cái thanh tịnh làm cho bạn thấy an vui thoải mái , chính cái an vui thoải mái này làm lực tự phát sinh hay nói cách khác phần nào giải toả được cái bẫy năng lượng của bạn ...
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác mở làm gì ? Theo nhà em được biết có người tu tập vài chục năm mà còn chưa mở nỗi một cái nữa là, mở được là thành Thánh nhân đó , hì hì
  4. buonquata123

    buonquata123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Toi o Hanoi, muon nho giup do mo luan xa. Ban nao giup duoc pm
    Thanks
  5. hml1810

    hml1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mìn đã tập thử .Bây giờ cho mình gia nhập với .Mình thấy món này cũng khá hay .Mình có cảm nhận như sau :Môt luồng ánh sáng màu xanh cuộn từ dưới cuộn lên rất mát mẻ và thanh thoát .Thoát ra khỏi vùng đầu .toạ thành luồng xoáy . Lúc đầu thì rất nóng ,nhưng chỉ vài giây sau là thấy mát mẻ .Một cảm giác mà mình chưa bao giờ trải qua rất đặc biệt
  6. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Hiện nay nhóm Sahaja đã có trang web :
    http://www.sahajavn.org
    và forum:
    http://sahajayoga-vietnam.org/forum/index.php
    Mời các bạn tham gia
  7. Vohinhvoanh

    Vohinhvoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các bạn khi tập Saha không nên chú trọng hay đặt tâm mình vào các hiện tượng nhiều quá, cũng như không nên cầu mong đạt
    được các hiện tượng đó, chỉ nghi nhận khi thấy xuất hiện.Và chỉ đem ra nói khi mà có nhu cầu trao đổi để biết thêm.

Chia sẻ trang này