1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tập Sahaja Yoga !

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi geotimes2005, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Tôi chưa kể hết mà, nhưng thôi để trả lời các bạn trước đã:
    @geotimes2005
    nhà bác tập asana thì qua bên www.yoga.com.vn có nhiều tài liệu nhất, lại là nơi chính quy duy nhất ở Việt Nam hiện nay đấy.
    Tôi có đăng ký ở yoga.com.vn khá lâu rồi, tôi học được rất nhiều ở đó và cũng từ đó mà tôi biết box này của các bạn đấy. Tuy nhiên tôi chưa từng nêu 1 câu hỏi nào ở bên đó cả, vì tôi nhận thấy tùy theo mức độ có câu hỏi được trả lời, có câu không hề được trả lời, và dù có trả lời thì rồi cũng sẽ là ?ohãy đến học ở clb?, thế là ?otắc? vì đâu phải ai cũng có thời gian thuận tiện.
    @Shahaja_Yogi_Vn
    Hì, vui quá. Các asana thiên về thể chất, thiền thiên về tâm trí, trí huệ còn khí công, nhân điện thiên về năng lượng... Các level lần lượt từ sơ - trung - cao, từ thực - thanh - linh là: Thể chất - Năng lượng - Tâm trí - Trí huệ. Ai bảo bạn chăm chỉ nghiên cứu mà nhảy cóc hoặc đã bỏ sót. ''''Shock''''... Ráng chịu đi.

    Đương nhiên mình làm thì mình chịu chứ chẳng lẽ bạn chịu à? Lúc người ta cần giúp có khi bạn chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng trấn an là cũng đã giúp nhiều lắm rồi. Trả lời như bạn là còn lâu lắm mới đạt đạo đấy.
    Trước tôi vẫn yên tâm tập vì có người để hỏi, người này theo Yoga đã 10 năm chắc là phải có kinh nghiệm rồi, thậm chí thời gian đầu tôi còn bị sát hạch kiểm tra mỗi ngày qua email và cả Skype nữa, tôi bị truy ráo riết về tâm và đạo chứ bác này chưa hề dạy tôi một asana nào cả, tôi chỉ tự tập rồi bác ấy kiểm tra đúng sai. Dạo sau này bác ấy bảo bận rộn công tác xã hội và việc gia đình lắm nếu hỏi gì thì phải chờ lâu lắm có khi cả tháng ấy, mà việc này thì tôi lại gấp và nghĩ lại không muốn làm phiền, vì nếu tôi hỏi mà bác ấy không trả lời ngay được thì trong thời gian đó bác ấy sẽ lo lắng cho tôi, hoặc là vì lo cho tôi mà ảnh hưởng đến công việc của bác ấy.
    Hồi đầu tôi chỉ tập asana chứ không Thiền, vì thiền mà đầu óc cứ suy nghĩ lung tung beng thì tốt nhất là đứng lên đi chơi, xem phim đọc sách hoặc là đi ngủ cho rồi. Chỉ khi các asana đã tác động tốt đến tâm trí tôi mới ung dung thiền, việc Thiền này tôi sẽ nói sau.
    Việc tập asana tôi cũng tự đặt cho mình một giới hạn: chỉ tập hết các thế căn bản đã biết, trong đó có những động tác phải ở lớp nâng cao 2 người ta mới dạy, mình tự học thì chỉ thế thôi cho nó an toàn.
    Hàng ngày cũng chỉ tập vừa phải, buổi sáng : 10?T khởi động mở khớp xương, thư giãn một chút rồi tập 8 lần thế Chào mặt trời, thư giãn và nghỉ. Tôi nghĩ tập vậy là đủ rồi, vì thế Chào mặt trời này gồm 12 động tác liên hoàn phối hợp nhịp nhàng với hơi thở rất dễ tập, trong đó chỉ có thế ôm chân (con cò) là hơi khó với người mới học, khi chưa quen thì chỉ cần tập qua 4 lần thôi cũng đủ phê rồi. Buổi chiều tôi cũng khởi động 10?T rồi tập các asana khoảng 1 tiếng, thế cũng chưa phải là nhiều lắm vì xen giữa các động tác là thư giãn.
    Với kết quả đạt được tôi cũng đã định sắp tới sẽ cố thu xếp thời gian để đến clb học nhưng chưa kịp thì đã gặp hiện tượng khí này đây.
    Nếu ko còn muốn gặp các hiện tượng "kỳ cục" ấy thì bạn phải dừng cả tập các asana và cả thiền lại. Nếu ko thì bạn phải đến các trung tâm dạy Yoga. Bạn ko nhất thiết phải tập lại các Asana như những người mới đến nhưng việc học thiền, nhất thiết phải có người hướng dẫn, theo dõi.

    Tôi không nghĩ như bạn đâu, nếu có đến clb Yoga tôi sẽ học lại từ đầu, đã muốn người ta dạy mình mà lại ?ocái này tôi biết rồi? thì hỏng bét, chỉ trừ trường hợp được ?otuyển thẳng? vào lớp 1 hoặc 2 gì đó qua kiểm tra trình độ giống như ở mấy trường dạy Anh ngữ ấy thì ok.
    Mấy hôm nay tôi đã ngưng không thiền nữa và cũng giảm bớt thời gian tập asana để thử xem sao.
    Luồng khí mát (cool breeze) dâng lên trong cột sống, gió mát ở 2 lòng bàn tay, ở đỉnh đầu - là đặc trưng trong SY. Bên KC, NĐ thì thường có cảm giác nóng. Tập về môn nào thì theo thuần môn đó, ko đứng từ quan điểm môn này mà nhận xét môn kia được. Chắc là do bạn đã có khai tâm theo SY (hữu thức, vô thức) sau đó có làm thử các động tác của SY.
    Vụ này tôi đồng ý với bạn, thì tôi đã kể rồi đó, tôi chỉ thử tập trung nhìn ảnh Bà Mataji thôi, không có làm bất cứ động tác nào khác, Mật Tông rất có lý khi cứ khăng khăng tu là phải kín nhiệm.
    Nếu sau này có tập SY tôi cũng sẽ học từ đầu, còn bây giờ gởi đến bạn câu chuyện nhỏ này:
    Một Tách Trà
    Nan-In, một thiền sư Nhật Bản vào thời Minh - Trị (1868 - 1912), tiếp một ông giáo sư đại học đến tìm hiểu về Thiền.

    Nan-In mời dùng trà. Ông đã rót đầy vào tách của khách và vẫn tiếp tục rót thêm.

    Ông giáo sư nhìn nước tràn cho đến khi tự mình không nhịn được thêm nữa. "Tách đã đầy tràn rồi. Không thêm vào được nữa đâu!"

    "Giống như cái tách này" Nan-In nói, "ông mang đầy ý kiến và suy đoán riêng của ông. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về Thiền trừ phi ông cạn cái tách của ông trước đã?"
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    N rất muốn trả lời bác Hahoahh một cách đàng hoàng tử tế, vì bác đã type rất nhiều mà em trả lời qua quít vài câu thì không đúng Lễ Nghĩa. Em ko rành lắm về Anasa, chỉ xem sách chứ chưa tập. SY thì có tập qua, Thiền thì tập và nghiên cứu lâu rồi, xem như sở thích.
    Em chưa trả lời vì đang thử xem bác có vướng thật không, chứ nhào vô trả lời mà gặp bác là cao thủ thì em có nước chui xuống đất !
    N là kiến trúc sư chứ ko phải là CA như bác cuongphong nói đâu !
    Anasa thì chưa tập nhưng hồi nhỏ có học teakwondo với một ông thầy già 6 đẳng củ WTF cấp. Em thì ốm yếu, đánh ko lực mà siêng học nên thầy cũng để ý, dạy cho các tư thế làm dẻo gần và mềm khớp, tập lúc đầu rất đau và khó, sau thì em trở nên rất dẻo. Tiếp theo là cách hít thở phát lực và một vài thế Thái Cực Quyền. Cuối cùng là công phá ván để đạt cấp 1 (đai đen, hệ học đủ lý thuyệt, Tea chia làm 2 hệ, loại kia là chỉ dạy cách chuyên về chiến đấu mà thôi)
    Nhờ toàn thân dẽo và đồng bộ nên khi vận khí công phá hít thở đều hoà thả lỏng vận khí ra tay rất dễ,( mà chỉ ít đệ tử mới biết món này, phần đông là tập hít đất cho mạnh tay rồi công phá).
    Chính vì vậy, em nghĩ khi tập Anasa tới một mức độ nhất định cũng làm đả thông cách kinh mạch, tới một lúc nào đó sẽ thấy khí cảm rõ rệt. Có thể bác đã tập nhiều, nhưng nhờ một cú hích nào đó, các kinh mạch tự động lưu chuyển khí.
    Các môn Yoga thì chú tâm vào 7 LX, ko riêng gì SY nên em đoán là kết quả của quá trình tập trước đây, còn SY chỉ là cú hích. với lại trước đây bác ko hề lưu tâm tới các vấn đề đó, từ khi bác đọc về Khí và Cool-hot breeze thì bác mới nhận biết là "nó" đang xãy ra trong cơ thể, phải vậy không ? Chỉ cần bạn thấy "nó" một lần, bạn sẽ biết được nó những lần sau.
    Khi vào Thiền, chỉ cần bác điều thân tốt là sẽ thấy khí cảm, nhưng Thiền thì không làm gì với nó cả, chỉ để nó tự vận động.
    Em nghĩ cần phải trao đổi thêm với bác nhiều đấy ! Ko phải là em giúp bác, mà là học ở bác !
  3. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn SOS nhưng thực ra bạn run trong bình tĩnh, ko hề hoang mang, bấn loạn, lo lắng trước các hiện tượng khí cảm. Cho nên đùa bạn một chút. Đừng giận nhé! Đang tập trung giai đoạn dưỡng sinh thôi, chưa vào tâm linh và đạo đâu nên chưa bận tâm "đạt đạo hay ko đạt đạo", bạn ạ. Anh em SY là những người hiểu biết, có kinh nghiệm và kiến thức chứ ko phải là "liều mình". Mà bạn là nữ hả?
    Tinh hoa của các môn đều là thiền. Thiền ko đơn giản là ngồi tĩnh tâm hít thở.. Www.yoga.com.vn là trang chính thức của Yoga Ananda Marga. Họ nói là cần đến lớp học là quá đúng rồi. Ko thể bao quát được ở trên mạng đâu! Ngay cả ở trên mạng, tại box DS này, mọi thứ chỉ là tham khảo, ko bao giờ có chuyện đưa ra bí quyết, những điều quan trọng ở trên mạng, hay ở những lớp công truyền đóng tiền ghi bài.. Dù gì đi nữa vẫn phải có thực tế, vì lười mà tập qua sách vở, ko sắp xếp thời gian học theo lớp theo thầy, cứ học qua hướng dẫn từ xa thì chỉ có thiệt thòi! ''''Bắt bệnh'''' từ xa, viết email hàng chục câu có khi ko bằng ngồi đối diện nhau vài phút là ra rất nhiều vấn đề...
    Yoga Ananda dạy Asana + chế độ ăn thức ăn tri giác... để làm gì? Để rèn luyện thể chất, thanh lọc thân tâm sau đó xem ai có nguyện vọng và đủ khả năng đi vào thiền. Lúc ấy dada, didi người nước ngoài sẽ thiền và kiểm tra mình có đủ yêu cầu hay ko. Sau khi vào thiền thì có dụng pháp quán tưởng, đồ hình, mật chú... Mỗi người sẽ có 1 câu chú riêng để kéo HX lên.
    Nếu ko thích thì chỉ tập các Asana và thiền thư giãn là đủ dưỡng sinh. Tôi thấy có một số người tập Asana dễ lắm vì cơ thể họ vốn dĩ đã mềm dẻo, nhạy cảm - như là do phước báo, tố chất bẩm sinh. Nhưng nói chuyện thì ko có độ sâu về thiền học, ko có chứng nghiệm tâm linh.
    Chỉ dừng ở asana và thiền thư giãn là đủ dưỡng sinh rồi. Khí cảm, khí quang có thì là những cái tự động, ko cố ý của sự khai mở huyệt đạo, luân xa, hay do tích luỹ đủ thì gặp cú hích (như TTN nói). Năng lượng, hiện tượng khí cảm, khí quang ở cấp độ trung gian giữa thể chất và tâm trí. Mấy cái đấy chẳng phải thần thông gì hết.
    Đường lối của SY thì khác. NL Hoả xà đi lên sẽ tự động thanh lọc cơ thể mình, tự động mình sẽ bỏ những thói quen tật xấu, tự động chữa lành những bệnh tật, c/s dần dần may mắn thuận lợi hơn, tâm trí tự dần sáng sủa hơn. Vì mình là người thầy của chính mình. Người đạt được HX huyền thoại - dù là Kundalini Yoga, Raja Yoga, Yoga Ananda Marga hay là Sahaja Yoga - ko phải là nhiều.
    Được Sahaja_Yogi_Vn sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 27/01/2007
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Về vấn đề học từ thấp lên cao thì mình nghĩ "an toàn" không phải là lí do chính, mà lí do là "trải nghiệm".
    Các bộ môn có nguồn gốc lâu đời chưa chắc đã hay, bởi vì nó thuộc về lối tư duy cổ, ở thời đại mà người đưa ra bộ môn đó chỉ được nhận nhiệm vụ ở mức đó, với phương pháp đó. Qua thời gian, nó phát triển theo 2 hướng:
    Hướng lên cao là ngày càng hoàn thiện, ngày càng tốt lên, ngày càng tiến hoá
    Hướng rộng ra là ngày càng pha tập, ngày càng rắc rối, linh tinh..
    Thường thì các phương pháp sẽ phát triển theo bề rộng nhiều hơn là bề sâu.
    Thep thời gian, khi thời cơ đến, một phương pháp mới ra đời, có những lí luận khác hơn so với các phương pháp cũ (tất nhiên nền tảng và mục tiêu thì thường giống nhau), nó đã dựa trên con đường các phương pháp cũ đã đi để tìm ra một con đường mới, mình nghĩ nó sẽ có những ưu việt hơn so với các phương pháp cũ.(theo thuyết tiến hoá).
    Không thể lấy lí luận môn này để coi môn kia nhảy cóc được, không thể kết luận là môn khác vội vàng được. Tại sao vậy? Tất nhiên tập bất kì bộ môn liên quan đến thiền nào cũng cần sự ung dung, từ tốn không đốt cháy giai đoạn, không nhảy cóc, không vội vàng. Nhưng mình xin xét 1 ví dụ vui là chuyện bạn đi trên đường. Bạn đều có thể ung dung (UD) đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy, đi ô tô, máy bay và tên lửa..
    Người đi bộ coi tốc độ của người đi xe đạp UD là đi bộ vội vàng
    Người đi xe đạp coi tốc độ người đi xe máy UD là đi xe đạp vội vàng..
    Cứ như thế..
    Tất nhiên, người đi xe máy sẽ khó mà cảm nhận được quang cảnh trên đường đi chi tiết bằng người đi bộ. Nhưng để đi đến đích nhanh thì đi tên lửa vẫn là nhanh nhất, dù người ngồi trên tên lửa rất ung dung, không hề vội vàng, không đốt cháy giai đoạn nào cả..
    Cao nhuw Đạo phật cũng sẽ tạp dần rồi diệt, các đạo cũ mất đi thì các đạo mới lại xuất hiện.. tất cả đều nhằm mục tiêu đưa con người đến giải thoát, trong những điều kiện lịch sử cụ thể.
    Vì thế mình thấy nên tập một môn mới xuất hiện, khi bạn đã có nghiên cứu qua lí luận của các bộ môn cũ. Như thế sẽ giúp cho mình theo kịp thời đại hơn..
  5. luanxaquyen

    luanxaquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin chào hanoahh lâu quá LXQ mới lên đọc được bài của bạn cũng muốn có vài lời chia sẻ .
    Nghe bạn kể về sự mày mò tập luyện Yoga của mình làm LXQ cũng thật sự cảm động và bồi hồi nhớ lại khi xưa mình lần mò như thế nào , tự học thật sự là rất khó ,ko chỉ một phần là vì thiếu sự trợ giúp của bạn bè và người đi trước mà còn quan trọng hơn nữa đó chính là sự nỗ lực sự kiên tâm của chính bản thân . Không phải ai cũng có thể từ bỏ những thú vui xung quanh mà đưa mình vào một khuôn khổ rèn luyện như vậy được đâu .
    Nhưng nói chung tập luyện để làm gì ??? Lúc đầu còn là những tư tưởng ham thích mong muốn mình dược gì đó , ồ tôi tập thì tôi được sức khoẻ , tôi được vui tươi ........... Đến một lúc nào đó ko thể hiểu như thế nữa mà cũng chẳng thể hiểu vì nó như ăn vào máu thịt, tập luyện cũng chỉ là để tập luyện thế thôi ......hi hi đồng ý là sống thì phải thở nhưng có ai lưu tâm tới mình đang thở ko Ko hiểu sao nhưng mình cảm thấy như vậy và qua bài viết của bạn mình phần nào cảm nhận được điều này .
    À còn chuyện bạn kể là thấy các luồng khí ....... chuyện này cũng bình thường thôi bạn ạ , bạn đừng qúa lo lắng cũng như SOS có lẽ các bạn khác đã nói về vấn đề này nhiều rồi , mình thiết nghĩ giờ cũng chẳng có gì đáng để nói nữa . Nhưng có một điều thật sự LXQ muốn chia sẽ cùng bạn và mọi người đó chính là sự lắng nghe bản thân .
    Muốn biết một hiện tượng nào đó tốt xấu ra sao thì hãy lắng nghe xem nó khiến ta trở nên thong thả an lạc thư thái hơn hay khiến ta bực tức cáu bẳn ... nói chung là tiêu cực đi nhiều hơn ??? ( điều này mình đã từng nói nhưng thiết nghĩ có lẽ cũng nên chia sẽ lại với mọi người một lần nữa và cũng coi như là tự nhắc mình luôn vậy )
    Còn về chuyện tập SY , bạn dù có tập SY hay ko tập thì mọi người vẫn luôn sẵn sàng chia sẽ với bạn mà . Thứ đến nữa tất cả các con đường chúng ta đi thì cũng đều hướng về một đích mà thôi( ko sợ đi ko đến đích chỉ sợ đi lạc đường hi hi hi ) Nói chung về chuyện này tuy quan điểm còn thấp kém nhưng LXQ trộm nghĩ pháp vốn ko phân cao thấp chỉ là do sự tuỳ duyên thôi thuận cái nào ,thấy pháp nào hợp lý với mình hơn thì theo cưỡng cầu làm gì phải ko hả bạn ????
    Vài lời tự sự , hi vọng ko quá lan man . Chúc hanoah và mọi người tập luyện thật tốt .

    Được luanxaquyen sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 27/01/2007
  6. hahoahh

    hahoahh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chào các cao thủ võ lâm,
    Đã biết nơi đây là chỗ ngọa hổ tàng long nên mới mon men đến nhờ tư vấn, thế mà vẫn bị ?ochoáng?, còn hơn cả lần đầu thấy luồng khí mát của SY nữa, hoa cả mắt ù cả tai, xíu xiu năng lượng vừa mới thấp thoáng cũng hoảng hồn bay mất tiêu luôn, hihihi.
    Thật là cảm ơn các bạn đã quan tâm chỉ dẫn.

    @TRANTHIENNHAN:
    (Em nghĩ cần phải trao đổi thêm với bác nhiều đấy ! Ko phải là em giúp bác, mà là học ở bác!) ?oMột lần khiêm tốn bằng bốn lần kiêu căng?, hihi. Bạn mà cứ khiêm tốn kiểu này chắc tôi chạy mất dép quá à.
    Mà sao nhà bác lại phòng thủ cẩn thận quá thế? chờ xem đau thật hay đau giả rồi mới biên toa thì có khi bệnh nhân đi diện HO đoàn tụ ?ông bà mất. Dù có trả lời hớ đi nữa thì bạn mất gì nhỉ?
    Vụ cú hích SY như bạn nói có thể đúng, nhưng dòng năng lượng chạy từ tay chân lên đầu, vọt ra tai rồi quay vào chạy sang tai kia, rồi lại thổi ra đỉnh đầu và thổi ra giữa trán thì trước đây tôi chưa từng biết, bây giờ thì tôi thuộc lối di chuyển của nó rồi, có lúc nó còn xoay mấy vòng ở cái khoảng trống liên thông giữa tai và mũi rồi mới chạy lên. Bạn cứ tiếp tục góp ý giúp nhé. Còn cái khí mát ở cột sống sao nó lại lên một cách dễ dàng thế không biết, ngồi chưa bao lâu tâm còn chưa định, trong bụng còn đang cười vì nhớ một câu nói vui mà nó đã dâng lên rồi, mới đầu tôi còn không tin nữa đó. Bình thường tôi ngủ ngon lành lắm, nhưng mấy hôm đó cứ ngủ chừng 2 tiếng là tôi thức giấc vì cảm giác như cả người đang căng phồng như muốn bay lên.
    Nghỉ tập thì cũng buồn vì đã quen rồi, đến giờ tập là cứ như có gì thôi thúc mình vậy.
    @Sahaja_Yoga_Vn
    Tôi có chủ động được đâu mà tập nữa. 10?T phút mở khớp xương là nghe rần rần rồi. Chào mặt trời mới có 4 lần gió vờn quanh người làm tôi muốn bỏ ngang buổi tập. Ngồi thiền thì chưa gì đã thấy luồng khí bò lên rồi, tôi đã thử mấy lần đều thế, không hề làm động tác kéo HX như các bạn mà nó cũng cứ thế bốc lên. Bây giờ tôi tạm nghỉ tập đi chơi với bạn bè, tôi có cái tánh hễ sợ quá thì hết biết sợ luôn, ít hôm nữa tính sau.
    À, suýt quên, bộ cái nick hahoahh làm bạn thắc mắc hả? Tôi định trả lời nhưng chợt nghĩ thôi để bạn tự đoán cho vui.
    @Kundalini2
    Bạn thân mến, tôi thích đi bộ nhưng khi mỏi chân tôi lại thích đi xe, tôi thích ngày xưa và tôi cũng thích cái mới cho đến khi nào nó trở nên cũ. Nhờ trao đổi với các bạn mà tôi dễ bình tĩnh hơn.
    @geotimes2005
    Bạn nói có lý lắm. Hihi, coi bộ HX này khoái tôi cũng không chừng, mình chẳng mời gọi kêu réo gì mà nó cứ tự nhiên lên hoài làm sao tránh đây? Đấy là nó chọn mình chứ chả phải mình chọn nó.
    @LXQ
    Chào anh bạn thích gặp ma, bắt tay bạn cái nhá.
    Bạn hiểu mình nhiều đấy, và mình cảm thấy cái cách viết của bạn quen lắm. Mà này, gần đây nghe các bác ở mấy topic lân cận xì xào về cái mà bạn thích gặp đấy, hihi (có hiểu ý mình không?)
    Đồng ý với bạn kiểu gì thì rồi chúng ta cũng sẽ tới nơi, dù nhanh hay chậm, chúng sinh là Phật sẽ thành mà. Mình không quá lo đâu, vẫn còn type được đây thôi. Lại còn thấy vui nữa chứ, quái thật, hay là cái hơi hướng của HX này nó làm mình tưng tưng hay sao ấy. Thôi không dám gõ nữa, cứ tưng tửng kiểu này có khi lại sơ sẩy làm mất lòng các bạn.
    Hẹn gặp sau.
  7. Sahaja_Yogi_Vn

    Sahaja_Yogi_Vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, khi chưa kịp làm quen, chưa thu thập hiểu biết và có cách kiểm soát khí thì quyết định như vậy là đúng đắn. Xin nói thêm là hiện nay bạn đang ở 1 trạng thái trung gian (Bardo). Nếu bạn tận dụng cơ hội quý giá này để tạo ra bước đột phá, "chứng ngộ" (mượn ngôn ngữ của thiền tông).. thì còn gì bằng?
    Cứ tạm nghỉ, đi chơi với bạn bè nhưng đừng ham vui đến nỗi quên mất cơ hội này nhé!
    Uh bây giờ thì chưa nhưng sau này có thể sẽ đoán ra. Mà tôi đoán bạn là nữ rồi.
    ------
    P/S: Bây giờ có 452 người đang xem topic này...
    Được Sahaja_Yogi_Vn sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 28/01/2007
  8. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    offline có 2 ngày mà thấy box mình phát triển quá, khà khà. Lại toàn là cao thủ nữa chứ, khà khà, cám ơn cái tâm và cái huyết mọi người, được những người như các bác thì chẳng mấy chốc trái đất thái bình.

  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán bạn hahoahh vào đây đánh tín hiệu sos không phải là để kêu cứu mà là để chia sẻ kinh nghiệm với mọi người mà thôi, tập được trình độ như nhà bác như thế thì đã được mấy người, muốn động khí là động ngay,...qua đây mới biết mình chẳng là gì cả, cao nhân bao giờ cũng khiêm nhường. Hơn bao giờ hết lúc này bạn biết phải làm gì và làm như thế nào, bạn hỏi ý kiến mọi người chỉ là để xem mọi người phản ứng ra sao thôi chứ mình tin bạn đã có quyết định cho chính mình.
    Mình nhớ lại chuyện ngày trước đi học, cô dạy gì ấy nhỉ, à là vĩ nhân thường đóng góp vai trò quyết định trong những bước ngoặt, nếu tất cả đều bình thường thì không cần đến vĩ nhân. một quyết định có thể làm thay đổi hướng đi trong thời điểm nhạy cảm, lịch sử có thể thụt lùi vài trăm năm hoặc cũng có thể tiến nhanh hơn được cả trăm năm. Chúc bạn luôn vui vẻ !
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Dạo này công việc bận quá. Đã lâu rồi không cùng hội họp hội SY.
    Vào topic thấy anh em tiến vùn vụt...........mình thấy mừng lắm.
    Đã lâu không THiền SY! Chắc thứ 7 này phải đến mới được

Chia sẻ trang này