1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?-? Kinh nghiệm thi DALF C1

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi libi212, 24/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libi212

    libi212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    - Kinh nghiệm thi DALF C1

    Mình dăng kí thi DALF C1, và sẽ thi vào ngày 8/11 này. Tuy nhiên hỏi các giáo viên về các tài liệu ôn thi thì họ bảo DALF chẳng có tài liệu gì cả, cứ vào thi thôi ?!?!?!
    Các bạn/anh/chị/em ở đây có ai đã thi DALF không? Cho mình xin chút ít kinh nghiệm với. Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đây, đi thi mà thấy cứ phiêu phiêu thế nào đó.
    Mình cảm ơn trước nhé!!!!!!!!!!Có ai đã thi DALF C1 không, cho em xin chút kinh nghiệm với !!!!!
  2. anh_bi

    anh_bi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    mình chưa thi nhưng sang năm cũng sẽ thi up lên để mọi ngưòi giúp
  3. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã thi C1 tháng 5 vừa rồi và cũng đỗ rồi. Xin chia sẻ với ấy 1 ít kinh nghiệm nhé. (Mà đợt này có vẻ rất nhiều người thi C1 nhỉ)
    - Ấy sẽ làm bài đọc + nghe + viết trong vòng 4 tiếng, từ 8h sáng đến 12h trưa. Bài nghe trước, rồi đến đọc viết. Bài nghe gồm 2 bài nhỏ, 1 bài dài 10 phút được nghe 2 lần và 1 bài gồm các đoạn nhỏ chỉ được nghe 1 lần. Bài 10 phút thì rất dài, nghe lúc đầu sẽ rất tập trung nhưng sau thì sẽ hơi bị loạn và buồn ngủ, nhưng kinh nghiệm của tớ là ấy hãy đọc thật kĩ câu hỏi, rồi noter vào nháp tất cả những gì ấy nghe thấy, đừng quá tập trung nghe cái mình ko nghe đc kẻo lỡ fần sau. Trong bài thi có 1 cột là cột nháp, ấy có thể viết ra đấy, hoặc viết vào nháp ngta fát cho. Phần 2 là fần gồm các đoạn ngắn, sẽ có hoặc conversations hoặc các annonces, và mỗi đoạn có 3 câu hỏi trắc nghiệm. Fần này khoai đấy, nên ấy cứ chuẩn bị tinh thần trước :(
    Thông thường bài nghe ít ai biết chắc chắn đúng hay sai, nên là dù có ko biết câu trả lời thì ấy cũng cứ đánh bừa vào, biết đâu lại đúng.
    - Bài đọc cũng dài ko kém, 2 mặt A4 đầy kín chữ :( và vô cùng nhiều từ mới, câu hỏicũng bắt mình phải viết theo ý hiểu chứ ko đc copy y nguyên. Nhưng ấy đừng s''''interesser nhiều vào từ mới, quan trọng là hiểu ý rồi đoán từ thôi. Tớ thấy bài đọc chính ra lại là bài gỡ điểm nhất đấy.
    - Bài viết thì sẽ gồm 2 phần: 1 bài synthese và 1 bài viết lettre. Bài synthese tức là ngta cho ấy 2 bài texte, ấy fải vừa đọc hiểu 2 bài đó, và viét lại thành 1 bài tóm tắt ý của 2 bài texte, điểm gì giống nhau, khác nhau, điểm gì chỉ có trong bài này mà ko có trong bài kia.... và fải làm sao mélanger đc các ý, ko nên viết như kiểu 1 đoạn là texte 1, rồi đoạn dưới là texte 2. --> dễ mất điểm. Còn bài lettre thì tuỳ nội dung, hôm tớ thi là viết lettre để kêu gọi phụ huynh của 1 trường học ủng hộ việc thành lập hội phụ huynh thì phải, tớ cũng quên mất détail rồi :D
    - Cuối cùng là bài nói, ấy có tầm nửa tiếng nghỉ trưa rồi bắt đầu vào thi nói. Các thí sinh đc chia ra thành nhiều fòng, mỗi fòng có 2 jury 1 Pháp + 1 VIệt (có khi thiếu gviên Pháp thì có fòng 2 gviên ng Việt). Ấy sẽ fải chờ đến lượt mới đc vào thi, nhưng nên ngồi ở đấy vì nhiều khi có người đến lượt nhưng chưa có mặt ---> sẽ passer sang người sau. Thi càng sớm thì càng có lợi, vì jury chưa mệt --> còn nghe mình. Sau đó vào fòng thi, được fát 1 bài đọc rất dài, và có 1 tờ đề. Thời gian chuẩn bị là 1 tiếng. Ấy vừa fải đọc bài đó, tìm ý, rồi viết dàn ý của ấy vào TỜ NHÁP - nhớ là vào tờ nháp nhé, bao nhiêu ý ấy muốn trích dẫn trong bài thì ấy fải ghi hết vào nháp, vì sau 1 tiếng cbị ngta sẽ thu đề lại, và ấy chỉ cầm mỗi tờ nháp vào fòng thi nói thôi. Rồi ấy có 30 phút để thi nói, gồm 15'''' ấy trình bày ý kiến theo cái đề bài kia + 15 phút jury sẽ hỏi và trả lời. Cái thi nói này hơi theo cảm tính, nhiều khi thi về thấy mình nói rất tốt, rất trôi chảy, jury ko ý kiến gì, thế mà điểm thi nói lại kém. Nhưng có nhiều người thi về nghĩ là "thôi kiểu này chết rồi, chả nói đc j cả, toàn jury nói" thì điểm lại cao. Nói chung thế. Quan trọng ko fải là ấy nói đc bao nhiêu, mà là ấy trả lời đc những câu hỏi mà ngta đặt ra, thể hiện đc quan điểm của ấy.
    Điểm thi nói này cảm tính lắm, nên sẽ hơi thiệt cho những ai fải thi lúc cuối giờ, chiều muộn muộn, khi đấy các jury sẽ rất mệt rồi và thế là ko tập trung nghe đc nữa
    Một ít kinh nghiệm chia sẻ với ấy thế. Mà tớ ko hiểu ngta có tính tỉ lệ đỗ từ trước rồi ko, chứ đợt trước tớ thi 27 người thi chỉ có 6 người đỗ, đợt trước nữa thì 25 người thi có 5 người đỗ thôi
    Bon courage à vous tous!
    Được ngo_hong_phuong sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 24/10/2008
  4. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác giỏi xiế, cảm ơn kinh nghiệm thi cử của bác nhé
    (Chả bù cho em học tiếng Pháp cả chục năm nay rồi mà vẫn chưa có cái chứng chỉ ngoại ngữ nào bỏ túi ạ )
  5. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi anh PKan gọi thế này làm em tổn thọ mất Em SN 87 thưa anh, và em đang xin học M2 về Banque-Finance bên Pháp. Anh PKan gọi thế này làm sao mà em dám hỏi han gì nữa chứ
  6. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, "anh" PKaN thì cũng già thật nhưng không đến nỗi như bạn tưởng đâu
    Mà xin học M2 là thế nào nhỉ ? Bạn tốt nghiệp ở VN muốn sang đây học tiếp vào M2 luôn hả ? Mình cũng không như vậy có được không hay là phải bắt đầu từ M1...
    Bon courage en tout cas
    PS: Câu hỏi của bạn về Paris 11 chuyển sang HỎI GÌ ĐÁP NẤY rồi nhé, nếu tiếp tục đong đưa thì mời sang chat chit, tránh lạc đề topic này ạ
  7. happyprince05

    happyprince05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  8. libi

    libi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chia sẻ của các bạn nhé. Ngày mai thi roài. Tới đâu thì tới vậy :)) Có ai ở SG cũng đi thi ngày mai hông ????
    Bon courage à tous !!!!!!
  9. Mitapi

    Mitapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    hoá ra đợt tháng 5 vừa rồi Phương thi đỗ rồi à, thế mà không thấy thông báo gì để chúc mừng nhé :P, chị M.Hồng nè :">. Chị thi ngay đợt tháng 11 trước em đó, chẳng nhớ là hồi đấy bài viết như thế nào. Qua được xong rồi thở phì phèo.
    Viết bài này hơi muộn vì qua ngày thi mất rồi, nhưng bạn nào có ý định thi thì có thể mua quyển luyện thi DALF C1/C2 của CLE international, bản photo tầm 40k j đó thôi. Quyển này có kèm đĩa CD, nhưng mua bản photo thì không có đĩa, phải tự lùng bên ngoài thị trường thôi (hồi mình thi thì thị trường chưa có đĩa để in sao :(). Chắc là cũng chẳng có thời gian để làm hết đống bài trong đấy, nhưng nên mua để tham khảo xem đề thi như thế nào. Sẽ có phần luyện 4 kỹ năng, sau đó họ đăng 2 epreuves type để mình hình dung mức độ của đề thi.
    Petit conseil là bài nghe rất khó, phần được nghe 2 lần thì có thể đoan đoán được, phần nghe 1 lần thì hơi bị khoai đấy.
    Phần độc hiểu thì nên tham khảo các kỹ năng đọc để lấy ý.
    Phần viết rất cần học về kỹ năng viết synthese, như HFuong nói ở trên, hồi đó mình cũng tự search 1 ít trên mạng, đọc xem làm synthese như thế nào, chứ từ thời cha sinh mẹ đẻ có biết synthese nó là cái j đâu, các cô dạy đến resume và compte rendu là hết nước rồi :">. Ngoài ra trong quyển luyện thi họ cũng có nhiều bài tập để làm, khá hay.
    Phần thi nói thì nhấn mạnh thêm chút là cố gắng tổng hợp thông tin từ tất cả các tài liệu được cung cấp, khoảng 3 tài liệu gì đó ... Và phải viết hết ra nháp vì vào phòng thi không có đề đâu. Hôm mình thi có 1 số thông tin mình nghĩ là không cần thiết, nên lúc trình bày mình bỏ qua, thế mà giám khảo vẫn hỏi, và ý kiến ý cò là sao không đưa vào phần trình bày. Ngoài ra lòe bọn nó hơi khó, mình thi phải phần conflit entre parents d''eleves et prof, giám khảo ng Pháp hỏi ở VN có conflits như situation trong các docs không, mình hồn nhiên bảo là không đâu, hs vn ngoan lắm, thầy cô vn mẫu mực lắm và được phụ huynh kính trọng lắm, thế là bị giám khảo bật lại là hôm nọ giám khảo đọc trên báo Tiền Phong thế này thế này thế này. Hú hú, sợ thật.
    Bổ sung thông tin cuối cùng là: trước khi thi :D, trước khi đăng kí thì đúng hơn :P, nên chọn thi nghiên về S sociale hay là Science naturelle, hồi mình thi không ít người đăng kí nhầm cột, và sai 1 ly đi 1 dặm, tùy vào domaine của các bạn mà đăng kí cho đúng, đừng nghĩ rằng thi về tự nhiên thì dễ hiểu hơn, dễ đọc hơn, hay thi về xã hội thì sợ tài liệu lập luận lằng nhằng... đề tự nhiên sẽ khó hơn với người nào không học về các môn tự nhiên (đặc biệt là từ mới, từ kỹ thuật), đề xã hội sẽ khó với bạn nào hay tính toán và ít phải suy luận, discussion, debat về các vấn đề xã hội. Voila, bonnce chance à tous.
    À, bổ sung thêm nữa là nên chuẩn bị tinh thần tự tin trước khi thi, sinon nên nghĩ sẵn trong đầu mấy cái "ê" như thế này: chờ đề, đọc đề, xé đề, chửi thề, đi về ;))
  10. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ùi bây giờ mới đọc đc bài của chị, lâu lém em chả vào đây
    Có kết quả C1 đợt t11 vừa rồi rồi, bạn nào đỗ thì ới cả làng 1 câu để cả làng chúc mừng nhể. Nghe nói 33người thi chỉ có 8 người đỗ thôi thì phải. Hic bao h ngta cũng khống chế tỉ lệ đỗ là 25% hay sao ý.
    Nếu bạn nào có lỡ échouer đợt này thì cũng đừng buồn nhé. Có người thi đi thi lại 3 lần mới đỗ đấy, thi cái này may hơn khôn mà :)
    Bon courage à la prochaine fois

Chia sẻ trang này