1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh Nghiệm Thiền Trong Tập Luyện Võ Thuật

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi hacquyen, 20/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hacquyen

    hacquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Kinh Nghiệm Thiền Trong Tập Luyện Võ Thuật

    Thiền trong võ thuật có lẽ các bạn đã một vài lần nghe nói qua, vậy các bạn đã có những trải nghiệm gì về Thiền trong võ thuật chưa ?

    Khi tập võ thì mỗi người có 1 mục đích tập khác nhau, sau 1 thời gian tập thường sẽ đạt được 1 số kết quả nhất định. Nhưng với đa số người luyện võ thì vẫn đang ?obơi? trong bể võ học mênh mông, mà không biết bao giờ mới về tới đích

    Đã nói tới Thiền thì phải nói tới Giác Ngộ ?oKhông ngộ không thiền? Tập võ cũng cần có sự hiểu biết, giác ngộ. Như các vị tồ sư ngày xưa thông qua động tác của hình xà, hình hạc, hình hổ . . . mà các vị đã ngộ ra được những tuyệt chiêu võ thuật truyền lại cho đời sau.

    Thiền, nói đơn giản hơn là tư tưởng thông suốt, an nhiên tự tại, thân tâm đồng nhất, không còn kẹt trong những đòn thế. Thường thì tư tưởng bị kẹt bao nhiêu năm không ra được, thì gân cốt cũng nhùng nhằng trong đó thôi. khi tư tưởng thông rồi thì gân cốt mạnh mẽ, phát ra sức mạnh rất lớn.
  2. Lamtieungao

    Lamtieungao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2009
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ......
    1 _Nếu thế này thì tôi sẽ chuyển sang Thiền trong đạo Phật luôn cho rùi... ( hoặc theo đạo Phật luôn cho chắc ăn.... ) roài sẽ có lúc * Giác Ngộ * luôn.
    2_ Thiền trong trạng thái này là đúng roài, nhưng khi thiền thì có giao đấu đâu mà kẹt trong các thế đòn ??? ( khó hiểu quá ...>>>> giải thích rõ hơn đi...
    3 _ Có thật là khi tư tưởng thông suốt roài thì gân cốt sẽ mạnh mẽ hơn không, phát ra sức mạnh gì mà * lớn * ( tôi nghĩ cái này do chính tự mình cảm nhận roài tự cho là thế thôi
    ....
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    ---------
    Bă?ng hưfu đaf bay vê? rô?i đấy a? ! chúc chu? đê? cu?a bă?ng hưfu xôm tụ.
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng ảnh hưởng rất lớn, thiền giúp thông tư tưởng thì cơ thể tự nhiên dễ vận hành hơn. Nói chung tập thiền tốt cho võ thuật, tập thiền cơ thể rất thoải mái. Khi tâm lặng xuống thì sức chịu đựng của cơ thể cũng tăng lên
  5. hacquyen

    hacquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    ......
    1 _Nếu thế này thì tôi sẽ chuyển sang Thiền trong đạo Phật luôn cho rùi... ( hoặc theo đạo Phật luôn cho chắc ăn.... ) roài sẽ có lúc * Giác Ngộ * luôn.
    2_ Thiền trong trạng thái này là đúng roài, nhưng khi thiền thì có giao đấu đâu mà kẹt trong các thế đòn ??? ( khó hiểu quá ...>>>> giải thích rõ hơn đi...
    3 _ Có thật là khi tư tưởng thông suốt roài thì gân cốt sẽ mạnh mẽ hơn không, phát ra sức mạnh gì mà * lớn * ( tôi nghĩ cái này do chính tự mình cảm nhận roài tự cho là thế thôi
    ....
    [/quote]
    Thiền trong võ thuật, Ở đây tôi xin nhấn mạnh đến từ "kinh nghiệm" nó khó hiểu 1 phần là ở chỗ đó. Tại vì phải trải qua, phải chứng thực thì mới có thể hiểu rõ được một phần nào đó. Thiền ở đây không phải là ngồi thiền như bạn đề cập đâu, tôi đang nói đến "thiền động". Làm sao lúc mình tập luyện mà hòa nhập được với không gian vũ trụ, lúc đó sẽ được cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát. Và trong giao đấu cũng vậy, làm sao giữ được an nhiên tự tại, không bối rối khi đối thủ ra đòn. Tất nhiên để làm được như thế thì phải bỏ ra khá nhiều công phu tập luyện.
    Một ví dụ dễ hiểu là khi giao đấu mà tư tưởng bối rối sợ sệt thì tự mình trói mình rồi chứ còn đánh đấm gì nữa. Khi tập luyện cũng vậy, nếu cứ nghi ngờ không biết mình tập có đúng không, học chỗ này 1 tí, chỗ kia 1 tí thì khó mà thành tựu được
    @ lyhl : Cảm ơn bác nhiều
    @ voiconlontalonton : Ở đây là thiền động, nhưng chung qui cũng là tập cho tâm bình lặng thôi. Có thêm 1 điều nữa là phải hiểu biết và hóa giải được đòn thế của các môn phái khác nhau, lúc đó tâm mới "lặng" được
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Chào Vô Vi tả sứ hacquyen. Mạnh giỏi hả.?
    Việc Ngộ ra hình ý trong Võ học là mấu chốt để hình thành phong cách chiến đấu và bản lĩnh chiến đấu.
    Tuy nhiên đã mấy ai Ngộ được hình ý và mấy ai Ngộ được rằng mình đã Ngô ?
    Thành ra Quy luật đào thải của xã hội đã chỉ chọn ra được một vài cá nhân xuất sắc.
  7. hacquyen

    hacquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Võ thuật là 1 công trình vĩ đại của loài người, nó bao trùm hết bản thể của loài người, tinh khí thần, bao hàm cả Đạo, tư tưởng của loài người. môn phái ngày xưa là phải dữ dội như vậy. Lối luyện tập của thế kỷ 16 là nhhư vậy đó. Mà thời đó phái nào mà lôi thôi là dẹp liền, không còn sống trên trái đất này nữa, cho nên con người nó phải siêu phàm, ông ***** phải biết chiến lược của các phái khác. Phải thấy phải khác đánh như vậy thì nó phải đánh lại làm sao nên ***** mới tìm được năng lực để quán chuyển, mà năng lực quán chuyển là gì ? đó chính là nội công. Phải tập làm sao đạt đến 1 không gian là miêu tả con người mình như là 1 vũ trụ vậy. Nó không còn quan niệm gì nữa cả. nó chỉ có 4 câu thôi :
    Nội công tâm pháp
    Học thế nhớ lời
    Bỏ lời nhớ ý
    Bỏ ý vô niệm
    @ AcommeAmour : Chào nhà sáng lập vô vi phái, hacquyen vẫn mạnh giỏi. bữa nào rảnh rỗi họp mặt lại chứ, lâu quá rồi không gặp.
    Thời gian này tui hơi rảnh rỗi nên đăng đàn nói xạo với anh em vài câu cho vui thôi. Qua đó cũng mong được kết bạn với ae đam mê võ thuật

Chia sẻ trang này