1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kinh nghiệm thu vén gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mymyty, 28/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm thu vén gia đình

    tụi mình mới lập gia đình, trước giờ ở chung với gia đình chồng, vì nhà ba mẹ đang xây, giờ nhà mẹ xây xong rồi, còn hơn tuần nữa mẹ sẽ chuyển về nhà, trước đây ở chung với mẹ thì có mẹ và cô phụ việc lo cho, sáng dậy chỉ biết đi làm, về nhà là có đồ ăn rồi . Giờ mẹ chuyển đi cô phụ cũng đi, chỉ còn 2 đứa ở lại, Mình rất băn khoăn ko biết sẽ lo cho gia đình nhỏ như thế nào, Vì mình đi làm từ sáng tới chiều mới về, làm thế nào để thu vén chuyện gia đình, nấu ăn và thu dọn nhà, mình nghĩ mướn người nhưng thấy nhiều vụ có người ở chung nhà ghê wá nên cũng sợ, và cảm thấy có 2 vợ chồng mượn người thì cũng hơi phí. Bản thân mình cũng muốn chăm sóc chồng
    Các bạn nào mới lập gia đình ở riêng và cũng đi làm nguyên ngày giống mình, xin vô chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé. mình đang cần lắm những kinh nghiệm của các bạn.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm của mình ko phải là ở với chồng, nhưng trước đây ở với anh trai thì mình sắp xếp như thế này:
    - Sáng dậy sớm 1 chút, đi chợ mua sẵn đồ, sơ chế qua cho vào tủ lạnh.
    - Trưa ở cơ quan, mạnh ai nấy ăn! . Hoặc ko thì 2 bạn đón nhau đi ăn cũng được.
    - Chiều tối đi làm về, nấu nướng hai vợ chồng ăn! Cũng chẳng mất thời gian lắm đâu!
  3. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ dự định là ntn thôi vì còn 2 tuần nữa tớ mới cưới.
    Nhưng nó giống cái thời tớ ở 1mình, tự lo cho mình (có vài tháng mà tớ kêu kinh lắm)
    1. Đồ ăn: đi chợ 1 lần/tuần, vào siêu thị vơ đc cái gì thì vơ, gồm có thức ăn chế biến sẵn và đồ tươi
    1 tuần có 7 ngày, chỉ ăn ở nhà 7 bữa tối, lên list các món cho 7 bữa, mỗi bữa có mấy món đấy.
    Sáng, vợ đi làm trc ăn trc. Vợ ở 1mình thường trứng ốp + bánh mỳ + thịt nguội + nước cam là ok. Chồng cho đi ăn phở vì chồng ko ăn đc đồ khô.
    Trưa: ăn ở văn phòng, thỉnh thoảng ới chồng "mời" chồng đi ăn trưa
    Tối, tùy hôm, nhưng tớ sẽ chuyển bữa tối lên 9h vì đi làm về sẽ rất muộn, nhà lại xa nữa. Chồng hay đói 6, 7h có mặt ở nhà thì đc ăn nhẹ cái gì đấy kệ ông ấy.
    Cơm + thức ăn vợ nấu, chồng rửa bát.
    Có 1 số buổi trong tuần nếu lười nấu thì gọi điện xin cơm bố mẹ chồng hoặc bố mẹ đẻ hoặc rủ bạn đi ăn
    2. Việc nhà:
    Quần áo: 2 ngày giặt 1 lần, ai tắm xong thì tự mang quần áo của mình vứt vào máy giặt trên tầng thượng, loại nào phai màu, hoặc cần giặt tay thì tự giặt và phân loại rõ ràng. Sau đó giặt.
    Vợ phơi quần áo, chồng gập (sao mà mình ghét mấy cái việc này thế)
    Là quần áo, tự làm, nếu chồng có nhu cầu nhờ, vợ vui vẻ sẽ làm hộ
    Lau nhà: 3 tầng liền, thật là khủng hoảng. chia ra, chồng tầng 2 vợ tầng 1...
    Nói chung là cứ rõ ràng trách nhiệm thôi, và cũng ko nên cứng nhắc quá

    Được ktsb sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 28/12/2007
  4. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn ở cùng bố mẹ, nhưng tớ có ý thế này.
    Về việc dọn dẹp nhà cửa, cứ 1 tuần thuê người ta đến nhà lau dọn 1 lần. Hằng ngày quét dọn sơ sơ thui.
    Quần áo cho vào máy giặt.
    Về khoản bếp núc nội trợ : Sáng đi chợ ( mua luôn đồ ăn sáng cho 2 vợ chồng ), để đồ ăn tủ lạnh, chiều về nấu.
    Chiều đi làm về thì 2 vợ chồng mỗi người 1 việc, tớ thường thấy nhiều bạn ra ở riêng thì chồng thường chăm chỉ júp vợ việc nhà hơn thì phải .
    Cố gắng tận dụng làm sao để còn có thời gian thỉnh thoảng đi lượn lờ, chứ lấy nhau về quanh năm suốt tháng mà cứ cơm cơm, nước nước thì mệt thật
    Đồ ăn sẵn thì nên tận dụng càng ít càng tốt, vì không tốt cho SK lắm, bi jờ thực phẩm cái j cũng không đảm bảo chất lượng...ăn uống để mà còn....em bé nữa chứ.
    Chúc gia đình bé nhỏ của các bạn luôn ấm cúng và hạnh phúc nhé
  5. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới hội ngộ bất ngờ em MMT đó nha, chị cứ tưởng em rút chân ra khỏi giang hồ luôn rồi chớ. Bi giờ còn son rỗi, em MMT nên bắt đầu huấn luyện anh xã phụ giúp việc nhà một tay là đọơc rồi.
    Buổi sáng, nếu ngại dậy sớm, hai VC có thể cùng nhau quét dọn nhà cửa rồi đi ăn ngoài cho đỡ cập rập (vợ quét, chồng lau chẳng hạn) .
    Trưa rủ nhau đi cùng hay tự đi ăn ngoài nếu chỗ làm xa nhau quá.
    Chiều đi làm về em có thể ghé chợ mua thức ăn rồi chế biến, chắc chỉ độ khoảng 1-2 hrs là có bữa cơm nóng sốt cho 2 người rồi. Chị thấy các chợ đều có bán vào buổi chiều mà, thức ăn cũng tươi ngon lắm. Nếu dụ dỗ ax lăng xăng nhặt rau, thái hành thì càng hạnh phúc, MMT hén.
    Quần áo thì tuần giặt 1 lần vào cuối tuần là okie rồi, 2 VC cùng phơi, cùng gấp quần áo, cũng vui nhỉ? Nếu anh xã chịu phần ai nấy ủi hay gallant ủi luôn cả áo quần giúp vợ thì càng hay, nhỉ?
    Thỉnh thoảng hai vợ chồng rủ nhau đi ăn ngoài cho nó lãng mạn tí.
    Chị nghĩ thời điểm này cũng chưa nhiều việc lắm đâu, em & ax có thể tự xoay sở được. Khi nào có em bé hãy thuê người phụ việc, nếu em ngại thì thuê theo giờ, ngày 2 tiếng vào buổi tối chẳng hạn.
    Chúc em luôn vui vẻ & hạnh phúc nhé.
  6. cosette81

    cosette81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tớ vẫn chưa lên xe tăng nhưng cứ thấy diễn đàn nào liên quan tới việc HPGĐ là thể nào tớ cũng nhảy vào đu đeo tí. Tớ thì có ý định và cũng đã bàn với đối tác rằng cứ: Tớ có thể đi chợ hoặc siêu thị 1lần/tuần.
    - Buổi sáng tự sơ chế đồ ăn tại nhà, đơn giản gọn nhẹ. Vì tớ có tật ngủ nướng và uốn dẻo trên giường 1 lúc hoặc thỉnh thoảng thay đổi không khí thì đi măm ngoài.
    - Buổi trưa tuỳ nghi di tản
    - Buổi tối về măm măm nhà máma. Vì giờ tan sở khá muộn cộng với tình trạng kẹt xe khủng khiếp như hiện nay, đợi nấu cơm nữa thì bọn tớ mềm ruột mất
    Tớ sẽ trổ tài vào thứ 7 và Chủ nhật.
    Và bọn tớ thống nhất là sẽ thuê 1 căn nho nhỏ xinh xinh thôi để còn kiểm soát dc, chứ rộng rãi quá thì ko ổn lắm với tớ. Như thế này có tạm ổn ko cả nhà nhỉ???
  7. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    mình cũng định nhu các bạn sẽ đi chợ 1 tuần 1 lần, nhưng có về việc nấu ăn thì thế nào? đối với người chồng ko thể chịu được cơn đói, và người vợ thì 7h mới có thể về đến nhà, chúng mình chỉ có thể ăn chung vào buổi tối. Ai cũng đi làm về trễ và chồng cũng thuộc dạng đói là chết thì cho mình xin ý kiến nhé.
    To tigon: thanks chị nhớ e nhé.
  8. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Oài, tớ thì ko dậy sớm đc rồi. Chồng toàn bắt đầu đi làm thì gọi dậy. Bữa sáng mạnh ai nấy ăn. Buổi trưa ăn cơm văn phòng. Hum nào chán cơm thì rủ chồng (thường là do thèm gà rán, trong khi bọn bạn đều sợ béo, chả rủ đc, rủ chồng vậy).
    Tối thì về đến nhà cũng gần 7h, trên đường đi làm về qua chợ. Về nấu cơm, trong lúc nấu tranh thủ dọn một tí vì buổi sáng chạy đi làm, nhà cửa bừa bộn. ăn xong thì xem phim, cờ bạc với chồng một tí hoặc chơi game. Giặt 2 ngày một lần, chồng tự cho vào máy giặt, tự phơi và tự thu đồ (lười cái khoản này lắm). Cuối tuần 2 vợ chồng tổng vệ sinh
  9. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Có topic này tự nhiên thấy thương mẹ chồng quá thể. Trc khi cưới, mỗi lần nghĩ đến việc phải ở chung là ức rơi nước mắt. Thế mà bgiờ thấy các bạn tất bật lo cho gđình nhỏ của riêng mình, nghĩ lại, thấy xấu hổ vì cái nghĩ trẻ con của mình trc kia . Mẹ chồng giúp cho biết bao nhiêu là việc.
    Từ nay pahỉ biết yêu mẹ nhiều hơn 1 tí
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nếu là ăn tối thôi thì nhờ chồng đặt trước nồi cơm. Đồ ăn mặn thì chế biến món gì nhanh nhẹn dễ làm thôi. Đồ cầu kỳ để dành cho cuối tuần.
    VD nhá: thịt băm viên rán sốt cà chua. Bạn mua thịt băm từ trước cất trong tủ lạnh. Sáng sớm bỏ xuống ngăn dưới. Tối về viên lại rán lên rồi sốt cà chua. Nhanh cực. Luộc thêm rau gì đấy ăn kèm. Sáng dậy sớm rửa rau làm sẵn rồi bỏ tủ lạnh. Tối về mang ra luộc.
    Nếu thèm đồ kho thì tối về khuya khuya trước khi đi ngủ thì nấu sơ sơ luôn. Tối hôm sau nhờ chồng đun lại qua lửa 2. Chồng chả phải làm gì mà vẫn có nồi kho 2 lửa ăn rất ngon miệng.
    Hôm nào về muộn quá thì chồng qua đón đi ăn ở ngoài. Quan trọng là biết thu xếp, và đừng quá cầu kỳ.
    Chúc bạn hạnh phúc!

Chia sẻ trang này