1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kinh nghiệm thu vén gia đình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mymyty, 28/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    @bàgia: hì hì, chồng tớ bắt ăn như thế, bạn bè cứ trêu là "bác sĩ này là bác sĩ dinh dưỡng rồi!" ha ha. tơ ngồi ỳ có 7 tháng mà bụng to khiếp rồi . Giờ sáng nào cũng dậy từ 5 giờ tập thể dục . Chồng tớ thì tập thể thao hàng ngày, học xong ra tập 2 tiếng mới về nhà tắm rửa dọn cơm giúp vợ. Tớ kô thích ăn ngọt, chồng tớ thôi, nên chè có mỗi ông ây chén
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ở úc mà làm được như thế này thì cũng khó tin thiệt.
    Sau này nếu cả hai bạn đều đi làm fulltime thì mình e rằng khó thực hiện được
  3. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    sao vậy chop? cách đây 2 tháng thì tớ vẫn làm thế thôi. Đi làm fulltime từ t2 đến t6, lâu lâu vướng hồ sơ thì ráng ngồi lun bữa thứ 7, có một dạo t7 đi học thêm short course rồi tối t7, cn còn đi phụ thêm nhà hàng người quen nữa. Chồng vừa đi học vừa đi làm mà, cũng bận lắm nhưng được cái là chủ động được thời gian . Bận thì bận thật đấy nhưng mình nghĩ khéo sắp xếp là ok hết à . Để tiết kiệm thời gian nấu nướng thì nên đầu tư 1 chút dụng cụ làm bếp . T mua cái slow cooker để hầm xương, chỉ cần rửa xương xong cho vô, cài chế độ để qua đêm, suốt ngày nước cũng không cạn đâu, ngon nữa. .... Tớ nấu chè đâu xanh, đâu den, cháo các thứ cũng nấu bằng cái slow cooker này. Tiện lắm, sơ chế xong bỏ vô nồi, rồi hẹn giờ, chín tự tắt. Bánh bông lan hay bánh cookie các loại ra ngoài Coles thiếu gì package đóng gỏi sãn, mix 15 phút cho vô lò nướng, chín xong để đó. Tớ thường làm cái này trước khi đi ngủ. Sáng ra là bánh có ăn, cháo nóng hổi, nồi súp có sẵn chỉ cần nêm.... tiết kiêm được ối thời gian. Hoặc các loại máy xay, nghiền các thứ đỡ tốn công, tốn sức
    Nói là ráng catch up với bạn chứ có khi cả tháng kô gặp ai, kô thèm email, blog even phone luôn á . Nhưng nhà T vẫn giữ được một cái luật là: kô đi đâu ngày chủ nhật nếu việc nhà chưa xong. T hay tranh thú lúc coi news buổi sáng ủi quần áo lun. Mặc bộ nào ủi bộ ấy. Còn bữa nào coi movies thì ủi luôn một đống.
    Đi chợ thì list đã lên sẵn, hai vợ chồng chia nhau đi bốc đồ rồi tính tiền. Đi hết chưa được 30 phút.
    Công chop sao chứ của T là ra khỏi công ty là kệ thây nó, kô màng nên đi làm chả lo nghĩ. Đợt này sang lại đi học mới lo, bài vở chắc khó lắm :(
    Được thanhscar sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 16/01/2008
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bạn làm được vậy thì chúc mừng bạn. Mà T get married hồi nào dzị, chúc mừng lun nhé. Mình thì 2 vợ chồng hàng ngày về tới nhà là 6h 30'', đi ngủ lúc 10h tối, thời gian rất là eo hẹp nên thấy bạn làm được nhiều việc ngạc nhiên tí thôi
  5. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    @chop: trùi bọn tớ 12 giờ khuya mới ngủ, công ty tớ làm gần nhà, 5 phút chay xe nên 7 giờ 50 mớ dậy, 8giờ 40 ra khỏi nhà tới công ty còn thừa 5 phút, hi hi. T chưa biết chừng nào get married bên VN, chưa tiền. Còn bên Úc thì mới có mấy tháng thôi, hi h
  6. bimi09

    bimi09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình thấy vấn đề liên quan đến ăn uống rất chi là phức tạp, đừng nói gì đến nấu nướng. Thế mà ở với bọn bạn được tụi nó rèn dũa cho 1 năm thì khá khẩm hơn rùi. Chẳng bù với mấy tháng đầu, ráng lết đi chợ với tụi nó chỉ để xách đồ và học cách mua thui
    Thế này nhé, hiện nay thì mình đang ở với con em nhưng anh ấy thì cũng hay ăn bên này (dù chưa cưới) nhưng chuẩn bị cũng ổn lắm.
    Sáng dậy 6h30, đi chợ xong về nấu nướng đến tầm 7h30 là hoàn tất (nấu 2 món thui, chỉ có thức ăn chính và 1 món canh hoặc xào luộc gì đấy). Sau đó làm 2 hộp cơm "TY" cho anh ấy và mình (bị mấy đứa chọc sến như con hến) rùi đợi anh ấy qua đưa đi làm luôn. Mới đầu 2 đứa đều ăn cơm văn phòng mà ăn hoài ngán chết được, chịu hok nổi nên đành ráng dậy sớm.
    Cơm cắm sẵn, con em mình chỉ đi học rùi trưa về hâm lại ăn thôi.
    Tối về cũng chỉ hâm lại ăn, rửa chén thì phân công con em hay chàng rửa.
    Đồ ăn mặn thì nấu cho 1 hoặc 2 ngày (cái này tuỳ bạn chế biến món nào thui). Còn rau cỏ thì từng ngày.
    Bữa nào lười thì nấu 2 ngày, đến hôm sau lại được thăng đến 7h mới dậy.
    Thấy cũng đơn giản, lâu lâu còn được má mì hay bà ngoại viện trợ đồ ăn nữa. Lúc đó là sướng nhất, vì dù gì các bậc trưởng bối cũng có kinh nghiệm nấu ăn ngon roai
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em lên xe tăng rồi à? Sao hổng báo cáo gì hết vậy ta?

Chia sẻ trang này