1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm thực hành ngồi Thiền.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 07/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tôi không phải là 1 thiền sư và tôi cũng không muốn là 1 thiền sư , cuộc sống này có rất nhiều vẻ đẹp khác ngoài thiền , tôi thấy tội nghiêp cho những người tự nhận mình là thiền sư , họ tư trói buộc mình trong danh hiệu đó .
    Được teppiteppi sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 19/01/2008
    [/QUOTE]
    Ơ hay ! Thế bác này lạ nhĩ ?
    Bác ko phải là TSư thì thôi, còn tội nghiệp cho họ nữa cơ àh !
    Hihi, bác đúng là có tấm lòng quãng đại từ bi.
    Có lẽ là các Thiền Sư (trông có vẻ) có một đời sống buồn chán, nhưng vô cùng phong phú đấy ! Còn họ thì ko có bất cứ cái gì trói buộc hay lay động đc đâu.
    Nhưng mà cũng chưa chắc gì Nh đúng, bác Teppi có lý luận gì hay hay thì dẫn chứng ra đi ?
  2. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vừa muốn viết ,vừa không muốn vì chẳng biết lợi hay hại nữa,có lẽ phải thiền cả những lúc viết bài,nhưng thiền sao đây?
    thôi không thiền nưã, thấy mọi người đều cần thiết và có ích, chỉ cần đọc mấy bài viết của các bạn bình thường nhất cũng thấy vui hơn rồi, thế là được.
    Được gocphuongnam sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 25/01/2008
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Những gì mà được khen ngợi đến mức sùng bái thường bị đi chệch khỏi tầm quan trọng tương đối của nó!
  4. cutuong2

    cutuong2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    topic này hay đây, vào ngày để được khai tâm.
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Khai tâm thì Nh ko biết, chứ "khai đao" thì biết đấy !
    Bác đưa cái đầu ra đâu Nh "khai" đao cho, bảo đảm ....ko còn đầu !
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bác Nhân; ở box Bóng Bàn với bongban.org thì bác chém được; còn ở đây bác chưa đủ thẩm quyền để khai đao đâu
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Các bác này chỉ đc cái giỏi là ....làm đầy topic thôi. Post bài chất lượng một chút đê !?
    Nh cũng muốn post thêm nhiều bài chất lượng, nhưng chưa thấy ai hứng thú hết, thành ra cứ cầm chừng chờ...
    ...Bến My Lăng nằm không thuyền đợi khách,
    Rựu hết rồi ông lái chẳng buông câu,...

    (Yến Lan)
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Lúc trước, có nghe chị MùaXuanHN nói về cảm giác quay cuồng trong điệu nhạc mà tâm vẫn an tĩnh, vẫn cảm nhận rõ mọi vật thật chậm, vẫn nhìn rõ từng cử chỉ hành động suy nghĩ,.. nhưng Nh khó hình dung nổi.
    Hôm trước Nh đi chung đám bạn Dân Ca, trong lúc họ múa hát rất nhanh, bất chợt mình bổng nhiên trụ lại. Trong đám bạn quay cuồng chợt mình có cảm thấy một điều gì rất lạ, mình vẫn múa may, vẫn la ó đấy, nhưng bỗng thấy an tĩnh và tách ra khỏi đám đông, thấy tất cả từ điệu nhạc, người múa hát,...nhưng với một cảm giác khác ng trong cuộc.
    Điều đó là cái gì thì Nh ko biết, nói ra đây không biết có gọi là khoe, hay chỉ là "chuyện muỗi" đối với các cao thủ khác !
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Nhà mình sát vách chùa, những ngày họ tụng Pháp Hoa với loa công suất lớn, ê a ko rõ chữ nghĩa,...nhiều lần mình cố làm cái gì để đừng bị nó vang lên trong đầu.
    Nhưng mình thay vì cố chống lại nó, mình ko thể làm gì, chỉ tổ nhức đầu.
    Mình như một người ngồi trên bãi biển, những tiếng kinh ấy như những đợt sóng chực xô ngã mình.
    Thế rồi mình thay đổi.
    Cơn sóng vẫn còn đó như ngàn xưa và ngàn sau, tiếng kinh vẫn vang vọng. nhưng ko có mình ở đó.
    Xe cộ vẫn chạy, ng cứ la hét, nhưng ko có gì xãy ra nữa,...
    Như một cú đấm vào khoãng không.
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Khẩu quyết tu thiền
    Thiền là điều phục Tâm
    Nhưng muốn điều phục Tâm
    Phải điều hòa Hơi thở
    Muốn điều hòa Hơi thở
    Phải điều hòa được Thân
    Cộng với Phước vô ngần.
    Vì vậy bước ban đầu
    Trồng Công Đức thật sâu
    Sống hiền lành chân chính
    Theo Thánh Đạo nhiệm mầu.
    Vào Thiền ngồi kiết già
    Đúng tư thế Phật Đà
    Giữ toàn thân mềm mại
    Và bất động sâu xa
    Khi vọng tưởng khởi lên
    Khiến hiện tại bị quên
    Lúc đó nhờ Công Đức
    Giúp ta quay lại liền
    Rồi trở lại điều Thân
    Xem khắp cả tay chân
    Có chỗ nào gồng cứng
    Hay nhúc nhích gì chăng.
    Rồi biết Thân vô thường
    Ngày nào sẽ ?olên đường?
    Rã tan thành cát bụi
    Xương thành bột bay luôn.
    Cứ kiên nhẫn điều Thân
    Không cần phải đi nhanh
    Điều Thân thật thuần thục
    Đường Đạo đã đến gần.
    Rồi nhìn thấy trong Thân
    Có hơi thở vào ra
    Để giữ gìn mạng sống
    Không một phút lìa xa.
    Có hai điều cực đoan
    Khiến hơi thở bất toàn
    Một là quên hơi thở
    Hai là thở rộn ràng.
    Quên hơi thở, quên tu
    Tâm chìm đắm mịt mù
    Vì vậy phải gắng nhớ
    Từng hơi thở nhiệm mầu.
    Hơi thở vào, biết vào
    Hơi thở ra, biết ra
    Không cố gắng điều khiển
    Theo ý muốn của ta.
    Có khi hơi thở nhiều
    Có lúc chẳng bao nhiêu
    Nhưng chỉ cần biết rõ
    Chẳng cần thêm một điều.
    Hơi thở là của Thân
    Khi biết rõ toàn Thân
    Là thấy luôn hơi thở
    Chẳng cần phải phân vân.
    Nhớ thật kỹ một điều
    Dù hơi thở thế nào
    Cũng không được điều khiển
    Chỉ cần biết mà thôi.
    Biết thật rõ hơi vào
    Biết thật rõ hơi ra
    Biết toàn thân phía dưới
    Tỉnh giác và an hòa.
    Vẫn giữ thân vững vàng
    Bất động và nhẹ nhàng
    Và biết từng hơi thở
    Tâm dừng bước lang thang
    Nhiều trạng thái của Tâm
    Vi diệu và lạ lùng
    Thay phiên nhau xuất hiện
    Sễ khiến ta hiểu lầm
    Thấy tâm thức rỗng không
    Lòng thanh thoát vô cùng
    Ta sẽ tưởng mình đắc
    Một quả Thánh nào chăng
    Thật ra ta vẫn còn
    Đứng ngoài cửa mõi mòn
    Chưa vào được cánh cổng
    Của ngôi đền Chí Tôn
    Trong ngôi đền thẳm sâu
    Có chiếc ghế nhiệm mầu
    Tên gọi là Vô Ngã
    Chờ đợi ta đã lâu
    Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Chia sẻ trang này