1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm thực hành ngồi Thiền.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 07/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mocquyet

    mocquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    huynhnamphg: Ý bác Nhân là bác kém lắm, bác như nhái ngồi đáy giếng thôi. Bác ấy đang ở trên miệng giếng phán bác, em chỉ là lũ cóc nhái.
    Bác ấy đang muốn xoay đầu mọi người nhìn cho đúng hướng đó.
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cũng chẳng sao, miễn là càng ít người thụ động, càng nhiều ng hoạt động là tốt.
    May mà tôi không có nổi tiếng, nếu không chắc tôi cũng như vậy.
  3. mocquyet

    mocquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhân muốn xoay đầu mọi người nhìn cho đúng với hướng mà bác ấy nghĩ rằng đúng. Thật tiếc là hướng đó lại chỉ đúng với mỗi bác ấy thôi.Không khéo người mù dẫn người mù xuống hố.
  4. mocquyet

    mocquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    sao lại chẳng sao. Cái bệnh suy bậy bạ làm chết người đó.
    Nhiều người hoạt động thiện thì tốt chứ hoạt động ác thì xã hội chắc tiêu
    Thật may là bác Nhân chưa nổi tiếng chứ bác nổi tiếng như nick bác đeo thì khối người vào đây sẽ thực hành theo kinh nghiệm ngồi thiền của bác.
  5. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    ah, bác Nhân gian xảo thật, bác cũng gian xảo thật, nhỉ
    làm sao để biết là mình thở ra thở vào mà k thở ra thở vào
    làm sao để k thở ra thở vào mà k nín thở
    trong tranh luận cũng vậy
    làm sao để biết là mình đang mắng người mà k mắng người
    làm sao để k mắng người mà người vẫn bị mình mắng
    đó là trung đạo
    con xin đảnh lễ ngài, đức đại trí pháp vương
    om ah ra pa cha na dhih
    Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha

  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hi , nếu bác nghĩ như vậy thì nó đúng thế thật đấy.
    Nhưng bác chỉ khéo lo. Và khéo chia rẽ nhé.
    Tôi nói bác ấy chỉ thấy 1 nhánh, khi bác ấy gom tất cả vào "quán niệm hơi thở". Trong khi còn có biết bao nhiêu pháp khác: Mantra, kim cang thừa, quán động, quán tĩnh, tứ niệm xứ, niệm hồng danh, khí công, Yoga, đốn ngộ, quán thoại đầu,...
    Một cây có rất nhiều nhánh. Nhưng chỉ có 1 thân.
    Một cây có rất nhiều nhánh, nhưng chỉ có 1 loại hoa
    Chỉ có 1 loại quả.
    Còn rễ của nó phải cố gắng vươn xa và bám sâu vào lòng đất để cây đứng vững.
    Chúng ta chỉ nắm 1 cành mà cho đó là cả cây, đó là chúng ta chủ quan.
    Chúng ta chỉ biết cành cây, chăm sóc cho nó xum xuê, mà không tìm cách làm cho nó trỗ hoa, kết trái cho người đời. Thì đó là loại tu tập ảo tưởng. Chỉ vẽ ra cái bánh rồi tưởng nó ngon ra sao.
    Cái tôi muốn là tạo ra quả ngọt, từ bất cứ cành nào.
    Và vì tôi muốn, nên tôi phải kéo ng ta theo thôi. Tôi đâu có ép ai mà bác bảo tôi "bẻ cổ" họ ? Tôi chỉ dùng lý luận để chứng minh.
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tuy tôi ko được sáng lắm, nhưng cũng ko đến nỗi mù bạn ạ.
    Tôi đã dùng những điều rất căn bản để chứng minh cho lý luận. Khi tôi giải thích với bác về "gốc" và "ngọn", về những điều đơn giản và nhỏ nhặt nhất. Tôi thiết nghĩ nó đúng với mọi người, nhưng không đặc biệt đúng cho riêng ai. Cũng như bác có thể ép cây đào trỗ hoa bằng cách cắt cành bỏ vào chậu, còn tôi chủ trương trồng nó từ hạt, từ đất. Như vậy có gì trái với tự nhiên ?
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chỉ làm chết những người thủ cựu, tự cho là mình đúng, bởi vì mình đã từng nghe ai đó nói và mình đã lỡ tin theo. Bây giờ lại thấy ng khác nói khác, thì cứ đinh ninh rằng họ sai. Bởi vì họ "sai với cái biết của tôi".
    Còn tôi thì chứng minh rằng ng ta "sai với cái mốc". Và tôi lấy Nhân Quả làm mốc.
    Không thiếu những kẻ đội lốt hoạt động XH mà làm ác đâu bác. Hãy nhìn kỹ sẽ thấy còn nhiều hơn kẻ làm thiện nhiều lắm !
    Vậy mong bác chỉ ra cái sai của tôi. Xin đc lắng nghe và sửa chữa ạ !
    Tôi luôn mong có ai đó vào chỉ cho tôi sai ở đâu. hơn là cứ bảo rằng "thằng đó nói bậy, có hại,.." mà ko biết nó đang làm gì tốt.
  9. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    em có mỗi một khoảnh đất bé bằng cái lỗ mũi, gieo cây gì cũng k mọc được
  10. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    yêu thương con người như làm dâu trăm họ, thật là khó
    những khoảng trời riêng, chồng lên nhau cũng vẫn là những khoảng trời riêng, như nước với dầu, bao dung thật là khó
    con xin đảnh lễ ngài, đức đại trí pháp vương
    om ah ra pa cha na dhih
    Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha

Chia sẻ trang này