1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm thực hành ngồi Thiền.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 07/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocquyet

    mocquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Theo bác Nhân thì đi đâu cũng phải chứng tỏ mình giỏi à . Cứ vỗ ngực thế người ta lại biết là khỉ đột đó
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ranh giới giữa đúng và sai rất mong manh, nên tuỳ người và tuỳ lúc nữa bác à. Đôi khi phải dũng mãnh chứng minh bản lãnh của mình, vì biết rằng nếu mình ko trụ lại thì biết lấy ai để trông chờ. Nếu có người khác thực giỏi, thì tôi đã rút lui về một cách thanh thản rồi, lúc ấy cần gì phải vỗ ngực (như kingkong) nữa !
    Bản ngã chẳng có gì là sai cả, ng ta vẫn tồn tại cùng nó từ khai thiên lập địa mà.
  3. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới giữa đúng và sai rất mong manh, nên tuỳ người và tuỳ lúc nữa bác à. Đôi khi phải dũng mãnh chứng minh bản lãnh của mình, vì biết rằng nếu mình ko trụ lại thì biết lấy ai để trông chờ. Nếu có người khác thực giỏi, thì tôi đã rút lui về một cách thanh thản rồi, lúc ấy cần gì phải vỗ ngực (như kingkong) nữa !
    Bản ngã chẳng có gì là sai cả, ng ta vẫn tồn tại cùng nó từ khai thiên lập địa mà.
    [/quote]
    Nói theo kiểu Kung Fu Panda thì là:
    Thông tin chỉ là thông tin, không có tốt, không có xấu. Tốt, xấu là ở nơi thái độ của người nhận.
    Nói theo kiểu Cô Gái Đồ Long thì là:
    Mọi điều trên đời không có đúng, không có sai, chỉ tại lòng người hay thay đổi, lúc cho là đúng, lúc thấy là sai. Vậy nên hãy làm gì không thẹn với lòng mình là được.
  4. mocquyet

    mocquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tặng bác Nhân câu truyện
    Một thổ dân da đỏ dắt con trai đi săn cùng. Đi được một lát, bỗng thằng bé reo lên khi thấy chiếc tàu lượn đang bay lượn trên đầu hai bố con.
    - Bố ơi, nhìn xem con gì kìa! - thằng bé chỉ lên trời
    Ông bố nghiêm mặt:
    - Con hãy nhìn kỹ và nhớ đó. Đây là một loài chim ăn thịt người rất nguy hiểm. Đã có lần bố bắn một con như thế và khi trúng đạn, nó rơi xuống đất mà mồm vẫn còn ngậm một cái xác người cơ đấy.
  5. mocquyet

    mocquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    và tặng những bác Giỏi suy diễn
    Hai vợ chồng đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối, trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
    - Tôi nghĩ trong chuyện này bà không hẳn đúng đâu!
    - Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi nói dối phải không? Tôi nói dối có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi vừa sủa bậy như con cún phải không? Ôi! Mẹ ơi, chồng con kêu con là chó. Mẹ ơi!...
  6. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    suy diễn nghĩa là sao ?
  7. mocquyet

    mocquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Suy diễn là diễn dịch theo ý chủ quan, như mấy bà buôn truyện với nhau , kiểu ông nói gà bà nói vịt, hay như mấy đứa trẻ con tranh khoe đồ chơi.
  8. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    thế diễn dịch theo ý chủ quan là nghĩa như thế nào, vì sao lại nói "mấy bà buôn truyện với nhau , kiểu ông nói gà bà nói vịt, hay như mấy đứa trẻ con tranh khoe đồ chơi " là suy diễn nói chủ quan như thế có phải chính bác đang suy diễn hay k ???
  9. mocquyet

    mocquyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tuần nay sếp giao nhiều việc không có time nghĩ.
    Bác Nhân và cô mùa xuân nhiều kinh nghiệm trả lời giúp nhé.
  10. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi hi

Chia sẻ trang này