1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm thực hành ngồi Thiền.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 07/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacquoc

    lacquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì như Tôi & Bạn nói ở trên đây đều chỉ là lý thuyết , Nhưng lại là tâm niệm của mỏi Con Người trên bước đường tu tâp. Như nhũng gì Tôi viết ở trên chỉ là muốn chứng minh thiền Định sẽ giúp Con Người đi đến sự giải thoát & xa rời bản ngã ( ..Như ngày trước vì sợ Chuột mà tâm bất an khi ngồi, Chỉ vì 1 tiếng reo của đt mà Tôi giật bắn cả Người , rất dể nóng giận khi bị xúc phạm, những tham muốn cứ luôn tuôn trào..v v..v v.. Nhưng ngày nay phần nào nơi Tôi đã ít-nhiều thay dổi theo hướng ngược lại : Từ tốn .. và tự chủ hơn..những tham muốn bớt dần theo thời gian )

    Tâm chính là chánh niệm tỉnh giác rời xa mọi tham ái, chấp trước ở đời
    . [ Đây là Thầy là tâm niệm của Tôi . { kog phải của Bạn}, Hôm nay Tôi là trò nhưng .. Ngày sau thì khác nhiều nha ]

    Như vậy đã là thành thánh rồi bạn ơi. Chính vì Tâm không chính nên loài người mới Phải tu tập bạn à. ( Tu tập để chúng Ta từng bước di lên.. Kog lý lại đi lui . Ta phải có muc đích để đến ..)
    Tâm chính tu tập theo chính Pháp ...
    ngược với "chính" là "tà".... Như vậy nên luyện theo tà pháp ... ( Bởi thế nên mới có câu : Tẩu hỏa mà nhập Ma..>:).)
    Còn nếu tâm " Động" lúc chính lúc " tà" .... hãy luyện Động Công .... Còn nếu tĩnh quá thì sơ cơ nên luyện theo " Tĩnh khí Công tâm linh ..." hihihihihi
    Noi vui thôi nha ...

    " Có điều không có Tà thi làm Sao co chính? ... nên quan niệm như thế nào là " Chính" như thế nào là " Tà " và ranh giới cụ thể của nó thi loài người cũng chưa phân định hết được.
    Ví Dụ: Tính thương người = tốt. Nhưng một người vì tính thương người, làm lụng, hy sinh hoàn toàn cho một người khác - Làm cho người được thương hại đâm ra lười nhác, ý lại ... dần dần hình thành tính ích kỹ, tự tôn .... Lòng thương đã làm hại một linh hồn ...
    ( Tất cả chỉ là sự đối đải là phương tiện để Ta tự tìm đến cái đúng cũng như cái sai của TA ..)
    Hành động này có thấy cái ranh giới chính tà trong tâm rất khó mà phân biệt được ... Họa chăng những người đã Giác Ngộ ....
    Cho nên có lẽ chữ chính tâm nên trong thiền và khí công nên xét đến tịnh và động ... Có đối tượng cụ thế và định nghĩa cụ thế ... con người mới có phương pháp cụ thể chăng?"
    Với những gì Tôi nói trên hẳn là kog được đúng với Bạn. Nhưng đó lại là Con đường mà Tôi đang đi( Mục Thiền hành mờ..) .... Mong được sự giúp dở của ACe.^:)^.
    * Van Pháp Qui về đâu.... ?

  2. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    thiền Định sẽ giúp Con Người đi đến sự giải thoát & xa rời bản ngã

    bác có chắc là xa rời bản ngã thì sẽ đi đến sự giải thoát k >:) phát biểu này của bác nó sai logic đấy bác. Giải thoát khỏi cái gì ? ai được giải thoát ? và vô ngã có nghĩa là k có bản ngã ?[:D] đã k có cái gọi là bản ngã, k có cái gọi là bản thân bác thì bác đi tập thiền cầu giải thoát để làm gì ? cầu cho ai ?[:D]
  3. lacquoc

    lacquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0



    Xin lổi Bạn nha :>:D<
    Hình như ...Bạn đang lầm lẩn & kog hiểu rỏ 2 chử "BẢN NGÃ" này lắm thì phải :-ss Thôi thì như vầy cựu thể hơn đi nha : Bạn cố gắng chứng mình cho Mình thấy cái Bản Ngã mà Bạn đã biết & đã gặp wa đi nha .( Tốt nhất là ở Con Người Bạn ).
    Mình sẽ giải đáp câu hỏi của Bạn .Nếu như Bạn cho Mình thấy cái Bản Ngã ấy
    ..[r23)]
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Xe nào mà chẳng đến đúng lúc đúng nơi hả bác?

    Mà chẳng ai cần sửa xe, bởi vì họ lun nghĩ xe họ còn tốt chán, đang chạy mà cần chi sửa nhỉ?

    Cái cty ấy đưa ra mức lương rất cao mà đến bây giờ vẫn ko ai ứng cử cả, vì KHÔNG AI CÓ THỂ SỬA KHI XE ĐANG CHẠY.

    Thế nên ng ta mới tìm cách slow down cái xe lại, cho nó dễ chỉnh hơn, xem máy nó vận hành thế nào, roài tìm cách stop nó để xem khi nó ngừng hẳn thì nó có...tắt máy lun hong?

    Thiền là 1 cách làm tâm ta chậm lại, cho tới khi ngừng hẳn, để mà dễ quán sát, dễ...sửa í mà!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bởi thế có rất nhìu ng hô hào: Tu đi, tu đi...
    vậy mà tâm họ vẫn ào ào
    làm sao mà tu đây?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thiền giúp Định, định tức là...đứng lại, theo nghĩa của chữ Hán.

    Thiền ko phải của Đức Phật chế ra, Ngài vay mượn toàn bộ của Yoga Ấn cổ, bởi vậy chấp Thiền là Phật còn Yoga là ngoại đạo, nên...sai be bét!

    Các Yogi thiền định cao siêu, tâm hòa vào Đại Ngã, nhưng khác đức Phật ở 1 chỗ: Trí Tuệ

    Cũng giống như ng giải toán, quên thời gian và ko gian khi chú tâm vào giải, đó là...nhập định chứ còn gì nữa!
    Ng này vẫn giải ko ra, nên...lăn ra ngủ, mà câu hỏi vẫn còn trong đầu. Nhờ ngủ sâu nên cái CPU nó trống trải, ko bị rác rưỡi bộ nhớ, nên câu hỏi dc giải đáp, anh ta thức dậy và giải xong bài toán.

    Đức Phật giải bài toán "sống-chết" để giải quyết nỗi sợ chết, đã thiền quán sát, và dùng Thiền Định như một công cụ phát triển Trí Tuệ, để thấy sự Sinh - Diệt từng phút giây. Thấy tới chỗ này thì Ngài phủ nhận cái thuyết "Bản ngã trường tồn và luân hồi" của Ấn Giáo , vì với trí tuệ phân tích biện chứng ấy thì hoàn toàn ko có "một cái gì cá biệt" mà "hoàn toàn bất hoại" cả. Nên với cái thấy ấy, thì việc chết trở nên rất nhẹ nhàng, mọi thứ hợp tan, đâu lại về ấy.

    Củi hết thì lữa tắt, chẳng có cái ngọn lữa nào đi "đầu thai" cả!

    Nếu ai đã thực sự thiền, thì cũng sẽ đến chỗ mất thân, mất tưởng, mất tâm,..cho tới lúc như chết hoàn toàn, thì đó là cái thực chứng của vô ngã. Còn trở lại đời sống thường ngày thì vẫn phải giữ cái ta mà sống. Tuy nhiên ng giác ngộ là ng luôn có ý thức và trí tuệ.
  5. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
  6. lacquoc

    lacquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  7. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    [:D] “ ờ, em có nói là có bản ngã đâu ? ( Bạn kg nhận có ..):-* em chỉ hỏi bác là nếu bác nói k có bản ngã thì ai giải thoát, giải thoát khỏi ai ?( Bạn Nói Tôi nói kg có..) nếu k có bản ngã thì ai đi tập thiền đấy ?”( Bạn lại nói có bản ngã.)

    bác suy diễn sao mà ra thành em nói có bản ngã được hay vậy [:D] em hỏi bác mà bác k trả lời lại còn suy diễn câu hỏi của em
    :x bác suy diễn lời em thành ra như vậy thì em đành chịu với trình logic của bác, no coment [r2)]

  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cũng tính trả lời bác lacquoc nhưng cuối bài đọc thấy 4 chữ "a di đà Phật" thấy...nãn luôn!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @HNP nếu chỉ cần học lái xe thì ko cần cực khổ thế này làm gì, đọc "the chicken soup for soul" hoặc sách của "firstnews" là đc roài. Thực ra ít ai thấy xe của mình đang hư lắm bác à.

    Người ta lấy cái vận động đó mà cho là cái ta, nếu dừng lại tuyệt đối thì...e hèm...tới nguyên tử cũng chẳng còn!
  9. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    Đọc thì dễ lắm bác ợ, nhưng hành động được như vậy mới khó, em thấy đó cũng là một dạng thiền trong đời sống, nghĩa là hàng phục tâm mình, đưa nó vào nề nếp, và em thấy nó cũng lợi ích rất nhiều, vì nó có thể giúp em giữ bình yên trong cuộc sống, đôi khi em thấy thực hành đúng theo nó lại giúp em tránh khỏi khổ đau bằng mấy lần ngồi thiền nhập định. Nó cũng đòi hỏi mình phải có óc quan sát, tỉnh táo và nhạy bén trong cuộc đời. Bác dừng lại tuyệt đối, bác k còn biết đến sự tồn tại của nguyên tử, nhưng k chắc nguyên tử k còn [:D] vì từ vô lượng kiếp đến nay chúng sinh được giải thoát chắc cũng nhiều, nhưng nguyên tử vẫn là nguyên tử.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à, liệu phải dừng lại tuyệt đối thì mới được giải thoát k bác ? như sỏi đá k còn yêu thương, bỏ mặc cuộc đời.
  10. nguyen_minh_vu

    nguyen_minh_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhân cho hỏi có phải trạng thái định giúp làm chậm lại, dừng quá trình khởi phát các ý nghĩ xa rời đối tượng của sự quán niệm?

    Hình như bác lacquoc bỏ sót, không xét đến cái cụm CPU nó trống trải, ko bị rác rưỡi bộ nhớ của bác Nhân.

    Để ý các post của bác Nhân thấy rất ít các đại từ tôi, ta, bạn, mình...

Chia sẻ trang này