1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm thực hành ngồi Thiền.

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 07/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tôi đợi bác cũng đã lâu rồi, bác bảo tôi tà kiến, vậy nếu bác ko nói rõ ra thì bác đang vu khống tôi đấy.
  2. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Theo lời bác Tranthiennhan mình đã đến chùa Từ Tân được mấy lần rồi, và T6 tuần này sẽ khăn gói lên chùa theo khóa tu thiền 2 ngày 2 đêm tại chùa. Bác Tranthiennhan chắc tập thiền đã lâu theo bác người bình thường thì tập bao lâu có thể thiền định được, hôm trước có người nói với mình là tập phải đến 1.5 năm mới được làm mình hoảng quá, gì chứ kiên nhẫn tập đến 1.5 năm thì mình bỏ cuộc là cái chắc vì mấy ai kiên trì được thế đâu.

    Tranh thủ đây xin góp ý với bác chủ top là cái topic này của bác sao mà dài đến 84 trang, mình cũng muốn đọc từ đầu mà đành thôi vì thấy có nhiều bài viết cũng hơi lệch pha, sao bác không tách ra làm 2 top cho k bị loãng.
  3. khicongds

    khicongds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào TRANTHIENNHANxin lỗ đã để bạn đợi nâu.
    1, Bạn chỉ người khác ngồi thiền ngồi cho tới tê chân ngồi làm cho chân tím rồi đen thui như thế chỉ dăm bữa nửa tháng là họ bỏ hết vì chán nản không đến với khí công nữa, như vậy khí công sẽ không thể phát triển.
    2, Khi ngồi thiền cứ phải chịu đựng cái cảm giác đau và tê chân ấy thì lám sao mà cảm nhận đắc được khí. Như vậy ngồi thiền chỉ chuốc lấy sự mệt mỏi, đau đớn không thể thư giãn, giảm stress, làm cho thân tâm an lạc.
    3, tôi biết bạn không cố ý nhưng dủi có người tin những điều bạn nói và tập theo đến khi không đạt được kết quả quay ra chê bai khi công, rồi đến những người cũng không biết cũng nghe theo cũng...
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác đừng hỏi bao lâu. 1 năm 2 năm chỉ là ước chừng. Tới đó bác cũng sẽ thấy có ng thiền đã 15 năm, mà vẫn chỉ là thiền thôi. Nếu 2 năm mà bác ko kiên nhẫn dc thì...thôi đừng tập nữa, tìm môn khác tập có khi hay hơn! Tôi sống cũng chưa lâu nhưng thời gian 5-10 năm nó qua như gió thoảng, có khi còn ko kịp cảm nhận dc gì nữa là. Tôi cũng có thời gian 3 năm liền thiền định tu tập quyết liệt, ban ngày thực tập chánh niệm, kiểm soát tâm, ban đêm thiền ít nhất là 3h. Nhưng nếu ko có cuộc sống bên ngoài hỗ trợ thì cũng chẳng hiểu gì về thiền định cả.

    Topic này tôi lập ra từ năm 2005 cho tới nay cũng lâu rùi, thường thì bác phải đãi cát mới ra vàng ngọc, thế mới quý bác ạ. Ng ngoài nhìn vào thấy 1 số bài viết là rác, có khi ng khác thấy đó là chân lý thì sao?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ah, nhân tiện nói rõ, trong topic này tôi ko đề cập tới khí công. Cho nên bác có vẻ hiểu lệch.
    "Tà kiến" hiểu theo từng chữ, "tà" là cong quẹo, để phân biệt với "chánh" là thẳng. Tuy nhiên từ ngữ này đã bị hiểu sai cái nghĩa gốc của nó, cho nên tôi phải nói cho rõ ra.

    Ngồi thiền theo Phật pháp và cách dụng công khác với Khí Công. Vì cái mục đích cũng khác xa nhau cho nên với ngồi thiền, việc tím đen chân ko phải là trở ngại lớn, vì sau khi xả thiền 2 chân sẽ trở lại như thường thôi.

    Cơ bản ngồi thiền theo Phật giáo nguyên thủy ko phải để tìm an lạc, bởi vì như toi đã comment trong bài trước, việc có an lạc đã ko cần thiết khi ng đó có chánh niệm tỉnh giác. Chỉ cần 1 niệm tỉnh giác dù đang làm gì, cũng đã an lạc rồi.
    Từ cái chánh niệm, hành giả đi tìm chánh định, đây là con đường dài nhất và ko có hướng dẫn nào rõ ràng. Việc chấp nhận đau tê 1 chút ko là gì hết, vì khi thiền định, hành giả còn rất nhiều chướng ngại khác.

    Chã ai dám chê Khí công cả. Thiền khác Khí công.
    Chuyện "đắc khí", cảm nhận từng luồng khí chạy trong cơ thể, từ tay chân cho tới các luồng nóng lạnh chạy trong ngũ tạng lục phủ, tinh tế hơn còn cảm nhận các kinh mạch, vận khí làm nóng lạnh từng phần cơ thể, dồn khí công phá, tạo xung chữa bệnh,...tôi cũng có học qua. Nhưng không có gì nằm trong topic này, mong bác đừng nhầm lẫn.
  5. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Cái này hay đấy. Đừng hỏi về thời gian. Đời người chớp mắt là xong. Lại qua một đời khác... tiếp tục còn đường đời trước đã qua...
    Thời gian không có nghĩa gì cả.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    bác chủ thớt xử bác bi giờ, bác chủ thớt nói biết bao nhiêu lần rùi, chết là game ô vờ, xong phim luôn, không còn tái sinh luân hồi j j nữa, nên bây giờ bác lo ăn chơi tẹc ga đi, đừng có để ý chi 3 cái nhân quả nghiệp báo j hết, thích làm gì cho bản thân thì cứ làm, đừng có tu hành giữ giới chi cho mất công vì kết quả cũng như nhau thôi, lặp lại lời bác Nhân đã phán nhé: Die là finish thực sự không còn j phía sau đó nữa :-w:-w:-w
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    chỉ có người thiếu trí mới nghĩ như thế.
    "dù sao thì trái đất vẫn xoay" (Galile)
  8. khicongds

    khicongds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào TranThienNhan ngồi thiền đã đạt đến cảnh giới nào rồi?
    càng đạt cảnh giới cao thì chân càng tím tái sao?
    nếu thực sự có chánh niệm, chánh định, thì thân tâm càng phải an lạc chứ!
    mọi con đường đều đi đến đích, có đến đích hay không là do người chứ không phải do con đường.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    :)):)):)):)) tự miệng bác nói ra chứ còn j nữa, suy diễn kiểu nào thì cũng chỉ là 2 mặt của 1 vấn đề thôi, đếm từng satna để làm xã hội đẹp hơn hay là tận dụng từng phút giây trong cuộc đời để tận hưởng những nhu cầu cá nhân bất chấp xã hội nó củng chả khác j nhau cả, vấn đề đơn thuần ở góc nhìn thôi [:D]

    "dù sao thì trái đất vẫn xoay" (Galile) - đâu có ai đưa bác lên giàn hoả đâu mà trăn trối ghê thế =))=))=)).

    Dù sao thì em vẫn mong là cái sự thật mà bác "liễu tri" không đc phơi bày ra ánh sáng, chứ để cái hệ thống nhân quả nghiệp báo truyền đời giả tạo mà các linh mục, sư sãi vẫn dày công rao giảng bị vạch trần thì dễ thường xã hội này loạn lắm, vì người ta không còn bị ràng buộc bởi 1 nỗi sợ vô hình nào nữa, chỉ sống ích kỉ theo bản năng thì thế giới này tạch sớm ;));));))

    Ps: box dạo này chán quá e vô ném đá chơi tí, các bác thư giãn vui vẻ nhé [r2)]
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chứng nghiệm của tâm độc lập với thân.
    thân tâm an lạc vì đã giải quyết xong bài toán sanh tử, ko phải ngồi thiền để tìm an lạc.
    Mọi con đường đều đi đến đích...khác nhau, nếu hướng đi khác nhau.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ở đâu? bài viết nào?

    sai, vấn đề nằm ở cái trí của họ.
    Ng tận hưởng mà bất chấp, thì khi nghĩ tới cái chết sẽ run sợ, sẽ tìm đủ cách để níu kéo và mua chuộc. Kết quả là càng đau khổ
    Ng thấy trước mặt ko có gì, nên biết tận dụng từng phút giây vì lợi ích chung, thì ko nghĩ tới cái chết nữa. Khi đến thời lúc thì chỉ như lá thu rụng.

    Cả thế giới này đều nghĩ vậy đấy thôi. Thời Galile thì có ai tin là TĐ tròn đâu.
    Thời đức Phật, nếu ngài ko nói ngược lại ý của ng ta, thì đâu có ai chống đối.

    Bác vẫn cứ chụp mũ cho tôi là học trò của TT Thông Lạc à, vui nhỉ?
    Trước khi có cái tôn giáo thần thánh ma quỷ ấy, con ng vẫn sống tốt với nhau cả thôi. Tôn giáo chỉ là hệ quả của sự ích kỷ của con ng.

    Ờ, cứ vui vẻ xem tôi bị ném đá nhé.

Chia sẻ trang này