1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm thực tập, làm việc ở TAND, VKSND, cơ quan THA ...(cơ quan Hành pháp, tư pháp nói chung)

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi arsenal4ever, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm thực tập, làm việc ở TAND, VKSND, cơ quan THA ...(cơ quan Hành pháp, tư pháp nói chung)

    Em là sv năm cuối nên cũng sắp phải đi thực tập rồi các bác ạ, hôm nay vừa đi nghe phổ biến thực tập ở trường xong nhưng cũng không thể tưởng tượng được công việc thực tập sẽ như thế nào. Em mở topic này mong được các bác giúp đỡ

    Chắc hẳn trước khi đi làm, các bác cũng từng trải qua thời kỳ thực tập. Nên em muốn hỏi các bác về những kinh nghiệm khi các bác thực tập cũng như làm việc trong những cơ quan đó (những vấn đề thường gặp, thái độ của cơ quan đó đối với sv thực tập cũng như thái độ của sv thực tập ntn,...cả những kỷ niệm (nếu các bác muốn chia sẻ) )

    Rất mong được các bác ủng hộ và chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Đó là điều hết sức có ý nghĩa đối với chúng em (sv sắp TN). thanks các bác nhìu
  2. thongtue

    thongtue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Thích gì thì cứ làm thôi.
  3. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    được thế thì tốt quá. sợ chưa kịp làm thì đã bị "Táng" cho rồi
    Nghề luật đòi hỏi rất nhiều về kinh nghiệm, chẳng nhẽ việc chia sẻ kinh nghiệm của mình với "hậu bối" khó khăn lắm sao?
  4. Lycapheda

    Lycapheda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Siêng năng, ham học hỏi, chịu khó quan sát thực tế và đối chiếu với kiến thức đã học. Cái gì không biết thì hỏi. Về quan hệ thì thỉnh thỏangg điếu đóm cho các anh các chị. Các anh chị vui sẽ chỉ bảo tận tình.
  5. tieungoctu

    tieungoctu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm thì nhiều nhưng về chuyên môn thì không quan trọng ( vì hầu như chẳng phải làm gì cả ) bằng việc bạn phải biết uống rượu, nếu chưa biết uống thì tập dần đi là vừa. Còn nữa, bạn đã biết pha chè ngon chưa, biết hát karaoke chưa, biết đánh tá lả chưa.......
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ngủ cho đã rồi lượt phượt vào cơ quan, bác nào nói gì cũng mặc, phẩy tay kiểu "không phải chuyện ta" ai phản ánh gì cứ trừng mắt lên. các đồng chí trong cơ quan cứ tưởng mình là "con nhà giời" cuối kỳ thực tập đố dám nhận xét không tốt.
  7. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ơ. không đến nỗi như vậy đâu.
    hơ. thực tập mới thấy cái gì cũng mới, cũng hay. ít nhất là củng cố lại những kiến thức đã học cho khỏi quên. 2 là biết thêm cái mới. 3 là có thể vận dụng để sáng tạo, rút kinh nghiệm cho bản thân.
    hờ. cần đem ít nhất 3 thứ theo. 1 là nhiệt huyết, 2 là phương tiện, 3 là tiền. hờ.
  8. ngualuoi

    ngualuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Tôi có may mắn chút chút là người nhà làm Hội thẩm nhân dân ở tòa án tỉnh nên cũng được giúp đỡ nhiệt tình chút chút.
    Công việc hàng ngày: Pha chè, đun nước
    Xong việc thì lân la qua chỗ thư ký tòa, đừng dây vào các bác thẩm phán nhá. Thư ký là người quản hồ sơ mà. Qua chỗ Thư ký mượn hồ sơ cho em coi chút chút. Nhớ lưu ý về hồ sơ liên quan đến luận văn nhá. Mượn được hồ sơ cũ nếu khéo mồm.
    Một vài chuyện thực: Tớ được đi theo các bác í về một xã để xác minh, đo lại đất ở của vụ ly hôn, híc, xã tiếp đãi món lòng lợn tại nhà ông Chủ tịch UBND xã. và cái vụ đo đạc, bản đồ của Tòa huyện thì lởm không thể chịu được, tớ là dân toán mà theo thông số của bọn nó cũng không thể vẽ được cái diện tích nhà ra sao, suýt nữa chia đôi cả cái giếng nước, cắt phăng ngôi nhà nếu không về vẽ lại.
    Thư ký tòa tỉnh tớ thì dân tại chức hị hị, có một vụ chia nhà, đất, cứ y án sơ thẩm, ối giời, tớ xem bản án viết sẵn và gặp Thầm phán bảo: Cô ơi, không chia thế này được đâu. Ai giời lại lấy mốc là gốc cây kéo đến đầu nhà, nó mà chuyển cái cây sang chỗ khác thì bỏ xừ.
    Đấy là 10 năm tròn về trước.
  9. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
  10. arsenal4ever

    arsenal4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    em nghe nói bọn em còn có cả quyển "nhật ký thực tập" nữa. ngày làm gì thì phải ghi cả vào đấy nữa rồi đến khi kết thúc thì cho ông nào quản lý mình ký duyệt. ko biết ngày xưa các bác có phải làm việc đấy ko? nhỡ họ ko cho mình làm gì thì mình biết điền gì nhỉ?

Chia sẻ trang này