1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ôi sời ơi, đây có phải là cái topic để mấy bà mấy chị moi móc đời tư của tôi vô lí ko nhỉ?
    đây là lần cuối cùng tôi vào đây để trả lưòi mấy bà mấy chị rỗi việc ngồi phân tích chuyện của tôi mâu thuãn điểm nào nhé.
    chị ớt chua, chị bẩn tính nó vừa vừa thôi. tiện trả lời luôn chị : nick baby cat là nick của tôi đấy. Nhưng tôi hay thích bịa chuyện lúc rảnh rỗi , hahaha . được chưa. Thế nhưng những lúc bịa chuyện thì tôi ko dùng nick thật của mình.Chỉ thương cho đứa nào ngu, đi tin vào chuyện của một cái nick ảo khác. Hahaha.
    Thôi, buổi trưa thì ngỉ ngơi đi chứ, thức mà tìm mất công bới móc chuyện người khác thì nhanh già lắm. Mà già là về chồng nó đá đít cho đấy .
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 12/08/2008
  2. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ô! Thời tiết mấy hôm nay mát thế này mà sao mọi người nóng đầu thế nhỉ? Diễn đàn người ta dùng nick, có phải là tên người thật đâu, việc không tiết lộ đúng sự thật cũng là lẽ đương nhiên thôi. Miễn là sự việc nó giống giống với việc của mình là được. Ông xã mình suốt ngày lướt web, mình cũng không dám kể lể chi tiết nhiều chuyện cá nhân, sợ chồng không thích bị rêu rao chuyện đời tư trên mạng.
    Mình kể chuyện tiết kiệm bằng cách đi nặng ở cơ quan đỡ tốn giấy vệ sinh và nuớc thế mà khối người tin sái cổ vào ném đá mình thì sao. Hề hề, đừng bao giờ đánh đồng cái nick trên diễn đàn với con người thật nhé. Mục tiêu chính của topic này là chia sẻ kinh nghiệm tiết kiệm và chi tiêu để lúc nào cũng thấy thỏai mái với mức thu nhập của mình, thế thôi.
    Chia sẻ cùng mọi người một kinh nghiệm tiết kiệm nữa của vợ chồng mình: Chiều thứ 7: về nhà ông bà nội ăn cơm. Chủ nhật: về nhà ông bà ngoại. Thế là một tuần tiết kiệm đuợc hai bữa cải thiện.
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Wầy, tớ là thật nhá.
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Ai là người bịa đặt, nói dối thì tự bản thân người đó phải hiểu, nhưng dù có viết thế nào thì viết cũng đừng nên trù ẻo, bôi xấu nhau và lôi trẻ con vào chuyện.
    Thôi mọi người quay lại chủ đề chính đi. Để tiết kiệm
    1- Nên ăn sáng ở nhà
    2- Ko lượn lờ nhiều trên đường phố
    3- Ai có điều kiện đi xe bus thì đi
    4- Hạn chế đi du lịch
    5- Hạn chế đi ăn nhà hàng, cà phê cà pháo
    6- Ai chưa có người yêu thì đừng giảm được 1 khoản khá lớn là tình phí (vì vậy hoãn kế hoạch yêu)
    7- Tranh thủ lướt Net ở cơ quan, hạn chế down, hoặc xem mấy file .dat trên Internet.
    8- Các ngày cuối tuần tranh thủ qua nhà ông bà nội ngoại.
    Vài nét sơ sơ.
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Các nick còn tiếp tục sa đà vào việc hỏi đáp thu nhập + đi ngoài chủ đề của Topic sẽ được lên cây 3 ngày + hạn chế vào box 1 tháng để nghỉ ngơi.
  6. Dig31

    Dig31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Đang hóng hớt để học cách tiết kiệm của mọi người tự dưng lại chuyển sang ảo ảo với cả thật thật cái gì mà........chả hiểu gì cả.
    Chị dainguyet ơi, hình như em làm cùng cơ quan với chị đấy. Ko biết là chị em mình gặp nhau lần nào chưa nhưng em xem ảnh cưới của chị rồi. Anh chị rất đẹp đôi.
    Em thì chả phải là đứa biết cách chi tiêu, lúc thì tiết kiệm kinh, lúc lại tiêu như điên cho nên bù qua bù lại huề. Nhưng đến lúc lấy chồng, có bầu cộng thêm tình hình thị trường cổ phiếu down trong khi giá cả lại up em giờ cũng đã biết rơi lệ.
    Em hóng qua hóng lại thấy hóa ra nhà em lại là nhà chia xẻ tiền chi tiêu với bố mẹ nhiều nhất đấy ạ. Bố mẹ em nghỉ hưu rồi nên ko có thu nhập, vợ chồng em lại chẳng giúp được bố mẹ gì cả. Toàn để bố mẹ lo cơm, lo ăn rồi lo đóng các thể loại bill trên trời dưới biển.
    Độ hai tháng gần đây, em với chồng em chuyển từ ăn hàng sang ăn nhà nhiều hơn. Sáng em chịu khó dậy sớm chút làm đồ ăn (gọi là làm cho oai nhưng thực ra là mẹ em làm từ tối qua, em chỉ việc cho vào lò vi sóng). Lúc hứng chí em còn làm cả kimbap, he he. Trưa hai vợ chồng dung dẻ vào một góc ngồi ăn hỉ hả với nhau, em thấy tình cảm lắm lại còn vệ sinh an toàn thực phẩm nữa.
    Em nghĩ thời buổi bây giờ, ai làm ra tiền hơn ai chẳng quan trọng đâu ạ. Quan trọng là đồng tiền mình biết cách chi tiêu thế nào thôi ạ. Chứ các bác thấy đấy, xăng lên nhưng xe ô tô đi đầy đường chứ có bớt đi đâu. Có thể họ nhiều tiền vứt đi, nhưng có thể họ là người biết cách chi tiêu thì sao? Phải không ạ. Em là em ngưỡng mộ lắm.
  7. hatcafe

    hatcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thấy cãi nhau to quá, tớ phải mò mẫm đọc lại, thì thấy Đại Nguyệt tiêu 6.7tr/tháng. Mua sắm linh tinh (2tr) thì tháng có tháng không, cứ cho là tháng nào cũng có thì tối đa nhà bạn ấy tiêu 8,7tr/tháng. Cái khoản là dành tiết kiệm cho em bé, chứ có phải tiêu đâu mà tính tổng thiệt hại mỗi tháng là 14tr??
    Khoảng từ 6 đến 7 tr/tháng chi tiêu cho hai vợ chồng ở Hà Nội thì tớ coi là hợp lý, tiết kiệm trong thời bão giá này, nếu ko phải chu cấp cho cha mẹ hai bên, ko phải thuê nhà.
    Tớ tạm tính thế này:
    - Điện nước, gas, điện thoại bàn, internet, tiền vệ sinh, tiền an ninh, truyền hình cáp...: 500k
    - Mobibe của hai VC: 500k
    - Tiền ăn: 2tr/tháng (ăn sáng và tối ở nhà)
    - ăn trưa: thường thì mỗi người 1tr, hai người 2tr (bạn nào ở trên nói ăn trưa 40k là hoang phí thì tớ cũng đồng ý, nhưng phải nói là hoàn toàn đúng trong thời điểm này. Tớ làm việc ở Trần Quang Khải, các quán ăn văn phòng đều 45, 50k/suất, cơm bình dân thì ít nhất là 25 đến 30k/suất. Xót ruột quá tớ phải nấu cơm ở nhà mang đi)
    - Các khoản tiền ngoại giao (Thăm bà bầu và trẻ sơ sinh (mùa này nhiều cực), sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau...: 500k
    - Tiền tiêu vặt, mua sắm, xăng xe: Các này tuỳ, nhưng kiểu gì mỗi người chả du di từ 500k - 1tr/tháng, cứ cho tối thiểu thì cũng mất 1,5tr/tháng/2 người.
    Không phải là chắt bóp tiết kiệm lắm, nhưng cũng không phải là vung tay quá trán đúng không ạ? Thế cũng mất 6-7 tr/tháng rồi.
    Còn riêng cái vụ làm thế nào để tiết kiệm, tớ thấy:
    - Ăn sáng ở nhà
    - Mang cơm trưa đến VP, vừa sạch vừa rẻ
    - Chồng hạn chế nhậu nhẹt, vợ hạn chế mua sắm
    - Nếu có thể thì vợ chồng đi chung một xe, thứ nhất tiết kiệm xăng, thứ hai cũng hạn chế vụ nhậu nhẹt hoặc mua sắm vì có người nọ "kèm cặp" người kia.
    - Các cuộc vui gia đình, bạn bè thay vì đi nhà hàng thì mua đồ về nhà tự chế biến, hơi vất vả tí
    - Tiết kiệm điện, nước, gas theo hướng dẫn đầy ở trên báo
    Việc chi tiêu tiết kiệm không thể có một công thức chung, mà phải phù hợp với thu nhập của từng nhà. Tớ thấy chi tiêu hợp lý là chi hàng ngày chiếm 50% tổng thu nhập của hai vợ chồng, chi dài hạn chiếm 20% (kiểu như mua vật dụng gì to tát), tiết kiệm 30%. Đừng quá chi li mà làm căng thẳng cuộc sống gia đình.
    À, tớ mới download phần mềm Quản gia về dùng. Cực dễ theo dõi các khoản chi của mình, để biết mình còn mấy tiền và chi tiêu sao cho hợp lý.
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Hatcafe: Cho tớ xin phần mềm đó được ko bạn? Chưa có GĐ nhưng tự thấy vung tay quá trán nên cần cân đối lại chi tiêu. Thanks bạn trước.
  9. shikoku82

    shikoku82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống chị bà già, bạn cho tớ xin cái phần mềm quản gia đc k?
    Thanks bạn nhìu
    đ/c mail: shikoku8@gmail.com
  10. antmeo

    antmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Hatcafe có fần mềm hay thế, share cho tớ với nhé. Nghe thấy tên đã muốn dùng thử rồi. Tks !
    Địa chỉ mail của tớ: ant.dt1@gmail.com

Chia sẻ trang này