1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cưới từ năm ngoái, lúc đấy chưa bão giá như bây giờ nghĩ là đóng 2M, 2 vợ chồng chỉ ăn bữa tối thôi chắc cũng đủ. Từ hồi xăng tăng rồi lạm phát loạn lên, thế rồi chồng lại chuyển công ty về gần nhà, mình có bầu ko ăn ngoài nữa mang cơm ở nhà đi ăn trưa, định đóng thêm tiền nhưng mà các cụ nhất định ko lấy thêm. Cho nên lãi quá! . Với lại đi từ sáng đến tối cũng chẳng mấy khi gặp ai thu tiền điện nước mà nộp, nên các cụ lại nộp cả.
    Thực ra tớ rất muốn nộp cho bố mẹ chồng ít nhất là 3M trong thời điểm này, vì mình cũng làm ra tiền mà đóng như vậy là để bố mẹ nuôi rồi, cũng áy náy lắm nhưng cũng ko biết làm sao. Cho nên tranh thủ sinh nhật các cụ hay sao đó, tớ cũng tặng cái gì giá trị chút gọi là đóng góp gián tiếp!
  2. lunnhatnha

    lunnhatnha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thank các chị, chắc bọn em cũng đóng chừng 2M thôi vì lương lậu vẫn kém lắm. Cố gắng sau khá hơn thì đóng góp nhiều hơn vậy!
  3. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Em nghe nói ở TQ có kiểu đi nhờ xe đông nghiệp và chia tiền xăng, có lẽ cũng áp dụng được
    www.vietmoneyorder.com
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ đã thử nhưng ko hiệu quả vì giờ về khác nhau mà cũng ko chủ động nữa.
  5. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Đi nhờ đồg nghiệp thoạt nghĩ có vẻ tiện nhưg thật ra rất bất tiện. Với ng` chưa có gđ thì còn có thể du di đc chứ có chồg con rồi thì khó quá! Mà công nhận là chẳng chủ động tí nào, muốn về đi có việc lại fải xem đồng nghiệp có đi cùng đc ko, blah blah. Tự đi tự về là hay nhất, mỗi tội xót xăng ko thể tả đc!
  6. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ muốn tiết kiệm được trước hết mình phải biết mình lãng phí ở chỗ nào. Mọi người thử ghi lại các khoản chi tiêu của mình trong vòng 2 tháng xem sao. Sau đó sẽ cân nhắc dựa trên các khoản chi tiêu ấy.
    Chẳng hạn mình ước lượng rằng tiền ăn của mình là 1tr một tháng, mình đinh ninh chỉ thế thôi, nhưng đến khi theo dõi ví tiền của mình mới biết hoá ra không phải vậy.
    Một người sẽ biết mình chi tiêu những khoản nào và xây dựng nguyên tắc tiêu tiền: Chẳng hạn tiền shopping là 1/10 thu nhập thôi. Tiền ăn xây dựng theo tiêu chí tuần, không được quá 500 nghìn một tuan chẳng hạn. Mọi sự chuyển dịch sẽ ở trong mức ấy.
    Tiền ăn uống của tớ là gần như không tốn vì bữa sáng tớ thường ăn tại nhà, trưa ăn tại cơ quan (miễn phí) và tối thì ăn cơm với nhà. Tất nhiên một tuần thường tớ ăn ngoài với bạn bè khoảng 2-3 lần. Những lần như thế bao giờ cũng kết hợp cà phê, xem phim hoặc lượn lờ mua sắm. Tớ giao chỉ tiêu cho tớ khoản đi chơi với bạn bè này là 500k/tuần. Khoản này du di được
    Nhà tớ thì mọi người không nộp tiền ăn uống gì cả, tớ chỉ thỉnh thoảng mua hoa quả, mua đồ ăn thêm hoặc mua lặt vặt gì đó cho nhà hết khoảng 1tr/1 tháng. Khoản này gần như không thay đổi.
    Tiền tập thể dục là 250k/tháng. Tiền spa tớ mua một thẻ 2tr/10 lần dùng cho khoảng ba tháng nên nói chung các khoản làm đẹp này hết khoảng 1tr/tháng. Khoản này gần như không thay đổi nhưng nếu hết tiền thì cắt spa đi.
    Tiền xăng xe bây giờ hết 100k/1 bình/1 tuần nên cả tháng sẽ hết khoảng 400k. Khoản này không thay đổi. Điện thoại của tớ cơ quan trả cho 300k một tháng thì thường tớ chỉ gọi trong khoảng đó thôi.
    Tiền shopping của tớ thì nói chung vô cùng nhưng trung bình hết khoảng 1tr5/1 tháng. Có khi cả tháng chả hết nhưng ví dụ như 2,3 tháng lại đi may quần áo một lần hết khoảng một triệu, rồi nếu mua mỹ phẩm thì khoảng 5 tháng phải mua một lần (tớ chỉ dùng sữa rửa mặt, kem dưỡng thôi, ko dùng đồ trang điểm) hết khoảng 2,3 triệu gì đó. Tiền dầu gội đầu, sữa tắm các thứ con gái khác cũng tính trong khoản shopping này luôn. Khoản này du di được
    Các khoản giao tế khác là ma chay, hiếu hỉ, thăm nom thì vô cùng. Có tháng chả có việc dùng đến nhưng có tháng hết nhiều. Khoản này không cố định nhưng nói chung không bỏ đi được nếu cần dùng đến.
    Đấy là những khoản cần chi tiêu của tớ. Nếu xem qua thì có thể thấy có mấy thứ có thể cắt giảm được đó là: đi chơi với bạn bè và shopping. Hai cái này thì cắt giảm shopping trước. Nếu cần phải tiết kiệm hơn thì cắt giảm đi chơi sau.
    Nếu mọi người ai cũng biết mình đã tiêu tiền vào cái gì thì sẽ biết có thể cắt giảm từ đâu. Nói chung nên đặt mục tiêu tiết kiệm cho mình, ví dụ 1/4 thu nhập là để saving chẳng hạn, cái đó fix rồi thì các cái khác sẽ tự điều chỉnh theo. Tớ có 2 tài khoản: một tài khoản tiêu và một tài khoản tiết kiệm. Cứ đến tháng, tớ chuyển số tiền cần phải tiết kiệm vào tài khoản kia. Khi nào có việc cần thì mới rút ra dùng thôi còn không mọi chi tiêu khác đều ở tài khoản lương cơ quan giả cho mình
    Được binhtuat sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 18/08/2008
  7. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chung , ở bên này vợ chồng mình muốn đi chung xe nhưng cũng không được vì tính chất công việc của mỗi đứa khác nhau , lại không đi cùng đường . Đi xe buýt thì tốn thời gian chờ đợi . Thôi thì đành vẫn xe thằng nào thằng đấy đi vậy . Mỗi lần đổ xăng thì mất chừng $ 60 . Giá mà ai cũng tẩy chay được xăng dầu thì có phải tốt không nhỉ ?
  8. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nếu mà tẩy chay đc xăg dầu thì tớ cũg muốn lắm! Sáng nay là lần đầu mình đổ xăng 18k kể từ hôm nó jảm, 50k cũg đc sát cái vạch cuối rồi, mà tớ đi tới gần cạn nhé (xe tớ kim xăng dưới vạch đỏ cả 1cm vẫn đi ngon ^^). Nói chung cũng vui hơn tí tẹo
    Sau này có bầu to to 1 tí mà muốn ax đưa đi làm chắc cũng ko đc vì ngược đường quá, hic hic. Tớ đang mong cty nhanh chóng mở chi nhánh ở gần nhà để đi lại đỡ vất vả và tốn kém đây!
    À hqua tớ đc nghe nói là lương jáo viên ở bên Nga tính ra có hơn 800k (VNĐ nhé), có ai ở bên đó xác nhận cho tớ thông tin này với, choáng quá!
    Được hoikon sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 18/08/2008
  9. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em chi tiêu cũng tương tự như chị binhtuat, nhưng em ăn uống ngoài đuờng nhiều hơn ở nhà. Sắp lấy chồng cũng cố gắng tập ghi chép sổ chi tiêu, cuối tháng tổng kết lại để xem mình hoang fí chổ nào. Cuối cùng thấy xài quen nhịn ko wen nên chẳng tiết kiệm được chổ nào, tháng này ko shopping tháng sau mua còn quá hơn. Cách tiết kiệm được nhất là cuối tuần thay vì relax một mình với đám bạn thì dẫn ox theo, ox trả tiền tất.1 tháng tiết kiệm được mấy triệu tiền đi chơi.
  10. whitehand888

    whitehand888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít có phải tớ dốt trong cái khoản kế toán hay không mà tớ không thể hạch toán được xem một tháng tớ tiêu bao nhiêu nữa. Thu nhập thì hai VC tớ binh thường, cót hágn có thu nhập bất thường thì xả láng thành ra tớ cũng chẳng tích được tổng thu nhập la bnhiu nữa.
    Hàng tháng chồng đưa tiền lương, tiêu thiếu bnhiu thì bù lương mình vào, Cty tớ trả lương qua ATM nên tiền tiêu bnhiu còn lại thì vẫn cứ để trong đó, mấy tháng tiêt kiệm được khoảng 10 triệu thì lại rút ra làm cái sổ tiết kiệm.
    Nói chung là chi tiêu có khoa học là cả một vấn đề lơn không phải ai cũng làm được. Thui cứ kệ thui, tính toán nhiều quá đau đầu lắm.

Chia sẻ trang này