1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn trong này chả phải đóng góp rì mà thèm.
    Tớ độc thân, tháng nào cũng nộp mẹ 2.5tr, đưa em gái tiền tiêu vặt 500k. Từ tháng sau nó đi làm rùi thì cắt được khoản này.
    Ngoài ra, tớ hay mua đồ bathware cho cả nhà. Sữa, bánh kẹo cũng hay mua. Vì mẹ tớ cương quyết tiết kiệm tiền sữa tươi, sữa chua nhưng tớ thấy mẹ tớ cần phải uống nên lại bỏ xèng mua.. Tính tớ cũng hoang, thấy cả nhà thích ăn gì thì lại hay mua về ăn nữa.
    Trugn bình 1 tháng tớ chi cho gia đình (gồm cả tớ) khoảng 3-3.5tr.
    Thi thoảng mua vật dụng lớn trong nhà như máy giặt, điều hoà thì tớ lại góp 1/2 giá trị thêm vào nữa.
    Ăn thì tớ tốn tiền ăn trưa, khoảng 600-700k/tháng. Xăng xe thì chắc tầm 200-300k/ tháng, ko nhớ nữa. Vì tớ chỉ đi từ nhà đến cơ quan..Àh, 1 tháng chơi tennis cũng khoảng 500k.
    Còn lại thì ăn tiêu thôi, nhưng mình mua sắm cũng hoang phí, rồi lại bạn bè, hiếu hỉ, con cái. Riêng khoản quà cáp, bạn bè, hiếu hỉ thì cũng tuỳ nhưng trugn bình chắc khoảng 500-1tr/tháng còn tuỳ..
    Túm lại chả tiết kiệm được rì cả. Có lẽ phải cắt giảm shopping và quà cáp thui..
  2. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    BG ơi, lương BG cao thế. Để tớ tính thử xem nào:
    3,5T (đưa mẹ + cho em + mua đồ ăn) + 500k (tennis) + 700k (ăn trưa) + 300K ( xăng xe) + 1T(chơi bời) = 6T
    Hik hik.
    Nghĩ đến thân mình mà
  3. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đúng là đi làm cùng đồng nghiệp thì phải hy sinh nhiều tự do cá nhân, nhưng bù lại tiết kiệm cũng nhiều. Như mình đây, từ nhà đến cty khoảng 95km, chạy bình thường thì mất 50 - 60 phút, một ngày chạy tổng cộng gần 200 km . Dạo mới đi làm, mình đi làm một mình thôi, 1 tuần trung bình tốn khoảng $100 tiền xăng, cứ vậy mà nhân 4 là ra số tiền hàng tháng, chưa kể hao mòn xe...
    Cách đây 2 tuần, mình bắt đầu đi cùng 1 nhóm người trong cty, 1 tuần mình chỉ còn tốn khoảng $50-$60 tiền xăng thôi, bù vào đó thì mình về trễ hơn thường ngày khoảng 20 phút, lịch làm việc của mình cũng phải thay đổi lại chút để khớp với lịch của mọi người. Tụi mình lên lịch trước cho 8 tuần luôn, cứ đến phiên ai thì người đó dùng xe của mình để chở mọi người. Như vậy thì đỡ phải dính đến tiền bạc hơn .
    1 phần giúp giá xăng trên thế giới giảm xuống là do người ta bắt đầu đi xe chung (car pool) như vầy đó.
    Thực ra để tiết kiệm xăng trong điều kiện phải đi một mình thì có vài cách:
    1: Nơi nào đi bộ (hoặc dùng xe đạp) được thì nên đi bộ/đi xe đạp, hạn chế dùng xe máy.
    2: Chạy xe với tốc độ vừa phải, hạn chế tăng tốc đột ngột. Nếu thấy đèn đỏ ở xa xa thì giảm tốc độ lại để khi mình đến nơi thì đèn xanh là vừa. Mình đã thử chạy xe kiểu này, kết quả là giảm mức tiêu thụ xăng của xe từ 1 lít/12.43 km xuống còn 1 lít/14.88 km
  4. nguyen8a

    nguyen8a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Cực kỳ kính phục búp bê ở cái dòng vàng vàng này. Tớ cứơi từ tháng 1, lương chồng ko cao nhưng cũng ko thấp lắm, khoảng 5 triệu, lương vợ trước thấp, giờ cao hơn chồng, vậy mà lúc nào cũng hết tiền.
    Nhà tớ thì không xa xỉ gì cả, từ hồi lấy chồng rồi có khi mới đi ăn nhà hàng 2 lần. nhưng ko để dành được đồng nào! Vậy là sao???
    Nhiều lúc nghĩ mà đau đầu quá!
  5. gauvavoicoi

    gauvavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cảm thấy phục bạn này quá. Liệu bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với mọi người được ko?
    Tối hôm qua mình thử ngồi tính toán đi tính toán lại, nhg mà cùng ko tìm ra cách nào để có thể tiêu trong vòng 3-4 triệu/tháng một cách thoải mái được.
    Mình ví dụ luôn trường hợp nhà mình nhé (điều kiện khách quan cực kỳ thuận lợi, vợ ko cần dùng đến xe, chồng làm gần nhà, nhà nội ngoại gần, ko phải chu cấp cho bố mẹ - thậm chí còn xin thêm):
    1. Tiền xăng xe:
    Giả sử là 2 vợ chồng cứ đi làm rồi về nhà, ko đi chơi bời đâu cả, chỉ cuối tuần về nhà nội, ngoại
    - Vợ: xe cơ quan đưa đón -> ko tốn tiền xăng
    - Chồng: đi làm cách nhà 3km, công việc ko đòi hỏi phải sử dụng xe, ngày đi-về 4 lượt, tuần làm việc 5 ngày
    4 lượt x 22 ngày x 3km = 264 km
    - Cuối tuần về nội, ngoại: cách nhà 4km
    2 lượt x 2 nhà x 4km x 4 tuần = 64km
    => Tổng cộng: du di khoảng 330-350km/tháng, tương đương khoảng 9-10l xăng = 160k
    2. Tiền ăn: (tính gộp luôn cả tiền gạo, dầu, mắm muối, ga.... luôn), ngày ăn 3 bữa ở nhà, thứ 7, chủ nhật về nhà nội ngoại ăn ké
    Tối thiểu mỗi ngày cùng phải 100k => 1 tháng = 2.2tr
    3. Tiền điện: Giả sử đắp chiếu luôn các loại thiết bị mang tính chất xa xỉ như điều hoà, máy giặt, lò vi sóng, máy vi tính, VCD, DVD chỉ sử dụng những thứ tối thiểu như đèn, quạt, tủ lạnh, TV.
    Tối thiểu tiền điện mỗi tháng cũng phải 100k
    4. Tiền nước:
    Tối thiểu 50k/tháng
    5. Điện thoại:
    Giả sử điện thoại di động của cả 2 vợ chồng do Công ty trả.
    Điện thoại bàn: tối thiểu 70k/ tháng
    Tổng cộng các loại chi phí tối thiểu theo kiểu thắt lưng buộc bụng, tăng xin giảm mua như vừa tính đã là 2.5tr rồi. Lại còn bao nhiêu khoản khác nữa. Vậy nên mình ko thể nào tính toán làm sao để có thể tiêu trong vòng 3-4tr/tháng một cách thoải mái được. Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm với mọi người được ko?
    Thanks
    Được gauvavoicoi sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 20/08/2008
  6. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Đóng thế tớ thấy hơi nhiều, tất nhiên còn tuỳ thu nhập nữa. Chị tớ đóng 2tr, vì mang tiếng là đóng tiền nhưng vẫn phải đi siêu thị mua sắm đồ linh tinh đều đặn mà
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Có gì đáng kính phục đâu! Do thói quen và nhu cầu tiêu dùng của gia đình cả thôi. Tớ đã nói nhà tớ không có thói quen dùng dịch vụ xa xỉ, vợ ko mê mua sắm thời trang, chồng cũng ko có những mối quan hệ phải thường xuyên giao đãi tốn kém. Chỉ có 2 vợ chồng, thông thường nhà tớ:
    - điện+nước: 100k
    - điện thoại cố định+internet: 100k
    - xăng thì nhà 2 xe, nhưng 2 vợ chồng hay đi chung cái xe số của tớ, vì nhu cầu đi lại cũng ít (cái này đừng chấp nhà tớ, vì 2 vợ chồng đều làm cách nhà khoảng 1km, đi làm chồng tớ hay đi bộ, tớ thì lười nên đi xe máy vù cái mất khoảng chưa đến 5p; chủ yếu xe cộ là để đi làm thêm và lượn phố): khoản xăng gần đây cứ tuần 2 lần đổ, 30k/lần--> khoảng 300k/tháng
    - ga thì lấy chồng được 6 tháng rồi, tớ mới thay bình ga đầu tháng trước, chắc vẫn còn đầy. 280k/bình, có lẽ nhà tớ phải dùng đến 4 tháng, vì thường nấu rất gọn, mỗi bữa đỏ lửa khoảng 1h thui.
    - Điện thoại di động thì nhà tớ toàn người "ít quan hệ" và cũng ít nấu cháo nên mỗi người 100k/tháng là kịch kim.
    Như vậy khoản cứng nhà tớ chỉ khoảng 800k. Còn lại toàn tiền ăn, mỗi lần đi chợ 100k, ăn được khoảng 2 ngày (2 vợ chồng nên cũng không cầu kỳ tốn kém, 1-2 món rau và 1-2 món thịt, cá/bữa). Ăn sáng tùy hôm, có hôm nấu ở nhà, có hôm ăn xôi, bánh cuốn (rẻ), có hôm phở, miến lươn (tốn hơn), cũng chỉ xê dịch khoảng 600k/tháng.
    Thỉnh thoảng vợ chồng tớ vẫn đi ăn ngoài, khi vợ viện cớ có bầu nổi máu lười nấu nướng hoặc lên cơn chán cơm. Nhưng ăn ngoài nhà tớ cũng chỉ tốn ngang ăn cơm nhà 1 bữa hoặc nhỉnh hơn 1 tí. Ngẫm ra tốn nhất trong khoản ăn uống hàng tuần của nhà tớ là tiền hoa quả. Ăn ngoài, mua hoa quả theo cảm hứng, thỉnh thoảng đi xem phim là những khoản...ko nghĩ ngợi của nhà tớ.
    Hàng tháng tớ vẫn ghi chép, khá tỉ mỉ, chủ yếu là để theo dõi mức chi thôi, tháng nào thấy chi nhiều quá thì điều chỉnh dần vào cuối tháng. Mấy tháng đầu về nhà chồng mua sắm nhiều nên tốn hơn, nhưng 3 tháng vừa rồi kiểm tra lại thấy tổng chi đều đầu 3 đuôi chơi vơi. Lương 2 vợ chồng dù gầy gò nhưng cũng đủ chi sinh hoạt phí cơ bản, còn đút lợn được tiền làm thêm. (vẫn biếu được các cụ 1 ít).
    Chiến lược của tớ là duy trì mức tiêu vừa phải để chuẩn bị cho cái tàu há mồm của tớ ra đời, lúc ấy nan giải hơn. Hiện tớ gom được đồng nào là vo tròn gửi ngân hàng, dù mỗi lần ít thôi.Làm vậy cốt để đừng lạm chi, vì tớ cũng hay có cái tật rút ví nhem nhém, còn tiền trong túi còn tiêu (hết thì đành thôi)
    Nhà tớ thì nhu cầu đơn giản vậy thôi. Những bạn nhà đông người, công tác cần quan hệ nhiều thì không chi như thế được. Nhưng liệu cơm gắp mắm, theo thu nhập của mình mà chi. Hợp lý tức là tiết kiệm rồi. Nhà tớ cũng chả phải bóp mồm bóp miệng , giật gấu vá vai gì đâu, thực sự là chi tiêu với tâm lý thoải mái, đó là cái thoải mái gắn với mức sống và nhu cầu sinh hoạt của mình.
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    em thấy mấy khoản này chị chi tiêu vậy là hợp lý quá còn gì
    các khoản khác chị tính thêm em nghĩ chi kịch kim tầm 1T nữa thôi ( thế mới có 3T5 mà)
    em thấy các mẹ bên WTT có 1 mẹo là hàng tháng có tiền chia tiền ra phong bì ( ví dụ: tiền ăn 2T, tiền điện + nước 200K+ tiền xăng 300K+ tiền ăn sáng 600K + tiền điện thoại 200K ...) rồi chi đúng trong số tiền đó thôi
    sau này em sẽ học tập cách này
  9. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    @chị bupbe: Nhà chị tiền điện nước hết có 100k thôi ah? Hic, sao lại ít đc nthế ạ? Cho em hỏi chút, ở nhà chị dùng điện cho những khoản j ạ? Em mún bít để học tập chị cái này!
  10. gauvavoicoi

    gauvavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em ơi, đấy toàn là những cái "giả sử" thôi em ah, mà cái giả sử đó thì chắc là ko bao giờ xảy ra được đâu, thế nên đối với gia đình chị thì mức chi tiêu 3-4tr/tháng là không tưởng. Chi tiêu như vậy thì biết bao giờ mới "giàu" được đây.

Chia sẻ trang này