1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Đọc phần chi tiêu hàng tháng của bupbe mà ngưỡng mộ quá. Tớ cũng đang khóc thét lên với chi tiêu hàng tháng của tớ. Mọi người xem tớ giảm cái gì thì hợp lý nhé. Có hai chị e, e đang học cấp 3. Nhà chỉ có 4 phòng: khách, bếp và 2 ngủ thôi. Tớ chăm luôn cho e trai nữa.
    1. Tiền ăn: trung bình 3.5m /1 tháng. Hoa quả, thức ăn, sữa ....cho e trai đang tuổi dậy thì. Cái này ko giảm được vì cố gắng đầu tư chiều cao hiện giờ của nhóc là 1.75 lên thành 1.8m qua ăn uống, thể thao?.
    2. Tiền điện: tủ lạnh 24/24, TV dùng nhiều, 2 lap dùng nhiều, bình nóng lạnh, điều hòa, quạt trần, máy hút mùi, máy giặt?xê dịch 200-300k/ tháng. Tháng cao điểm nóng là 450k do điều hòa.
    3. Tiền net : 50k/tháng ( nhà tớ chia line với hàng xóm).
    4. Tiền nước: ~100k/tháng.
    5. Tiền điện thoại: 150k/tháng cho máy để bàn vì 2 chị e cùng là ?obuôn manager?. Ko tốn tiền di động của tớ vì công ty thanh toán.
    6. Tiền học chính, phụ của e trai:~1m/tháng.
    7. Tiền tiêu vặt e trai: 200k. (Cũng may vì e chưa có bạn gái, chứ ko thì chết mất )
    8. Tiền mua sắm quần áo, giầy dép, sách vở, sữa rửa mặt, keo bọt?.linh tinh cho e trai: thường mua theo đợt kiểu như đầu năm học, năm mới hoặc 3 tháng 1 lần vì tính tớ thích mua sắm cho gia đình và nhóc dùng cũng ko giữ gìn. Trung bình 200k/tháng.
    9. Tiền xăng: 400-500k vì còn đi học thêm, lượn lờ buổi tối về nhà Ba mẹ, anh chị chơi.
    10. Tiền học của chị : 1.3m. ( Hết năm nay mới xong, chắc ko học thêm gì nữa).
    11. Tiền mua sắm quần áo, giầy dép, thay đổi đồ nội thất linh tinh trong phòng và đặc biệt là mỹ phẩm, nước hoa của chị: 1m.
    12. Tiền mua sắm linh tinh cho cháu gái, hứng lên mua đồ vải vóc, giầy dép, mỹ phẩm tặng chị, tặng Mẹ thì thất thường, tùy hứng, trung bình là 300k.
    13. Tiền đối ngoại hiếu hỉ , quà mừng thăm baby ?năm nay đặc biệt tốn vì bọn bạn tớ cưới rất nhiều, trung bình: 600k. (bạn thân nhất của tớ cưới, nó bảo CK cho nó ½ cái tủ lạnh 180l góp với ex của nó.)
    Huhu, tớ cắt cái gì bây giờ...
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chít em, đọc cái này thương mama tổng quản nhà em quá
    Em cứ ở nhà lúc nào là mtính bật lúc đấy, online liên tục luôn.
    Nước nhà em câu trộm rồi mà vẫn fải gần 100k/ tháng ( ko hiểu ko câu trộm thì dư lào )
    Mà công nhận nhà đông người và nhiều tầng thì điện tốn khủng khiếp. Tầng nào cũng cơ bản là đèn và quạt. Tầng nào ko sử dụng mtính thì đã có TV
    Nhà em tổng cộng có 4 người, mà mỗi tháng tiêu hết 5-6 triệu tiền ăn + điện nước + hiếu hỉ + mắm muối dưa cà. Chẳng may tháng nào đồ đạc rủ nhau hỏng hóc cần nâng cấp thì cứ gọi là méo mặt
  3. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tiền điện nhà mình giống nhà bupbe đấy, 1 tháng trung bình là 150K bao gồm: 1 tủ lạnh 350L (24/24), 1 bếp điện, 2 ti vi (21" + 29"), 1 máy tính để bàn, máy nước nóng trực tiếp, máy giặt (3 ngày giặt 1 lần) và máy điều hòa (1 tuần mở 3 tối từ 9h đến 6h sáng), tiền nước thì 2VC trung bình tháng 40K, net thì không tốn vì xài wi-fi ké mấy tiệm cafe gần nhà (tốc độ không cao nhưng cũng đủ để check mail, xem tin tức..)
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em nhà này học sinh và sinh viên mà xài sang quá. Mình đi làm 7 năm rùi mà nghe cũng thấy thèm. :D
    Chiều cao 1.75 là ok rùi. Ko cần phải quá lo lắng như thế đâu. Tuổi em nó chỉ cần ăn uống, tập thể thao đúng cách là có nhiều khả năng cao đến 1.8m
    Tiền ăn có 2 chị em mà 3.5tr/tháng là hơi bị quá nhiều. Có thể tiết kiệm xuống 2-2.5tr/tháng là vừa.
    Ngoài ra, có thể tiết kiệm từ tiền mua sắm tiêu vặt của chị. 1tr/tháng với sinh viên là quá nhiều.
    Nếu cần tiết kiệm thì cũng nên hạn chế vung tay mua quà cho người khác. Lâu lâu mua một món là quý rùi. Tình cảm ở sự giúp đỡ khi cần chứ không nhất thiết là quà cáp suốt ngày..
    Điều chỉnh lại chi tiêu thì em có thể tiết kiệm 1-5-2tr/tháng. Nên gửi tiết kiệm khoản này để khi khó khăn thì có cái chi dùng..
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hồi sinh viên, cả tiền thuê nhà, điện, nước, ăn uống, vặt vãnh... tất tật các khoản của mình chỉ hơn 1 nửa tiền tiêu vặt của bạn kia!
  6. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang đi học nhưg có đi làm thêm đúg ko? Thấy bảo là cty ttoán tiền di động mà! Nhưg tớ thấy các khoản trên kia nên jảm. 2 chị em mà tiền ăn hết 3,5tr thì hơi cao quá! Khoản thay đổi đồ nội thất rồi mua sắm mỹ fẩm, nước hoa có vẻ hơi xa xỉ, ko quá cần thiết, cắt nuôn
    P/S: Nhà em thanhxinhdep ở đâu thế, chị đến mách chính quyền!
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ô, tớ nói thật đấy. ĐT bàn nhà tớ 50k, net 50k (không xem phim, không online cả ngày, ngày lên 2-3h, chủ yếu ngó qua tin tức và TTVN để buôn bán với hội cô dâu và hội bà mẹ trẻ , chat chit và download thì thỉnh thoảng.) Nếu cần tài liệu làm việc mà phải load nhiều nhiều thì lên kế hoạch 1 thể để đến cơ quan load cả buổi, vừa đỡ tốn xèng lại được tiếng là chăm ngoan
    Nói thực là tớ đâu có thấy tớ căn cơ được mấy. Chỉ được cái nết cái gì không cần thiết thì hạn chế (như mua sắm, sử dụng điện). Tớ đang bầu, chỉ thích ăn hoa quả thôi nên lúc nào tủ lạnh cũng có hoa quả như chị bà già bon chen ý. Thích lên vẫn đi ăn ngoài, vẫn xem phim (ít thôi), rủ bạn bè đi ăn (bình dân), mua vài thứ lặt vặt nịnh 2 bên bố mẹ... Nhưng không tháng nào quá được 4M. Phổ biến là 3-3.5M thui. Mà tớ thấy thế cũng hợp lý rồi, sau này có em bé mới tốn. Chắc chắn nhiều gia đình công chức cũng chỉ tiêu như tớ thôi.
    @nhim2014: có lần nhà tớ cũng bị ghi nhầm số khối nước đấy, nó bắt mình nộp 40k, trong khi hàng tháng toàn nộp 19-25k. Cuối cùng tháng sau nó đưa tớ cái hóa đơn 9k để đền bù sai sót
    @ngongbeo: tớ cũng đang định đi xem Mummy và Hiệp sĩ bóng đêm đấy. Thỉnh thoảng phải sướng tí, chứ suốt ngày đầu tắt mặt tối để kiếm tiền và ăn ngủ thì thành văn hóa lùn mất
    À, tớ có 1 kiểu tiết kiệm thế này, để sớm tích tiểu thành đại và ngăn cái tội hay rút ví: lương cứng của 2 vc để trong thẻ, rút dần ra để tiêu trong tháng (2 vc được hơn 4M thui, nhưng vẫn thừa 1 ít với mức chi nhà tớ bi giờ). Lương làm thêm bó lại thành cục, đợi chẵn chẵn đem gửi ngay vào ngân hàng. Còn những khoản hoa màu đột xuất như tiền thưởng, tiền họp, tiền đăng bài,... thì đút ngay vào con heo đất của bé yêu để làm vốn cho con. Sau này cũng phải nghĩ đến mua bảo hiểm cho nó, cho nó những gì tốt nhất, nên phải tăng cường nuôi lợn.
  8. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0

    Hai chị em nhà này học sinh và sinh viên mà xài sang quá. Mình đi làm 7 năm rùi mà nghe cũng thấy thèm. :D
    Chiều cao 1.75 là ok rùi. Ko cần phải quá lo lắng như thế đâu. Tuổi em nó chỉ cần ăn uống, tập thể thao đúng cách là có nhiều khả năng cao đến 1.8m
    Tiền ăn có 2 chị em mà 3.5tr/tháng là hơi bị quá nhiều. Có thể tiết kiệm xuống 2-2.5tr/tháng là vừa.
    Ngoài ra, có thể tiết kiệm từ tiền mua sắm tiêu vặt của chị. 1tr/tháng với sinh viên là quá nhiều.
    Nếu cần tiết kiệm thì cũng nên hạn chế vung tay mua quà cho người khác. Lâu lâu mua một món là quý rùi. Tình cảm ở sự giúp đỡ khi cần chứ không nhất thiết là quà cáp suốt ngày..
    Điều chỉnh lại chi tiêu thì em có thể tiết kiệm 1-5-2tr/tháng. Nên gửi tiết kiệm khoản này để khi khó khăn thì có cái chi dùng..
    [/quote]
    Hết giờ làm việc rồi, viết lời cảm ơn vì advice của chị BG và Hoikon ạ
    Em đoán chị BG sinh năm 79, như vậy e kém chị 4 tuổi. Em đã đi làm mấy năm, sinh viên là " thời xa vắng" chị à.
    1. E phân vân phần ăn uống. Khó quá, vì e trai e ăn tốt và ăn ngon, đặc biệt là những bữa nhóc đi bơi, đá bóng về. Với cả e chăm nhóc ăn uống như vậy lâu rồi bây giờ mà cắt giảm 1 chút thì tội nhóc. Chị em nhà em ít khi có đồ ăn thừa sang bữa sau, và ko bao giờ có chuyện đổ bỏ đồ ăn cả. Nhóc cũng hiểu là e phải rất vất vả để kiếm được đồng tiền cho hai chị em chi tiêu nên nhóc có lần kêu với e " E ăn khoẻ quá. Hay là bữa sau chị giảm đồ ăn xuống cho đỡ tiền chị nhé". Nghe nhóc nói câu đó thì tiền ăn có tăng gấp mấy e cũng ko tiếc gì hết.
    2. Tiền tiêu vặt của e: cái này chắc chắn phải giảm mạnh vào năm sau. Em hay mua mỹ phẩm, nước hoa theo đợt trong năm. Và việc này đã xảy ra rồi. (tha cho e, đừng ném đá e chị nhé ). Còn quần áo, giày dép... linh tinh phải cắt giảm tối đa thôi.
    3. Mua đồ cho cháu, tặng chị gái, tặng Mẹ ..... nghe lời chị, cũng sẽ kiềm chế ạ. E mua hoàn toàn ko phải để dùng nó làm công cụ thể hiện tình cảm với Mẹ, chị và cháu. Truyền thống nhà e ko dùng vật chất mua tình cảm. Tình yêu Mẹ giành cho e là bất biến và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình em luôn trọn vẹn hai chữ yêu thương, chị ạ. Đúng là nhiều khi gặp đồ gì ưng ưng, hợp với Mẹ là e lại mua. Mặc dù tặng Mẹ, Mẹ lại kêu là đừng mua tặng Mẹ nhiều quá. Hik, e đặc biệt thích mua đồ tặng mọi người trong gd. Giảm bớt thôi.
    Tặng chị BG và Hoikon , nice wkend.
  9. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà tính thêm khoản giấy vệ sinh, vim nhà sạch, rồi vụ đi khám thai hay sữa bà bầu... thì nhà tớ bội chi.
  10. harmonygirl

    harmonygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có bố mẹ giúp đỡ thì lương bạn này phải khoảng 10T/tháng mới đủ chi tiêu cho hai chị em. So với lương của mình thì...hic hic

Chia sẻ trang này