1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Piggy: Hi em, chị ko có ý phê phán rì em đâu. Em đừng hiểu nhầm nhá Thật ra là nếu có đk kiếm được tiền thì cũng nên chi tiêu cho thoải mái. Quan điểm của chị cũng là tiền kiếm ra là để tiêu, ko phải để cất giữ. Nhưng vì em vào đây hỏi nên chị cảm thấy trong các khoản chi của em, nếu cần cắt giảm thì chỉ có thể cắt giảm ở những chỗ đó.
    Về đồ ăn uống cho 2 chị em, chị nghĩ thế này. Mua ít đi thì rất dở vì em nó đang tuổi ăn tuổi lớn mà mình hạn chế nó thì tội nghiệp quá. Nhưng chị ví dụ nhé: nếu trước mình toàn ăn trứng gà ta thì bi h có thể đổi qua trứng gà công nghiệp. Trước mình toàn uống sữa Úc thì bi h chuyển qua Vinamilk. Trước chỉ ăn thịt bò thăn -> chuyển qua thịt mông hay bắp hay là gân bò..
    Đấy là cách để mình chi tiêu hợp lý thôi. Nếu ngoài khoản đó ra em có tiền tiết kiệm thì ko sao, nhưng nếu ko có thì ko nên em ạ. Cố gắng dành dụm chút để khi có việc cần thì có mà chi dùng.
    Chị rất giống em khoản thích mua này mua nọ cho gia đình. Nhưng dạo này lạm phát cao quá, tính ra lương chị thấp đi đến 20% nên dù buồn cũng phải cắt giảm đi một chút.. Nói thế chứ mua đồ cho mẹ và em chả bao h tiếc cả. Chị đang phấn đấu cân bằng chi tiêu đây..
  2. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    @chị BG: đúng là tiền lương net của e hiện giờ chỉ đủ chi tiêu hàng tháng cho hai chị e. May ra e save được chút từ những khoản thu nhập unusual. Nhưng có được chút unusual đó, lại xà xẻo du lịch, relax bù đắp sức khoẻ do công việc, stress tâm lý.....còn lại chút xíu xíu bé bằng con kiến thì để vào TK, gọi là tiết kiệm cho AQ tinh thần. Thế thôi chị à.
    Em cũng đã từng nghĩ đến phương án tiết kiệm ăn uống như chị nói nhưng chưa đủ "dũng cảm" thực hiện. Nhóc nhà e khó ăn. Ngay từ khi nhóc mới sinh, xung quanh trẻ con hàng xóm toàn uống sữa Ông Thọ, Dielac gì gì đó, thì nhóc nhà e đã dùng sữa của Nhật rồi. Nên bây giờ lại nghĩ đến việc nghĩ đến chuyển đổi đồ ăn uống cho nhóc, (mặc dù biết rằng thành phần về cơ bản vẫn ngần đó lipid, protit, gluxit...quan trọng là chế biến ra sao và nhóc cũng ko trách hờn chị việc đó) e phải vượt qua tâm lý xót em trai của e rất nhiều, chứ ko thì chắc vẫn y nguyên. Bắt đầu từ tháng sau, e sẽ thực hiện dần dần, chút một xem sao.
    Cảm ơn chị đã chia sẻ, chúc vui
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng giống Piggy - sống cùng em trai.
    Và thời điểm đó, lương tớ chỉ đủ sống - chả tiết kiệm được gì. Tiền lương đổ vào ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của 2 chị em (bố mẹ tớ cho em tớ tiền học và tiền tiêu vặt).
    Nhưng thú thật, nếu tiết kiệm = giảm ăn uống thì tớ không nỡ, nhìn thấy em nó ăn được thì không đành lòng tiết kiệm. Thậm chí, ngày trước 2 chị em còn lượn lờ ăn hải sản nhiều hơn thời kỳ bầu bì bi giờ của tớ. Có lẽ vì chưa có gia đình nên thoáng hơn.
    Theo tớ cái tiết kiệm được có lẽ là :
    - mỹ phẩm, quần áo và đồ đạc linh tinh: xác định rõ những cái gì thực sự cần thiết mới mua (đây là kinh nghiệm thương đau của tớ: mua hàng đống nhưng dùng chả được mấy).
    - quà cáp cho mọi người: trước tớ cũng có cái tật, thấy đồ đẹp là mua, tự dưng nổi hứng đem tặng. Quà cáp chỉ giành cho những dịp đặc biệt thôi.
    Những cái này thực sự cần cắt giảm -> tiết kiệm được ối tiền đấy.
    Nhờ cải thiện tình hình trên,nên khi lấy chồng rồi, còn có cảnh đem tiền đi gửi ngân hàng. Cảm ơn chồng cái nhờ.
  4. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tiền Net mọi người có thể tiết kiệm đc đấy. Nhà tớ thì dùng net thoải mái, download xem phim đủ kiểu cũng chỉ hết 70k/1 tháng thôi. hihi. Chả là rủ rê mấy nhà hàng xóm dùng chung. Dùng gói cước 280k/1 tháng của FPT ý. Share cho 4 nhà nên rất tiết kiệm mà dùng lại thoải mái.
    Theo tớ thi chi tiêu cũng tuỳ từng hoàn cảnh thôi. Nhà tớ 2 VC cũng ko kiếm được nhiều tiền gì cả. Mỗi tháng đưa bố mẹ chồng 1,5tr gọi là phụ thêm bố mẹ khoản ăn tối. Tiền điện nước ĐT bàn bố mẹ cũng trả hết. Lần nào mình gặp thì trả. Nhưng nếu mẹ chồng ở nhà thì kiên quyết ko để mình trả. Chắc sắp tới cũng phải tăng thêm chứ thế này ít thật. Còn lại các khoản chi tiêu khác ăn uống giải trí, xã giao nhà tớ mất thêm khoảng 2tr. Còn lại cũng để dành đc 1 chút gọi là.
  5. bagiabonchen

    bagiabonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    * Oái, chít rùi, mình vẫn đưa má mì có 2tr, tháng này phải học tập bác đưa má thêm thoai
    * Hic, ý tưởng trùng hợp, đừng bảo mình nhái nick nha
  6. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình 1 tháng tiêu hết 4-4.5M, cuộc sống độc thân chưa có nhà vẫn phải đi thuê của tớ đấy. Đc cái có khoản khác sau 2 năm nữa đủ mua nhà. Còn tạm thời trước mắt cứ thuê nhà và sống tiết kiệm thế đã.
    Còn lại hơn 10tr cho tiền vào TK mua chứng khoản để hi vọng 2 năm nữa mua con Camry đi.
  7. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em sắp phát điên lên rồi mọi người ah, 4 ngày liên tục không ngày nào tiêu dưới 700k mà toàn tiêu cai lung tung linh tinh lang tang,
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, nàng tiêu giề mà dã man con ngan xế??? Đừng bẩu tớ đi sóp pinh ná. Khoản nài tớ cai từ cách đây 2 tháng roài. Đau thương nhắm
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ rút ra được kinh nghiệm, nếu không mua sắm shóp ping này nọ thì cũng tiết kiệm được ối tiền. Hôm nay cũng gần đến cuối tháng, tớ tự tổng hợp chi tiêu tháng 8 như sau (à, tháng này cũng được tăng ti tí lương)
    1. Tiền ăn: 1200K/tháng (do tớ ở một mình, lại béo, nên tăng cường ăn rau củ quả, giảm đạm tối đa)
    2. Tiền điện, internet: 100K/khoản; Cáp: 50K; điện thoại bàn: 50K, tiền thoại tớ: 100K; nước: 30K, gửi xe: 100K. Tổng các khoản này là :530K
    3. Tiền xăng: 450K (do tớ đi làm xa, tắc đường và hay lượn lờ )
    4. Tiền đưa Mẹ: 3000K (tháng này nhiều hơn một chút vì tăng lương mừ )
    5. Tiền cho đứa e con nhà chú (vì nó mới lên học, nhà cũng khó khăn, tớ thì lại quý nó vì từ bé hai chị iem sống cùng nhau suốt) :500K
    6. Tiền mua sắm đồ chơi cho bọn cháu tớ (tính đến thời điểm này) : 600K, hick, tại tớ nhiều cháu
    7. Từ đầu tháng đi nhậu nhẹt 3 lần, tổng thiệt hại khoảng 600K nữa (Tớ kô nhớ chính xác)
    Hiện tại thì tớ còn khoảng 2000K, tại từ đầu tháng cũng chưa sắm sửa gì cho bản thân cả.
    Hy vọng fát huy vào các tháng sau, chứ tớ cũng có cái bệnh mua nhiều nhưng có dùng là bao, mà suốt ngày vẫn cứ kêu là không có quần áo đẹp,
    Chúc cả nhà chi tiêu tốt nhá,
    @Nhím: Việc mày bảo tao làm xong roài đới, vote 5* đê,
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vote roài đó XXXXX (sửa)
    Lương tăng đến gần chục T cơ à? Ước gì mình đc như cô ấy
    Tao xem mày có thể tiết kiệm đc khoản gì nào? Cái khoản mua quà cho cháu với nhậu nhẹt sẽ ko thường xuyên nên mày chỉ nên ấn định tầm 300K/ tháng so với tháng này là 1200K.
    Tiền đưa mẹ với đưa em thì ko thể bớt roài này. Chăm ngoan thía là tốt
    Ăn uống gì mà những 1200K cơ chứ? Tháng tao chỉ 900 - 1000k thoai. Mờ thui, ăn uống vào thân, đi đâu mà thiệt nhỉ?
    Chăm chỉ dắt xe lên nhà vừa tk 100, vừa giảm béo, đc ko nhỉ?
    Đới, tao tính tiết kiệm bỏ thêm vào tk của mày đc 1T hàng tháng rồi đó.
    Ngâm cứu cho kỹ rồi mà phát huy đi ná.
    Tháng này tao đang thâm hụt trầm trọng vì điện với nc đây


    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 25/08/2008

Chia sẻ trang này