1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tiền ăn nhà mình tốn kém nhất cũng ở cái khoản hoa quả, trung bình mỗi ngày mất 50 nghìn tiền hoa quả. Giá mà mỗi ngày chỉ tiêu khoảng 20 nghìn cho nó thì tháng cũng đỡ được gần triệu rồi. Muốn tiết kiệm hơn nữa phải bóp mồm bóp miệng thôi.
  2. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Em đang sống 1 mình, thu nhập ~ 6tr nhưng cũng chẳng tiết kiệm được đồng nào:
    Thuê nhà (cố định rồi): 1,5tr/tháng + 200k tiền điện + 20k tiền nước + 120k tiền gửi xe máy = 1,840k. Tiền ăn: 16k tiền ăn sáng + café sáng; 20k ăn trưa; 25k ăn tối; 20k hoa quả; 5k tiền hoa (ko thường xuyên, 2 ngày 1 lần) = 86k/ngày * 30ngày = 2,580k/tháng. Tiền xăng: 300k. Mua sắm lặt vặt: 500k; tiền điện thoại: 300k
    Tổng cộng: ~ 5,822k. Em chưa có nhiều hiếu hỉ, biếu xén gì nên chỉ tiêu cho mỗi mình em thôi, kể ra hơi bị nhiều. Chủ yếu, những khỏan tiền linh tinh như café cafao (ít nhất 70k/lần); hát hò linh tinh (100k ~> 150k/lần) và mua quần áo (~500k/lần/tháng) làm cho mình lúc nào cũng cảm thấy thiếu hụt. Hiz, nhưng có tiết kiệm, cũng chỉ tiết kiệm được tiền ăn, mà khổ nỗi, ăn thì em lại chẳng bao giờ tiếc?
  3. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống là để tái sản xuất sức lao động, không nên tiết kiệm bằng cách tằn tiện bớt xén (cần ăn đủ và rất nên ăn ngon). Cái tiết kiệm lớn nhất thường là giảm mua sắm những gì không cần thiết, không cần ngay hoặc những đồ xa xỉ. Đi nhà hàng thì nên hạn chế, thỉnh thoảng đi cho tươi đời chứ mỗi tháng chục bữa tiền trăm thì hết vèo lương mất.
  4. kengocngech

    kengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nhà bupbe dùng tiền điện hết ít thật , nhà tớ có mỗi 2vc ngày nào cũng la liếm nhà nội ko cơm nước j cả, tối mới về hôm nào sớm nhất cũng phải là 8h còn ko thì cứ 9h hoặc hơn 10h mới về , về đến nhà là tớ bật quạt cho đến sáng bất kể nóng hay lạnh, tivi cũng hay xem nhưng ko bật nhiều lắm, laptop của chồng thì thỉnh thoảng mới mở vì về muộn rồi là xem tivi đc 1 tí là buồn ngủ chả thiết tha j công việc nữa . Tắm thì hầu như là phải bật bình nước nóng vì ko tắm đc nước lạnh nhưng vc tớ căn h rồi 5-10p là cùng ko để lâu. thỉnh thoảng có lên sân thượng thì bật đèn, à còn 1 tủ lạnh nữa . thế mà tháng nào cũng mất khoảng 120k -150k tiền điện híc..híc... chưa kể là tuần có khi lại ko về nhà ,ngủ luôn nhà nội hoặc tắm táp xong 2vc mới về nhà. T7 và CN cũng thế có mặt ở nhà cũng phải tối mịt. Dùng rất ít điện năng thế mà ....
  5. Truongdon

    Truongdon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2.773
    Đã được thích:
    0
    Con gái tiếu gì mà Gớm
  6. nhimfamily

    nhimfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tiêu như bác này thì tháng cao điểm mùa cưới công thêm muốn mua sắm một tý thì đi cả gần 10M đấy nhỉ. Nếu là e thì tháng đấy chắc đi vay lãi ngân hàng mất. Tiền ơi sao di mãi không ở lại túi e
  7. gauvavoicoi

    gauvavoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    thu nhập 6T ko phải là ít khi bạn chưa lập gia đình, bạn có thể cắt giảm ví dụ:
    Tiền nhà: chuyển sang nhà trọ có giá thuê rẻ hơn vì ở 1 mình ko cần rộng lắm, cố gắng tìm chỗ gần cty thì cũng sẽ tiết kiệm được tiền xăng xe nữa! giả sử bạn thuê nhà còn 1t/ tháng . điện ở 1 mình có thể cắt giảm còn 1/2 ko này, ví dụ được thì còn 100K tiền điện + 150K tiền nước + gửi xe => khoản chi cố định còn : 1.250K
    Tiền ăn sáng + trưa + ăn tối mình thấy bạn ở 1 mình chi như vậy là hơi nhìu đó, cố gắng cắt giảm chi tiêu và cũng có bữa này bữa khác, ví dụ tbuổi sáng ăn sáng có thể cắt giảm khoản cafe vì cafe vốn ko tốt cho sức khoẻ phụ nữ , buổi trưa thay vì ăn cơm văn phòng ở cty là 20K/ suất ăn, bạn có thể chuẩn bị đồ ăn từ ở nhà (vừa tiết kiệm vừa hợp vệ sinh ), hơn nữa mình thấy làm gì đến mức 30k/ tiền hoa quả 1 ngày cho 1 mình bạn, ví dụ bạn mua 20k hoa quả thì có thể 2 ngày ăn mới hết chẳng hạn ( như mình ở 1 mình thì 50k/ ngày ăn 3 bữa là quá đủ)) bạn thử cố gắng gói gọn chi tiêu ăn uống 2t/ tháng xem sao
    Tiền điện thoại , mình có 1 cách thế này đầu tư mua 1 cái máy samsung B100 ( 600K) tính mỗi tháng mua 1 cái sim 65k TK 175K và 50K cho 1 cái thẻ nạp vào số chính, như vậy bạn chỉ mất có 120K mà có hơn 200K để gọi bét nhè rồi, tiết kiệm được thêm 1/2 tiền điện thoại rồi nhé!
    Tiền xăng cứ cho bạn ko tiết kiệm được thì vẫn 300K/ tháng đi
    Tiền mua sắm lặt vặt, thay vì mỗi tháng 500K thì cắt giảm còn khoảng 300K hoặc gom lại 3-4 tháng mua sắm đồ 1 lần như vậy là tiết kiệm được khối rồi
    Tổng cộng còn: 1250 (khoản cố định)+ 2000 ( ăn uống) +150 ( điện thoại) + 300K( tiền xăng) + 300K ( mua sắm) = 4T
    Cá nhân mình thì thấy như vậy vẫn là nhìu vì từng ấy khoản mình chỉ có 3T - 4T mà buộc phải đủ để chi cho 2 VC
  9. anhhoang102

    anhhoang102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ui cứ nói đến cái chuyện chi tiêu mà nẫu hết cả lòng, nhà tớ hai VC chẳng thuê nhà thuê cửa gì cả, đồ đạc trong nhà cũng khá đầy đủ, chỉ quanh đi quẩn lại chuyện ăn uống và tiêu lặt vặt thế mà tháng nào cũng 5-6 triệu mới đủ.
    Tứ tháng này lại phải nghỉ làm để chuẩn bị sinh em bé nữa chứ, lương Vợ coi như bị cắt, còn mỗi lương chồng thì sống thế nào đây, đau đầu vì tiền hic....
  10. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe các chị kể nể, thu nhập toàn > 10M, nhà Hà Nội
    Em thì thu nhập chưa bằng nửa gia đình các chị (~ 5 đến 6M/ tháng) , lại còn thuê nhà... chắc chẳng dám cưới vợ đâu ạh
    Rõ khổ

Chia sẻ trang này