1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chết cười mất thôi
  2. naicha

    naicha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nào làm ở cơ quan nhà nước mà muốn tiết kiệm thì mang bình to đi đun nước lọc ở cơ quan mang về dùng, đảm bảo tiết kiệm được một khoản tiền ga. Nhưng khi mình nhăm nhe định vác bình đi "tham ô" của cơ quan thì bị anh xã mắng cho một trận, bảo là không cần thiết. Tuy nhiên đấy cũng là một phương án tiết kiệm hay nếu cơ quan "dễ dãi".
    Về nguyên tắc chi tiêu theo sách vở thì tiền chi tiêu sẽ được phân bổ như sau:
    1. Tiền ăn uống, điện nước, dầu gạo mắm muối: 1/3 thu nhập
    2. Tiền tiết kiệm: 1/3 thu nhập
    3. Các chi phí du lịch, quần áo, giải trí, hiếu hỷ....: 1/3 thu nhập
    Tuy nhiên nếu áp dụng ở Việt nam nhất là trong hoàn cảnh này thì hơi khập khiễng. Nhất là với những người có thu nhập thấp cỡ 2 triệu đổ lại. Đơn cử giá xăng 19.000 môt lít, một tháng chạy 300 km với xe Dream là loại ít tốn xăng nhất thì cũng phải mất cỡ 8 lit x 19.000= 152.000 đồng.
    Bây giờ thử áp dụng cách chi tiêu thông minh theo kiểu du kích Việt Nam cho một bạn giáo viên có thu nhập 1 triệu rưỡi(tức là chấp nhận kham khổ cắt giảm các khoản giải trí phim ảnh...) thì chi tiêu sẽ được phân bổ như sau:
    1. Tiền ăn uống, điện nước....: 1 triệu 2, trong đó:
    - Tiền xăng+ đi lại: dùng cả xe máy, xe buýt: 150-170 nghìn
    - Tiền ăn: 600 nghìn cho 3 bữa, trung bình mỗi ngày 20 nghìn . Thế tức là phải tự túc nấu nướng không thể la cà hàng quán được.
    - Tiền điện nước, thuê nhà, điện thoại: hơn 400 nghìn (nếu ai mà phải thuê nhà một mình thì khổ khỏan này đây)
    2. Tiền quần áo, nhu yếu phẩm xà phòng kem đánh răng, hiếu hỉ: cố gắng trong khoảng 200 nghìn đổ lại. Thế tức là mấy tháng tích lại mới đủ mua một cái áo. Còn hiếu hỉ thì hạn chế tối đa thôi.
    1. Tiền tiết kiệm: 100 nghìn: để dành những khi xe hỏng, ốm đau...
    Đấy là mình thử tính hộ chi tiêu thôi chứ nếu ở hoàn cảnh mình với khoản thu nhập đó thì phải vắt óc nghĩ cách tiêu thế nào để cuối tháng khỏi phải thâm thụt.
    Với nhà mình, thu nhập tổng bình quân của cả hai vợ chồng là 15 triệu mà mình vẫn phải căng đầu tính toán để khỏi thâm hụt vào tiền tiết kiệm cho em bé sau này đấy.
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ối xời, ko tiết kiệm đc kiểu này đâu
    Hic... cố gắng mà kiếm thêm nhiều xiền lại hay hơn ý chứ.
  4. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời kì lạm phát ,xăng tăng ,cái gì cũng tăng , thấy các chị em tiết kiệm cũng làm cho phái mày râu chúng tôi suy nghĩ .
    Giờ chuyển sang đi "xe của bộ" ,xe đang chào bán rồi,thuốc không ,rượu không?thỉnh thoảng làm cốc bia hơi Hà Nội ,giờ cũng lên tới 6500VNĐ/1 vại ,trước thì mỗi lần làm 5 vại ,giờ thì làm 3 thôi ..khì khì ..
  5. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Em sắp lấy chồng. Chồng làm 1 tháng trung bình 20tr, lương em ko tính đến. Lâu nay độc thân thik gì mua đó chẳng tính toán, giờ chuẩn bị fải quản lý tiền. Em có nghe mọi người bảo là nên lập sổ chi tiêu, một fần để quản lý, 1 fần là nhỡ sau này chồng khỏi cằn nhằn tiêu gì mà tiêu lắm thế, là em có sổ mà đưa ra. Khổ! e chẳng biết lập cái sổ như thế nào nữa? Ví dụ:những khoản tiêu định kỳ nước, ga, điện...thì ghi ở đâu? chi hàng ngày chợ búa, linh tinh ghi ở đâu? ma chay hiếu hỷ....ghi ở đâu? tiền tiêu hàng tháng, tiền để dành...em rối hết cả lên, chẳng biết làm sao mà ghi hết vào 1 cuốn sổ cho được. Các bác giúp em với. Cảm ơn các bác nhiều lém lém.
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    vợ chồng mình cũng chóng cả mặt vì giá sinh hoạt đây. Giờ thì tớ mang cơm đi ăn trưa rồi, sáng 2 vợ chồng ăn tại gia. Thi thoảng mới đi ăn ngoài gọi là ôn lại thời xưa cho nó tình cảm. Hôm qua 2 vợ chồng ngồi tính toán thế nào mà tháng này chi vượt thu gần 500 khìn . Coi như tháng này không tiết kiệm được đồng nào, mà lại còn xém vào tiền tiết kiệm 500 ngàn nữa. Đấy là tớ chưa có con, chứ mà có con thì không biết tính sao bi giờ . Trước chưa lấy chồng, tiêu gì cũng tẹt ga, toàn vào shop. GIờ thì cái gì cũgn chi tiêu mà lương chả tăng nên chi gì cũng nghĩ. Mà giờ đi chợ tớ mặc cả siêu ra phết rồi
  7. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Ấy có thạo máy tính ko, làm cái file Excel tiện lắm, chia thành mấy khoản chính:
    Thu chồng, thu vợ, thu bất thường ;
    Chi tiêu hàng ngày (thực phẩm, nhu yếu phẩm...)
    Chi hàng tháng (điện, nuóc, ga..),
    chi ngoại giao (hiếu hỉ, quà cáp, xin học cho con..),
    phát sinh ...
    Mỗi cái một cột, đến lúc tính toán vừa nhanh vừa dễ, lại rành mạch rõ ràng. Mỗi tháng 1 file, tìm rất dễ, cần thì in ra "báo cáo". Đúng kiểu quản lý doanh nghiệp gia đình nhá, hihi
  8. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    @ trifolium: cảm ơn bạn nhiều nhé. mai mốt mỗi tối chồng lại thấy vợ ngồi gõ gõ, tưởng chat với thằng nào thì ra là đang báo cáo tài chính gia đình.heehhe.
    Tặng hoa cho bạn nè.
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Nghe mà nẫu cả ng.
    Em thu nhập ổn định ko có, thỉnh thoảng có thêm thu nhập ko ổn định từ làm thêm. Trc đây cũng tự kiếm đc rồi nên bây giờ ko việc làm cũng chả dám xin tiền bố mẹ.
    Hè ko phải đi học ở nhà đi chơi còn tốn kém hơn nhiều lắm í. Cách tốt nhất bây giờ là ở nhà, đóng cửa học tiếng Anh, ko đi chơi thì ko tốn cả tiền xăng lẫn tiền chơi.
    Đi mua sắm rủ thêm 1 đứa bạn thế là 2 đứa can ngăn lẫn nhau, chỉ ngắm với thử chứ kiên quyết ko mua nhé
  10. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    ôi hehe.. thời buổi giá tăng chóng mặt sợ quá sợ quá... tớ thì mang cơm đi từ nhà từ hơn năm nay rồi. Từ hè năm ngoái bắt đầu từ một vụ đi ăn ở hàng về đau bụng đâm sợ.. thế là mang cơm đi. giờ cũng thấy hợp lý hehe...
    Ngoài ra thì tớ nghĩ hạn chế tối đa các việc mua sắm không cần thiết.. Như tớ hồi trước tháng nào cũng phải chi một phần lương cho việc sắm sửa quần áo mới, thì giờ chắc tầm 2, 3 tháng một lần thôi.. mấy cả thử kết hợp kiểu khác cho những bộ đồ cũ của mình, hay phết đấy.. mà tớ lục tủ mới thấy bao nhiêu thứ mua về rồi chả mặc
    Ăn uống chơi bời lượn lờ ít thôi hihi.. nói chung là cố gắng tiết kiệm cho qua thời buổi nhiễu nhương khốn khó này Mà tớ nói thật chứ ra đường Hà Nội giờ bụi bẩn kinh, tớ chả có hứng thú gì cả.. đi du lịch thì at least là có công ty cho đi 1 năm/lần rồi, còn thì cố gắng đi đâu mà kết hợp giải quyết công việc hoặc đại khái thế hehhê.... Nói chung tớ nghĩ chả khó lắm đâu, làm gì cũng lên kế hoạch một tí là được ý mà.. không phải chỉ riêng lúc này mà nên lúc nào cũng thế..

Chia sẻ trang này