1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từ đầu đến giờ em thấy có mỗi nhà chị bupbe bây giờ là chị heo là chi tiêu tiết kiệm được, đáng để học tập lắm ạ
    Chả biết sau này thế nào, nhưng chắc chắn 2 vc làm được 6- 7T/ tháng thì chả thể tiêu nhiều hơn cái mức của như 2 chị bupbe và beheo đưa ra được,em quyết tâm 1 điều là tiền đồ mình có sáng sủa rồi thì cũnng vẫn phải tiết kiệm để lo cho con cũng sáng sủa như mình, ko tủi thân nó hết, mà em thấy chị beheo đề ra mục tiêu cho bé nhà chị đi du học sau này hay quá đi chứ, đơn giản 1 phép tính thế này: cứ cho 1 tháng tiết kiệm được 2T
    2T x 12 tháng x18 năm = 432T => đã đủ chưa nhỉ, nếu con ko có đủ khả năng ra nước ngoài học thì cũng có 1 chút vốn cho con nó có tiền đồ
    Chúc cả nhà chi tiêu tiết kiệm và chia sẻ kinh nghiệm với mọi người cho đúng với tên topic mọi người nhé! cố lên nào!
  2. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ nếu con nó biết tiết kiệm thì nhiêu này đủ tiền ăn ở cho nó khoảng một đến hai năm, tùy theo nơi đến du học, chưa kể tiền học phí. Tính giá cả ở thời điểm hiện tại, mười tám năm nữa không biết thế nào.
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    bạn này giống mình. Tớ cũng khá tiết kiệm nhưng cảm thấy vẫn chưa ăn thua. Như nhà beheo là phải cộng thêm tiền khám thai nữa nhé. Khám thai + tiền thuốc mất khoảng 400 khìn -500 khìn/ tháng rồi. vì giờ 1 lọ procare đã là 180-200 khìn, chưa kể tớ còn uống thuốc acid folic và canxi nữa. Tiền bạc thì chạy vào chứng khoán với mong muốn lúc cưới có ít tiền để lo cưới xin, cuốicùng thì lúc cưới 2vc tớ vẫn phải rút thấu chi ra, và sau đó là lương tháng nào hết tháng ý vì ngân hàng nó tự trừ. Tháng nào mình cũng bị phát sinh mới ghét chứ. Tháng sau chi ra 1 khoản mua đồ cho con nữa, may thay có ngày 2-9 có tý tiền
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Từ hồi mình có bầu cũng ít khi phải đi đám cưới cho nên tạm tính tiền khám vào khoản đấy! . Từ hồi procare lên giá đúng dịp tớ bị dị ứng cho nên mấy tháng nay ngừng uống thuốc. Trộm vía con vẫn phát triển đúng tiêu chuẩn, mẹ cũng ko thấy choáng ngất gì cả mặc dù cũng hơi thiếu máu 1 tí!
    Tớ đã xin được 1 đống đồ sơ sinh cho bé yêu, tiết kiệm được khối rồi. Sau này con lớn mẹ sẽ sắm sửa nhiều sau! . Giờ đi xin vừa tình cảm vừa đỡ tốn xèng!
    Cảm giác lâu rồi không phải rút tài khoản của mình sao hạnh phúc thế!
  5. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nào thì quay lại đúng chủ đề tiết kiệm nhé.
    Tớ cùng 4ng nữa thuê chung 1 căn nhà. Mỗi ng 1 phòng mà vẫn đảm bảo sạch, đẹp, tiết kiệm: 700k/ phòng.
    Vì thuê đc cả nhà nên điện, nc dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Đc lợi tính theo hộ gđ chứ ko tính theo kinh doanh: 100k/ phòng.
    Net thì mắc trọn gói rồi share đều các phòng: 93k/ máy (vì chỉ có 3 máy)
    THC cũng mắc trọn rồi tự mua dây về share: 15k/ tháng.
    Sáng: uống sữa + bánh ngọt (choco pie, bánh trứng, bánh mì, oreo..) = 10k
    Trưa: sữa + bánh ngọt + hoa quả/ cơm/ bún = 15k (ăn trưa tớ thường như ăn sáng)
    Tối: tự nấu = 10k
    Cuối tuần có thời gian nấu ăn ngon hơn, ăn nhìu hơn nên cả tháng tiền ăn tầm 1,2T. Tớ ăn cơm ít, chủ yếu ngày nào cũng phải uống 1 - 2 hộp sữa.
    Xăng xe: 300k
    Đt: 200k
    Mỹ phẩm (sữa tắm, dầu gội, kem dưỡng, đắp mặt, các loại giấy dùng cho PN...): 100k. Thường 2-3 tháng mới phải mua 1 lần nên tính tb như thế.
    Quần áo: 2 tháng mua 1 lần: 300k/ tháng
    Tổng: 3.080.000
    Như thế này đã đc gọi là tiết kiệm chưa nhỉ????
  6. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề này đau đầu lắm. Lương tớ trước kia có 1.750.000/tháng. Giờ thì cao hơn chút, lo tiết kiệm để cưới chồng
    Sáng nay vừa làm bảng thu chi chi tiết cho tháng 9:
    - Ăn trưa: 300.000 (tại cơ quan, không đi ăn ngoài buổi trưa bao giờ)
    - Ăn sáng: 240.000 (tớ chỉ ăn được xôi buổi sáng 5000K và sữa hộp mang đến cơ quan pha 3000)
    - Ăn tối và hoa quả: 750.000 (Thường thì tớ mua hoa quả cho mấy ngày liên, và ăn vì sức khoẻ thôi, chứ tớ cũng chẳng thích thú gì. À, gạo nhà tớ mẹ tớ gửi từ quê cho, ngon và không mất tiền)
    Những khoản trên này không thể tiết kiệm được
    - Điện thoại: 200K (Nếu gọi quá số đó hạn chế nt và gọi, lên cơ quan, dùng DTCĐ cơ quan!)
    - Điện + Nước + Nét: 150K (Tớ nghĩ khoản này còn tiết kiệm đc nữa. Nhà tớ chỉ có 1 mình, ngày đi làm, tối về ăn và ngủ. Nhà tớ vẫn chạy máy giặt, tủ lạnh bình thường, nhưng điện 1 tháng chỉ khoảng 60K thôi, còn Net thì tớ dùng Viettel theo dung lượng, gói ngoài giơ fhành chính, thuê bao tháng 18K. Net hầu như không dùng mấy, vì cả ngày ngồi ở cơ quan rồi!)
    - Xăng 150K (từ ngày xăng tăng giá, tớ chỉ đi từ nhà đến cơ quan và đi về thôi, gần như không lượn lờ gì, vì không còn time và thứ 7, CN có đi đâu thì nhờ AY chở đi). Không lượn lờ, vừa đỡ tốn tiền xăng, vừa đỡ tốn tiền mua sắm linh tinh. Đi chợ toàn đi bộ hoặc đi xe đạp!
    Các khoản trên đã tốn 1.750.000 rồi, vì thế cố gắng tiêu vặt chừng 250.000 thôi. Tớ chỉ cố định khoản tiêu của mình 1 tháng là 2tr. Rồi khoản nọ bù cho khoản kia thôi, nếu có phát sinh thì cố gắng tiết kiệm các khoản khác: ĐT, net, Xăng, ...
    Còn tiền mua quần áo và đồ linh tinh, tớ cố gắng dành tiền thưởng hay thu nhập thêm để mua. Ví dụ tháng này tớ có thêm tiền 2/9, tiền thành lập công ty, tiền bù đắp sắc đẹp cho NV nữ, tớ bỏ ra mua. Mà tớ tính rồi, hầu hết các tháng tớ đều có thu nhập thêm cả: Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, Snhật, 2/9, 20/10, Tết âm lịch... Cố gắng lấy tiền ở đó ra tiêu pha cho hợp lý.
    Tớ không phải trả tiền nhà, nhưng dành ra mỗi tháng khoảng 300K cho các việc làm khác theo sở thích. (300K này là số lẻ trong lương cứng của tớ. Mục tiêu của tớ mỗi tháng tiết kiệm 2tr và luôn hoàn thành!)
    Chúc các bạn thu chi thành công!
  7. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    nàng này tiết kiệm tiền ăn quá!
    May là tớ ko phải đi chợ, chứ ko thì lạm phát khối!
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hihihi nhà tớ đây cũng thắt lưng buộc bụng đi xin đồ sơ sinh. Nhưng có những cái vẫn phải sắm không thể xin được beheo ah. Ví như tã giấy, bình sữa, chậu tắm, tã xô. bỉm, sữa dự phòng...., cho mẹ cũng thế nữa nên vẫn tốn 1 khoản . Đúng là xem lại hạch toán chi tiêu của mình thấy chết tiền ăn. 2 vc tớ tháng nào cũng 6T
  9. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    chị Nhím tiết tiệm tiền ăn thật đấy nhưng bọn em sau này chỉ tiêu ăn uống cho 2vc chỉ 50k/ ngày thôi = 1T5/ tháng
    cố gắng học tập chị Nhím nhưng bọn em chỉ ăn 1 bữa tối , cả 2 đứa đều ăn ít nên chắc 50K/ vẫn còn nhìu, hoa quả thì lười ăn, ai đời mua 1kg nhãn mà ăn 3 ngày ko hết
  10. Tichou

    Tichou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới cưới được mấy tháng, cũng ghi chép sơ sơ xem mình chi tiêu thế nào, nhưng hình như có vẻ hơi nhiều, chẳng biết nên rút khoản nào!!!
    - Tiền ăn 2 vợ chồng ( ăn sáng + tối + hoa quả hàng ngày) : 1.5tr đến 2tr
    - Tiền tiêu hàng tháng ( mua đồ dùng thiết yếu + quần áo) : 1tr
    - Tiền điện nước, điện thoại : 500k
    - Tiền ăn ngoài (vợ chồng tớ có cái thói quen như thế, tháng đi 1, 2 lần ra hàng ăn, gọi là thay đổi không khí,nếu không thì đi cùng bạn bè hoặc mời bố mẹ sang ăn) : 1tr
    - Tiền thuê nhà ( khoản nặng nhất ) : 3tr
    - Tiền xăng xe, điện thoại dd : không tính vào tiền tiêu gia đình ( tiền tiêu riêng vợ chồng tự trả)
    Tính sơ sơ ra thì 1 tháng cũng mất 7tr đến 7.5tr chưa kể đến sinh nhật, cưới xin...Nhưng hầu như tháng nào cũng có việc gì đó phát sinh nên toàn vượt quá con số 7tr kia

Chia sẻ trang này