1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin phép chia sẻ với bạn 1 chút hôm nay mình hơi nhìu chuyẹn thì phải thấy như của nhà bạn thì chỉ tiết kiệm được khoản ăn ngoài (như bọn tớ tuần 1 lần đi ăn ngoài và tiêu tầm 150K/ lần thôi, bạn ăn có 2 lần/ tháng mà, cố gắng nhé ) và và tiền tiêu mua sắm hàng tháng thôi bạn ạ!
    Tiền thuê nhà cho 2 người là 3T tớ ko bít thế nào nhưng hình như hơi cao
    Tiền ăn như vậy là quá hợp lý rồi
    Chúc bạn tìm ra cách tiết kiệm hợp lý!
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ phục mọi người thật đấy phải học tập mà tiết kiệm thôi
    nhưng riêng đọc cái mục hoa quả tớ cứ ngồi cười nhăn nhở 1 mình vì mình lại ko tốn mấy khoản này, vì tớ cũng rất thích ăn hoa quả nhưng lại toàn thích quả rẻ, đặc biệt là thích ăn chuối , có lúc tớ ăn chuối trừ cơm được, hoặc kẹp với bánh mì ăn hihi mùa này nhiều na, nhiều ổi tớ cũng hay ăn, mùa nào thức nấy chắc mua cũng rẻ đi được 1 tý, tớ thích ăn cả đu đủ nhưng ko dám mua nhiều (đấy là hồi chưa bầu bí),săop trung thu cũng có nhiều bưởi ngon nữa, mùa hè thì có nhiều xoài, xoài xanh các loại xoài, xoài Mộc Châu cũng ngon, à có bơ là cũng hơi đắt, nhưng ko ăn nhiều nên ko tốn mấy, tớ thích cả ăn mít, khế, roi... ăn mỏi cả mồm mãi chả hết được 1kg . Đặc biệt tớ ko bao giờ ăn nho, dưa vàng, táo, lê, xoài Thái.. những quả mà tớ cho là ko an toàn (nhg ăn vào thì cũng chả sao đâu) thỉnh thoảng nhà có thì ăn thế chứ nếu để tự đi mua thì ko bao giờ.
    hồi chưa bầu bí tớ toàn ăn hoa quả vào bữa trưa đấy, đẻ xong chắc phải 1 năm nữa mới ăn cái kiểu đấy tiếp được
    hoa quả tốn ít thì ăn vặt tốn nhiều, khổ cái tớ ko thích ăn cơm mấy mà toàn thích xơi spagheti (tự làm hết á), bánh mì nưóng kẹp này kẹp nọ ặc. Thôi nhân dịp sắp tới phải ăn những món cổ truyền lợi sữa cộng với việc sau 1 năm cho con bú người béo ú thì việc ăn uống trở thành ko quan trọng nữa sẽ tiết kiệm được nhiều hihi
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng phải mua sắm thêm cho bé và mẹ, nhưng tiền này tính vào tiền của con! . Chắc là rút tài khoản ra đi mua sắm thôi.
    Khoản ăn uống, mẹ chồng tớ sáng sớm dậy đi chợ cóc, giá rẻ mà tươi ngon. Ngày nào cụ đi vắng là tớ ngủ tít mắt mới dậy đi siêu thị hoặc ra chợ to nhiều thứ, lại mắt to hơn mồm nhìn thấy cái gì ngon ngon lạ lạ cũng mang về ăn, chưa kể khoản mặc cả rất "cà rốt". Trước đây buổi trưa đi ăn cơm văn phòng, toàn 35-50K/bữa, giờ biết đường mang cơm mẹ đi vừa an toàn lại ngon, đỡ phải ra trời nắng, ăn xong lại ngủ được 1 giấc.
    Kể cả điện nước cũng thế, ở với người nhớn cũng có thói quen tắt điện ko cần thiết, nước nôi ko quá hoang phí...
    Nói chung chắc vài chục năm nữa mình mới giống các cụ được!
  4. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nhím ở 1 mình à? Thế thì 3T cũng chưa phải tiết kiệm lắm đâu!
    Có điều tớ thấy khoản ăn uống hơi hẻo đấy nhé. ăn trưa 10-15k như ăn sáng thì tiết kiệm quá, bữa tối cũng 10k thì quá tiết kiệm Nhà tớ á, cứ hôm nào mời chồng đi ăn trưa với bún, phở là y như rằng chiều kêu đói ầm lên. Cho nên bữa sáng ăn nhẹ, chứ 2 bữa trưa vẫn phải cơm tẻ đầy đủ.
    Được cái chồng tớ dễ nuôi, thức ăn bình thường mà bữa nào cũng ăn rất ngon lành (hay khen vợ nấu ngon, mặc dù vợ nấu thường thôi, có lúc dở ẹc) Hai ngày hôm nay đi chợ hết 100k, nấu 3 món/bữa mà thức ăn tươi vẫn còn thừa trong tủ lạnh. Kinh nghiệm là thức ăn chia từng bữa cho vừa đủ ăn. Nấu nhiều ăn không hết, hoặc phải ép nhau ăn cố, hoặc đổ cho mèo, hoặc để tủ lạnh bữa sau đun lại đều mất ngon. Nhà tớ bữa nào thức ăn cũng vừa xoẳn (hết cơm là hết thức ăn), bụng cũng no luôn
    @GP: nhà tớ cũng hay ăn hoa quả. Mùa hè hoa quả rẻ ý mà. Ổi với bưởi vừa tốt vừa rẻ (Chuối tớ thấy còn đắt hơn ý, 1k/1quả, ăn ngon miệng vèo 1 cái là hết) Ổi 5k/kg, ăn cả ngày mới hết. Bưởi 10k/quả, nhanh thì 1 ngày, không thì 2 đứa ăn 2 ngày mới hết. Kết hợp thêm sữa chua, chanh leo, na, thế là bữa phụ lúc nào cũng dồi dào.
    Chi tiêu nói chung là cứ cân đối, cái rẻ phối hợp với cái đắt, mua cái này nhiều tiền thì mua cái khác ít tiền thôi, vừa không phải bóp mồm bóp miệng mà không bị bội chi.
    Thực ra nhà tớ lương công chức từng ấy, nếu không tiết kiệm được tí nào cũng chẳng phải lạ. Nhưng mình chi thế nào cho hợp lý, để còn dành dụm khi ốm đau hay có việc. Các cụ bảo "Làm khi lành để dành khi đau mà". Nếu 1 người mà chi hơn 3T tháng thì mức thu nhập phải gấp đôi mới hợp lý. Với lại cứ quen chi tiêu phóng tay, đến khi có con thì kiếm không đủ chi mất.
    Nhà công chức muốn có tiền tiết kiệm thì phải đi làm thêm. Tớ dự trữ được khoản này, đã gửi được tiết kệm cho con mấy lần rồi. Sau này khi có việc cũng có cái mà rút ra, không đến nỗi phải xin / vay 2 bên bố mẹ.
    Được bupbe2003 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 27/08/2008
  5. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    VC mình tổng thu nhập hàng tháng la 9tr/tháng.
    May là VC có căn hộ riêng nên không phải tốn tiền thuê nhà (khỏan này là nặng nhất).
    Chi tiêu của VC mình hàng tháng như sau:
    1. Chồng: 1tr2 (bao gồm ăn sáng, ăn trưa, xăng xe, di động --> nhậu nhẹt phát sinh gì thêm thì chồng tự xoay sở :D)
    2. Vợ: 400K (bao gồm ăn sáng, quà bánh lặt vặt, ăn trưa mình tự làm ở nhà mang lên cty chỉ việc hâm nóng bằng lò vi sóng)
    3. Tiền điện / gas: 200K
    4. Phí chung cư: 150K (nước, vệ sinh, rác, gửi xe...)
    5. Internet: miễn phí (tận dụng xài net wifi của mấy tiệm cafe bên cạnh)
    6. Điện thọai bàn + TH cáp: 100K
    7. Đi chợ: 2tr (bao gồm ăn tối cho 2 VC, sữa tươi, hoa quả --> hoa quả mùa nào thức nấy, nói chung khá thỏai mái)
    8. Khám thai + thuốc bổ: 200K
    9. Em trai mình: 200K (cho cu cậu có thêm tiền đổ xăng đi học)
    10. Hiếu hỉ, cưới xin: 300K (khỏan này không đều đặn, tháng nào ko dùng thì cho vào heo, cuối năm có dư thì shopping, du lịch hoặc tùy thích..)
    11. Nhu yếu phẩm (bột giặt, sữa tắm, kem đánh răng..) hoặc quần áo, mỹ phẩm thì 1 năm đi 2 lần thôi, thường là giữa năm và gần Noel vì có thể mua được đồ sale. Mình tập trung mua nhu yếu phẩm ở Metro/Big C, mỹ phẩm quần áo thì không nhất thiết là đồ hiệu. Tổng thiệt hại cả năm khỏang 6tr --> vị chi trung bình 1 tháng là 500K.
    ===> Tổng chi cố định vậy là khỏang: 5tr; Khỏan dư còn lại thì cứ để tiền trong TK, 2,3 tháng/1 lần gom lại đi gửi tiết kiệm.
    * Còn tiền làm thêm đột xuất (1, 2 tháng cũng có ít) thì khi có lại dẫn nhau ra ăn ngòai, mua quà biếu bố mẹ 2 bên hoặc gửi tiền cho BMC.
    Chính sách này mình thực hiện ngay từ lúc cưới về nên không bị stress lắm mà OX mình cũng yên tâm tay hòm chìa khóa của vợ.
    Sắp tới sinh con thì không saving được như vậy nữa vì phải thuê thêm người GV, rồi chi phí nuối con... Thôi thì lúc nào đi làm lại thì phải chịu khó "cày" hơn để kiếm tiền thêm vậy!!!
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bupbe mua bưởi ở đâu rẻ vậy? Nhà tớ mua rẻ nhất là 20k/quả. :(( Ngày nào ba mẹ con cũng chén ít nhất 1 quả + 1kg ổi + nhãn (chả bít bao nhiêu). :(( :(( Nhà tớ ba mẹ con ăn ít cơm lắm nên chủ yếu ăn hoa quả thui. Nhà tớ đi chợ 100k/ngày thì đến một nửa là vào tiền hoa quả mất. :(
    Tháng vừa rùi nhất quyết chỉ ăn trưa trong vòng 25k đổ lại, tiết kiệm được khá phết. Nhưng tháng vừa rồi vừa SN em, vừa SN mình thế là tịt, chả còn gì để tiết kiệm.
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ có khoản này hàng tháng đó. Nhưng ít thôi, và là tiền riêng của tớ, không tính vào khoản tiêu chung. Bố mẹ nhận cho vui chứ các cụ cũng tự lo cuộc sống, không cần mình nuôi. Cứ cầm đến tiền con biếu là vo tròn cất đi chứ không tiêu, chưa biết chừng sau này các cụ lại cho cháu ngoại
  8. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ, kể ra ko fải để khoe khoang hay gì đâu ạ. Mỗi người có 1 cách thu chi mà. Thi thoảng em cũng mang về biếu tiền bố mẹ, nhưng bố mẹ toàn cho ngược lại nên thành ra cũng ko có "trách nhiệm" gì thật.
    Chính ra, có gia đình rồi, tiết kiệm còn dễ hơn nhiều ấy chứ. Vì đi về là fải về nhà nấu cơm cho chồng ăn (thi thoảng mới la cà hoặc chồng la cà) chứ em còn ở 1 mình thì bạn bè ới 1 fát là tụ tập ngay lập tức. Cứ ví dụ tuần trước, đi ăn lẩu ếch là 120k/đứa + 100k tiền hát, mất 1 khỏan đâu có nhỏ, hizhiz
  9. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Bưởi tớ mua ở chợ nhà tớ mà. Bưởi da xanh, lòng đào loại ngon, ăn mê tơi thì 14-15k. Gần đây chồng mua bưởi của 1 bà trong chợ trên đường đi làm về (bà này hay tán chồng mua hoa quả lắm ý) thì 10k, quả to, nặng, ăn ngon kém loại kia 1 tí.
    Bữa trưa 2 vợ chồng tớ ăn cũng chỉ 25k thôi, đủ cả thịt, rau xanh. Chẳng hạn 1 bữa ăn thế này:
    - Thịt bê xào: 15k-20k (150-200gr) (món này nhà tớ gọi là món lười, vì người ta trộn sẵn gia vị và sả, tỏi, ớt xanh ớt đỏ cho, về chỉ việc nổi lửa, 5p là xong)
    - Đậu rán/ luộc: 2 bìa: 2-2.5k.
    - Rau muống luộc: 2k
    - Tôm rang (100g): 9k
    Bữa ăn như thế chỉ khoảng trên dưới 30k.
    Hoặc 1 thực đơn khác:
    - Cua 200-250g: 10-12k
    - Rau đay mồng tơi: 2k (hoặc thay bằng 1 mớ rau ngót: 1.5k, ăn với cua rất ngon); mướp 1.5k
    --> được nồi canh ngon tuyệt khoảng 15k. Món này rất đỡ thức ăn, vì chỉ chan canh không thôi đã xơi được 2 bát là ít
    - Cà muối 2k
    - thịt rang: 10-15k. Nếu không có nhu cầu ăn thịt cùng canh cua thì ăn món khác chay tịnh hơn, càng đỡ tiền
    Ăn thế là ngon miệng, đủ chất. Nhà tớ 1 bữa chỉ ăn đến thế, vừa miệng và không thừa qua bữa sau.
    Gạo thì khoảng 1 tháng mua 1 yến, hết tầm 125k.
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bít ngay các gái sẽ kêu tớ ăn uống hơi hẻo mờ. Mẹ tớ hàng ngày cũng phải nt or gọi điện giục tớ ăn uống đầy đủ chứ ko cả ngày tớ chỉ uống sữa với ăn hoa quả (chuối/ táo/ bưởi/ thanh long/ sữa chua..) thôi í. Tớ ko hỉu sao tớ ăn ít thế mà vẫn sống nhăn. Da dẻ vẫn ngon nghẻ. Ng vẫn khỏe mạnh.
    Ngày tớ chỉ mua đúng 1 lạng thịt (bò/ lợn. Tớ ko ăn thik ăn thịt gà Hn. Hik) + 1 mớ rau muống/ đậu + bí ngô = 10k thôi. Còn chưa kể hnào ăn trứng thì bữa chỉ chén 1 quả thôi.
    Trưa tớ ghét ăn cơm lắm vì cảm giác chiều nặng bụng ko làm đc việc. Có trưa uống 1 cốc sinh tố, tầm chiều uống 1 hộp sữa. Cả tháng tớ hết 2kg gạo.
    Có khi tớ nên tiết kiệm khoản xăng xe xuống còn 250k, đt còn 150k. Bổ sung thêm 100k vào khoản ăn uống cho các nàng khỏi...ngạc nhiên nhé.
    Các nàng bẩu 3T vẫn là nhìu thì giúp tớ sao có thể giảm 2 - 2,5T như bạn gì làm NN ko nhỉ? Hik.

Chia sẻ trang này