1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn là mọi người kể ra không phải để khoe khang đâu (thực ra lương 6-7tr cũng đâu phải là cao ở thời điểm này -mọi người đừng ném đá tớ nhé vì ở VP tớ có ng còn nhận lương 670$/ngày cơ, còn hơn cả lương tháng của mình)
    Với chị Bupbe: em thực sự khâm phục cách chi tiêu cực kỳ thông minh của chị, nó rất hợp lý ko hoang phí mà vẫn làm cuộc sống mình thoải mái.
    Em dạo này đau khổ lắm toàn bị mắng mỏ là vì tiêu hoang cho dù em hạn chế tối đa ko đi shopping (thực ra là lâu lắm rồi ko mua gì mới cho mình) mà chả hiểu sao tiền đội nón ra đi hết. Hic, em ghi lại chi tiêu rồi mà càng ghi càng chẳng bít rút khoản nào và tăng khoản nào. Ko bít có con cái thì sẽ làm gì để cho nó ăn đây
  2. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hiện có 2 bà cháu ở với nhau, tiền ăn bố mẹ cho, bà đi chợ, một tháng hết khoảng hơn 2 triệu . Mà 2 bà cháu ăn ít cực. Mình chỉ ăn bữa tối ở nhà, ăn ít cơm, ít thức ăn, chỉ nhiều hoa quả thôi.Bà mình thì khéo mua, khéo bán và tiết kiệm.
    Ngoài ra còn các khoản khác:
    Ăn sáng 180,000 (12k/bữa, có bữa ăn mì tôm ở nhà)
    Ăn trưa 330,000 (mình chỉ ăn 15k/bữa thôi, vì làm ở khu "nhà quê" nên ko đắt như trên phố, với lại mình ăn ít lắm)
    Ăn ngoài 300,000 (thỉnh thoảng chán cơm, thèm các thứ khác thì vào quán ăn trưa 50k/bữa hoặc đi lang thang ăn thêm)
    Sách báo 100,000 (đặc biệt thích tạp chí in đẹp)
    Điện nước 300,000 (nếu bật điều hòa nhiều thì phải 500k/tháng)
    Điện thoại, net 200,000 (điện thoại bàn và net dùng trung bình, hay xem tranh ảnh)
    Di động: 100,000 (gọi ít)
    xăng xe 400,000 (chủ yếu đi làm, xe ga, tốn xăng)
    Tập aroebic: 160,000
    Quần áo 300,000 (thỉnh thoảng đi mua, lần nào cũng tốn tiền triệu vì mua 3-4 cái một lần, hic hic)
    Skincare 300,000 (một năm mua 2-3 lần, chia đều ra)
    Cho, biếu, tăng 100,000 (cho cháu, bà)
    Gửi xe, dịch vụ chung: 100,000
    Khác 200,000 (mua đồ dùng cá nhân, các thứ linh tinh, bánh kẹo, hoa quả).
    Túm lại là cũng phải mất thêm 3tr/tháng. Cộng với tiền ăn nữa là 5 tr/tháng. Toàn những thứ mình thấy là ko thể ít hơn được nữa,mà mình hoàn toàn ko mua những thứ xa xỉ (đồ skincare thì không thể giảm vì da nhạy cảm, hay mọc mụn).Chưa kể nếu xem phim, nghe nhạc thì chắc chết luôn. Mình còn thích đọc sách nữa,lần nào đi mua cũng tiền trăm cả (sách, tiểu thuyết đã giảm giá, mua về hôm trước, hôm sau đã đọc xong). Đợt trước còn mỗi ngày uống 02 cốc nước cam=14k ở cơ quan, tháng này đã hết dịch vụ này vì chuyển chỗ làm. Ngày trước đi làm lương cao cao còn có vẻ dư tiền trong tài khoản, bây giờ chuyển chỗ làm roài, thu nhập chẳng đủ tiêu. Tình hình này chết chắc.
    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 28/08/2008
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em thử liệt kê xem mọi người khuyên thế nào nhá. Thu nhập của em là khoang gần 8T. Chi tiêu nhu sau:
    Đưa cho mẹ 4T 1 tháng: mẹ lo tất, còn thừa thì biếu mẹ, gôm:
    Cơm trưa (thực ra là cơm bữa tối mẹ em nấu nhiều hơn 1 chút để hôm sau em mang lên VP)
    Cơm tối (1 tuần có khoảng 2-3 ngày ko ăn cơm nhà)
    Điện, nước, điện thoại (dùng xả láng, mẹ trả mà)
    Ngoài ra em chi tiêu như sau:
    Tóc: em rất chịu khó ra hàng gội đầu, hấp tóc vì tóc em hư hại nhiều lắm, vẽ móng tay (con gái, còn độc thân nên làm đẹp khá nhiều): 500k (đấy là chưa kể có tháng còn nhuộm tóc hay nối mi hay phát sinh những khoản ko lường)
    Quần áo: trung binh 1 tháng em hết khoang 300k cho quần áo (em có thói quen là hay đi mua cả thể nên cũng tiêu tốn)
    Xăng xe: 400k ( em đi xe ga, nhà lại xa cty, cách 12, 13km, nên dù ko đi lượn lờ bằng xe máy thì cũng tốn ngần đấy, còn nếu đi lượn lờ thì vô cùng)
    Mỹ phẩm: trung bình khoảng 200k
    Ăn sáng, thỉnh thoảng ăn trưa, ăn tối (ăn tối thì ít vì em hay được mời ah): 400-500k
    Điện thoại: Cty, Internet, ở nhà mới cắt rồi, truyền hình cáp ko tốn vì nhà em dùng đầu thu): 0
    Sức khoẻ: em cũng hay ốm, riêng tiền khám tháng vừa rồi của em hết hơn 1T, nhưng chắc 1 năm cũng chỉ 1 lần, nên cứ tính khoảng 200k
    Cưới xin: năm nay lũ bạn em được tuổi, cưới nhiều như quân nguyên: 500k tháng (trung bình trên cả năm mất)
    Ăn chơi, du lịch, tu tập bạn bè: 300k/ tháng (con gái nên khoản này đỡ hơn ah)
    QUà cáp, mua sắm cho mấy đứa cháu (riêng cái khoản cuối tuần đi cv đã tốn của em khối): 300k
    Cuối tuần ở nhà, thỉnh thoảng nối hứng, mời mọi người đến nhà ăn cơm, tự đi chợ: thôi thì trung bình: 300k
    Sơ sơ là : 3T 1 tháng + 4T đưa mẹ là 7Tr. Giờ thì em đã hiểu tại sao em lương cũng khá mà ko tích luỹ nổi đồng nào
  4. calembeena

    calembeena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tớ vào đây học được ối thứ. Tớ cũng có ít kinh nghiệm chia sẽ
    1. Nên thay các thiết bị điện đã cũ (nếu có điều kiện) như bóng đèn, tủ lạnh, điều hoà, microwave.
    2. Tăng cường sử dụng các thiết bị nước có vòi hoa sen, tiết kiệm được nhiều nuớc lắm í.
    3. Tắt, rút ổ cắm mọi thiết bị điện khi không dùng tới, như sạc điện thoại, hay sạc bàn chải, tivi.... tuy mình thấy là kô dùng nhưng nó cũng tốn điện.
    4. Bạn gì ở trên nói rất đúng là chạy xe tốc độ chậm thì đỡ tốn xăng hơn là chạy nhanh đấy.
    Kinh nghiệm của tớ chỉ có bnhiêu. Cái gì tớ cũng tiết kiệm được nhưng có mỗi 1 khoản kô thể nào được: Ăn uống.
    Vợ chồng nhà tớ ăn rất khỏe, thấy mọi người liệt kê mỗi bữa ăn chỉ cần 200gr thịt là đủ nhưng mỗi lần tớ xào thịt bò thì cũng phải ít nhất là 500gr đến 1kg mới đủ cho 2 vợ chồng tớ (chưa kể rau và canh). Hoa quả thì một lần ăn có thể an 1 trái dưa hấu to. Tớ hoàn toàn nấu ăn ở nhà, sáng trưa tối mà mỗi tháng chi 1 khoảng không nhỏ cho việc ăn uống này (khoảng 20% lương).
    Trước khi đi làm tớ tự nói là sẽ trích 50% lương bỏ vào tiết kiệm, 15% trả tiền nhà, 5% mua sắm lặt vặt, 10% tiền cố định các khoảng điện nước, gas, 5% cho the duc the thao... 20% là dành tất cho ăn uống. Nhưng bgiờ chỉ còn 30% lương cho tiền tiết kiệm mà thôi.
    Các nàng có cách nào cắt chế độ ăn uống xuống được kô?
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Bupbe: Nhà tớ ko thể mua được bưởi da xanh dưới 20k/quả. :(( mà xem tiền chợ thì có lẽ chợ nhà nàng rẻ hơn chợ nhà tớ ít nhất là 30%. :((
    @Bạn gì vừa post bài: Tớ ko bít lắm. Nhưng theo chỗ tớ được biết thì ăn nhiều đạm quá cũng ko tốt đâu nàng. Như nàng kể thì tớ thấy 2VC ăn quá nhiều đạm. Có thể thay = các thực phẩm khác tốt cho sức khoẻ mà rẻ hơn. VD: cá, đậu phụ..
  6. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là nàng có mún tiết kiệm hơn nữa hay ko í chứ? Nếu mún thì tớ làm vài phép đơn giản như sau nhé. Còn nếu ko mún thì coi như tớ chưa nói gì cả (tớ lại dỗi hơi thế đấy)
    - Làm đẹp: gội đầu + làm móng + hấp tóc: 500k là quá nhìu. Tháng nàng chỉ nên hấp tóc 1-2 lần thôi, nhìu quá đâu phải là tốt. Móng là 1tuần 1 lần là ok chứ? Đầu tự gội ở nhà + hấp thuốc nguội (tự hấp) = 300k.
    - Quần áo: ok
    - Xăng: ok. 2 khoản này tớ giống nàng vì đi xe ga, mún bớt lắm nhưng chả bít ltn, chờ xăng giảm = 15k/l vậy.
    - Ăn sáng: ok
    - Khám bệnh: tớ thường 3-4 tháng đi khám 1 lần định kì = 300k vậy nên khoản này nếu ng nào chăm chỉ khám như tớ thì chỉ tính khoảng 100k/ tháng
    - Ăn chơi + mua quà cho cháu: 300k thay vì 600k như bh.
    - Cuối tuần: thường 1 tháng tớ đi ăn trực nhà vc anh chị bạn 1 bữa và ngược lại = 150 - 200k. Ấy cũng nên thử xem 1 lần/ tháng thay vì vài lần/tháng như bh?
    Túm lại vì đang dỗi hơi nên tính hộ ấy tí chứ lương ấy cao mà nghe chừng tiêu cũng ác nhỉ? Mà ko thấy ấy tính đến khoản "tình phí"??? Nếu chưa có ny mà tiêu dư lày thì liệu có dzai rồi còn trội thêm bi nhiu đây???
  7. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nhà bạn ăn khỏe thế, 2 vợ chồng ăn hết 500-1000gr thịt/ bữa thì quá nhiều, thán phục.
  8. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chợ nhà tớ bưởi 8k cũng có, nhưng ăn được thôi, không ngon lắm vì hơi he và ít nước. Chứ bưởi 15k thì ăn ngon mê mệt.
    Nói đến chuyện đi chợ sao cho rẻ, thì kinh nghiệm của riêng tớ là:
    1. Đi chợ cho 2-3 ngày/lần. Thấy thứ gì ngon, ước lượng theo số bữa mà mua, số lượng nhiều 1 tẹo cũng được. Chẳng hạn nhà tớ ăn cá chép thì không mua con nhỏ (mẹ chồng bảo con to ăn ngon hơn, mặc dù giá cao hơn). Mua hẳn 1 con tầm 1.5kg, đâu khoảng 80k, chia ra thành 5 phần: 4 khúc giữa và 2 khúc đầu đuôi, cho riêng vào 5 túi, tống vào tủ lạnh ăn dần. Khúc đầu + đuôi nấu canh riêu hoặc canh dưa. 4 khúc giữa bữa kho, bữa rán, cứ 1 khúc là được 1 món, ăn chung với thức ăn khác. Như thế vừa rẻ vừa ngon, chỉ khoảng 15k cho món cá. Cua nhà tớ cũng mua như thế. Hôm nào cua ngon thì mua 1kg (tầm 45-50k), về làm 1 thể, giã nhỏ chia 4 túi, bữa nào thích ăn thì đem 1 túi ra rã đông, nấu loáng 1 cái là xong. Canh cua nấu mồng tơi rau đay, rau ngót hoặc bí xanh thì ngọt lịm, cầu kỳ hơn thì nấu với rau rút+rau muống+khoai sọ, chỉ 15-20k/ nồi canh, bao nhiêu cơm ăn cũng hết.
    2. Đi chợ sớm. Chợ sớm có nhiều thứ để chọn, ngon hơn và rẻ hơn. Buổi sáng ở chợ nhà tớ có người ở quê gánh hàng lên bán, bán rẻ lắm, hàng cũng tươi. Cũng thứ đấy mà trưa hay chiều mới mua thì chỉ mua được của người buôn lại, vừa đắt mà thái độ lại chỏng lỏn.
    3. Ko mua người ở đầu chợ, đầu dãy. Những người này luôn bán đắt hơn những hàng khác.
    4. Khảo giá 1 lượt các hàng (có thể nhờ kinh nghiệm người quen) để biết hàng nào ngon nhất mà giá hợp lý. Mua của hàng quen thường được ưu tiên hơn, bán rẻ hơn 1 tí (Hồi đầu mẹ tớ đã đưa tớ đi giới thiệu với các hàng quen (toàn những hàng theo kinh nghiệm của mẹ là ngon nhất) và dặn dò: Con dâu tôi đấy nhớ, bán rẻ cho nó nhớ. )
    5. Phải chịu khó mặc cả và cân lại hàng, nhất là nếu mua hàng lạ. Kinh nghiệm mặc cả của tớ là: hàng buôn lại (có sạp, có hệ thống rổ rá, chỗ ngồi hoành tráng) họ không cho mặc cả đâu (bán đắt và rất kiêu nữa). Nhưng hàng của người buôn từ gốc (thường là dân quê) thì vẫn mặc cả được. Chợ nhà tớ nhỏ, mua quen nên cũng không mặc cả được nhiều lắm. Nhưng với người bán lạ 1 chút thì cứ mặc cả, vì họ thấy mình lạ nên hay nói thách, chả tội gì ta mất tiền oan cho họ. Thường thì mặc cả phải ...lạnh lùng, cứng miệng 1 tí, như là tỏ vẻ ta cũng chả cần mua lắm , như vậy họ biết không nắn được thì họ phải bán giá hợp lý cho ta. Vụ cân lại cũng không nên ngại, hàng đắt mà cân gian 1-2 lạng là mất ối tiền, nhưng chủ yếu là bực mình. Tớ thường không thích mua hàng tình cờ gặp trên phố vì 100% cân điêu, dù mình có thể mua được giá rẻ, nhưng cái rẻ đó ăn vào khoản họ cân gian cho mình. Tốt nhất về chợ nhà mình, tin cậy hơn. Mẹ tớ mua hàng không ưng còn có thể đem ra đổi nữa cơ. Tớ thì chưa đến nỗi khó tính lắm
    5. Kinh nghiệm trên áp dụng cho mua hàng ở chợ thường, còn vào siêu thị thì chả nói làm gì. Nhưng hàng siêu thị thì đắt, đi chợ tốn lắm. Mà tớ cũng chả tin vào rau sạch thịt sạch của họ.
  9. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đúng như BB nói rồi đó, thường cuối tuần tớ tranh thủ đi chợ mua thức ăn cho 1/2 tuần luôn. Đi chợ sớm vào cuối tuần không khí vừa trong lành, vừa mua đc rau rẻ, ngon. Chứ chợ Thái Hà chỗ tớ nổi tiếng bán đắt mà kiêu nên sáng t7 tớ hay vòng ra hồ Hoàng Cầu mua rau, quả, củ. Riêng quả, củ thì để ăn đc cả tuần như bí, khoai tây, cà rốt, susu, bắp cải, củ cải...Thịt, cá tớ mua của bác hàng quen nên lun đc cân đúng, ngon. Có sáng đi làm lượn qua bẩu bác í cắt cho 2 lạng thịt vứt vào tủ lạnh nhà bác ấy, chiều đi làm vìa lượn qua lấy.
    Cá, thịt kho ăn 2 ngày lun 1 thể. Vừa tiết kiệm gas mà kho ít thực ra cũng ko ngon mấy. Khi ăn thì cho vào lò vi sóng hâm lại hoặc cho vào bát rồi bỏ vào nồi cơm cũng đc.
    Nấu canh, luộc rau cũng vừa phải nc thôi. Thừa nhìu nc quá lại tốn gas.
    Cơm cũng nấu số lượng vừa đủ. Ăn vừa hết tạo cảm giác ngon miệng. Cơm nguội bữa sau ăn ko ăn, đổ đi lại tiếc.
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    @ chị BB ơi, chị hay đi chợ nào thế chị, ko bít nhà chị có gần nhà em ko nhỉ
    Mấy kinh nghiệm đi chợ của chị BB và chị Nhím hay thật đấy ạ.
    như nhà em bây giờ 4 người + 1 thợ chỉ ăn bữa trưa bên cửa hàng mà mẹ em đi chợ cũng hợp lý lắm nhé
    Bên cửa hàng ăn buổi trưa thì làm đơn giản hơn, lúc nào trong tủ lạnh cũng có chục quả trứng nhé, rồi thì mua cả lạc nữa,
    1 ngày mẹ em mua bên cửa hàng là 25k tiền thịt, lúc thì rang, lúc thì kho, hôm nào hứng lên thì rán + 20K tiền thịt ở nhà + 10K rau cho cả 2 nơi + 5K đậu hoặc lạc + 5K trứng ( tính trung bình)= 65K/ ngày,
    hôm nào ăn tôm hay cá gì thì lại bớt thịt đi, hơn nữa những món đó chỉ ăn bữa tối còn bữa trưa thì nhà em ăn đơn giản hơn quanh quanh mấy món rau + thịt là chính
    Tính ra tổng tiền chợ phát sinh cho cả nhà em + nuôi thợ làm việc tháng nào nhiều thì đến 2,5T chứ bình thường thì chỉ 2T hoặc hơn tí thôi
    Mẹ em cũng hay đi chợ quen và đi chợ cho 2 nơi cùng nhau luôn vì mẹ em bảo như vậy mua nhiều rẻ hơn , và san ra 2 bên được

Chia sẻ trang này