1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi chi tiêu sẽ có những khoản phát sinh mà mình không thể không chi (chẳng hạn giỗ chạp, đám cưới, thỉnh thoảng mua quà biếu bố mẹ,...) Nhưng cái cần tiêu vẫn phải tiêu, miễn là tiêu trong mức thu nhập của nhà mình và vẫn còn 1 ít để dành, phòng khi cần đến. Em nên để ít tiền trong túi thôi, đặc biệt nếu mình có tính hay ngẫu hứng mua sắm, trước khi mua cũng cân nhắc xem thứ đó có cần không hoặc đã cần ngay chưa, tránh mua về nhà bỏ xó thì cũng là lãng phí.
    Sổ thu chi thì em cứ ghi đầy đủ, hàng tháng xem lại xem các khoản đã hợp lý chưa, có khoản nào có thể tiêu bớt đi không. Nên giới hạn mức tiền cho một ngày ăn (70-100k/2-3 bữa), giới hạn số lần ăn hàng trong tuần, giới hạn số lần ăn ở nhà hàng cao cấp trong tháng. (nhà chị thường thích ăn hàng bình dân, thỉnh thoảng mới vào tiệm đồ ăn Tây). Rất nhiều nhà thường chỉ ăn hàng 1 lần vào cuối tuần, còn lại đều ăn cơm nhà cho tình cảm.
    Với lại em thử học cách như chị xem, cứ có khoản thu nào đột xuất thì đút ngay vào lợn, thế là không tiêu đi đâu được. Em cũng nên chia tiền lương thành nhiều phần, ước lượng cho mỗi khoản chi cứng hàng tháng (tiền đi chợ/tiền điện nước/tiền ăn hàng/.../tiền phát sinh), nếu thiếu thì phần nọ bù phần kia, nếu phải bù thêm thì chỉ được bù ít thôi. Chị cho là khoảng 4-6M/2 vợ chồng là mức chi xông xênh rồi (tất tần tật các khoản cố định và phát sinh đấy nhé). Còn lại nhét lợn hết.
    Quan trọng là phải nghĩ đến em bé, nuôi con còn tốn hơn nuôi thân mình ý chứ. Ko chỉ mua sắm chi tiêu hàng ngày cho con, mà còn phải nghĩ đến những kế hoạch dài hơi như lúc nó đi học, rồi bảo hiểm, rồi du học.
    Chị cũng đang tiết kiệm để đến lúc sinh còn có cái mà chi tiêu, lúc ấy không đi làm thêm được, trông vào lương nhà nước thì làm sao đủ.
    Thế cho nên em tiêu bao nhiêu thì tiêu, vẫn phải cố gắng để được 1 khoản tiết kiệm.
  2. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tin mừng cho những ai làm nhà nước là có khả năng sẽ được tăng lương cơ bản vào 1/10 này. Thế là khi nghỉ sinh mẹ lại được thêm tiền cho con yêu rồi.
  3. kengocngech

    kengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cách đi chợ của nhà bupbe mua cho 2-3 ngày ăn thì đc cái rẻ và tiện nhưng nếu mua như thế thì mấy ngày liền phải ăn món giống nhau thì ngán lắm mà muốn cách ra để ăn thức ăn khác thì thức ăn mình mua để dự trữ trong lạnh lâu thì ko đc tươi ngon . Chẳng hạn như cá chép nhà nhà bupbe chia ra ăn làm 3 bữa chẳng hạn thì nếu 3 ngày liên tiếp cứ ăn thế thì tớ ko ăn đc nếu để cách ra thì phải để tủ lạnh 1 tuần , mà thức ăn để quá lâu cũng mất tươi và độ dinh dưỡng cũng thấp . Mà tớ ăn gì trong 2 bữa liên tiếp giống nhau là tớ ngán lắm ko ăn đc. Thế nên kiểu j cũng phải đi chợ hàng ngàyhu..hu.. hồi mới cưới xong 2 vc ở riêng nên cũng ngo ngoe đi chợ nấu cơm đc mấy bữa sau đi học mệt quá chán chả nấu nữa lại về nhà bmẹ chồng ăn đến bây h. Nhưng sau này có em bé rồi chắc cũng phải dậy sớm đi chợ đảm đang như nhà bupbe thôi. Công nhận bupbe chăm thật đấy lại còn biết chi tiêu hợp lý nữa .
  4. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không thích ăn 1 món trường kì đâu, đúng là dễ ngán. Nhưng sau khi được bố mẹ nấu cho ăn và tự nấu ăn, tớ nhận ra 1 chân lý là nguyên liệu chế biến thì có hạn, nhưng món ăn thì vô cùng. Lắm lúc đi chợ thấy cũng chán vì quanh quẩn chỉ có thịt lợn, thịt bò, thịt bê, thịt gà, rau muống, rau cải, rau ngót, mồng tơi,... Nhưng nếu chịu khó chế biến thì sẽ có những món đổi khác, dễ ăn. Chẳng hạn thịt lợn thì có thể rán, luộc, kho, rim, trộn nộm, cuốn nem, (nhà tớ thì chồng tớ rất mê món thịt xiên nướng của tớ: thịt nạc dắt mỡ đem ướp đủ thứ gia vị hấp dẫn, xiên vào tăm rồi rán trên chảo với thật ít dầu, nó sẽ rất giống thịt nướng; hôm nào hứng lên xiên kèm nấm, ớt xanh ớt đỏ thì chồng ăn thun thút). Cá thì hôm kho đường, kho mía, hôm kho dưa, hôm rán, hôm hấp, hôm nấu cháo, hôm nấu riêu, hôm nấu dưa chua. Tớ bây giờ phải chăm ăn cá chép nên chồng rất cổ vũ vụ này
    Tớ còn có 1 sở thích là ghi chép cách làm các món ăn trên TV, khi nào có thời gian là thí nghiệm trên chồng luôn. Được cái là nguyên liệu thì nhàm nhưng chế biến thành món mới thì rất đổi vị đấy.
  5. xingociu

    xingociu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    @ Bupbê: Chặc chặc, vào đây mới thấy Búp bê đảm thật.
    Mới đầu tớ cũng hí hửng ghi ghi chép chép, bắt chồng khai xem hôm nay tiêu jì để cân đối thu chi ( đảm phết), nhưng được ba bảy 21 ngày tớ thấy mệt và nản chả ghi chép jì sất.
    Tớ ước lượng và khống chế 2 vc mỗi tháng chi tiêu tất tần tật khoảng 5tr( ngoại trừ những thứ mua sắm lớn như làm cửa, mua máy hút bụi, máy bơm.....)còn lại tớ bỏ ống để tiết kiệm. Hiện tớ thấy ổn vì vẫn thoả mãn nhu cầu bình thường của hai vợ chồng và vẫn để dành được 1 ít.
    @ Kengocnghech: Giống nàng, vợ chồng tớ hay sang nhà bố mẹ và các bác ăn chực ( mỗi nhà cách nhà 2 đứa 5p đi bộ)----> khoản ăn uống này nhiều lúc tiết kiệm phết
    @ all: Tớ phát hiện ra rằng nấu đồ ăn sáng ở nhà thì tiết kiệm hơn nhiều so với ăn ngoài: Nếu ăn ngoài: Phở, bún, miến = 18*2 = 36k. Nấu ở nhà: 3k bún, hủ tiếu + 15 k thịt diềm bò hoặc nạc vai + 2 k giá đõ hoặc rau = 20 k cũng ngon lắm.
    Nhưng vấn đề là vợ chồng tớ phần lớn ăn chung với nhau bữa sáng vì tớ đi hay làm đêm còn chồng làm hành chính ----> hầu như ra ngoài ăn nên chả tiết kiệm đc mấy.
    Được xingociu sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 29/08/2008
    Được xingociu sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 29/08/2008
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tin buồn cho em đây.
    Lương cơ bản tăng, bảo hiểm tăng => Lương em giảm. Chưa kể lương cơ bản tăng 1 đồng, giá cả các loại tăng cả chục đồng!
  7. calembeena

    calembeena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn BGBC nhé, VC tớ kô phải chỉ ăn đạm động vật trên cạn (bò, gà, heo, cừu...) kô thôi, mà món chính vẫn là cá và rau. Nhưng chồng tớ rất thích thịt bò xào. Nên tuần nào cũng phải xào cho anh í ăn cả. Mà thôi, tớ kô kể chuyện ăn uống của nhà tớ, kô ấy các bạn lại quở bọn tớ là heo mất.
    Tớ cũng giống bạn Búp Bê một chỗ là thường đi dạo 1 vòng chợ xong rồi mới mua để tham khảo giá cả. Tớ có thêm 1 tí kinh nghiệm là nên nghĩ và lên list trước những món mình muốn nấu và nguyên liệu cần mua trước khi ra chợ để tránh việc mua quá nhiều. Tớ vốn ham của rẻ và khó kiềm chế bản thân trước những món ngon vật lạ, cứ thích cái gì là mua cái ấy, chẳng thèm chú ý là trong tủ ở nhà đầy đồ ăn. Khi lên list tớ hạn chế được nhiều lắm, kô chi nhiều hơn mức hạn định.
    À, có một bạn nào nói 400 triệu có thể đủ tiền cho con đi du học, hay bạn ý hỏi bao nhiêu đó tiền có đủ không hay sao í, tớ chẳng nhớ. 400 triệu tính ra tiền đô thì khoảng 30k, 30k chỉ đủ đóng tiền học phí 1 năm và tiền ăn ở nửa hoặc 1 năm thôi bạn àh. Tớ cũng ráng đi làm kiếm tiền đạng cho em tớ đi du học mà sao thấy khó quá. Chỉ sợ nuôi nổi 1 năm không nuôi nổi năm tiếp theo
  8. kengocngech

    kengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @BB: tớ vốn dĩ ko thích ăn cá nên thit thì tớ có thể chế biến nhiều món chứ cá thì khác món tớ cũng ngán . Lại còn vụ cá chép nữa , từ ngày có bầu mẹ chồng làm đc 2-3 lần gì đó thì sợ đến tận bây h , nghĩ đến thôi cũng sợ híc..híc..nên cái khoản này con tớ hơi thiệt thòi .
    @Xingociu: Tớ cũng giống nàng hồi đầu cũng gi chép chi tiêu đâu ra đấy nhưng cũng đc chưa đầy tháng là chán nên bây h cũng chả tổng kết đc thu chi bao nhiêu , chỉ khi nào thấy tài khoản rút nhiều thì mình cắt giảm bớt . Túm lại là cũng ko tkiệm cho con đc nhiều mấy hu..hu... Mà tớ ăn chực ông bà nên ko tốn khoản đi chợ. Bây h có bầu rồi có nấu nướng ăn riêng thì các cụ lại lo mệt . Mà nhà bmẹ tớ cách nhà tớ cả chục km chứ chả gần như XNI thế mà vẫn đều về đó . Mà nói thật bây h cũng ngại lắm ăn uống chả đc bao nhiêu có 2vc bày vẽ nấu nướng xong thì mệt . Tớ đc cái cũng thích xem các trang dạy nấu ăn, nên cuối tuần thường lấy cả nhà chồng làm thử nghiệm món mới của tớ . Trộm vía món nào cũng thành công nên bmẹ chồng thường khen nấu ăn ngon hi..hi...chắc các cụ thấy lọ mọ làm nên khen khích lệ đây
    Nhà tớ hàng tháng có mấy khoản chi
    Tiền điện nước = dao động từ 400-450k
    Tiền xăng : vợ = 450k-500k tớ đi xe ga nên hơi tốn lại còn ngày nào cũng vòng về nhà bme chồng. Chồng = 80k (từ ngày xăng đắt nên đi xe bus)
    ăn sáng : 450k
    ăn trưa: 400k
    Còn lại tớ tiền của tớ chủ yếu tiêu vào mua sắm, thích mua quần áo, đi siêu thị v..v..toàn thứ linh tinh mà lại tốn nhiều tiền nhất hu..hu... mấy tháng trước nghén quá nên mệt mỏi ít mua sắm nên cũng tkiệm đc khối tiền từ những khoản này nhưng đến tháng tới lại tốn vào cái khoản cưới hỏi híc..hic.....phải tốn đến gấp 2 lần lương tháng của tớ , đâu lại hoàn đấy

    Được kengocngech sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 29/08/2008
  9. hutt36

    hutt36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ÔI, TIẾT KIỆM.. vợ chồng tớ cố gắng lắm lắm ấy, mà sao lăm thws fải trả thế ko biết. Các bác nào chuẩn bị có con thi nhớ cố gắng cho bé bú mẹ nha, chứ mà nhw em bé nhà tớ ấy ah, ko bú mẹ nên 2 tháng mẹ hết sữa. Kết quả là bây giờ,
    5 ngày 1 hộp Friso Gold 900g*310k => 1tr8 /thang
    Chwa kể tiền đồ ăn cho nó, bột, thịt , sữa chua của Đức cũng 13,5k/hộp, bỉm, hoa quả, đi chơi, quần áo...
    Túm lại có con nữa thì lắm khoản vô cùng,
    các loại hoá đơn, ngwời giup việc, hiếu hỉ
    Nuôi em chồng ăn học Đh trong giá cả thị trwờng đắt đỏ thế này, tiền xăng, tiền học tiền đt, tiền quần áo, đi chơi.. mất đứt 2 tr.. Hic hic..
    Ước gì ở chung với bố mẹ ( đấy là tớ tháy mấy đứa bạn tó ở chung với bố me, chi tiêu chỉ bằng 1/2 vợ chồng tớ,, nghĩ mà thèm.).
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cách chi tiêu khi về nhà chồng bị ảnh hưởng rất lớn khi còn con gái, còn single. Ngay cả khi còn đang độc thân, các bạn cũng nên tiết kiệm chứ ko phải nghĩ rằng chỉ có mình mình, thik tiêu tn thì tiêu. Và cũng nên học cách quán xuyến, vun vén dần cho quen để khi lấy chồng khỏi bỡ ngỡ. Tớ thây BB là ng bít chăm lo, vun vén gđ, đảm đang, tháo vát. Thiết nghĩ điều này BB ko phải ngày 1 ngày 2 có đc mà đã có từ khi bạn ấy chưa lập gđ.
    Ko nhất thiết mua cái gì cũng phải ghi lại đâu. Thế này thì cũng hơi mệt mỏi, nhanh chán đấy.
    Như tớ chẳng hạn, tiền gì cố định hàng tháng thì cất vào 1 chỗ riêng: nhà, nc, net, đt, xăng.
    Tiền đi chợ trong 1 tuần để ngăn riêng. Tiền tiêu vặt hàng ngày cho 1 ngăn riêng trong ví. Cuối tuần check lại xem thừa thiếu ntn để cân đối, bổ xung. (chẹp, sung hay xung nhỉ?)
    Ko nên để quá nhìu tiền trong ví vì dễ nổi hứng shopping. Thế là lẹm kha khá
    Tớ có 1 bạn gái, lương tháng cũng khá + lậu cũng tốt. Nhưng chưa bh bạn í nghĩ rằng phải tiết kiệm cả vì chưa bh thấy ốm, chưa bh bị vào viện nên thậm chí trong nhà 1 viên thuốc cũng ko có. Lúc nào lương + lậu lĩnh 1 cục đc khoản kha khá thì đi mua quần áo, đt, giày dép, ăn uống, đi chơi vộ tội vạ. Chỉ sau 1 tuần mà số tiền đó đi tong. Bạn í khoe tết đc gần 20T mà sau tết ko còn đồng nào. Hik. Tớ khuyên nên tk đi, chi tiêu cân đối đi, cái gì cần mua (xmáy, lap) mà có khoản tiền lớn thì mua đi, nhưng chưa bh thấy bạn í tiếp thu. Thật chứ ko ngoa, có lần đi mua underwear gần triệu bạc nhưng hôm sau 10k xe ôm đi làm còn ko có. Chả bít khi có gđ thì tn nữa đây?

Chia sẻ trang này