1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Xăng giảm giá rồi, nhưng điện lại có xu hướng tăng giá. Lôi Topic này lên cho mọi người bàn nào
  2. haiautrang78

    haiautrang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là thời buổi khủng hoảng kinh tế các mẹ vào đây ta bàn típ về cách chi tiêu tiết kiệm cho mình học tập với nhé.
  3. hoadt84

    hoadt84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em ko biết tiết kiệm như thế nào.
    Riêng các khoản cố định khó thay đổi của 2vc em cũng đã hơn 1M rồi, cụ thể:
    - Điện: 200-250k
    - Nước: 35-50k
    - Điện thoại bàn, internet: 420-440k (cái này khó giảm, vì gói cước internet tháng nào nhà em cũng phải 385k cả VAT cộng với phí ĐT gần 30k nữa thì cũng hơn 400k rồi).
    - Gửi xe hàng tháng (nhà em ở CC): 135k
    - Phí dịch vụ hàng tháng : 45k
    - Xăng xe: 300k
    - Di động: 300k
    Còn tiền ăn em ko biết phải tiết kiệm thế nào
    Sáng thì Vc em ăn ở nhà : 300k
    Trưa thì ăn ở cơ quan, chỗ chồng em thấp nhất là 20k/suất. chỗ em thì trung bình 15k/suất ->750k
    Tối thì ăn cơm nhà, nhưng thức ăn mua cũng vào khoảng 35-40k rồi.-> 1M
    Riêng những khoản này cũng đã gần 4M rồi. chưa kể những khoản khác như gas, sinh nhật, hiếu hỉ...
    May mắn là bọn em ko phải thuê nhà mà được ở miễn phí nên đỡ được khoản này.
    Từ hồi cưới, bọn em chưa tháng nào tiết kiệm được đồng nào cả. Không biết tình hình này thì đến bao giờ bọn em mới mua được nhà. Bọn em dự định là cố gắng từ tháng sau tiết kiệm được khoảng 2-2,5M.
    Các chị có kinh nghiệm xem giúp em xem có thể tiết kiệm được khoản gì, ví dụ tiền ăn tối? chi tiêu khác? (Cuối tuần bọn em đến nhà anh chị ăn cơm nhưng thay vào đó bọn em thường mua hoa quả đến)
  4. hoadt84

    hoadt84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhà em ko có điều hòa, bình nóng lạnh thì chỉ tối tắm mới bật, bật xong rồi tắt. Tủ lạnh nhà em thì nhỏ, nhưng cũng bật 24h/24h. Máy giặt thì tuần chạy khoảng 2-3 lần.
    Nhà em có một máy để bàn và 1laptop, nhưng dạo này ít chạy máy tính, thường chỉ dùng 1 mày thôi. trung bình khoảng 6h/ngày
    Bóng điện thường dùng 2 thôi.
    Ti vi thì ít bật, đi làm về bật nghe thời sự. Dạo gần đây mới xem phim, thường bật khoảng 2h/ngày.
    Vậy mà tháng nào nhà em ít cũng phải 200k/tháng rồi.
  5. be_muon-hoc

    be_muon-hoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    0
    Thế mới thấy tiền điện nha fmình ít thật 50k ^^: 1 tủ lạnh 230l, 1 bình nóng lạnh,1 tivi, 2 cái laptop, đun nước uống bằng điện...Nhưng 2 vợ chồng đi làm cả ngày, tối về mới mở hết ấy thứ đó, chắc cũng tại chỉ ôm may tính, ít xem tivi + toàn bộ đèn ở nhà đều là bóng tiết kiệm điện.
    Chi tiêu hàng tháng thfi ăn uống nhà em ũng cực thoải mái, cũng hay đi ăn hàng, tụ tập, mà tất tần tật cả gas, cả linh tinh cũng ko nhièu lắm, e kiểm soát được, chri có tiền phụ trội là ko thể tính được hàng tháng, huhu, cũng tại nhà chồng ở Hải dương, mỗi lần về là tốn kém, mà tháng nào cũng về 1-2 lần, rồi hiếu hỷ 2 bên đều nhiều ><
    Rồi khoản tốn kha khá đo là tiền thuê nhà, đôi khui nghĩ ko mất tền thuê nhà có phải tiết kệm được bao nhiêu cho con ko? Hic
    Tớ chi tiêu thế này:
    - Lập 1 file excel uản lý chi tiêu, trong đó các khoản cố định hàng tháng đều có sẵn, và để riêng tiền cho các khoản này ko tiêu đến, các khoản khác đều có định mức, nếu khoản nào vượt định mức thì phải bù bằng khoản khác hoặc bù giữa tối đa 2 tháng... Tất cả các mục đều lập biểu đồ tự độgn đẻ dễ dàng so sánh. Chỉ cần nhập liệu thu - chi hàng ngày ở 1 sheet, sheet kia tự động phan chia thành các khoản mục chi tiêu... Nên tớ nắm ất rõ tiền mặt còn bao nhiêu, ATM còn bao nhiêu, vợ tiêu hết bnhiu , khảon ăn uống đã hết bao nhiêu... (chồng thì hàng tháng cứ khoán cho 1 khoản, tiêu hết hay ko ko quan tâm, nếu hết tiền vay vợ thì tháng sau tự động bị trừ ^^ )
    - Về ăn uống: do 2 vợ chồng đèu đi làm cả ngày, tối về tớ lại đi học, chợ ko gần nhà nên 1 tuần tớ chỉ đi chợ 1 lần để mua đồ đạm ( thịt- cá ), rau thì mua hàng ngày cho tươi, 1 tuàn đó tớ đã lên thực đơn ăn những gì.. chỉ xác định các thứ cần mua, mua về rồi chia nhỏ cho đủ các bữa đó rồi quăng hết ngăn đá, ăn bữa nfo thì lôi ra làm bữa đó, làm kiểu này thì mình bận chồng cũng nấu ăn được . À,nhà tớ tự ấu gần như 3 bữa: cả sáng, chiều tối, vì có sẵn đò trong tủ lạnh nên ăn uống cũng rất phong phú, đủ thuỷ sản, thịt cá cả, ăn sáng thì cũng nưh ngoài hàng, đủ món phở bún miến , spaghetti, bánh mỳ bánh bao :D..., chỉ cần sơ chế từ tối hôm trước, hôm sau nấu rất nhanh. Sáng tớ mất 1g đồng hồ để nấu ăn sáng + đồ ăn trưa + ăn sáng luôn. Tớ nấu cơm trưa cho 2 vợ chồng mang đi vì ở khu tớ làm vắng vẻ lèo tèo , ít quán ăn ngon mà đảm bảo, ăn hàng 2 ngày ko chịu nổi, 1 tuần chỉ ăn ở ngàoi hkhảong 3-4 bữa ( sáng và trưa ). Cuối tuần thì về nha fmẹ đẻ rủ mẹ đi ăn hàng cho đỡ buồn ^^,... tiền ăn tớ ko thấy vấn đề lắm.
    - Quần áo, lấy chồng tớ có bầu luôn nhưng được cái là hồi trẻ toàn váy áo kiểu baby doll gần như phải mua rất ít, tớ có máu mua sắm nưhng bây giờ cố gắng kiềm chế vì nghĩ đến con, mà khoản mua sắm quần áo nhà tớ quy định là chỉ được tiêu trong tiền chi tiêu của chồng / vợ, ai tiêu hết thì nhịn, ko tính vào quỹ chung :P
    - Vật dụgn gia đình, có khá đủ rồi nen thỉnh thoảng mới sắm thêm.
    - Đi lại: bọn tớ làm gần nhau, các khoảng ~ 2km, lại tiện dường nên chồng đèo vợ đi, tiết kiệm xăng, nhưng hay về quê nên tốn, tớ lại đang bầu bì, nhiều khi ko chen chúc trên oto khách được thế là lại tãxi :P
    ...
    Được be_muon-hoc sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 17/02/2009
  6. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ối nói đến chuyện điện. Hic, từ hồi có nhóc con, tốn điện khiếp lên được. Đèn phòng ngủ (compact nhé) bật gần như cả ngày, đêm thì bật đèn ngủ để còn ngó con và cho con ăn. Đèn sưởi ngày nào cũng bật cho con tắm, mấy đợt trời rét dùng tẹt ga, bật suốt đêm ấy (hơi khô như đành chịu, sợ con bị lạnh). Bình nóng lạnh cũng hay phải bật hơn. Đấy là còn đun nước cho con bằng bếp lò. Thế mà cuối tháng đầu tiên nhận hóa đơn điện 200k, hơi sốc, vì trước đó có 2 vợ chồng, căng lắm cũng chỉ 70k.
    Bây giờ nhà tớ muốn phanh khoản điện cũng khó. Nhưng có biện pháp này khả dĩ: nhà tớ làm thủ tục tách hộ, được hưởng 2 suất điện. Cái khoản lũy tiến tiền điện có thể khắc phục được.
  7. haiautrang78

    haiautrang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hơi hoang quá, tớ thấy cước phí Internet nhà bạn lớn quá bạn có thể giảm gói cước này được mà. Nhà mình vừa đăng ký trọn gói dung lượng của VT home N 253k /tháng bạn thử làm đi.
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Có con tốn kém nhiều thật. Tháng đầu tiên của bé, tớ bật điều hòa 24h/24h, luôn duy trì nhiệt độ phòng 27 độC- tiền điện tháng đó lên đến >1trđ. ẹc ẹc. bi giờ thì cạch rồi, Mùa đông thì tớ mặc ấm, đắp nhiều chăn nên cũng chả phải bật điều hòa nóng. Mấy hôm nay nóng, chỉ bật quạt góc xa, nhẹ nhẹ, chứ sắp mùa hè rồi cứ dùng điều hòa thì chết, phải tập cho bé thích nghi với môi trường, quen xài sang chắc bố mẹ lủng ví
  9. hoadt84

    hoadt84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bạn này hơi hoang quá, tớ thấy cước phí Internet nhà bạn lớn quá bạn có thể giảm gói cước này được mà. Nhà mình vừa đăng ký trọn gói dung lượng của VT home N 253k /tháng bạn thử làm đi.
    [/quote]
    ở khu nhà mình chỉ được dùng của VNPT thôi, các mạng khác không dùng được, mà dùng VNPT gói thấp hơn thì chậm kinh khủng, mình dùng gói này mà còn thấy chậm nữa là. Nhà mình phải dùng trọn gói vì tháng nào nhà mình cũng dùng quá dung lượng luôn. Công việc của ông xã mình hay phải up/down nên chi phí cho internet đành phải chấp nhận như thế.
    Mình chỉ băn khoăn là tại sao một số bạn trên này dùng ít điện thế, nhà mình cực kỳ tiết kiệm mà cũng phải 200k rồi. (có tháng về quê gần nửa tháng, nhưng tiền điện vẫn hơn 100k).
  10. haiautrang78

    haiautrang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ở khu nhà mình chỉ được dùng của VNPT thôi, các mạng khác không dùng được, mà dùng VNPT gói thấp hơn thì chậm kinh khủng, mình dùng gói này mà còn thấy chậm nữa là. Nhà mình phải dùng trọn gói vì tháng nào nhà mình cũng dùng quá dung lượng luôn. Công việc của ông xã mình hay phải up/down nên chi phí cho internet đành phải chấp nhận như thế.
    Mình chỉ băn khoăn là tại sao một số bạn trên này dùng ít điện thế, nhà mình cực kỳ tiết kiệm mà cũng phải 200k rồi. (có tháng về quê gần nửa tháng, nhưng tiền điện vẫn hơn 100k).
    [/quote]
    Bạn kiểm tra lại các dây nối điện đi, nếu bạn đấu sai thì khi tắt đèn đèn vẫn có ánh sáng nhạt mầu trắng ý (mình dốt văn ko biết tả thế nào) nếu đúng là có hiện tượng đó thì bạn mời một anh thợ điện về đấu lại nhé. Thay các bóng đèn huỳnh quang bằng bóng tiết kiệm điện. Cách cuối cùng là kiểm tra đồng hồ công tơ điện (cắt cầu dao và xem đồng hồ công tơ có chạy không? nếu có thì bạn báo cho bên điện lực xuống sửa chữa và thay thế công tơ mới). Nhà tớ con nhỏ, dùng điện cũng khá thoải mái mà tháng cao điểm nhất khoảng 200-250k. (con ở nhà bật đèn, quạt suốt ngày đêm)

Chia sẻ trang này