1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm tiết kiệm chi tiêu trong gia đình khi giá cả tăng vùn vụt

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi naicha, 29/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy chị trog đây lương 2 VC hơn chục triệu rồi cả chị j lương chồng 2chục mà chi tiêu sao fải khổ thế? Chết cười cái chỗ bác nào bảo tranh thủ đi nặng ở CQ cho đỡ tốn nước với jấy WC nhà mình =)) =))
    Em nghèo dã man mà còn ko tranh thủ đc tới cỡ đó. Có nhu cầu thì đi ko có thì thôi chớ, sao mà cố đc nhề? :))
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ừ, lương mình có vài triệu bọ mà chả bao giờ có nhu cầu đi nặng ở công ty! . Sao mọi người thu nhập cao thế mà vẫn phải tiết kiệm ác thế nhỉ? Mình vẫn sống thoải mái đấy chứ!
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thực ra kiếm nhiều thì tiêu nhiều, thời buổi cần quan hệ nhiều, cần giao lưu nhiều. Thành thử e nghĩ kiếm nhiều mà này nọ nhiều, thì cũng như mình kiếm ít thôi. Vẫn phải thắt lưng buộc bụng như thường.
    Cái vụ ăn sáng ở nhà thì ok, e cũng thích sáng sáng vợ chồng ngồi nhà ăn với nhau rồi nhâm nhi tách cafe, sau đó đi làm. Còn ăn trưa thì, mình ăn cơm hộp nhà suốt còn được, chứ chồng ăn thế mãi đc ko nhỉ?. Thấy cứ tội tội sao ý, đồng nghiệp thì hàng quán, chồng mình thì cơm hộp nhà, nó ko đc tự nhiên cho lắm.
    Khoản chuẩn bị cơm thì e ko lo, vì mấy năm du học sinh xa nhà quen tự chuẩn bị òy, có điều sau về vn, em lại ko có tính mặc cả khi mua đồ. Kiểu này chít òy!
    Nan giải phết!
  4. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Vốn dĩ tớ ăn ít nên cái khoản ăn uống thấy vẫn ko thay đổi so với hồi trc. Sáng bát bún/ bánh bao. Trưa cơm vp. Tối tự nấu. Vẫn hoa quả, sữa chua, sữa tươi bt.
    Xót nhất cái khoản xăng thoai. Cn đổ 75k mà hnay vừa thêm 50K nữa. Tháng 400 - 500k xăng có mà ốm đòn.
  5. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
  6. bearlovefish

    bearlovefish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hehehe..em biết cái quyển sổ tiền mặt đó rồi ạ, nhưng chi trong gia đình tiền hằng ngày thì được, còn muốn chi tiết thì ko được đâu ạ.Có những khoản cố định và vô định, tiền làm ăn kinh doanh, lời lãi, để dành, hiếu hỉ nữa....em thấy chị gì í chỉ em các mục trên excel là ổn nhất đấy ạ, tùy nhà mà thêm vào vài mục nữa là ổn.
    Mà e là ko fải suy nghĩ về tiền bạc vì có chồng lo rồi, chứ em cũng làm nhà nước, thấy ko biết hai vợ chồng cùng làm nhà nước thì với vật giá tăng vậy ko biết fải tiêu như thế nào nữa.Có tiết kiệm lắm cugn ko thể nào đủ được. Như bên e, học cử nhân ra 4-5 năm, lương 2.34 x540.000 là hơn 1 tr thôi, trừ BHXH, BHYT, cộng fụ cấp nữa thì cao lắm cugn chỉ khoảng 1.6~2tr tháng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, toàn các bác có học hành mà lương còn thấp thế, lo chuyện ăn ko đủ mệt lém rồi đùng nói tới chuyện mua xe, mua nhà.Thông cảm lém lém với các chị.
  7. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Các cụ nhà em bẩu tốt nghiệp xong vào làm trong nhà nước cho nó ổn định. Cơ mà em không thích làm trong đó chút nào, 2 vợ chồng mà cùng nhà nước, hic hic, chết đói mất, lại khó giàu nữa. Nên sống chết em vẫn kiên quyết đòi ra làm liên doanh hoặc nước ngoài.
  8. let5mi

    let5mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ sẽ bắt chước lập file Excel như bạn nói. Tháng 10 âm này bọn tớ mới cưới nhau, tổng thu nhập 2 đứa cũng khoảng 12 triệu, nhưng mọi cái fải tự lo hết từ A đến Z. Tính mình lại tiêu hoang rồi, suốt ngày bị kêu ca. Mấy hôm trc đổ xăng vèo cái 100k rồi. Cứ cái đà này thì ăn trưa nhịn or ăn bún phở cho rẻ, dồn tiền đổ xăng vậy
    Nhưng liệu còn cách nào để thắt lưng buộc bụng nữa ko, chứ lập sổ chi tiêu gia đình, nhưng cứ chi thoáng tay như trc thì cũng chết thôi Mà sau này còn con cái nữa chứ
    Được let5mi sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 31/07/2008
  9. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nói chung phụ nữ có gia đình được độ 6-12 tháng là nắm tương đối rõ chi tiêu trong nhà rồi. 2 VC mình thu nhập cũng chỉ ở mức trung bình nên làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau chứ không thì tèo.
    Thường thì thu nhập của cả nhà chia ra thành 3 phần :
    - Các khoản chi cứng (không thể tiêu lạm được, phải xếp riêng từ lúc nhận lương) : điện, nước, điện thoại cố định, handphone, internet, xăng xe, tiền nhà (bọn mình mua nhà trả góp). Thường là riêng cái này đã ngốn 50% lương rồi. Tiền xăng xe cũng tăng kha khá nhưng bọn mình áp dụng chiến thuật là có việc cần mới ra khỏi nhà, mà đã ra khỏi nhà là kết hợp 1 vài việc luôn .
    - Ăn uống và các sp dùng hàng ngày (dầu gội, sữa tắm, bột giặt...) : cái này nói chung cũng ước tính được, với bọn mình là khoảng 30% lương. Buổi sáng hai VC ăn cùng nhau, trưa thì ăn đồ mình làm sẵn từ tối hôm trước (CQ có lò vi sóng), tối ăn cơm nhà. Thỉnh thoảng chồng đi ăn với đồng nghiệp thì báo trước để vợ khỏi làm cơm (ngoan lắm í ). Hàng quán hoặc các món đặc biệt thì thỉnh thoảng hứng lên mới chiến thôi. Mình không cắt giảm ăn uống nhiều vì cái này rất quan trọng (không khoẻ thì không kiếm tiền được !), có điều tránh lãng phí theo kiểu ăn vặt (nhất là đồ ngọt) hoặc mua nhiều thức ăn mà ăn không hết ---> quá date. Đồ hộp hoặc các mặt hàng tiêu dùng thông thường để lâu được (giấy VS, bột giặt...) thì mua số lượng lớn cho rẻ, nhất là những khi có khuyến mãi.
    - Còn lại 20% : các loại chi phí bất thường (sửa xe hoặc đồ đạc trong nhà, mua sắm...). Hai VC có thói quen săn đồ sales off, vừa đẹp vừa rẻ. Tháng nào may thì tiết kiệm được chút ít, còn không thì cũng vừa vặn hoặc âm không đáng kể. Cũng may hai VC không có thói la cà, lại ở xa nên ít người mời đám cưới, chứ 1 tháng mà đi 3-4 đám thì cũng đủ méo mặt rồi
  10. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ui chời nghe mọi người than lương 1 tháng chục triệu mà thèm . Mình lấy chồng mỗi tháng kiếm ko ít tiền nhưng phải tài trợ cho BMC ko ít + với 1-2 tuần là BMC khều chồng ra lấy thêm 1-2 triệu nữa thì mỗi tháng 2 đứa còn lại cỡ 5-6 triệu là cùng ( thu nhập ít hơn BMC luôn ) ko biết sống sao với bão giá hiện giờ mà chưa kể chi phí cho oxa trong cộng việc 1 tháng cũng hơn 1 triệu nữa chứ. Chán ...Ko biết bao giờ mới dành dụm dc tiền đẻ có baby đây .

Chia sẻ trang này