1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KINH NGHIỆM TÌNH TRƯỜNG

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi congadien, 07/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    KINH NGHIỆM TÌNH TRƯỜNG

    NÀY các cậu ơi,wa nhìu lần yêu đương vớ vẩn tôi có rút ra một số kinh nghiêm yêu đương nói ra để bàn bạc
    có 3 giai đoạn chính:
    *giai đoạn cưa(quan trọng nhất)
    ra ngoài đường nhìn thấy em nào ngon mắt thì nhảy bổ vào giả vờ bắt chuyện làm wen,câu wen thuộc nhất là giả hỏi nhầm tên rồi huyên thuyên (cao thủ mới đc)
    còn gà thì thấy kết em nào trong lớp thì cứ chim theo kiểu mưa dầm thấm lâu đặt biệt khi nói chuyện thì nên hỏi về người ta nhiều hơn là nói về bản thân.Khi nói chuyện thì coi đối phương là bạn ko nên coi như người yêu(dù mình có yêu)nhưng coi như bạn thì dễ nói chuyện và ko bị ấp úng,run.hay tặng wà dù ko phải dịp gì cả(ko cần nhìu tiền)ra vẻ quan tâm và sốt sắn bất cứ lúc nào (giả vờ thôi).nên tiếp xúc nói chuyện càng nhìu càng tốt tuỳ thuộc vào trình độ hót có hay ko.
    *yêu
    khi đối tượng đổ rồi thì mình cũng vẫn giả vờ quan tâm,nhưng tần suất thưa thôi,đối phương mới nhận lời thì chớp ngay cơ hội cắn luôncàng lâu nó càng thích.lấy lýdo để mất tích vài ngày(ko gặp,ko gọi,ko...)khi quay lại bất ngờ hẹn nàng ra với bông hoa thật đẹp......
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...Kinh nghiệm thế cơ đấy....Kìa...ai cần học hỏi thì học hỏi đi...Còn riêng tớ thì chịu...đọc mấy bài kiểu này hàng chục lần rồi...
  3. hien_nt0_0NGT

    hien_nt0_0NGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    năm sau thi đến nơi rồi mà còn yêu với đương cái gì không cắm đầu vào mà học đi
    mà mấy cái kinh nghiệm này có gì đâu
    hình như mình đọc mấy cái này ở đâu rồi ý
    có lẽ mình chưa cần học hỏi mấy cái kinh nghiệm này
    để sau hãng hay
  4. nguyen_le_trang1987

    nguyen_le_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    chà,bây giờ mấy biết có cái này đó nhưng tui chẳng thấy hấp dẫn gì cả, chắc chỉ có nhưng tay gà công nghiệp mới làm mấy trò này còn gà ta thì chưa chắc đã thích đâu.
    -----------------------------------
    Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc
    Biết làm gì cho em khi lên trời sướng hơn...
  5. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thế này là kinh nghiệm gì chứ
    tình yêu nào mà chẳng thế này
    bó tay noway
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm gì cũng thua ngày 16_7 hết....ấy nhỉ.....( Hi hi...)
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    ừ tớ thấy thế mới là tình yêu đặc biệt
    chứ mấy tình yêu như bạn này nói bình thường lắm à
  8. cardmastervn

    cardmastervn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là phải biết chớp thời cơ
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    E hèm...khiêm tốn khiêm tốn.....Nói thế lộ hết bí mật bây giờ....
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ô khiếp nhỉ bạn zỏi thật đấy mai mở lớp học được rồi đấy

Chia sẻ trang này