1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm trả lời phỏng vấn xét tuyển-xin mọi người giúp đỡ

Chủ đề trong 'Hà Lan - Bỉ - Luxembourg' bởi patriot_vietnam, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patriot_vietnam

    patriot_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm trả lời phỏng vấn xét tuyển-xin mọi người giúp đỡ

    Mọi người ơi giúp em với. Trường Roosevelt Academy tối thứ 6 này nó sẽ phỏng vấn em. Ai có kinh nghiệm gì xin cố vấn giùm em. Mình có cần phải chuẩn bi gì không? liệu họ sẽ hỏi những gì? khi trả lời có phải lưu ý đến vấn đề gì không? Làm sao để cho họ thấy mình thực sự eligible cho trường họ.
  2. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Cái kinh nghiệm này khó nói lắm. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, tùy thôi. Theo mình chủ yếu là nói gì cũng phải dựa trên sự thật.
    Đợt trước mình phỏng vấn, xem hồ sơ xong nó hỏi mày làm với bọn German bao lâu sao ko đi Germany mà học. Mình bảo vì Germany cho học bổng thấp lắm, tao khoái Belgium hơn.
    Hehe!
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Trường này ở đâu dzậy???
    Phỏng vấn thì có khỉ gì đâu, đây ko phải là phỏng vấn xin việc làm nên cứ ăn mặc thoải mái, ngồi nói chuyện cứ dựa lưng vào ghế mà nói, nhưng đừng ngửa quá coi chừng... té Nói chuyện thì cứ ... khen lấy khen để đất nước mà muốn đến học hehehe... tâm lý chung, ai nghe khen chẳng thích Nên nói từng câu đơn ngắn ngọn, đừng phang tới tấp câu ghép nói tới đâu làm người ta hiểu đến đấy chứ đừng nói nhiều mà người ngồi đối diện ko hiểu được bao nhiêu Tốt nhất là trả lời xong vấn đề người ta hỏi, thì hỏi lại luôn, sau đấy là chiếm luôn trận địa cứ hỏi dồn dập, tới tấp vào hehehe
    veel succes
  4. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko hiểu phỏng vấn với trường bên các bác thế nào, bên bọn em chủ yếu người ta hỏi xem mục đích và động cơ học của mình có phù hợp không và liệu mình có thể theo được chương trình học đấy không. Nói thì nghe to tát thế nhưng mà nó cũng chỉ xoay quanh project cá nhân về học hành và công việc thôi, thành ra cũng đơn giản, như bác sophak nói ở trên ý, mình cứ thẳng thắn trình bày thôi. Tại em thấy cách mình trả lời cũng quan trọng không kém cái mình trình bày, làm sao đừng có câu sau đá câu trước là được, cứ bình tĩnh, đàng hoàng, cho thấy là mình chẳng phải đi xin xỏ gì mà như một cuộc trao đổi hai bên cùng có lợi chúc bác may mắn
    ps. cái trường bác định đăng ký là về j` mà nghe tên leng keng thế hở bác
    em ngoài lề thêm phát nữa (tại đọc trả lời của bác sophak) : bác sướng nhở, được làm việc với người Đức chả bù cho chỗ nhà quê chúng em, cả lớp có mỗi một thằng cu người Đức, làm em phải tranh từ đầu hồi xưa em vào ĐSQ Pháp phỏng vấn để cấp visa, cái đứa phỏng vấn nó xem lý lịch của em rồi cho một câu : mày thích Đức thì sao không đăng ký xin học bên Đức, chả hiểu thế nào em lại trả lời là tại cũng nộp đơn nhưng chẳng trường nào nhận nghĩ lại vẫn thấy liều, may mà ko tạch phỏng vấn xong lúc đứng dậy bắt tay chào nó lại còn ghé tai em bảo là sang Pháp cũng vẫn có thể học tiếng Đức đấy
  5. sophak

    sophak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ờ, làm việc với Đức đầu tiên cũng hơi thấy củ chuối, vì chúng nó đúng là Cold blood mà. Làm thì kinh khủng luôn. Nhất là cái vụ họp hành. Họp nhiều khủng khiếp. Phòng bé tẹo có 4 người nhưng tuần họp 2, 3 lần, mà lần nào họp là ra họp. Nhưng sau quen thì khoái lắm. Với lại đi đâu nhìn cái hồ sơ mình là việc hơn 2 năm với tụi Đức người ta cũng khoái.
    Giờ châu Âu vẫn khoái Đức nhất. Mỗi lần quay trở lại là thấy vui thích lạ thường. Mặc dù vậy thì Đức vẫn nổi tiếng là keo. Tiền cho ít lắm, đi học theo học bổng của chúng nó như kiểu DAAD, DED, INWENT hay GTZ thì chết sặc tiết.
    Philippe học về ngành gì? Thực ra xin vào làm việc cho mấy tổ chức của Đức cũng ko khó đâu. Có bằng ĐH, bằng Thạc sỹ ở châu Âu, giỏi tiếng Đức và tiếng Anh là xin dễ rồi.
  6. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Hehe, thấy mọi người vào đây đông vui quá, đang rảnh cũng vào câu kéo một tí.
    Bạn gì ơi, tớ chưa bao giờ được đi phỏng vấn, chỉ nghe người ta bảo giống nhu mấy bác đã nói ở trên là nên nắm thật chắc mọi thông tin, tự tin trả lời ngắn gọn và thật logic, tâm lý nên thoải mái tí thì tốt hơn cộng thêm một chút ngoại ngữ tương đối vững để còn trình bày rành mạch cái dự định học tập của mình, cái này chắc chắn người ta sẽ hỏi rất cặn kẽ về dự định học tập, và cả về trường và ngành học mà bạn đã chọn hoặc dự định chọn, đôi khi người ta hỏi cả dự định trong tương lai nữa, học xong định làm gì, người ta có thể giúp gì cho bạn cho dự định học tập (và "dự định cống hiến " trong tương lai) của bạn. Nếu bạn đi theo diện học bổng thì ko sao, còn nếu ko chắc họ sẽ hỏi về khả năng kinh tế của bạn nữa.
    Thôi chả biết viết thêm gì nữa, mỗi người góp cho bạn một nhời thế, chúc bạn tự tin và may mắn. Phỏng vấn xong nhớ nhắn cho anh em một tiếng, có kinh nghiệm gì thì cũng truyền lại nhé.
  7. CUN

    CUN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nhầm là trường này bác ah . Hoặc ở trung tâm, hoặc lại về làng chài tha hồ ngắm biển rồi
    Roosevelt Academy (RA) is a small Liberal Arts & Sciences University College located in Middelburg, Zeeland. The Province of Zeeland is located in the South-West of the Netherlands. Located in the heart of Middelburg, in the historic town hall (Stadhuis), RA offers internationally oriented undergraduate education to her 600 students. RA, founded by Utrecht University and the Hogeschool Zeeland is an International Honors College of Utrecht University. Students follow courses in Arts & Humanities, Social Sciences and Science during their intensive three-year program.
    RA offers students a residential setting in which the foundations are laid for their academic and/or professional careers. RA offers a unique educational experience designed to teach students how to communicate effectively and think critically and creatively. Among the special characteristics of RA are its small classes ?" no more than 25 students per class ?" and individual attention. After successful completion of six semesters of intensive course work, students are awarded the Utrecht BA (Bachelor of Arts) or BSc (Bachelor of Science) Honors degree.
    To patriot_vietnam: Good luck !
  8. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    ko chơi tạt nước lạnh trong này
  9. heiner

    heiner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    em xin lạc đề tí để trả lời bác sophak :
    cái vàng trước : đường học của em linh tinh lận đận lắm ah, hồi trước em xin sang đây học về economics, xong chuyển qua management, bây giờ ớn cả hai đến tận cổ. Bằng cấp thì chẳng đâu ra đâu tại học cái gì cũng dở dở dang dang bây h em chỉ thích nhất học về nhân trắc học (athropometry) để nghiên cứu về morphology của người Đức và comparative anatomy, khổ nỗi giờ mà học lại từ đầu về sinh hoá thì em tạch tại em cứ thấy nhiều chữ chiếc, số siếc, công thức công thiếc là hãi chỉ yêu thích các sơ đồ và hình ảnh nghĩ lại thấy mình đúng là vô dụng thật, chả biết j`
    còn cái vàng² sau : hị hị tự nhiên đọc bác viết vô tư thế em lại thấy funny, tại tình hình là 2 cái đầu chắc em chẳng có nổi, hai cái sau cũng ko, tại chỉ lõm bõm gọi là một tí tiếng Pháp, còn đâu English thì đã về mo, Deutsch thì vẫn còn đang ... đề, thành thử làm việc với người Đức đối với em vẫn chỉ là ước mơ xa vời thôi ah
  10. patriot_vietnam

    patriot_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các bác đã góp ý kiến. Em thật không ngờ cái topic mình lập ra lại xôm trò thế này. Em vừa mới trả lời chung nó xong, thấy chẳng hài lòng lăm. Mà chúng nó có hỏi mấy đến personal details của mình như các bác nói đâu, toàn chuyện trời ơi đất hỡi. Đầu tiên là hỏi cái main interest của mình là gì, sau khi biết là politics thì ôi thôi, nào là từ terrorism cho đến oil price, rồi thì còn international trend v.v... Làm em nóng hết cả người Mà đặc biệt phải cám ơn bác spirale216, đúng là nó hỏi về khả năng tài chính của mình thật bác ạ, khoản này em tự tin hơn hăn cứ bốc phét là tài chính của gia đình tao dư giả lắm, gì chứ ba cái khoản expenses ấy đối với tao chẳng là gì Mình nói vừa sướng mồm mà cảm giác nó cũng có vẻ khoan khoái lăm Thôi gì thì gì sự cũng đã rồi, chăng cần bận tâm gì nữa. Em viết bài này vừa là để cảm ơn lòng nhiệt tình của các bác vừa muốn đóng góp tí ti kinh nghiệm cho nhưng bác nào cần. Mà tiện đây cho em hỏi điện thoại bên Hà Lan các bác thế nào thế, phỏng vấn phỏng viếc gi mà tiếng bé tí, làm mình căng hết cả "mộc nhĩ" mới nghe thủng

Chia sẻ trang này