1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm từ những người đeo gông (bị lừa hoặc tự nguyện chui đầu vào rọ )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi doihiuquanh, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm từ những người đeo gông (bị lừa hoặc tự nguyện chui đầu vào rọ )

    Em đang thèm lấy vợ.Em đoán trên này cũng có nhiều bác đã lập gia đình rồi nên vào đây học hỏi kinh nghiệm các bác một tí , đại loại như thì là rằng:kinh nghiệm chọn đồ, tổ chức đám cưới ? Trong ngày vui thường hay gặp những tình huống khó xử nào không và cách xử lý tình huống lúc đó như thế nào?Ngoài ra các bác lập gia đình rồi mà có kỉ niệm gì hay hay hoặc có những cú phốt gì hài hài thì xin mời các bác kể ra đây cho nó dzui dzẻ.
    Rất mong các bác cho đàn em học hỏi được kinh nghiệm vì trước sau đằng nào ai cũng phải kưới nợ mà kinh nghiệm nói ra thì không sợ thừa bao giờ
  2. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Oạch! bác này oách phết! Đã tìm được đối tác để...cưới rùi đấy, hihi....chúc mừng phát. Nói đến chuyện đám cưới, hôm qua có người bảo với tớ là chuẩn bị đi dự một đám cưới, tớ bảo là "hoành tráng thế! nói chung bi giờ mà cứ cưới là hoành tráng lắm rùi". Mấy cái kinh nghiệm mà bác doihiuquanh đang hỏi thì tớ nghĩ không cần thiết bằng xin kinh nghiệm trong cuộc sống vợ chồng . Cái chuyện chuẩn bị, chọn đồ, ứng xử....chả biết thế nào là đủ, là toàn vẹn, nhưng cũng chả thấy ai kêu ca ân hận vì mình đáng lẽ ra nên làm thế này, nên làm thế kia....Nói chung cái công đoạn đám cưới thấy ai cũng hồ hởi, vui vẻ, suôn sẻ, thì chắc....mình làm nó cũng suôn sẻ thôi , hihi....
    Trong công cuộc đi tìm đối tác , tôi cũng tranh thủ bỏ ra ít thời gian để đứng ké một góc topic này nghe ít kinh nghiệm từ những người đi trước, hi`....mong các bác nhiệt tình....
    Nothing ever perfect
  3. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ối giời!
    Các cô các chú xem ngày xem tuổi là cái @@@ gì!
    Ngày xưa, hồi chị cưới lần đầu, thầy bói bảo: "KHÔNG ĐƯỢC". Nhưng mà chị vưỡn cưới gấp bởi thầy thuốc bảo: "KHÔNG NHANH THÌ........."
    AI BẢO ANH LÀ GIAN NHÂN, CHO LÒNG EM MƠ MỘNG
  4. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Xời!
    Chú đời hiu quạnh vội vác gông mà là gì! Cứ học tập anh đây này, sống thế cho con gái nó thèm!
    P/S: Đứa nào đấy! Cạnh khoé anh phải không? Đừa nào vừa bảo :"...con gái nó thèm vào lấy anh!" đấy hử?
  5. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, ấy ấy chết..
    Tại cái tính của em nó hay lo xa lo gần thế thôi, chứ em cũng đang mò mẫm vào 7X để tìm bạn trăm năm đây, kưới là kưới thế cóc nào ngay được.
    Xét thấy mình chưa đủ mấy điều kiện như bác Longname đưa ra nên em cũng chả bít lấy vợ là để làm gì là để làm gì nhưng mà thú thực là cũng rất mong được truyền đạt lại được nhiều kinh nghiệm để mai sau còn đặng.... đeo gông.
  6. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Anh chã biết, đang nghiên cứu lý thuyết . Nhưng xin góp một ý kiến nhỏ vào chỗ chú LongNail:
    Nếu xác định là chỉ cần duy trì nòi giống thì sao nhỉ
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thì lên rừng giống chú Thun quần!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chỉ cần duy trì nòi giống,mời bác đến với viện nghiên cứu cừu Dolly,vợ con làm que'' rì,vừa mệt vừa mỏi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đây chưa có kinh nghiệm bản thân, nhưng chứng kiến thì nhiều ròi, mọi người ở đây chắc biết nhiều đám cưới người Kinh, thế nên viết chuyện đám cưới Mường ra đây để đọc chơi.
    Về cỗ bàn thì vưỡn, chả có gì đáng nói, có điều là chuyện xin cưới nó thế này này:
    - Chú rể: chuẩn bị lợn 1 con, rượu 10 lít, gạo 2 thùng.
    - Cô dâu (ở ta không có khoản này): 1 cái chiếu, 1 tấm ga (loại vừa để trải giường vừa để đắp), 1 chiếc gối cho bố chồng, và cũng như thế cho mẹ chồng (?).
    Nói chuyện với mẹ cô dâu ?oChúng nó bằng tuổi nhau, nhà chồng nó cũng vừa mới xây lại, to lắm. Nó về ở đấy, bố mẹ chồng để cho nuôi một con trâu, chồng đi làm nhà máy ngoài thị xã.?. Chắc ở đây, về ở với nhau thì con trâu để làm vốn cho hai vợ chồng.
    i love rem
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hàng nhái hơi bị nhiều, đằng nào cũng thế, đành chọn cách bố sướng con cũng sướng cho có tí gọi là, chứ công nghiệp 100% thì

Chia sẻ trang này