1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm từ những người đeo gông (bị lừa hoặc tự nguyện chui đầu vào rọ )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi doihiuquanh, 26/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Rõ khỉ cái nhà bố này, đang nói chuyện đám cưới người Kinh thì lôi chuyện người Mường vào, chuối wé
    Đã đành có thể post cả đám cưới người Kinh, Tày, Mường,Mèo Mán, H''mông, Sán dìu hay thậm chí cả người rừng vào đây cũng được nhưng yêu cầu bố trẻ cứ hượm đã, nghe bác Longname người Kinh ( đoán phứa vậy, dek biết có phải người Kinh không nữa ) kể chuyện cưới xin kiểu người Kinh của bác ấy để cho anh em học tập kinh nghiệm.
  2. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Vô ích thôi, bây giờ tinh hoa thành thị dạt về rừng, hoa rừng thì lên thành thị kiếm tương lai
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Chỉ cần duy trì nòi giống,mời bác đến với viện nghiên cứu cừu Dolly,vợ con làm que'''''''' rì,vừa mệt vừa mỏi
    [/QUOTE]
    Bây giờ hàng nhái hơi bị nhiều, đằng nào cũng thế, đành chọn cách bố sướng con cũng sướng cho có tí gọi là, chứ công nghiệp 100% thì
    [/QUOTE]
    Chú Thănđ chắc nhà con hiếm hoặc giả như bức xúc quá chăng nên thần tượng cái trò duy tri` nòi giống đơn thuần lên hàng đầu?Chú thì chắc là người thành phố roài nhưng chắc bị lừa nhiều vố nên mới ấm ức " bây giờ hàng nhái hơi bị nhiều..".Để cưới mà k gặp hàng nhái thì phải chịu khó học hỏi kinh nghiệm các bác ở đây nhiều vào.
    To thuphuong20: em làm Mod ở box đó có biết bài nào vừa duy trì được nòi giống mà lại ....không bị mệt mỏi không, nói anh biết anh lấy kinh nghiệm.Thạnksssss
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cái chú Thun chã này, để yên anh kể kinh nghiệm cho mà nghe, rồi đến lúc chú cũng không thoát đâu.
    Trả lời chú Thun trước, anh đã nói là mỗi người có một lý do, nếu cái giống của chú tốt, muốn duy trì thì anh khuyên chú, đừng có lấy vợ, bây giờ luật pháp cho phép con không có bố vẫn được khai sinh, chú chuyển sang nghề làm Hạch Đại Bạch cho anh, đảm bảo như ý..
    Chú doihiuquanh từ từ, anh sẽ kể kinh nghiệm cho chú nghe, nhưng mà bây giờ mất hứng quá, các cô các chú cú phá ngang thế này.
    Wait and see
  4. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái đồ có tật giật mình. Con gái nó thèm vào lấy anh!
    I''m very happy!
    And U?
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?
    Not on your life
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Đấy, có chú LongNail khuyên nghe hợp ý anh ghê, không hiểu anh có gan làm theo lời chú không .
    Kể cũng buồn cười, thằng không làm được đi hỏi kinh nghiệm ở thằng muốn chạy nhưng chả được nên bị nhỡ
  6. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0

    Cũng chả buồn cười lắm.Anh hỏi kinh nghiệm vì anh chưa làm vụ này bao giờ nhưng anh mà đã làm thì phải làm đượcCòn thằng nào làm được hay không thì..hồi sau sẽ rõ
    Bác Longname ới, lấy lại hứng mà kể kinh nghiệm tiếp đi,đừng để ý mấy nhời nói của ku Thănđ.Ku này chỉ được cái ăn nói hồn nhiên thế thôi chứ không có ác ý hay cay cú gì đâu bác ạ.
    Em mời bác cốc beer, hy vọng tối nay bác lại... có hứng mai kể tiếp bác nhảy?
  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Hợ, các chú toàn đi lạc hướng đâu đâu ý, chẳng vào vấn đề chính giè cả, chỉ được cái cãi nhau là giỏi thôi . Thôi, chú doihiuquanh dỏng tai lên mà nghe anh truyền cho một số kinh nghiệm nhá. Đảm bảo sau khoá học chú sẽ rút ra được ý nghĩa, mục đích của việc lấy vợ . Trước tiên, chú phải xác định một số điều cơ bản sau đây này:
    1. Chú lấy vợ để làm gì? Để có người mang cho mình cái khăn ấm, cái chậu để phun, chai nước lúc nửa đêm như thằng ranh Longname hay chỉ cần duy trì nòi giống như thằng ku Thunder
    2. Chú lập gia đình là do ý thức của chú hay bị ép buộc? Hehehe... mà ai ép buộc chú thế
    3. Người bạn đời trong con mắt chú phải thế nào? Ấy, cái này nhiều khi lại phụ thuộc vào cái mục đích chú lấy vợ để làm gì đấy .
    4. Chú làm gì để bảo vệ người bạn đời của chú? Anh cá là có khi chú lại cần đến sự bảo vệ của cô ấy ý chứ.
    5. Chú đã hoạch định gì cho tương lai chưa? Cái tương lai này lại tuỳ vào suy nghĩ của mỗi người, anh không có ý kiến.
    6. Chú sẽ lo cho gia đình chú như thế nào? Hờ hờ, cái này có lẽ chú cần cân nhắc kỹ, sống một mình thì ra sao, khi có vợ con rồi thì thế nào? Tiền đưa về một tháng bao nhiêu là đủ , còn lại giữ làm quỹ đen phòng khi bị vợ đuổi ra khỏi nhà nữa chứ
    7. Chú có hài lòng với cuộc hôn nhân sắp tới không? Hihihi... cái này liên quan tới điều 2.
    8. Chú đối xử với cô ấy như thế nào? Nào, đừng có nghĩ ý là chỉ cần lo đầy đủ cho cô ấy về mặt vật chất nhá. Hỏng. Cái quan trọng phải là tinh thần kìa. Đi làm thì phải về luôn nhà nhá, không được la cà quán xá nhá, vợ nấu cơm thì chồng phải rửa bát nhá , vợ giặt giũ thì chồng phải lau nhà nhá . Thế mới là một ông chồng ngoan chứ
    Hợ, tạm thời thế đã. Bài học hay thì phải dạy dần dần, không thể nhồi nhét cho chú một lúc được, kẻo lại bội thực
    Hết bài một.
    Còn tiếp bài hai (nếu có hứng thú )
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  8. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Thằng ranh Longname toàn lanh chanh với người lớn thôi. Xê ra, đứng im vào một góc để nghe người lớn dạy bảo để rồi mà học tập, rút kinh nghiệm nhá. Mà chú bùn cười nhỉ, anh lấy ví dụ, các thầy dạy ở trường Kinh tế, có phải thầy nào cũng giỏi buôn bán đâu . Dốt.
    Tiếp:
    9. Chú có sẵn sàng chịu đựng những sóng gió gia đình sắp tới không? Hehehe... anh biết có ối chú bị vợ mắng là chạy về mách mẹ. Cái này là phải biết chịu đựng
    10. Chú phải đối phó với nghịch cảnh cuộc đời như thế nào? Ví dụ như sau khi cưới chú lại phát hiện ra cô ý ứ yêu chú mà lại là yêu thằng bạn thân chú cơ, thế mới trái ngang chứ
    11. Đối với con cái, chú có quan niệm thế nào? Cái này là tương lai đất nước đấy, không thể vớ vẩn được đâu. Suy nghĩ chín chắn vào nhá.
    12. Chú đã nghĩ đến cách cư xử giữa gia đình chú và gia đình thông gia sao cho phải chưa? Cái vấn đề này phức tạp lắm, tuỳ vào mỗi người và hoàn cảnh mà làm cho nó trở nên tốt đẹp. Nhưng nhớ lúc chơi cờ với bố vợ thì đừng có hăng tiết vịt quá nhé .
    13. Đối với vợ mình, nếu chú không vừa lòng, chú làm thế nào? Lườm, nguýt, đắt trả phụ huynh hay ấm ức rấm rứt khóc một mình? Hay kể lể với cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp ?
    14. Nếu gia đình chú thiếu thốn, chú phải làm sao? Chú có thể là chỗ dựa vững chắc, chú có thể lo chu toàn được không? Tốt nhất, anh khuyen chú là cả hai vợ chồng cùng chung sức, nhỉ?
    15. Theo chú thế nào mới là người hạnh phúc? Tư tưởng này của chú, quan niệm này của chú cũng khá là quan trọng đấy.
    Và cuối cùng:
    16. Chú có tin tưởng rằng trong tương lai chú có thể đảm trách được gia đình mình? Phải tin chứ, tin tuyệt đối ý chú nhỉ. Hay là tin rằng trong tương lai vợ chú sẽ đảm trách được gai đình chú
    Sẽ còn tiếp nếu anh lại có hứng
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú mới vào, lại chả chịu đọc bài cũ, chứ ở đây, ai chả biết mỗi tháng ông bà già viện trợ cho anh 60K mua vé tháng xe buýt. Hơi bị oách, ngày ngày đi xe riêng, to đùng, 40 chỗ, mình đứng 1 chỗ, 39 chỗ còn lại cho thuê . Mí lại anh không khóa ơ đâu, mà là thế này này: Kết quạ đêêêê....
    ps: chỗ anh với chú LongNail, chú đừng can, kệ bọn anh oánh nhau, chú lớ xớ, .... treo nick
  10. vdrug

    vdrug Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    À, để kể chiện đám cưới thằng bạn, nó vốn nặng cân nên vớ được vợ cũng tương xứng y thế. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, bà mẹ vợ đi sắm nhẫn cưới cho đôi trẻ không để ý đến kích cỡ của ông con rể ( hay là bà cố tình lờ ). Thế nên mới có chuyện khi mẹ vợ tặng nhẫn, đến phiên anh con rể chỉa ngón tay út ra mà vẫn không vừa. Quan viên 2 họ cười như nghé , nhất là mấy đứa em họ quỉ sứ của anh con rể. Có lẽ đây là mở đầu cho hàng loạt điều khó xử giữa mẹ vợ với chàng rể, nhỉ.
    i love rem

Chia sẻ trang này