1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm từ những người đeo gông (bị lừa hoặc tự nguyện chui đầu vào rọ )

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi doihiuquanh, 26/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Hay nhợ ,các bác kệ chiện hay nhợ, em vào em hóng hớt, xem có gì hay không đệ còn về kệ nại với thằng người yêu em( tương nai nà chồng em ý).
    Nấy vợ xướng bọ xù đi, các bác cứ nàm hàng thôi.
    To Thuphuong20, khiếp bà chị nhiều kinh nghiệm thế, dạy em tý.Em nà em biết mặt bạn chai chị rồi nhé, sao "mệt" nhiều thế mà anh ấy vưỡn béo tốt thía nhợ???
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hợ,bùn cười que'',bác thì kêu cần bố sướng con cũng sướng ti'' cho máu,bác lại gào duy trì bằng phương pháp nào thì ko mệt và mỏi.dạ,em kính thưa các bác,cái sự ở đời nó vuỗn luôn như thế,chả có gì đc tất mà chả có gì mất tất.Bác thích sướng thì bác phải mệt,bác ko muốn mệt thì hiển nhiên là ko thể sướng
    Còn cái phương pháp vừa duy trì nòi giống chính tông,đảm bảo là thế hệ kế cận của dòng dõi nhà mình chứ ko phải nhà...hàng xóm mà ko hề mệt mỏi.,em xin thưa có đấy.Các bác cứ tham khảo thêm ở...BV Từ Dũ nhá(mà em nghe nói BV Bà mẹ trẻ em HN cũng tiến hành đc rồi)
    Còn đây là sơ đồ tình nguyện chui vào rọ của các bà các cô(mang tính chất tham khảo thôi ạ)
    15 tuổi: Chàng của mình sau này sẽ phải đẹp giai như Brad Pitt,lãng mạn như Jack(Titan..lic) và đáng iu như Nick Carter
    20 tuổi: chồng con là thứ giết chết tuổi trẻ.Còn trẻ còn phải chơi,còn trẻ còn phải tung tẩy.Phải tận dụng và tận hưởng hết tuổi trẻ
    25 tuổi: Chà,bọn bạn mình sao chúng nó dại thế,lấy chồng sớm quá.Tuổi này còn phải iu...Kiếm anh nào công việc ổn định,nhà cửa đàng hoàng,có khả năng nuôi vợ nuôi con,biết ...nghe lời,biết ...nội trợ...
    28 tuổi: Già mất rồi!Ngay ngáy ngày đêm lo ...lừa đc 1 con bê vàng béo ngậy nào đó.Bố mẹ đi ra thở dài,đi vào thở dài...Quả bom nổ chậm ko biết bao giờ mới kính chuyển đc đây.Họ hàng chèm chẹp...chắc lại định làm...bà cô già mất thôi..
    29 tuổi: Thôi, chồng nào mà chẳng là...chồng...
    30 tuổi : Tại sao lấy chồng...1 tháng rồi mà vẫn...chưa có gì...
    to FGMN: Hờ,tại chị ...mát tay nên anh ấy vưỡn màu mỡ em ạ.Mà em đang nói đến anh nào thế?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này