1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm viết thư làm quen trong lớp học thêm ! Đảm bảo được trả lời 99%

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Admin_PDP, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm viết thư làm quen trong lớp học thêm ! Đảm bảo được trả lời 99%

    Hờ hờ,trước khi ceme té,ceme cũng muốn để lại một cái gì đó cho các bạn,chả biết nên viết cái gì.....Hôm nay ceme ngồi trong lớp học thêm,vô tình nhặt được một mẩu giấy của một thằng cha nào đó..chắc là viết cho một bạn nữ trong lớp...ceme đọc mà thấy bùn cười ghê.Thằng cha này viết thư sai căn bản một cách trầm trọng mặc dù chú ta hình như cũng có kha khá kinh nghiệm...
    Ceme đã viết thư làm quen với các bạn nữ trong lớp học thêm cũng được gần 2 năm rùi ( Đừng nghĩ ceme lăng nhăng nhá,ceme..viết hộ cho..mấy thằng bạn thôi )
    Tạm thời chúng ta chưa vào bài học vội,để ceme viết lại cho các bạn xem mẩu giấy hôm nay ceme vô tình nhặt được...để rồi ceme phân tích và đưa ra các tiêu chí cần thiết cho việc...gửi thư làm quen với..."mấy em" trong lớp học thêm..
    Lưu ý : Nếu bạn làm theo đúng những gì ceme nói,ceme tin chắc bạn sẽ thành công 99% ( Vì ceme đã làm và cũng đã đúc rút được khá nhiều kinh nghiệm...Học đi đôi với hành rồi nên các bạn không phải lo không có người..."đi trước" nhé )....Các bạn đang tự hỏi,vậy 1% còn lại thì sao đúng ko? 1% còn lại là những đứa con gái đi học cùng...người yêu,nó mà reply mail của bạn,đảm bảo chú chàng lover "ý kiến" ngay...
    Nào,bây giờ các bạn chú ý đọc cái mẩu giấy này và nghe ceme phân tích nó nhé :

    "Ấy tên là gì ? Đang học trường nào thế ?
    Ấy có phải tên là Quyên không ? Hỏi mãi câu đấy mà cũng không trả lời là thế nào ?
    Trả lời xong thì chú tâm vào học đi.Đưa thư qua lại thế này,ảnh hưởng đến các bạn khác lắm !
    Hiểu không ?"


    =-----------------------------------=​

    Vì đây là bức thư ceme nhặt được trong ngăn bàn nên chịu,không biết người gửi là con trai hay con gái.Vậy ceme cứ phân tích theo cả hai trường hợp nhé.

    + Trường hợp I : Nếu người gửi thư là con gái cho con trai
    ( trường hợp này có thể loại bỏ vì...chẳng có tên đứa con trai nào là...Quyên cả...Nếu là Quyền thì còn nghe được ---> Loại nghiệm
    + Trường hợp II : Nếu người gửi thư là con trai cho con gái
    - Cái này có vẻ đúng hơn.
    Ưu điểm đầu tiên nhìn thấy ở lá thư là chữ người viết khá đẹp ---> Oánh vào tâm lý đối tượng.Con gái nó khoái nhìn mờ...he he..Nếu chữ bạn đẹp thì bạn chắc chắn 30% được nàng trả lời rùi đó...Còn nếu chữ bạn xấu ? Yên tâm đi,chẳng lẽ trong lũ bạn của bạn,không có thằng nào chữ nhìn...dễ coi một chút hay sao,nhờ..
    Cái vụ chữ xấu này,ceme sẽ phân tích và chỉ ra hướng khắc phục cho bạn ở phần sau.
    Nào,ta bắt đầu phân tích lá thư...
    Lá thư được gấp làm tư ---> Kiểu gấp thư đơn giản và phổ biến...Thật ra bạn cũng đừng nên khoe tài của mình khi mà gấp chéo,gấp nghiêng...v.v...Nàng trong lúc tò mò mở ra,lóng ngóng thía nào...rách bà nó mail thì die công sức của bạn đó ..ha ha..
    "Ấy tên là gì ?" Câu hỏi đơn giản,ko xưng hô theo kiểu..."bạn-mình" như bà con ta hay xưng hô cho nó..."thân mật".. Nhìn chung người này đã biết cách phá cách trong lá thư của mình.
    "Ấy có phải tên là Quyên không ? Hỏi mãi câu đấy mà cũng không trả lời là thế nào ?"
    Thằng này khá,biết .."mắng yêu" ......Nói chung là dường như ku cậu đang cố tỏ ra với nàng là mình...trên cơ......Muốn để cho nàng để ý thì đừng bao giờ ra vẻ ta đây nũng nịu,nhõng nhẽo khi viết thư,trừ khi bạn muốn làm...em nàng...Mà chắc bạn cũng chả muốn làm em để rùi nhìn những thằng khác ..tấn công.."bà chị" mình,phải không nào...Đó cũng là một điểm cần lưu ý đấy.
    "Trả lời xong thì chú tâm vào học đi.Đưa thư qua lại thế này ảnh hưởng đến các bạn khác lắm .
    Hiểu không ?"
    Thằng này giỏi,giỏi đây.Chứng tỏ nó cũng phải là một người có tương đối kinh nghiệm trong việc viết thư cho nàng..Mỗi tội là rập khuân quá.Bạn phải thông minh,tỏ ra mình quan tâm đến cái.."sự học" của nàng...Bạn hãy để cho nàng biết,bạn muốn thấy nàng học chăm chỉ,và nàng học chăm chỉ là bạn zdui rùi....
    Trong trích dẫn trên,khổ chủ đã hơi..ngu khi viết ..thô quá trời...
    Câu văn cực kỳ mâu thuẫn .Oánh nhau đùng đoàng...Vừa muốn người ta trả lời,vừa muôín người ta..."học hành chăm chỉ"...Nhìn chung như một kiểu...ngã giá...kiểu như "Bà trả lời tôi nhanh nhanh lên rồi còn học chớ,làm thằng tôi sốt ruột quá à"...
    Các bạn cho rằng đánh nhanh thắng nhanh ! Tôi khẳng định điều đó là đúng
    Nhưng nó còn tuỳ trường hợp,và như trong trường hợp trên,ku cậu ...sồn sồn như vậy chắc chắn sẽ hỏng việc..Được cái cũng biết là đưa thư qua lại ảnh hưởng đến các bạn khác lắm --> Vẫn còn có nhận thức...he he..
    Và chữ cuối cùng mới là ác chiến..."Hiểu không ?'' ....Sock lun....Cứ như là một người anh giai nói với người "em gái thương yêu"..ha ha...Nó có vẻ mơ hồ nhưng lại nhuốm đầy sự .."thương yêu,chìu chuộng"..
    Xét tổng thể,bức thư này đáng cho điểm 7...Người viết đã biết cách khai thác những điểm yếu của đối phương...( ngại viết nhiều ) và sử dụng sở trường của mình ( luôn tỏ ra lạnh lùng,.....trên..phân )..
    Tuy nhiên nhiều chỗ còn hơi thô và rập khuân...Có quá nhiều chỗ cần phải sửa chữa.
    Trong thời điểm này thì có thể bức thư như vậy là tạm ổn về độ dài nhưng nhiều lúc bạn cần viết dài hơn hoặc ngắn hơn.Ceme sẽ phân tích thêm ở các phần sau.
    Hôm nay tạm thời thế đã nhé !
    ( Mở ngoặc.Bác nào đang đọc bài này mà thấy lá thư ..quen quen..hình như là...của mình...thì đừng...tức ceme nhé...hehe...ai bảo thư của bác vô tình rơi vào tay ceme làm chi .Đóng ngoặc )


    http://www.pdp-hn.net
    Phan Đình Phùng Forum​

    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?

    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  2. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đó là 5 điều cần nhớ khi bạn gửi mail để ..trêu đùa với nàng.
    Còn nếu bạn.."cảm" nàng thực sự...thì đây.Làm theo đúng 10 điều này ( 10 điều này là do mình đúc kết qua kinh nghiệm...chinh chiến hơn 2 năm nay,đảm bảo...không hề đụng hàng của ai ).
    Nhìn chung,nếu bạn làm đúng thì cứ yên tâm đi,ko iu được nàng thì chí ít bạn cũng trở thành...người không thể thiếu trong mắt nàng....
    Phù,quảng cáo mệt quá..nghỉ chút chút cho các bạn đọc bài,lát mình post tiếp nhé.
    Và nhớ rằng,không phải chỉ thực hiện 10 điều này mà các bạn còn phải làm đúng cả 5 điều trên nữa nhé.Cái gì cũng phải có nền móng vững chắc mà...
    http://www.pdp-hn.net
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  3. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nào,giờ thì chúng ta đi vào bài học chính thức nhé.
    Đầu tiên các bạn phải nắm rõ...những điều sau.Phải biết đúng điều mình cần là gì thì mới..phát huy khả năng được chớ,phải không nào ?
    + Nếu bạn chỉ muốn trêu đùa nàng :
    Nhìn chung,phần lớn bà con nhà mình hay ở thành phần này là nhiều.Chẳng mấy ai tin vào một cái ..tình cảm nào đó ở lớp học thêm,trừ khi các bạn bị...sét đánh hay đã có tình ý với nàng từ trước...
    Nhưng dù là muốn trêu hay muốn...iu nàng..thì bạn cũng phải nhớ rõ 5 điều sau đây :
    1.Chữ bạn phải tạm OK.Nếu xấu quá thì chít ít cũng phải..sạch sẽ một chút,đừng có mà tẩy xoá nhem nhuốc,nàng sẽ cho là bạn...ở bẩn..và bạn đã bị mất điểm ngay từ lần gửi mail đầu tiên rồi đó.
    Kinh nghiệm cho thấy nếu chữ bạn xấu quá thì cách đơn giản nhất là ..nhờ một thằng bạn viết hộ ( nhớ lại phải đọc cẩn thận cho nó viết,giám sát nó từng ly một nếu ko muốn bị thằng bạn chơi khăm,mở đầu lá thư theo kiểu..."Chào mày" là chết đó )
    2.Trong việc gấp và chuyển thư cũng lắm nhiêu khê.Cách gấp thư chuẩn nhất là gấp làm tư,đừng kì kèo ,mày mò gấp kiểu..tam giác hay..hình tròn..gì gì đó.Nếu nàng của bạn lóng ngóng quá,loạng quoạng trong lúc lúi húi mở ra,nàng nhỡ tay xé bà nó cái mail thân thương của bạn thì phiền.
    Nên nhớ lúc này cái câu Nhất cự ly,nhì tốc độ được thể hiện hết mức của nó.Và bạn cũng phải tinh mắt lên mà nhìn,mà phân tích đường đi của lá thư.Bạn có muốn lá thư của bạn đang chuẩn bị đi đến bên cạnh nàng mà bị một thằng khốt ở đâu đâu tự dưng....chặn lại và...duyệt không ?Thế là còn tốt,nếu nó hứng lên,nó...chỉnh sửa lại rùi gửi cho nàng,chắc bạn hết còn cơ hội nhìn mặt nàng mất.Thế nên trong cái sự gấp và chuyển thư này cũng chẳng phải đơn giản đâu.
    Tất nhiên nếu bạn thân cô thế cô thôi.Chứ nếu bạn có cả một dãy những đứa bạn nối từ bạn đến...nàng thì chuyện chuyển thư bi giờ đơn giản cực kỳ...
    3.Nếu nhận được thư hồi âm của nàng,dù cho nàng..nhoẻn miệng cười với bạn hay nàng...chửi bạn...hê hê..Bạn cũng nên nhớ là phải im lặng,đừng có rú lên nhé...Thầy đứng ở trên,nhìn rất rõ bạn và thấy sẽ cho bạn ăn cả cái...giẻ lau vào mặt vì cái tội cứ hú hí viết viết,chuyển chuyển thư cho nàng đó.Đấy là bạn còn may mắn.Chớ nếu thầy gọi bạn đứng dậy trả lời câu hỏi thầy vừa nói.Bạn không trả lời được -> bạn mất điểm rõ ràng trước mắt nàng rồi,đúng ko ?
    4.Bạn nên chuẩn bị giấy viết có dòng,và chỗ viết còn lại bao giờ cũng để thừa đủ để nàng trả lời mà thôi..Đừng để nhiều quá,nàng nổi hứng bất tử lôi mail của bạn ra để...nháp là chít ( Nhất là trong những lớp học Toán,nàng hay ..bí giấy bất tử kiểu đó lém...)Và nhớ là đừng bao giờ viết 2 lần trên cùng một tờ giấy.Đừng ngại tốn giấy nếu bạn muốn tấn công.Bởi vì có thể trong lúc phét lác ba hoa linh tinh,có thể câu dưới và câu trên của bạn oánh nhau cái đùng...Kiểu như ở câu trên bạn đã nhỡ khoe bạn là một ...thần đồng...ghitar..Vậy mà câu sau,nàng hỏi bạn có biết bài ....Romance không,bạn lại ngơ ngác hỏi lại nàng bài đó là bài nào...hơ hơ..Bạn có thể ..cãi chày cãi cối là bạn quên..Nhưng nhìn chung là bạn lại mất điểm rồi..Thến nên ưu điểm của kiểu viết...mỗi lần một tờ là bạn có thể chối quanh vì nàng...làm giề có bằng chứng...mail bạn thu về là bạn nhét...túi quần luôn mà...Chẳng lẽ nàng dám..thọc tay vào túi quần của bạn để lôi lá thư ra...never...Còn khi nàng đã dám làm như vậy thì bạn nên stop việc buôn thư với nàng đi là vừa.
    5.Trong bất cứ tình cảnh nào,dù là nàng chửi bạn thậm tệ hay nàng hứng lên đòi...hun bạn,bạn cũng phải biết nhìn nhận "trận đấu" một cách đúng đắn...Vì bạn chỉ trêu nàng thôi nên đừng để sự việc đi quá nếu bạn không muốn trở thành thằng họ Sở.
    Kinh nghiệm cho thấy,nếu nàng đòi hun bạn thì bạn phải trả lời theo kiểu :"Tớ thực sự chưa nghĩ đến điều đó và tớ mong rằng chúng mình sẽ mãi chơi với nhau như mọi khi.Tớ nghĩ là tớ làm được và bạn cũng vậy,phải không nào ?" Nhớ kết thúc đoạn đó là phải kèm theo 1 cái icon...nheo nheo hay...chớp chớp mắt...Nửa đùa nửa thực một chút kẻo nàng tưởng bạn đang trêu nàng.
    Còn nếu nàng chửi bạn,bạn phải tỏ ra cao tay theo kiểu :"Thật lòng tớ không nghĩ bạn lại như vậy đâu,tớ quý bạn không phải vì hình thức của bạn mà là vì những gì bạn đã giúp đỡ tớ,đã thể hiện để cho tớ thấy bạn không phải là một người bạn tồi.Nhưng quả thực nếu bạn thấy chúng ta không hợp nhau,có lẽ mình chẳng nên làm phiền nhau gì,phải không nào bạn ?Và tớ chúc bạn sẽ tìm được một người bạn tốt..Tớ luôn luôn mong bạn được hạnh phúc.Tạm biệt bạn"...Lần này bạn cũng nhớ là phải chêm cái icon thể hiện nét mặt...rầu rầu một chút nhé.Đảm bảo tính con gái nó hay thương người ( đôi khi là...thương hại ) nên lơ mơ bạn có cơ hội..lật ngược thế cờ đó.
    http://www.pdp-hn.net
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  4. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nào,bây giờ chúng ta tiếp tục nhé.Để ceme quảng cáo trước đã.
    Bạn hãy yên tâm là hầu như tất cả những đứa con gái đều khoái có một thằng nào đó lẽo đẽo theo sau..không tán tỉnh bằng mồm thì cũng là tán tỉnh bằng..giấy ( Ghi chữ hầu hết chứ không phải tất cả nhé )
    Và trước khi vào 10 điều tiếp theo,bạn phải luôn nhớ và nhẩm thuộc 5 điều đầu tiên nhé ! Ok,continue....
    + Nếu bạn thực sự muốn ..uýnh đổ nàng :
    Khè khè,bạn đang chết mê chết mệt một cô nàng xinh xẻo,học chăm trong lớp ( chăm thì chăm nhưng có giỏi không thì...chả biết.Bà con ta chẳng nói...."cần cù...bù thông minh là giề ) .Bạn muốn tấn công nàng nhưng...sao mà khó quá,không được an toàn..ơ ..ú ớ....
    Yên tâm thực hiện đúng những điều sau và ..từ từ ...cảm nhận nàng...gục như thế nào nhé
    Nhưng ceme cũng phải nói trước...Mưu sự tại nhân,thành sự tại thiên....Nếu bạn cố gắng rập khuân quá thì chỉ gửi vài lần là nàng...nhàm ngay...Con gái hay...cả thèm chóng chán lém...Phải biết vận dụng đầu óc tư duy chiến thuật để điều khiển ngòi bút. Ok.Nào,linh tinh đủ rùi,đây là 10 điều cần nhớ :
    1.Bạn phải xác định rõ đối tượng của mình là người như thế nào.Nàng có xinh không ? ( Ko phải để cho bạn ngắm cho ...đã...bởi đa phần các nàng...xinh xinh một chút trong lớp thì thường bị các anh bàn cuối...nghía hết rồi ).Và bạn phải chấp nhận cuộc chơi.Sẵn sàng chịu cảnh...."Một chấp một....hội" khi cần thiết.Vì nếu bạn đong nhầm....cọp cái thì nguy cơ bạn bị..xử hội đồng là dễ xảy ra lắm.
    Ngoài ra,phải luôn luôn cảnh giác với các âm mưu thù địch của kẻ thù...Nếu có thể,bạn hãy bằng mọi cách mua chuộc những tên hay ngồi xung quanh nàng,chẳng cần bọn nó ...nói tốt cho bạn làm gì.Chỉ cần bọn nó ..chặn hộ những lá thư không mời mà đến cho nàng,chỉ mở đường cho thư của bạn đến với nàng thôi....
    Nếu nàng bị ..tấn công bằng nhiều thư quá,nàng một là sẽ cảm thấy hơi khó chịu,hai là sẽ thấy mình như ....nàng...công chúa....Con gái mà được ca tụng nhiều là dễ.....Song hee..Kiêu lém....
    2.Qua phần mào đầu,bây giờ là kịch bản đầu tiên của lá thư đầu tiên gửi cho nàng.Tỉ lệ thành công,trúng hay trượt của bạn là ở cả trong lá thư đầu tiên.Vì vậy hãy chăm chút cho lá thư này thật cẩn thận...bạn chỉ lơ là một chút thui là coi như cái "tương lai sán lạn" của bạn..."mất hút con mẹ hàng lươn" đấy.
    Kinh nghiệm cho thấy lá thư đầu tiên bạn phải tạo ra một cảm giác gì đó mới mẻ,buồn cười và tạo ấn tượng cho người đọc một chút. Kiểu như mở bài bằng hai câu thơ :
    Bầu trời thon thon..hình quả mướp
    Hai con vịt ..khát nước...đuổi nhau​
    Nàng chỉ định đọc chơi cho đỡ buồn thôi nhưng thấy hai câu thơ quai quái,sẽ đọc tiếp và từ từ..."ngấm" đòn của bạn ngay.
    Khi mở đầu,nếu biết được tên nàng rồi,bạn đừng nói ra vội....để sao này còn có cớ mà viết thư để...hỏi tên nàng chớ...,nhẩy ?
    Có lẽ nên viết ngắn gọn thôi ,kiểu như ..."Chào bạn !" chẳng hạn ( nhớ thêm dấu chấm cảm cho nó....cảm xúc )
    http://www.pdp-hn.net
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  5. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lối mòn cũ của những lá thư làm quen là sự sai lầm,cứ sồn sồn nhảy vào...tên bạn là gì,với cả...bạn ơi bạn à...nghe vô cùng củ chuối,con gái nó ghét lém...Ai đời nó đang học mà bạn cứ ầm ầm nhảy vào khủng bố như Taliban,ai chịu được...Thế nên bạn phải mềm nắn rắn buông...Hỏi tên nàng đúng một lần thôi.
    Nếu nàng ko chịu trả lời,bạn hãy "bắn phát súng đầu tiên" theo kiểu :
    "Bạn không muốn nói tên cho mình biết sao ? Tiếc nhỉ,chắc tên của bạn hay lắm...Phì,mà thôi,hay là để mình...đặt ...tên cho bạn nhé...Mình rất muốn đặt tên cho những người mà mình thân thiết...Xem nào,à đúng rồi..Hay mình đặt tên bạn là..Mèo con nhé "
    Nhìn chung con gái khoái những cái tên nhẹ nhành như vậy..Yêu yêu một chút...và cái tên mèo con là khá ổn.......Nhớ là từ lần sau,khi viết thư cho nàng bạn phải chuyển hệ từ "bạn" thành "mèo con" nhớ chưa....Viết vài lần là nàng thấy khoái ngay.
    3.Vào thân bài,như đã nói ở trên,tiếp tục xoáy sâu vào cái nickname mà bạn đặt cho nàng...Nhớ là đừng hỏi nàng như kiểu hỏi cung...nàng chả khoái đâu...Bạn cũng đừng kể về mình quá nhiều..nàng sẽ cho là bạn đang tự quảng cáo bạn thân để...tuyển zdợ...Kinh nghiệm cho thấy bạn cứ..buôn với nàng về cái...nickname của nàng á.Nếu nick nàng là..mèo con ( như ở trên ) thì bạn phải ra sức buôn theo kiểu :
    "Nhà mình có con mèo,iu ơi là iu nhá...hì...Chẳng hiểu sao mình quý nó ghê...Nhìn lúc nó ngủ dễ thương quá à...Chẳng hiểu lúc mình nhìn nó...học bài thì thế nào nhỉ ? Mèo con trả lời cho mình được không ?"
    Hờ hờ,còn ai ngoài con mèo xinh đẹp,nhõng nhẽo đang ngồi bàn trên ..He he..Nhớ là trong thư,bạn phải sự dụng tối đa các icon cho "công cuộc cưa cây" nhé..Nó có khả năng biểu cảm và làm tăng giá trị bức thư của bạn lên nhiều lần đấy.
    4.Bạn đang tự hỏi,nếu chả nói gì về bạn,chả hỏi gì về nàng...thì làm sao mà hai bạn thân quen được đúng ko ?Vô tư đi,sau màn...."mào đầu"....để cho nàng thân thân rùi,bạn hẵng tấn công.Và nhớ là phải tấn công từ từ.Ập một phát là nàng dễ sock ---> chạy mất hút thì phí công.
    À,còn điều này quên dặn các bạn,đó là thời điểm và số lượng thư.
    Mưa dầm thấm lâu,bạn chỉ nên viết khoảng 3 lá thư trong một buổi học mà thôi.Đừng tham lam quá,phải tỏ ra bạn quan tâm đến người ta,muốn người ta..học tập tốt chớ ...Nếu nàng tỏ vẻ giận dỗi,muốn...buôn nữa...cũng phải tỏ ra...ta đây ko muốn bạn mình vì buôn chuyện mà quên mất học hành....Vì nàng đến lò là để học chứ có phải để ..chơi với ta đâu
    Thời điểm gửi thư thì tránh gửi vào đầu tiết học.Lúc đó thấy giảng bài mới hoặc chữa bài cũ,nàng sẽ khó chịu lắm.Tốt nhất là đưa cho nàng lúc tầm giữa buổi,bài tập nào đơn giản một chút.Nàng làm xong rồi sẽ dôi thời gian tâm sự với bạn...
    Mệt quá,nghỉ chút nhá ( Còn tiếp.......)
    http://www.pdp-hn.net
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  6. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hì chú bé cemetery cũng văn vở phết nhỉ, nhìn ngoài đời trông non thế mà cũng có vẻ quái phết nhỉ :) hì hì , bạn cũ gặp lại , truyện đạt thêm kinh nghiệm đi :
    Hades4ever!!!
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đây là kinh nghiệm đáng quí và rất đáng xếp vào hàng chuối


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​
  8. Boy_sweet_heart

    Boy_sweet_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi người ta có ý tốt mà.Làm gì mà chê bai dữ vậy.
  9. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Hic hic....hay quá ta....mình mà nhận được lá thư thế này là....có trò vui rồi đây...he he...... lại có việc để làm khi bài học quá chán...ha ha
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  10. caubedanhgiay

    caubedanhgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chang phai noi gi chu toi ma ap dung xong ma bi an don thi ong cu lieu ma an don nha'
    hpm

Chia sẻ trang này