1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm viết thư làm quen trong lớp học thêm ! Đảm bảo được trả lời 99%

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi Admin_PDP, 29/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em nói là em buồn
    Em chỉ muốn có ý tốt,viết bài vui vui cho bà con đọc,làm gì mà các bác cáu tiết với em thế ? Các bác đọc cho zdui chớ ai bắt các bác làm theo đâu mà kinh zdậy ?
    To hades : Bác có phải là Hades - Hội trưởng nhiệm kỳ trước của hội 86 bên EX ko ?
    http://www.pdp-hn.net
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  2. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Em viết ngắn thôi kẻo các bác chê....
    Nào.hôm nay chúng ta tiếp tục bài học đang...dang dở nhé..
    5.Nếu như bạn cảm thấy nàng bắt đầu khoái buôn thư với bạn,bạn nên...stop bất tử vài ngày...he he..Bạn phải...gợi cái sự nhớ nhung của nàng một chút...Đừng cứ hôm nào cũng cứ theo chiều hướng chờ đến...giữa giờ thì...bắn mail ....Hãy tỏ ra lạnh lùng và đừng dại dột viết thư cho nàng,hãy để nàng....tự đến với bạn...
    Nếu bước này thành công thì bạn đã cầm chắc trong tay...50% thắng lợi rồi đấy.
    Và như các bạn biết,chúng ta đang đi vào kỷ nguyên của...CNTT ( nói thế cho oai chớ thực chất bà con mình phần lớn là đi vào kỷ nguyên của...chat & mail )...Và nàng của bạn chắc cũng muốn...bắt kịp thời đại..
    Chính vì vậy mà bạn nên hỏi nàng nick ( kinh nghiệm cho thấy hỏi nick YM là hay nhất.Vừa là nick chat,vừa là mail luôn ...) Và nhờ cái "khả năng kỳ diệu" của internet,biến cái không thể thành có thể,bạn có thể ngồi ở nhà,trời mưa sấm đì đùng và ...tay liên hồi tuôn ra những dòng chat kiểu như..."Yên tâm đi,có mình ở đây rồi,bạn đừng sợ"...Cho dù lúc đó bạn còn đang mải...chat với mấy thằng bạn thân... .Cái lợi ở chat là bạn khá thoải mái...Nếu vô tình mà nàng hỏi câu nào...khoai quá,đến nỗi mà bạn không trả lời được thì bạn có thể....out luôn và hôm sau viện cớ với nàng :"Cái mạng Vn củ chuối vật,đang chat vui thì nó bị dis,mình vào...mãi mà ko được.."
    http://www.pdp-hn.net
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  3. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    6.Sau khi đã kiếm được cái nickname của nàng rùi,bạn phải cố gắng online nhìu một chút...( Muốn thành công thì phải tốn chút xiền ) Đó,online nhiều một chút để tìm hiểu thời gian mà nàng hay online để rùi khi gặp nàng,bạn có thể "hồn nhiên" mà nói là : "Buồn cười nhờ,chẳng hiểu sao cứ lần nào mình lên là lại gặp bạn,chắc tụi mình có...duyên" )
    Đừng sợ nếu như bạn cảm thấy ngại trong cái kiểu nói đó.Hãy cố gắng tỏ ra mình vô cùng thật thà và...chân chất....( Đôi khi là chân..đất theo kiểu...chân quê cũng được )Nàng không khoái nếu bạn tỏ ra trên phân mãi đâu.
    Thế nên bạn phải tùy cơ ứng biến...Lúc đầu phải tỏ ra trên phân nàng để...làm quen...Khi đã quen rồi thì đừng có mà..toác mồm ra nói với nàng nhé.Lúc này sự dịu dàng lại cần thiết...Tuy nhiên thỉnh thoảng bạn cũng phải trêu nàng vài phát ( nói là...đá đểu cũng được ) Đừng sợ nếu như bạn thấy mình nhiều lúc..."móc lốp" nàng kinh quá....Chả sao đâu vì đã qua rồi cái thời làm quen qua giấy..Bi giờ bạn tấn công qua Net cơ mà,nhẩy...
    Nhưng đừng có lợi dụng net quá để biến cái hòm thư của nàng thành chỗ spam mail nhé,từ từ,nhẹ nhàng thôi.Lợi thế của Ym là các emoticons biểu cảm hơn so với các emoticons mà bạn...vẽ trên giấy ( Cũng còn tùy "khả năng" mỗi người...Nếu như bạn "vẽ đẹp" quá,có thể khiến cái mặt cười thành cái mặt mếu á )>Lúc đó hiểu nhầm xảy ra thì đừng kêu trời nhé !
    7. Bước tiếp theo là tiến tới tấn công trực diện,qua phone ..Hề hề,bây giờ thì chắc bạn cũng đã khá thân với nàng rùi.OK,đã đi được 2/3 chặng đường "gian khó" rồi đấy.Bây giờ bạn chỉ cần nói với nàng theo kiểu :
    "Mình nhớ bạn,muốn nói chuyện với bạn quá mà dạo này mình học nhìu,bận bịu suốt.Hay là bạn cho mình số phone,khi nào rảnh mình gọi ha"
    Hề hề,nhớ nhỏ nhẹ mà nói,nàng sẽ gật đầu cái rụp thui...Và từ đây chúng ta bắt đầu bước sang một trang mới trong sự nghiệp..."cưa cây"....
    Có lẽ bạn tự hỏi,dùng đến phone rùi thì cái chuyện viết thư trong lớp học thêm để làm gì,đúng ko ?
    Yên tâm đi,những lá thư trong lớp học thêm vẫn có tác dụng..."thúc đẩy" cái "cưa máy" của bạn đấy...Nhất là nó đóng vai trò xin lỗi,dỗ ngon dỗ ngọt khi mà bạn và nàng có một vài.."xích mích" xảy ra....Khề khà,vì chưa phải là người yêu chính thức của nhau nên trong giao đoạn này,bạn phải nhớ ,phải tâm niệm một điều là ..."KHÔNG ĐƯỢC GHEN" ...Bởi vì cả hai chưa phải là gì của nhau,đừng cho là nàng đã là của bạn và tỏ vẻ "ngăn sông cấm chợ" nàng,nàng sẽ ghét bạn liền đấy[​IMG]...Bạn bè gì mà cứ cấm "người ta" nói chuyện với những đứa con trai khác,chẳng biết đối với "người ta" thì từ lâu,bạn là một đứa bạn "vui tính,luôn luôn (giả vờ) lắng nghe [​IMG],luôn luôn (giả vờ) thấu hiểu".....hề hê...Yên tâm đi nhé,phải luôn nhớ lúc này bạn đã đi được 2/3 chặng đường và bạn đã trở thành một "người bạn tốt" của nàng rùi...
    Bi giờ cái vấn đề khó khăn ở ba bước cuối là phải chuyển từ "friend" sang "lover"....
    "Nghệ thuật" bắt đầu ở những bước tiếp theo đó..."Bí kíp võ công" của mình sẽ giúp bạn rất nhiều trong ba bước cuối nhưng bạn phải nhớ,người quyết định "tương lai" là bạn chứ không phải là những "bí kíp" của mình đâu nhé....
    Và còn một điều bạn phải nhớ cho kỹ,trong giai đoạn này bạn phải thật sự tỏ ra cho nàng thấy cái quan tâm của bạn đến "sự học" của nàng,cố gắng xem môn nào nàng học kém thì mình chăm chăm lên một chút ( Nếu giỏi thì càng tốt còn nếu ko thì cũng chẳng vấn đề gì.Chỉ cần trong mắt nàng,cái môn mà nàng chịu chết,lắt nhắt sống còn với nó mà bạn lao vào học vô cùng "say mê" ) ---> Bạn đang vô hình chung,dần dần trở thành "chỗ dựa vững chắc" cho nàng rồi đấy.
    Và tín hiệu thành công cuối cùng trước khi bạn chuẩn bị tư thế chuyển từ "friend" qua "lover" ...Đó là khi mà nàng bắt đầu tâm sự với bạn những chuyện riêng tư,thầm kín của nàng ( Không phải cái "chuyện kia" đâu nhá,mấy bác là đầu óc hay..táy máy lém ) Chuyện riêng của nàng chỉ đơn giản,đại loại như hôm rùi nàng thức giấc,ngó lên cái gương thấy quả mụn to tổ chảng và vì ngại quá mà nàng ko ra đường hôm đó hay như chuyện nàng đi trên đường bắt gặp một ku khá...xinh giai ( Lại nhắc là....ko được GHEN nhé..Vì ku đó chỉ là "khách qua đường" mà thôi.Người trước mặt nàng bây giờ đang là ..bạn cơ mà,phải không... )..
    Tạm thời bạn hãy cứ là bạn của nàng,đừng thổ lô sớm quá mà nàng dễ sock..Nhưng cũng đừng kéo dài thời gian "bạn bè" quá mức kẻo nàng ..nổi hứng bất tử theo kiểu :
    "Tớ rất muốn làm bạn với ấy,ấy thật tốt với tớ"
    là chết đó....he he...Thui.Thế đã,cho bà con đọc,nghiền để..."ngấm" kiến thức...ha ha...
    http://www.pdp-hn.net
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  4. skull1986

    skull1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ko ngờ ông Nam lại lắm kinh nghiệm thía.Chắc kiểu này mình áp dụng được roài.kha` kha`
    love don't come easy
  5. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Áp dụng được cái con khỉ ấy, cũ rích rồi, con gái bi h đâu dễ lừa phỉnh thế chứ ?
    BÁNH MỲ !
    Trời đất có núi ấy
    Muôn thuở có chùa này
    Phong cảnh đã kì tuyệt
    Lại thêm ta đến đây.
    I'M ON THE TOP OF THE WORLD.
  6. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    10. Trên đường về rồi,nếu bạn "hối" lại lần cuối.Không muốn đẩy cao "tình cảm" của nàng và bạn thì bạn hãy cứ đi cạnh nàng mà về đến tận nhà nàng.
    Còn nếu như bạn đã "quyết chơi tới cùng" thì mình cũng xin báo trước,bạn đang đứng trước một con dao hai lưỡi đấy.Không cẩn thận,bạn sẽ bị mất luôn cả người bạn của mình đấy.
    Nào,bạn muốn tấn công ư ? Hãy khảo sát đường đi về nhà nàng trước khi muốn đi cùng nàng về.Trên đường về chắc chắn sẽ có hàng nước..Lục tốn thêm lần nữa nào....đang đi bạn hãy kêu "mệt" ( Trời ui,đi trời mưa về,lại vừa ốm dậy mệt là phải....)Nàng chắc chắn sẽ "thương" bạn và lúc này bạn hãy mời nàng vào một quán nước ( romance một chút càng tốt ) ......
    Mục 10 lát viết tiếp nhé,bi giờ mệt quá rùi....
    http://www.pdp-hn.net
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  7. Admin_PDP

    Admin_PDP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hít hít,vội quá nên paste thiếu mục 8 và 9...
    8. Hãy nhìn lại lần cuối quan hệ giữa nàng và bạn ! Bạn hãy xem xét,tính toán cẩn thận xem có nên tiến tới quan hệ tình iu với nàng không nếu như bạn thật sự không muốn mất đi một người bạn tốt....
    Có thể nhiều bạn khi bắt đầu tiến triển đến bước này thường dừng lại và suy nghĩ,không biết rằng có nên tiếp tục "công cuộc cưa cây" không....
    Bạn phải nhớ rằng bây giờ bạn không còn là người đi cưa nữa.Đơn giản là vì cái "ruột cây" đã bị bạn....nhá sạch rùi...Bi giờ muốn "cây đổ" chỉ cần thêm vài chút "xúc tác phụ" mà thôi.
    Đặc biệt những chất "xúc tác" đó vào mùa hè...rất nhiều ( tranh thủ đê bà con ui)
    Cái chuyện ăn quà vặt của con gái con đứa thì chả nói rùi.Nàng là con gái thì nàng dù có là người...ngoan đạo đến đâu trong cái vấn đề ẩm thực thì bạn cũng nên thỉnh thoảng tấn công nàng bằng chút...cóc,ổi,xoài..v.v....Có bán đầy rẫy ở trước cửa các trung tâm lò thi..v.v...
    Nhớ là bạn phải ăn cùng nàng,nếu chỉ nhìn nàng ăn thì sai lầm.Nếu như đầu óc nàng "phong phú" quá,dễ sẽ hiểu nhầm thành bạn đang nghĩ :"Cái đứa con gái này sao tham ăn quá zdậy cà".
    Thế nên bạn phải nhá cùng nàng ! Nhưng lại một điểm chú ý..Cấm không được nhá ..tàn bào,nhá...hết sạch túi ổi dầm của nàng...Bạn chỉ ăn 1 - 2 miếng lấy lệ thôi,còn đâu là nhường nàng.
    Đừng sợ nàng cho rằng bạn..."khảnh" ăn..Vì con gái bọn nó đang...nhai rôm rốp thía kia,có mấy ai để ý đâu...
    Đó là "xúc tác" ăn uống.Xúc tác này khá quan trọng nhưng không bằng "xúc tác" quan tâm.
    Trời hè - chính là khi những cơn mưa đầu mùa,giữa mùa,cuối mùa...v.v...đổ ào ào....Nàng đi học có phải lúc nào cũng mang áo mưa theo đâu ! Lúc đó chắc chắn mấy bác nhà mình sẽ.."ăn theo" cơn mưa và mở divu...bán áo mưa tại chỗ ngay thôi...
    Nhưng,vâng - có 1 chữ nhưng,nếu bạn lúc này mà chạy ra mua áo mưa cho nàng,chắc chắn bạn sẽ bị mất điểm.Phải nên nhớ khi đi học chịu khó mang sẵn 2 cái áo mưa trong cặp.
    1 cái cho bạn và 1 cái cho nàng....Tất nhiên là nhớ..."dấu cái của bạn đi"...khề khề....Và đưa cái của nàng cho nàng.
    Đặc biệt nè : Khi bạn đưa áo mưa cho nàng xong,phải nhoẻn miệng cười với nàng và chịu khó....băng ra giữa trời mưa một đoạn ( Mấu chốt là để cho nàng thấy bạn đã..."vì nàng" mà sẵn sàng...chịu mưa )
    Nhưng mà nhớ,khi đã đi khuất chỗ nàng đứng thì....lôi cái áo mưa của mình ra mà mặc vào nhé.Hê hê,không thể dửng dưng được đâu.Phải giữ gìn sức khoẻ thì mới có cơ hội...chiến đấu chớ...
    9. Sau trận mưa trắng trời trắng đất đó,đảm bảo khi nhìn thấy bạn..."băng trong làn mưa" để về nhà...Chắc chắn nàng sẽ rất..."xót"...hề hề...Hôm sau bạn đừng đi học vội nhé,hãy cứ...nghỉ ở nhà..CHịu khó bỏ một buổi học.Nếu thấy tiếc quá thì nhờ ai đó chép bài cẩn thận rồi đến nhà nó mà mượn vở...Đừng cố đi học cho dù bạn ngồi ở cuối lớp...Cẩn tắc vô áy náy.Nếu bạn để nàng phát hiện ra thì còn nước non gì nữa...
    Thế nhé.
    Nhìn chung nghỉ một buổi là được rồi.Nếu .."hứng" lên thì nghỉ hẳn...2 buổi cũng được .Nhưng nhớ là không được nghỉ đến buổi thứ 3.
    Lý do : Bạn mất kiến thức trầm trọng vì ko đi học & nàng sẽ nghi ngay..
    Hè hè,tốt nhất là buổi thứ 3 kể từ hôm "tắm mưa" trở về,bạn phải đến lớp học và tỏ ra cho nàng thấy bạn rất "khoẻ mạnh" ( Chạy nhảy linh tinh ,trêu đùa với mấy thằng bạn trong lớp chẳng hạn ).
    Nhưng khi vào lớp học,kỹ nghệ..."diễn" của bạn phải lộ ra ở đây nhé.Bạn phải vừa học,vừa để ý xem nàng có...nghía mình không ( yên tâm là chắc chắn nàng sẽ nghía bạn vì vẫn hơi...bứt rứt vụ vừa rùi )...
    Hề hề,nào....nàng đang nhìn bạn kìa....bạn...."ho" đi nào ( Ha ha ha ) Điểm cốt lõi đó,cố gắng ho theo kiểu....kìm mãi mà ko được,buộc phải ho lên..
    hề hề,ho nhẹ thui,khụ khụ chút...hế hế...Nhớ là đừng ho nhiều quá kẻo nàng ...nghi... 100% là sau buổi học,nàng sẽ ra hỏi bạn có seo ko...Hãy cười hiền từ với nàng và nói cho nàng biết bạn không làm sao cả...Nhưng mà bỗng nhiên hôm nay bạn muốn....đi cùng nàng,hộ tống nàng về nhà...
    Hè hè,nàng gật đầu là cái chắc...Và trên đường thì hai bạn tha hồ buôn chuyện nhé
    (Mở ngoặc : Chuyện ở đây ko phải là chuyện linh tinh thường ngày...Đây là công đoạn sống còn của bạn...Bởi vì bạn đang dần chuyển từ "friend" qua "lover" rồi đó.Đóng ngoặc)
    To các bác : Em chỉ post lên cho các bác đọc chơi ! Có bắt các bác .."thực hiện" đâu mà bác nào cũng cáu với em là sao ?
    http://www.pdp-hn.net
    Phan Đình Phùng Forum​
    Thành viên PĐP Forum đâu hết rồi ?
    Tôi thầm đặt tên em : "Mèo con"
    Để khi nhớ em tôi ... ôm mèo !
  8. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    học phải đi đôi với hành -> về kêu thằng bạn áp dụng xem có thành công ko

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hehe nghe ông anh ceme cũng giỏi phết đấy chứ.Mất bao nhiêu time để post cũng là quá giỏi.Hì nhưng minh thấy trò này hơi cũ thì phải,bằng chứng là thấy thằng bạn nó cũng viết làm quen cho 1 em cũng kiểu thế này.
    Nhưng ceme ơi như daisytvn nói đây con gái ko dễ bị lừa phỉnh vậy đâu.hehe nếu nhận được 1 bức thư kiểu này ko biết giải quyết thế nào vời nó nhẩy!
    Whenever sang my song,on the stage,on my own.Whenever said my words...


    Minh Ngoc---->Gem in Stone!
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hàng khởm...


    who am i?
    i am no one
    what am i?
    i am nothing​

Chia sẻ trang này