1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm vin Visa đi Mĩ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi chau2000, 27/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm vin Visa đi Mĩ

    Tháng 4 này chắc em phải đi phỏng vấn xin visa, nghe nói visa xin cũng hên xui có ngày 60 người mà chỉ 2 người xin được. Ai có kinh nghiệm gì chia sẻ em với
  2. huunam1988

    huunam1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hãy tự tin và tỏ ra độc lập, bạn chứng tỏ với lãnh sự viên về mục tiêu du học của bạn ( tài chính nữa ) bạn sẽ dc cấp visa thôi . Chúc may mắn !
  3. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Em xin visa dạng j1, có ngưòi nói dạng này rất khó cho, người lại nói dạng này rất dễ, dễ hơn dạng f1. Không hiểu tình hình là thế nào ạ?
  4. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nói thế hơi chung chung; bạn có lời khuyên cụ thể gì giúp mình trong phỏng vấn kg
    Mình được học bổng và trong chứng minh tài chính cũng có 100K+ USD, liệu khả năng được visa là bao nhiêu
  5. ace2009

    ace2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ui, đúng chủ đề mình cũng đang thắc mắc.
    Có ai biết tư vấn cho mình thêm về cái giấy khám sức khoẻ với. Mình đọc về các giấy tờ cần thiết để nộp cho đại sứ quán thì ko thấy yêu cầu có giấy khám sức khoẻ, nhưng thấy ai đi hình như cũng phải có giấy khám sức khoẻ. Ai biết giải thích cho mình cái này với! Thanks a lot.
  6. namel3ss

    namel3ss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lúc phỏng vấn, nhìn trực tiếp vào người phỏng vấn bạn. Đừng nhìn chổ khác, tạo ra cảm giác bạn không nói thật. Mặt mày cũng nên tươi tỉnh đừng tỏ ra căng thẳng quá. Nhớ chào, hỏi thăm sức khoẻ của người phỏng vấn bạn. À nên phỏng vấn bằng tiếng Anh, phần trăm được Visa cao hơn nói tiếng Việt. Bạn nhớ nói lịch sự với người phiên dịch là bạn muốn được nói tiếng Anh với người phỏng vấn bạn. Nếu người phiên dịch có hỏi bạn câu gì thì nên trả lời bằng 2 thứ tiếng. Mấy người Mỹ làm ở LSQ hay ĐSQ đều biết nói, hiểu tiếng Việt nhưng mình làm vậy chứng tỏ mình không có gì giấu giếm hoặc o trung thực. Quan trọng khi đi xin Visa, mà Visa du học, bạn phải làm sao chứng tỏ mình sẽ về lại Vn, chứ o hề có ý định ở lại ( cho dù hầu như du học sinh nào cũng muốn học xong ở lại Mỹ để làm việc ). Đừng có giấu giếm điều gì hết, vì nếu bị phát hiện, thông tin của bạn sẽ bị lưu vào, rất khó phỏng vấn lần sau. Chúc bạn may mắn
  7. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của em như sau:
    -Tài chính: Em yên tâm khoản này, tài chính thừa rất nhiều so với yêu cầu và rất rõ ràng.
    -Trở lại Việt Nam: Em cũng đủ lý do để thuyết phục và cái này em cũng yên tâm
    Quan trọng nhất là phần học tập, em có rất nhiều điểm xấu:
    1. Em được học bổng 12K/năm - miễn giảm toàn bộ học phí của 1 public trường cũng kg nổi lắm và phải lo 12K ăn ở 1năm .
    2. Học bạ em rất xấu, chả có thành tích gì đặc biệt, cấp III học 1 trường kg nổi tiếng; điểm trung bình chỉ có 7.5 trong ba năm cấp III.
    3. Em dùng bằng Ielts và kg có bằng Toefl.
    4. Năm lớp 12, em kg hề có ý định thi đại học focus vào TA, bạn bè rủ rê cũng thi cho vui nên chỉ có 16 điểm khối A. Em sợ lãnh sự hỏi điểm thi ĐH thì chết em :((
    5. Sau khi kết thúc lớp 12, em học TA ở Rmit nhưng chưa là sinh viên chính thức cho đến nay được 1 năm rồi. Nếu bị hỏi là làm gì trong 1 năm lại trả lời là học TA thì mất điểm quá :((
    Ai tư vấn cho em với, ai bị điểm nào giống em mà vẫn pass visa thì chia sẻ cho em với cho em yên tâm
    thxxxxxxxxxxxxxxx
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đừng tỏ ra muốn trở lại VN, vì đó là giả dối.
    Tốt nhất là thể hiện mình thích nước Mỹ và chuyện ở Mỹ hay về lại
    ViệtNam còn để thong thả mới tính được.
    Hai bí quyết thành công để được Visa là:
    1- Thật thà
    2- Nhiệt tình
    Chuyện 1- Tài chính, và 2- Tài năng chỉ thêm thắt vào thôi,
    vì bạn đã đi được đến bước này rồi.
    2 Bí quyết thất bại là:
    1- giả dối
    2- thờ ơ và ngu xuẩn không tìm hiểu về Mỹ
  9. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

  10. ineffable

    ineffable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là giả dối?
    Tôi thích đến Mỹ học vì môi trường giáo dục bậc đại học và sau đại học của Mỹ thuộc loại tốt nhất thế giới, nhất là trong ngành của tôi. Có nhiều cơ hội đẻ tiếp xúc những tên tuổi lớn, đầu ngánh... Nhưng tôi luôn tâm niệm quay về Việt Nam, sống và làm việc ở Việt Nam, đóng góp khả năng nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước. Bác gọi thế là giả dối? Tôi xin hỏi bác thế nào là giả dối?
    Tôi coi lời của bác là một sự xúc phạm đến tôi cũng như rất rất nhiều người có cùng tư tưởng như tôi. Bác chọn con đường ra đi và ở lại Mỹ nơi bác có điều kiện để phát triển, nơi bác có thể tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và cho gia đình... tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định đó, đó là quyền cá nhân của bác. Nhưng bác không có quyền xúc phạm những người có tư tưởng khác bác và gọi họ là "giả dối", đâu rồi cái "bình đẳng", cái "tự do" cái đa dạng, đa chiều biểu tượng tự hào của quê hương mới của bác? Lúc nói thế này, lúc nói thế khác, với tôi đó mới là giả dối.
    Tôi sang Mỹ từ hồi cấp ba, khi nộp hồ sơ thi đại hoc, bài luận của tôi ghi rõ mong muốn được học tấp và tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm để một một ngày có thể quay về làm người có ích cho quê hương. Năm hội đồng xét duyệt, không hội đồng nào gọi bài luận của tôi là giả dối, họ gọi đó là lòng yêu nước, là nhiệt huyết. Tôi tin là bài luận đó đã giúp nhiều trong việc tôi được nhận và có học bổng. Đã nhiều lần tôi phỏng vấn visa và mỗi lần được hỏi tôi đều thẳng thắng trả lời tại sao tôi muốn quay về: tôi yêu quê hương, tôi yêu đất nước, tôi coi trọng gia đính, nguồn cội; bác có thể coi đấy là giả dối, tôi thì không.
    Con không chê cha mẹ khó, để cho cha mẹ khổ là lỗi phận làm con, để cho quê hương, đất nước nghèo cũng là lỗi phận làm con. Việt Nam còn nghèo, tôi coi đó là lỗi của tôi chưa làm được gì chứ không phải là lỗi của đất nước, đất nước với tôi chỉ có ơn. Tôi không coi yêu quê hương, yêu đất nước là giả dối.
    Sau bài này của bác tôi thấy bác thật là giả dối.

    Được ineffable sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 07/04/2009

Chia sẻ trang này