1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm vin Visa đi Mĩ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi chau2000, 27/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Mình có visa rồi bạn ạ
    Dễ hơn mình nghĩ rất nhiều, người phỏng vấn là 1 chị rất nice và lịch sự.
    Chào hỏi xong đã thấy chị ý quay sang lục cái giấy pass rồi, chắc chả có vấn đề gì đâu bạn ạ, xin visa đợt này chắc cũng kg khó, chị ý còn chả buồn hỏi mình nhiều, 2 phút là xong.
    Em cám ơn mọi người đã vào topic đóng góp ý kiến ạ
  2. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1

  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nói với các bạn phê bình tôi về từ "giả dối"
    Tôi mới nói một nứa thôi . Nửa còn lại là những người thật
    thà, nhưng kiến thức chưa đủ, và suy nghĩ chưa kỹ .
    Chuyện yêu nước, thời trẻ tôi cũng đã từng bồng bột qua rồi,
    rất hiểu các bạn.
    Còn nói phỏng vấn thì khác nhau, và nếu tôi đi phỏng vấn thì
    trượt, chỉ là ý kiến của vài người, chứ không phải lấy từ tầm
    mắt đại sứ quán Mỹ . Đã là đại biểu nước Mỹ chọn người, thì
    nó phải chọn người thích nước Mỹ chứ, phải không ? Hay là
    nó thích người muốn xin vào nước nó mà lại còn làm cao?
    Thật ra có những người đi Mỹ chỉ để lấy cái nhãn hiệu chứ
    không muốn ở lại Mỹ . Đó là họ đã có sẵn mâm cao cỗ đầy ở
    VN rồi . Những người này nếu mà bị ở lại Mỹ, thì họ chỉ còn
    nước đi ăn mày, chứ làm gì có tài sống còn với những người
    dưới đáy của xã hội Mỹ?
    Những người nghèo hèn nhưng có tài có chí, thì đương nhiên
    coi Mỹ là sân chơi cúa họ. Về VN, họ sức mấy mà đua đòi với
    COCC? Yêu nước là từ ngữ rất kêu, nhưng ở những người này
    thì nó lại là vô nghĩa . Từ xưa cũng đã có nhiều người yêu nước
    đi nước ngoài về, thì bị nước bạc đãi, khinh chê như Nguyễn
    Trường Tộ . Chẳng thiếu người yêu nước đã từng du học ở Nga
    ở Hoa mà đến khi về thì bị trù bị yểm sống không nên mà chết
    không xong. Những người này, và hàng triệu người mới sang
    Nga sang Đức, nghe cái từ "yêu nước" của mấy bạn, chắc họ
    chẳng nén được nhếch mép cười .
  4. online143

    online143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Muốn về thăm lại quê hương thì chỉ sợ không có tiền mà mua vé về thôi. Bây giờ chỉ cầm passport VN là vào cửa hải quan VN tuốt luốt. Làm gì mà lo dữ.
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ai không có hộ chiếu ViệtNam, chỉ có Passport Mỹ, xuống sân
    bay TSN, dù không có visa vào Việtnam, nói vói tôi một lời, kèm
    theo một chai rượu ngon, cũng qua được cửa sân bay hết.
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
  7. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
  8. bungthung142

    bungthung142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn, mình vừa lấy visa được vài ngày. Mình quan sát thấy khi xin visa mọi người nên ăn mặc nghiêm túc, thái độ phải rất lễ độ vì người ta sẽ quan sát cử chỉ của mình ngay khi đặt chân vào đại sứ quán. Lúc mình phỏng vấn thì được 1 người rất lịch sự phỏng vấn, chỉ hỏi vài câu cơ bản trong vòng 1 phút và cho mình pass, thậm chí anh ta không xem hồ sơ của mình. >>>> từ đấy suy ra rằng họ sẽ dựa nhiều vào khả năng ngôn ngữ và thái độ của bạn,
    Chúc mọi người thành công!!
  9. dht585

    dht585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng thế, giỏi thật, ngồi tận bêrn mà am hiêru ngươì Viêjt trong nươsc nhỉ
  10. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 này mình cũng phỏng vấn visa rồi, bạn bè đi cùng nhóm mình đc visa gần hết, còn mình thì cũng lo lắm vì chứng minh tài chính linh tinh lắm. Mình đi dạng j1.
    Nhưng hầu hết bạn mình đều nói là vào đó người ta chỉ hỏi vài ba câu, khoảng 3 phút là cùng, rồi cho pass, thậm chí offer xem hồ sơ mà không xem nữa cơ. Chẳng lẽ pv visa lại dễ thế à???
    Toàn hỏi về gia đình và công việc bên đó (mình đi work and travel) chứ không hỏi j về tài chính cả, chẳng kiểm tra giấy tờ gì lun???

Chia sẻ trang này