1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu-chia sẻ cùng mọi người lỡ bước xa quê

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi presidentphl, 18/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. presidentphl

    presidentphl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Kinh nghiệm xương máu-chia sẻ cùng mọi người lỡ bước xa quê

    Chào các bác,em thì chỉ mới qua đây 6-7 tháng thôi nhưng em có được một bái học đau đớn cho bản thân mình ,kể cho mấy bác cùng chia xẻ.Biết đâu có bác nào đấy rút được kinh nghiệm cho mình
    Trước khi qua đây em thi IL bên IDP được 4.5 nên khi qua đây phải học thêm English để lấy 6.0 vào trường em ( chả là trường AMC của em chỉ yêu cầu 6.0 để vào học master thôi mà ) . Qua học ngay english center của UTAS được 4 tháng thì đến tết của nhà mình, thế là em lại khăn gói lên đường về nước ăn tết,trong thâm tâm khi quay lại sẽ phải học thêm english đến tháng 7 rồi vào học semester 2 , về đến VN em thử đi thi thử bên BC thế nào lại got luôn con 6 ,vừa đủ điểm mà trong plan của em là ít nhất phải 4-5 tháng nữa mới hi vọng có được .Sướng quá ,bao nhiêu dự định nào là sẽ luyện thêm , nào là học thêm english ,nào là sẽ ra ngoài thật nhiều để practice....bay hết , qua đến nơi bao nhiêu sách vở english em vứt hết ,giỏi rồi mà ,cần gì mấy cái thứ ABC đó nữa ,cái mà đeo đẳng từ hồi cấp 2 đến giờ .
    Hăm hở cầm cái đó vào trường nhập học trong khi 1 đám bạn em vẫn còn lặn ngụp trong UTAS ( tiếc là chẳng có chú nào là VN mình cả ) .Trời ạ ,ngày đầu tiên đi học em bi sốc đứng không nổi , trong giờ giải lao em gọi kô dưới 5 cuộc dt để than thở - kể cả về VN , chẳng hiểu gì sất các bác ạ .Nghe thầy giảng bài mà cứ như chim hót vậy ( bác nào mà hiểu được chim nó hót như thế nào em gọi là thánh ) . Quái ! sao khi học lớp english mình hiểu hết mà qua đây cứ ù ù cạc cạc thế nhỉ .....Em chả hiểu sao nữa các bác ạ , bây giờ em vẫn hát mãi bài : " biết rồi khổ lắm nói mãi " --nói có hiểu đâu mà nói hoài
    Coi như toi luôn cái semester này rồi !!!!!!

    Moral of thic topic : Học Tiếng Anh - học nữa,học mãi , học đến sút dây quần
  2. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Bác chịu khó mang cái recorder theo, vào lớp ngồi record lại ông thầy giảng gì rồi về nhà nghe đi nghe lại. Chịu khó hỏi bạn bè trong lớp, take note. Đọc bài trước, để biết tử ngữ trong bài giảng nó như thế nào, đến lúc nghe sẽ dễ đoán hơn. Semester vẫn còn cứu vãn được bác ạ, cứ bình tĩnh.
  3. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hồi tôi mới sang (6/1997), tôi cũng y chang ông, thi IELTS được 5.75 (làm tròn thành 6.0). Vừa học xong lớp 12 ở VN (mới biết điểm thi tú tài) thì nhảy thẳng vào năm 1 ĐH (chứ không được học vài tháng tiếng Anh như ông tại Úc).
    Vào giảng đường cũng chẳng hiểu gì, đem recorder vô thì về nhà làm biếng nghe lại. Chỉ có cách tối về nhà chịu khó đọc đi đọc lại mấy cái lecture notes với textbook thôi.
    May mà cũng thoát cái khóa học 6 năm rồi.
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, học có 4 tháng english mà lên từ 4.5 tới 6.0, bạn giỏi thế
    Đáng lẽ với trình độ 6.0 bạn fải ko gặp khó khăn gì khi nghe giảng ở lecture chứ?
    Bạn có in lecture notes ra ko vậy? Nếu có thì bài giảng bao giờ cũng dựa vào sườn của lecture notes mà, có điều fải vận dụng tai và tay cùng lúc để take note thật nhanh, nghe đến cái gì là fải viết ngay, trong lúc viết vẫn fải lắng nghe và ghi nhớ . Mệt ra fết . Có môn ko có lecture notes thì hic hic hic, 2h đồng hồ cứ gọi là cắm đầu cắm cổ viết, viết lấy viết để, vậy mà vẫn sót
    Chả biết mọi người thế nào chứ em thì, vào học có chị bạn khuyên 1st sem nên đọc sách từ ở nhà trước, hic, em đọc mà em chẳng hiểu lấy 1 chữ, vì chưa nắm được sense của môn học, lại bận research làm assign thế là quăng quyển sách đi chẳng thèm đọc chữ nào. Đến tuần 5, 6 ngồi trong tute chẳng hiểu người ta nói gì, sợ xanh cả mặt . Easter vừa rồi ngồi đọc catch up ko thì tiêu . Đến giờ thì nắm được sense của môn học rồi nên đọc đâu vào đấy.
    Vì thế khuyên bạn cứ bình tĩnh, ko hiểu cũng 1 fần chưa nắm được sense của môn học, bình tĩnh và take time okie . Giờ giải lao thay vì gọi điện than fiền thì ngồi xuống đọc lại note, cố gắng làm quen với đứa nào trông mặt mũi thông minh nhanh nhẹn, có vẻ hiểu bài, bắt chuyện rồi dần dần hỏi nó

  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc..........Lizz à, em giỏi thế mà sao không truyền cho anh vài kinh nghiệm quý báu vậy em, để anh khổ sở với cái môn tiếng Ăng-Lê này quá rùi.............hehehehehe
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Oái, giỏi gì anh, chẳng qua em ko có khả năng người ta nói đến đâu ghi nhớ luôn đến đấy nên đành ngậm ngùi chép vậy, trâu bò lắm
    Thế nên em mới thấy lạ là sao 6.0 rồi mà anh bạn trên nghe giảng lại như chim hót. Điểm em > 6.0 nhưng vào monash cũng chỉ yêu cầu 6.0 thôi nên là thấy hơi lạ...............

  7. presidentphl

    presidentphl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    Thật ra không phải là không hiểu toàn bộ,khi nói về vấn đề bình thường thì em hiểu nhưng khi focus vào lecture thì em chịu,một điều nữa là giọng Anh của Tasmania này không khác gì mấy so với người Việt mình nói giọng Quảng hay Bình Định .
    Em đã record rồi nhưng không ăn thua,dĩ nhiên là trước khi vào lớp em đã đọc study guide va text book rồi đấy chứ .Như cay một cái là mấy ông thầy lại không theo cái sườn của 2 thứ đó mà cứ giảng đâu đâu... rồi bảo mình đưa ra advise cho một vài trường hợp cụ thể , có hiểu đế gì đâu mà advise , thế là tạo ra 1 áp lực rất lớn làm em cứ quay cuồng lên hết cả ....
    Mà monash nghe nói nổi tiếng lắm mà cũng chỉ lấy 6 thôi à ? cũng lạ nhỉ !
  8. luoizekiu

    luoizekiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi mà:
    Lizzy: học undergraduate (em nó còn bé tẹo mà, nhưng mà physical thì không bé tí nào :) )
    presidentphl: học postgraduate
  9. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Hù, ai đây , physical ko bé thì cái gì bé tẹo vậy
    Em nghi tại giọng ở Tas làm cho bác ko nghe được. Ngay cả mấy ông lecturer và tutor của em cũng toàn mấy ông nhập cư, english là tiếng thứ mấy ấy, cũng fải căng tai ra mới nghe được và mất mấy buổi mới quen chứ lúc đầu cũng ù ù cạc cạc
    Thôi chốt lại là bác chịu khó nghe đài, xem ti vi vào nhiều để quen với giọng Úc , hồi mới sang Úc Lizzy cũng bị ú ớ mất 2 tháng, nhưng may là học foundation nên dễ thở hơn
    Good luck, bác có điểm gì thì post lên cho bà con mừng cùng

  10. presidentphl

    presidentphl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    1
    em cũng hi vọng moi chuyện sẽ tốt lên trong tương lai gần .Mà cũng nói 1 điều nữa là những thầy nhập cư lại nói nghe rõ ràng hơn giọng Tas này đếy nhé .Trường em phải nói là trường Giảng Viên quốc tế chứ không phải là sinh viên quốc tế , mất 1/3 là dân Ba Tàu rồi,đúng là bọn này hiện diện mọi lúc mọi nơi ,đến cái xó Launceston này mà nó cũng kéo đến ầm ầm.
    Các bác chắc đều đi làm thêm cả chứ hả?có đủ tiền ăn nhậu không ? em bên đây cũng kiếm được 1 chân fruit-picker,cũng kha khá
    To luoizekiu : ông thấy rồi hay sao mà biết em nó còn bé tẹo, nhưng mà physical thì không bé tí nào

Chia sẻ trang này