1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu-chia sẻ cùng mọi người lỡ bước xa quê

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi presidentphl, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TeddyLovesYou

    TeddyLovesYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    hè hè
    đấy là cái tội nhanh nhảu đoảng bác ạ. bác cứ nghĩ mà xem. 6 điểm thi, thì chẳng qua nó chỉ là điểm thi thôi, thực sự không nói lên điều gì nhiều. bác thi được 6 điểm, tức là bác làm bài thi giỏi vì bác chăm chỉ luyện thi, vậy thôi ạ. không thể nào nói là "thằng em tao ló thi ielts được 6 điểm, giỏi không. ló lói tiếng Anh như gió"
    bên Can chúng em nhiều dân nhập cư hơn bên các bác nhiều. hàng ngày nghe đủ các kiểu giọng nào Ta nào Tàu nào Ấn Độ nào Ả Rập, rồi thì Ý Đức Pháp Nga Hàn Nhật Anh Úc Mỹ đủ cả. Riêng trong nhóm Arabian còn có đủ loại từ Sau-đi đến Xê-út, rồi Iran, rồi Lê-ba-non . . . cũng mỗi nơi một giọng. Nói không phải khoe chứ, nhiều khi chả cần nhìn người mà chỉ cần nghe giọng tiếng Anh là biết liền xuất xứ của người ta đấy ạ.
    Nói thế để thấy là chuyện làm quen với các kiểu giọng tiếng Anh ở ĐH là rất quan trọng. Bác bị nhầm ở chỗ là sang đó nó bắt học tiếng Anh là để Học, chứ không phải để Vào Đại Học.
    Tất nhiên bây giờ cháy rồi thì chỉ có nước chữa cháy thôi Ở nhà đọc sách ấy, rồi đến lớp chép bài. Xong đánh dấu vài chỗ không hiểu, rồi sau giờ học (hoặc office hour của ông thầy) thì cứ đè ông ấy ra mà hỏi. Cứ chai mặt vào bác ạ. Tâm lý ng Việt mình là kiêu, nên rất sợ hỏi những câu (mà mình nghĩ là) ngớ ngẩn. có khi mình tưởng là ai cũng hiểu rồi có mỗi mình không hiểu nên lại càng không dám hỏi vì sợ chúng nó cười. keep in mind là No Question Is Stupid, thế thôi bác ạ. Cứ đè ông thầy ra mà hỏi. À mà đấy là assume là trình nói của bác thuộc loại khá nhé. Nếu nói kém quá thì nhiều khi cũng gây tâm lý ngại hỏi. Một lần nữa em bảo bác là, mỗi dân tộc có một giọng nói riêng nên mình cứ theo giọng mình mà tương, không việc gì phải cố nói hay như Tây cả. Đấy cũng là cái tự hào dân tộc với cả cho ông thầy biết thế nào là cái khó của người không nói cùng giọng với mình
  2. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ngại hỏi. Một lần nữa em bảo bác là, mỗi dân tộc có một giọng nói riêng nên mình cứ theo giọng mình mà tương, không việc gì phải cố nói hay như Tây cả. Đấy cũng là cái tự hào dân tộc với cả cho ông thầy biết thế nào là cái khó của người không nói cùng giọng với mình
    ________________________________________________
    Từ đầu cái chủ đề này Ếch rất quan tâm cũng là vì tiếng Anh là cái vấn đề rắc rối nhất trong cuộc đời hai mươi mấy tuổi của Ếch gặp phải, nói thật với các bác chứ các bác post bài ở đây theo mình toàn là cao thủ tiếng Anh thui, với Ếch thì chỉ có 2 chữ Yes và No thui, ngoài ra tất cả đều vô nghĩa vì Ếch chẳng hiểu gì cả..........huhuhuhuhu.........nhắc đến thêm chán..........Nhưng thắc mắc ở cái chỗ bác này nói câu trên là vì Ếch cũng đã thử như thế rùi ........kết quả là đi lạc gần 100 km..........với nơi cần đến. Hình như hông được đâu phải có cái gì chuẩn chuẩn để người ta hiểu mình chứ nhỉ, chữ thì biết mà nói thí không ai hiểu, còn người ta nói thì mình vẫn nghe (có điếc đâu mà hông nghe) nhưng mà chẳng hiểu gì cả............

Chia sẻ trang này