1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Ông em này muốn ăn đòn hội đồng ah`?
  2. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hô hô, em cũng muốn là dân SS lắm lắm, có thế ra đường có sợ đứa nào bắt nạt, tiếc là chưa có cái diễm phúc đấy.còn " Nghe cái lối hành văn của bác rất Sầm Sơn, rất Thanh Hoá thì phải!" , bác chỉ cho em thấy lối hành văn của dân Thanh Hoá như thế nào?chả lẽ bác từng chấm thi cho thí sinh SS đi thi sao bác biết hay vậy?Còn lối hành văn của em thuộc thể loại nào (phân tích, chứng minh, bình luận)?
    Em thì lại thấy cái lối hành văn của bác giống dân SS đấy, bác về thử check với bố mẹ xem, bít đâu lại có gốc gác SS cũng nên, bít đâu chúng ta lúc đấy mới nhận ra là họ hàng, đồng hương cũng nên..
    Còn trong trường hợp bác là người nơi khác mà nơi đó cũng bị chửi như thế thí em xin thề trên cái điếu cày từ thời Goocbachốp của bố em là em sẽ bênh bác.Em tin là ở đâu cũng có kẻ xấu và người tốt, chứ không phải tất cả làng vì dùng chung 1 nguồn nước mà trở nên xấu xa, em chỉ tùng nghe có làng ung thư hay lang chim cánh cụt thui, chứ làng ba hoa, đểu cáng thì chưa,hehe
  3. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    tớ đi vào ss như đi chợ, nói chung là cảnh giác 1 tí la ổn, dl ss chỉ có 3 tháng thôi, bản thân tớ là guide ko cảnh giác là cũng die, tốt nhất nên ở ks 3 sao trở lên, đặt ăn trong khách sạn, mặc cả kĩ trc khi sử dụng bất cứ dịch vụ nào trong ss...
    nhưng đúng là ss bẩn nhất VN
  4. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hic, sao chúng ta lại có chung ý tưởng nhớn thế này, em cũng đag định xin sếp cho thui vc để vô SS kd, nhưng loại hình dịch vụ của em hơi khác, các bác cứ bán ghẹ và muối gia vị đi, còn em sẽ thu dọn chiến trường, cứ 1 cân vỏ ghẹ em thu 100k,hehe, bác nào ko chịu em gọi hai con mèo ngố trước đây ra xử các bác.
  5. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    mình hoàn toàn ủng hộ bạn, có những người có suy nghĩ tích cực như bạn, như vậy mới có thể hy vọng ở 1 tương lai sáng sủa hơn.dù biết khó nhưng cũng vẫn thử còn hơn chưa làm mà đã bàn lùi. Những doanh nhân nổi tiếng mà mình ngưỡng mộ, họ thành công bởi họ dám nghĩ dám làm dù chỉ với 1% thành công. Chỉ những người có suy nghĩ như thế mới có thể toả sáng và được nhiều người biết đến.
    tuy nhiên mình mong bạn có đủ kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình vì mình biết đây là một công việc khó khăn và ko thể thành công chỉ trong một sớm một chiều, nó cần một kế hoạch cụ thể từ việc alarm dày tớ của dân ý thức được việc chấn chỉnh lại DL SS đến giáo dục nhận thức cho người dân SS để họ nhân thức được tầm quan trọng và lợi ích lâu dài của DL SS, rùi còn fải lôi kéo sự ủng hộ, giúp đỡ của những người có chung lý tưởng nữa.Thật ko đơn giản chút nào.
  6. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    khà khà, may quá, đợt vừa rồi ko nghe dỗ ngon dỗ ngọt đi SS ko thì cũng ko có đường về mất!
    Đi Cửa Lò sạch đẹp, người dân thật thà vô cùng! Và còn hoang sơ nữa.
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Ặc, sao lại nói kiểu mát mẻ thế. Bạn thấy gì chưa được thì cứ góp ý. Mình cực ghét kiểu nói đểu.
  8. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời cảnh báo của các bác em hoàn toàn cẩn thận khi giao du với dân địa phương. Nhưng cá nhân em thấy là nếu mình mà... ba trợn tý thì cũng không đến nỗi thiệt thòi!
    - Cứ gì cũng mặc cả trước, hỏi đến nơi đến chốn là cũng tránh được cái khoản hố
    - Em nhớ lúc ngồi cãi nhau với con mẹ "cho thuê cảnh" ở Hòn Trống Mái. Mỗi mình em vác xác lên đấy trông thân gái là chúng nó lừa ngay. Kêu là cho mượn ngựa hết 5 ngàn. Em nhảy lên nó bấm cho em 5 kiểu bằng máy ảnh của em đàng hoàng. Xuống ngựa nó đòi 25k, mới cú. Em có nghe các bác dặn roài nên em ngồi đôi co với nó thử. Kết quả là 15k (vẫn mất oan 10k nhưng đớ tức, lại được buổi luyện khả năng tư duy xông pha trận mạc) -> Kết luận của em là: 1 là cứ bảo đứng đấy phá đám tụi nó với khách du lịch, 2 là bấm máy cho chúng nó nói chuyện với công an Thanh Hóa. Mọi chuyện sau đó êm đẹp ngay! Đương nhiên là trong trường hợp bác đã thỏa thuận ngay từ đầu.
    - Cái đồ hải sản bán ở khu bãi tắm chúng nó ướp lạnh khéo lắm, cứ như là đồ tươi nguyên. Nếu bác không phải là dân sành thôi thì chọn hẳn con đang bơi (đừng bơi ngửa) hoặc thuê chỗ bác thuê ghế nó làm cho. Nhà em mua 12kg mà chén được có 3-4kg gì đấy, đau hết người, chạy cả đêm!
    - Thả diều ở đấy sướng lắm (thật ra là chả khác bãi khác)
    - Món cano mà bác tự lái đuợc thì cũng nên đi
    - Em chưa từng thấy cái hang động nhân tạo nào... xấu thảm thiết như cái "hang độc cước" gì đó, lại còn gọi là thủy cung. toàn bể không, vì vớt con nào vào đáy là con đó chết!
    Tạm thế đã. Mấy ngày nữa em đi trà cổ, tiện làm bài so sánh xem sao, biết đâu cũng không hơn nhau là mấy
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Không hề, tôi đã đi đền Hùng, thấy mọi thứ làm rất tốt, người dân cũng rất mến khách nữa. Khác hẳn với Thanh Hóa & hà Tây.
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới xem link của bạn kilotu gữi bên box TH.
    Cá nhân tôi là người TH và hai lần về thăm quê vào dịp tết và có ghé SS, và cả hai lần đều "dính chưởng".
    Năm trước, tôi về ghé SS chơi cùng nhóm bạn, đứng ở lòng đường, để tính chỗ đi chơi, nhưng trước một quán trông xe. Sau đó vì xe của tôi là xe 50, không lên núi được đành gữi lại trong một quán phía trong, cách xa bải biển. Và nhận ngay một tràng "Karaoke" miễn phí. Đành "im mồm mà fắn" chứ không biết làm thế nào.
    Lần thứ 2, năm vừa rồi, cũng chỉ dựng xe, và bị bắt "trông xe", hôm đó các thành viên trong box cũng một phen mất vui.
    Tôi yêu quê hương tôi, nhưng không có nghĩ là tôi che dấu những điểm chưa tốt của quê hương tôi (Xin được đính chính, đó không phải chỉ là Thanh hoá, mà cả Việt Nam nữa).
    Có vài điều tôi muốn nói với các bạn,
    Tốt nhất là tham khảo trước khi đi, mua gì thì hỏi trước, trả tiền trước.
    Đặc biệt, không nên xem xét tất cả mọi người sinh ra và lớn lên ở Thanh hoá, đều giống một vài cá nhân mà các bạn đang bàn bạc.

Chia sẻ trang này