1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Phải đến gần chục năm nay tớ không có khái niệm đi nghỉ mát ở Sầm Sơn nữa rồi
    Công nhâạ, người Thanh Hóa làm ăn chộp giựt và bẩn quá đáng, làm người ta đến 1 lần là không bao giờ muốn quay trở lại
    Thực tế là Sầm sơn là 1 điểm biển tốt cho người miền Bắc đi trong 2, 3 ngày. Nhưng với cug cách chém khách thế này, phải tẩy chay và lên án
    Đi xa một chút vào NGhệ An, Hà tĩnh và Quảng Bình vậy.
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Những gì tớ viết cũng chỉ là qua lịch sử, nhưng bạn hãy nhìn dựa trên sự kiện và ở nhiều góc độ, chứ nếu chỉ theo sách giáo khoa thì chẳng đủ để đánh giá mọi điều.
  3. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng không muốn đi Sầm Sơn. Đi 1 lần cảm thấy k bị lừa nhưng thấy chủ nhà nghỉ có vẻ giả tạo. Khi về yêu cầu bán cho nem chua vừa làm xong. Nhưng từ trưa đến tối về nhà đem rán ăn cũng không được. Cạch.
    Mà có đi thì Vạn chài thôi. Không dám ló mặt ra ngoài, sợ bị lừa chứ không sợ bị chém.
  4. Axon24

    Axon24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  5. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Vào quán mặc cả giá tại Sầm Sơn mà giống chuẩn bị vào cuộc chiến một mất một còn.
    Ớn như thế thì đi làm bố gì cho mệt. Cho nó chết luôn.
  6. bigeasyfil

    bigeasyfil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì bác zorzo viết về Lê Lợi. Trung, Hiếu, Nhân, Trí, Tín, Lễ, Nghĩa là những điều thực sự không có ở ông Lê Lợi. Đó hoàn toàn là sự thực lịch sử. Tôi không có ý nói xấu người Thanh Hoá, nhưng quả là cha ông thế thì con cháu phải thế nào chứ.
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch là để nghỉ ngơi thoải mái, là để thóat ra khỏi áp lực công việc, bon chen trong cuộc sống và để cho mình được thấy chẳng còn điều gì phải suy nghĩ là ăn & chơi. THế mà chuyện ăn và chơi cũng phải dè dặt thế thì có mà....ở nhà cho lành. Ăn đến con Ghẹ luộc mà phải hỏi : gia vị có tính tiền không anh ? Ăn cua ghẹ mà cái dụng cụ để ăn cũng phải thuê thì khác ào vào quán ăn xong ra nhà hàng tính tiền bát đũa cộng với tiền thức ăn.
    Nếu chỉ để ăn Hải sản và ngửi gió biển, đón không khí biển thì khuyên các bác ở HN vượt >100km ra Đồ Sơn cho nhanh.Ra đấy thì khỏi bàn về các loại dịch vụ. Cái gì cũng ... thích thì chiều. Không có chuyện ép giá, chặt chém hay gây hấn với khách hàng cả. Đồ ăn Hải sản thì đâu mà chẳng như ở đâu-từ biển lên cả mà!
  8. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác Tabalo thì thật chẳng ổn tí nào cả???
    Như mọi người nói là đi chơi phải thoải mái, đàng hoáng chứ lúc nào cũng phải đè phòng mặc cả thế thì đi làm quái gì. Ở nhà cho nó sướng.
    Bản tính nó đã đểu sẵn thế thì dù bác có liệt kê hết mọi thứ để mặc cả cũng chưa chắc đã OK.
    Có khi mặc cả mọi thứ xong rồi sử dụng dịch vụ của nó với giá mặc cả nhưng nó lại tính tiền thở không khí O2 trên địa phận nhà nó với giá cắt cổ thì bác tính sao.
    Nói chung là em đếch chịu nổi cung cách làm du lịch của bọn đểu cảng đó!
  9. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    kinh thật, chưa đến 1 tuần mà chủ đề đã lên đến trang 13 rồi.
    công nhận nhiều người sợ SS lắm rồi.
    mình nghĩ, chuyện chặt chém đó nó đi theo 1 hệ thống rồi, ăn từ chính quyền, công an đến nhà hàng luôn. Vì thế, nếu ko xảy ra đâm chém thì CA cũng lờ đi thôi.
    Cá nhân, có 2 chỗ ko bao giờ mình thèm đến nữa là chùa Hương và Sầm Sơn, mặc dù mình thấy biển Sầm Sơn rất đẹp, nhiều sóng chứ ko như HạLong, Cửa Lò, cứ như cái hồ nước mặn.
  10. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Còn về người SS thì đúng là nên tránh xa nếu ko muốn mua bực , chuốc phiền vào người. Nếu vẫn còn muốn đến SS thì khuyên các bạn hãy vào nhà nghỉ Lê Lợi (nhà nghỉ này của Ban tài chính quản trị TW nên họ làm ăn có nguyên tắc đàng hoàng tử tế). Nhà nghỉ này chỉ tiếp khách ngoài từ thứ 6 đến thứ 2
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 14/06/2007

Chia sẻ trang này