1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Nhân anh bạn này nói đến chuyện va chạm đâm chém thì cũng xin kể luôn câu chuyện của nhà hàng xóm tôi đã chiến 1 trận tưng bừng trong SS
    Gia đình nhà hàng xóm cũng là dân Xã hội , trong chuyến vào đó và có va chạm với các hàng ăn ngoài biển theo kiểu chặt chém khốn nạn. 2thanh niên nhà kia mỗi thằng cầm 1 con dao chặt dừa sẵn sàng ăn thua với đám thổ dân đang định ùa vào ăn chặn. CA địa phương đến can thiệp, khi vừa tước con dao trong tay thằng cạnh nhà tôi thì gần chục thằng ùa lên. Ngay lập tức, thằng bị tước dao giật nhanh được cái dùi cui điện của thằng CA địa phương vừa tước dao và nhảy vào, có 3 chú nằm tại trận và các chú dạt ra ngay.
    Hàng xóm nhà tôi cũng là dân XH và cũng có mqh với CA Hà nội nên ngay chiều hôm đó có xe của CA TP Thanh Hóa và có cả CA HN về, cùng với đó là gần chục ông nữa cũng ngồi trong 1 con Cá mập sẵn sàng chiến đấu đi xuống SS để hộ tống đoàn kia về. Gần 1 tuần sau, bà hàng xóm vẫn không ngớt lời chửi cái đất SS với bon ma cô ăn cướp.
    CHuyện này là có thật 100%, tôi không hề bịa đặt gì cả. Nếu ai ở đất SS thì có thể hỏi về vụ va chạm của dân bản xứ với thanh niên HN cách đây 2 năm, vụ đó gắn liền với một số cái tên như H "nhà xác" , S "ma xó" , L "chỉnh".
  2. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Hơi lạc đề SS, nhưng xin chen vào mấy câu bàn về lịch sử một tý. Tớ chả thích kiểu ủng hộ của bigeasyfil, tớ thích kiểu của Scalett83 hơn
    Tớ có nhận xét về Lê Lợi hơi quá đà, nhưng chưa đến nỗi trút lên Ông cả bất lễ bất hiếu, cũng không kết luận về chuyện xưa với chuyện nay (dù chuyện nay về bác Lê Đức Anh cũng hay đấy). Về việc người anh hùng Lê Lai, ngay bây giờ nhiều nước cũng có người đóng thay nguyên thủ xuất hiện trong những tình huống nhạy cảm chứ không riêng Nguyễn Huệ đâu. Thế nên tớ có một dấu chấm hỏi ở đó.
    Chuyện bất trung, tớ cũng ghi rõ là chỉ trong thời kỳ phong kiến thì rất đáng sợ, nhưng sau gần 600 năm, tớ biết mỗi khi thời thế đổi thay, những chuyện đó ắt phải xảy ra thôi, nên tớ rất nhấn mạnh vào chữ "thời phong kiến". Những chuyện còn lại, hoàn toàn là sự thật lịch sử đấy. Chính vì nhìn sự kiện dưới những góc độ khác với lịch sử SGK, tớ mới biết những điều đó.
    Thôi đừng lạc đề Mít nhé.
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 13/06/2007
  3. Manano2

    Manano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Mừng hết cả người. Nhưng để có cái topic này em ra đi 2 triệu và thêm cái ghét nữa là công an Sầm Sơn thì càng tởm.
    Báo cáo các bác là em còn cái chứng minh thư của cái thằng nhận tiền của em.. Tiếc là em không đủ đầu gấu
    Chứ không em đến nhà thằng kia ăn vạ ngay. Thà em mất tiền cho ai đó còn hơn cho cái con mụ chủ nhà thanh hóa đáng ghét ấy
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em lạy các bác, đừng lôi lịch sử vào đây.
  5. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    cái này nghe hay đấy, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dĩ độc trị độc. Với hạng người đấy thì ko thể nói lý lẽ được mà cứ áp dụng kiểu XHĐ thì mới nói chuyện được, nhưng hy vọng SS sau này sẽ ko có những vụ đụng độ như vậy, kiểu j cũng sẽ có cảnh chảy máu, đến lúc đó thì ko ai được lợi cả.Người ta nói "đi một ngày đàng học một sàng khôn", thế nên sau những chuyến đi SS, mọi người đã rút ra được những kinh nghiệm xương máu.Mọi người cứ tẩy chay đi, cho SS vắng người, ít rác rến thì em sẽ đi.hehe
  6. choicaly

    choicaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  7. Manano2

    Manano2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  8. dungandthu

    dungandthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    @ scarlett83vn ,
    Nghe cái kiểu tranh loạn của đ/c này đúng là dân Thanh Hoá chính gốc. Thấy mọi người bình loạn về đồng bào mình là nổi máu anh hùng địa phương chủ nghĩa lên để đấu tranh đến cùng.
    @ all,
    Các bác cũng đang hơi quá đà khi bàn về lịch sử trong box du lịch. nếu muốn bàn về lịch sử xin mời qua box lịch sử văn hoá nhé!
    Tuy nhiên, tiện bàn về lịch sử em cũng xin được góp vui theo bác ZÔ ZÔ chút ít.
    Nói về công và tội của các nhân vật trong lịch sử là rất khó nhất là khi các tài liệu, sách báo không có nhiều cho mọi người biết.
    Hơn nữa khi ta nhìn vào một nhân vật lịch sử nổi tiếng thì ta chỉ nhìn mặt tốt của người ta mà không ai nói về mặt xấu của họ.
    Lê Lợi cũng là một con người như thế!
    Lê Lợi vốn là một người Mường 100% xuất thân từ vùng núi rừng Thanh Hoá.
    Ông cũng là một người có tài thu phục được những cá nhân xuất sắc nhất trong lịch sử lúc đó như Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn, Lê Sát, Lê Ngân ...................về bên mình và đánh tan quân xâm lược Minh sau 30 năm trường kỳ kháng chiến kể từ khi Hồ Quý Ly đầu hàng năm 1407-1428.
    Tuy nhiên ngay sau khi kết thúc cuộc trường kỳ kháng chiến đánh tan quân Minh thì Lê Lợi đã dùng mọ thủ đoạn để giết hại các công thần như bác Zozo đã nói.
    Đặc biệt trong số đó có gia đình cụ Nguyễn Trãi và vợ Nguyễn Thị Lộ với vụ án Lệ Chi Viên nổi danh trong lịch sử..... trong số đó còn có các vị tướng tài như Trần Nguyễn Hãn, Lê Sát, Lê Ngân (đồng hương và đồng tộc) nhưng cũng chẳng tha.............
    Tuy nhiên đó là các vấn đề mang tính chất lịch sử, tính thời đại vì bất kỳ ai mà chẳng muốn củng cố quyền lực cá nhân cho mình và sẽ ghét và muốn tiêu diệt những ai có tài và giỏi hơn mình.
    Đặc điểm chung của xã hội phong kiến là như thế và Lê Lợi cũng không nằm ngoại lệ.
    Quay trở lại vấn đề dân làm du lịch chuyên chặt chém và đểu cáng ở Sầm Sơn, Thanh Hoá mà chúng ta đang bàn ở đây thì quả quá thật vọng.
    Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 văn minh, lịch sự, sống theo hiến pháp, pháp luật mà vẫn còn phải chịu cảnh chặt chém và lối hành xử kiểu Thanh Hoá.....
    Nhìn thẳng vào vấn đề này ta thấy đó là bản chất tham bẩn và đểu cáng đã có sắn trong dân làm du lịch Sầm Sơn, Thanh Hoá và có sự tiếp tay của các cán bộ địa phương.
    Thất vọng quá nhưng chẳng biết làm thế nào và chỉ khuyên các bác không nên đến Sầm Sơn, Thanh Hoá và hãy tránh xa lũ chúng nó ra.
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Thực ra bác nên quen ai CA giúp bác. Hoặc nếu không cứ làm cái đơn tố cáo tội lừa đảo, gửi 1 phát bảo đảm qua bưu điện thì đến bố CA cũng phải giải quyết cho bác. Nó bắt buộcphải tìm đến bác ngay. 2M đã đủ để thịt rồi đấy. 2 M đối với bá, với mhiều ng không lớn nhưng bực mình.
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ờ cũng nghe qua vụ này thấy quen quen ?! Vụ chiến đấy gần k/s Hoa Biển thì phải ,có mấy anh em HN đi con Cá mập 15 chỗ ,có cả Th.( Đản ) ,T (Luyện ) ,Ph.( Truyền ) ,D.( Sấm ) ,H.( Kham )...
    Về thấy mấy chú em kể lại ,quậy và chiến 1 trận tưng bừng nhưng phần thắng thua không rõ rệt bởi có sự can thiệp của CA SS ???
    Nói chung là đi DL chứ không phải đi đánh nhau .Làm sao cho nghỉ ngơi thư giãn thoải mái ,tiêu tiền không bị bóp chẹt ,ức chế là được.Chỗ nào chả có người tốt ,người xấu !
    Nên tập trung vào chủ đề chính chứ lan man khoe hiểu biết về LS thì đã có GS sử học Lê Văn Lan !

Chia sẻ trang này