1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm xương máu khi đi Sầm Sơn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Manano2, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Can thiệp kiểu này thì quá bằng giết con nhà người ta ah. Đồng chí hàng xóm nhà bác mà không có võ, nhanh tay giật dùi cui điện thì héo rồi. Chắc có khi bọn nó diễn tập tình huống này trước với nhau rồi, hiểm vãi đ''''i
    [/quote]
    Thằng ku em hàng xóm nhà tớ SN 1982, cao có 1m78 và nặng gần 80 ký thôi. Chẳng biết có võ vẽ gì không nhưng kinh nghiệm đánh nhau đường phố thì thừa, sử dụng hàng lạnh nhanh và chính xác hiệu quả.
    Còn CA địa phương thì cũng đến 90% là dânbản xứ - tôi nghĩ như vậy nên khi đến nơi thì tước ngay đồ trong tay người khác. Đúng thật là suýt nữa thằng ku kia tèo. Cũng may nó giật được cái dùi cui điện và....cái chính là có biết sử dụng.
    Đời cũng may thật.
  2. BOSS

    BOSS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái loại thế này, tớ không chấp. Đầu nó không thiết kế để chứa não hoặc không có nếp nhăn để tiếp thu hay đại loại thế.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Nhà em ít vào box Du lịch vì ko thích du lịch nhưng được bạn bè cho cái link này thì vào xem, vote cả topic 5*.
    Nhà em bỏ cả buổi đọc từ đầu đến cuối chỉ có ý kiến nhỏ về chuyện 1 số bạn bảo hồi bao cấp thì SS tử tế, chỉ đến thời nay mới đổ đốn ra thế, cái này sai hoàn toàn!
    Nhà em có đi SS từ thời trước Đổi mới 1986, từ hồi đó người ta đã dặn nhau phải cẩn thận mặc cả hỏi han từng thứ trước khi đi rồi, chứng tỏ vụ chặt chém đã có từ trước. Đến khi đi rồi vẫn bị chặt chém, nhà em đến giờ vẫn nhớ vụ mua 1 quả ổi gọt vỏ cắt đôi cắm vào que giá bằng 1 rổ ổi, đưa tiền xong người bán nói đó là giá 1 nửa quả, que này cắm 2 nửa nên thu thêm 1 lần tiền nữa. Ngoài ra còn nhiều chuyện khác mà lâu quá rồi, hơn 20 năm rồi, ko nhớ chi tiết nhưng ấn tượng tệ hại về "đất và người SS" thì vẫn còn nguyên.
    Giờ thỉnh thoảng vẫn nghe chuyện người đi SS về kể, thấy vẫn thế, đặc biệt những người đi cuối mùa, tức là ko phải trong dịp lễ hội du lịch thì ăn đủ đòn, những người nói "năm nay SS có khá hơn" đều đi vào đầu mùa. Chắc chỉ trong dịp lễ các cấp các ngành mới quan tâm giữ gìn bộ mặt chứ hết lễ rồi thì thôi.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. BOSS

    BOSS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn là quả đúng có thế thật, nhưng cái đoạn mà "chưa đi cuối mùa" thì xin đính chính lại ạ, nhà em cách SS 15 km. thỉnh thoảng phi xe xuống đấy chơi. Em biết cả ạ. Nên xin bác nghe cho cái " Năm nay khá hơn các năm trước " là em nói công tâm đấy ạ. Dân SS vẫn bẩn thế, nhưng vào khuôn khổ rồi ạ.
  5. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
  6. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
  7. estellar

    estellar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Vào tìm hiểu địa điểm du lịch, ai dè lang thang vào cái topic này. Công nhận mấy người rỗi hơi thật đấy, nói về du lịch thôi, đằng này lôi đủ thứ ra để nói này nói nọ. Một số người thể hiện mình chẳng ra gì cả. Mọi người văn minh chút đi. Ai lại thế. Tớ thấy người Thanh hoá cũng như những người vùng khác thôi mà, ở đâu cũng có người này người kia. Đừng nói gì đó quá lời và vô văn hoá với cả lịch sử.
    Đúng là Sầm Sơn dịch vụ không tốt thật, nếu thế thì đừng đến, đến biển khác mà bơi. Có ai bắt đâu.
    Mình là người dịu dàng nhưng đọc được vài pages thấy bức xúc quá nên có vài lời thế thôi. Mod miếc đâu có ý kiến gì chứ.
  8. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Một khách sạn hay 1 nhà nghỉ dù là nhỏ nhưng là bắt đầu cho 1 chủ đề về du lịch biển Sầm Sơn, Thanh Hoá. Cái đẹp thì đã có rồi, đẹp thì mọi người mới đến. Đang nói về cái xấu, từ xưa đến giờ nó vẫn xấu, vẫn xấu thì nói tiếp.
    Đồng chí gà tồ viết như này là xi` pem đấy, có ý kiến gì thì vào box hỏi đáp ý kiến. Nghe có vẻ nóng nảy, hay là dân Sầm Sơn Thanh Hoá?
  9. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu Mod ở đây làm việc kiểu gì. Cái topic này mà để lại không lock nó đi, hoặc chí ít thì cũng phải dọn sạch những bài viết linh tinh đi chứ, một khách sạn hay nhà nghỉ nhỏ có vấn đề thì cũng không nên đánh đồng tất cả được, thật là vớ vẩn
  10. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    hồi học sinh em đi SS cũng nhiều, đi theo gia đình, công ty chỗ các cụ tổ chức đi, toàn đặt phòng và ăn uống trước tại các nhà nghỉ, KS nên cũng chưa từng gặp các trường hợp chặt chém như thế này , kể cả sử dụng các dịch vụ ở SS cho nên em bỏ phiếu trắng , nhưng lần gần nhất đi SS cách đây cũng 4-5 năm rồi
    Àh quên, bạn bè người Thanh Hóa cũng nhiều, nhưng chưa gặp trường hợp nào "nổi cộm" cả cho nên các bác ko nên đánh đồng --> gây mâu thuẫn sắc tộc ==> mất đoàn kết dân tộc

Chia sẻ trang này